Sakar Murli ngày 31-07-2026

Trọng tâm: 

Con ngọt ngào, Shiv Baba không kỳ vọng những đứa con của Người phục vụ cho Người khi Người già đi. Người không bao giờ già đi. Chỉ có Người Cha mới là Người Phục Vụ không vụ lợi.

Câu hỏi: 

Tại sao Shiv Baba, vị Chúa Tể Ngây Thơ, là Khách Hàng lớn nhất của tất cả các con?

Trả lời: 

Baba nói “Ta là Khách Hàng ngây thơ đến mức Ta mua tất cả những thứ cũ kỹ của các con và đổi lại, Ta trao cho các con mọi thứ mới”. Các con nói “Baba ơi, cơ thể, tâm trí và của cải này đều thuộc về Người”. Đổi lại, con nhận được thân thể xinh đẹp và của cải vô hạn.

Bài hát: 

Không ai độc đáo như vị Chúa Tể Ngây Thơ!

Om shanti. Họ hát bài hát này trên con đường thờ cúng. Người Cha nói cho con biết ý nghĩa của tất cả những bài hát thuộc về con đường thờ cúng. Con cũng hiểu ai được gọi là vị Chúa Tể Ngây Thơ. Thánh thần không thể được gọi là vị Chúa Tể Ngây Thơ. Người ta nhớ rằng Sudama đã trao đi hai nắm gạo và nhận lại một cung điện; nhưng trong bao lâu? Trong suốt 21 kiếp. Con hiểu rằng Người Cha thật sự đến và trao cho người dân Bharat những cung điện được đính kim cương và ngọc quý. Đổi lại cho điều gì? Con nói “Baba ơi, thân thể, tâm trí và của cải này đều thuộc về Người. Tất cả đều do Người ban cho”. Khi ai đó sinh con, họ nói rằng Thượng Đế đã ban cho họ đứa con đó. Họ thậm chí còn nói rằng Thượng Đế đã ban cho họ của cải. Ai nói điều này? Các linh hồn. Thượng Đế, nghĩa là Người Cha, đã ban cho. Người Cha nói “Vào lúc này, con phải trao mọi thứ cho Baba. Đổi lại, Ta sẽ đưa con vào thân thể xinh đẹp và trao cho con của cải vô hạn”. Tuy nhiên, Người trao những thứ đó cho ai? Chắc chắn Người trao cho các con. 

Các con đã nhận được của cải trong khoảng thời gian tạm thời từ người cha thể lý của mình. Còn Người Cha vô hạn trao cho chúng ta của thừa kế vô hạn. Người Cha giải thích “Có sự khác biệt như ngày và đêm giữa thờ cúng và kiến ​​thức này”. Trên con đường thờ cúng, con nhận được mọi thứ trong khoảng thời gian tạm thời. Khi con có của cải, con hạnh phúc. Tuy nhiên, những người không có tiền thì trải nghiệm rất nhiều đau khổ. Con biết rằng Baba trao cho con của cải vô hạn, đó là lý do tại sao con trải nghiệm hạnh phúc. Ở vùng đất hạnh phúc không thiếu niềm hạnh phúc. Tất cả mọi người đều có vương quốc của riêng mình. Đó được gọi là con đường gia đình thanh khiết. 

Người Cha thật ngây thơ. Hãy xem Người lấy gì từ con và trao lại gì cho con! Người Cha là Khách Hàng thật sộp. Dù sao thì người cha cũng là khách hàng của con cái mình: ngay khi một đứa trẻ được sinh ra, toàn bộ tài sản của ông ấy đều thuộc về nó. Những khách hàng khác đều là hữu hạn, trong khi Đấng ấy là vị Chúa Tể Ngây Thơ vô hạn. Người là Khách Hàng của vô số những đứa con. Người Cha nói “Ta đến từ vùng tối cao. Ta nhận lấy tất cả những thứ cũ kỹ mà con có và trao cho con mọi thứ mới trong thế giới mới kia”. Đó là lý do tại sao Người được gọi là Đấng Ban Tặng. Không có Đấng Ban Tặng nào khác giống như Người. 

Người làm công việc phục vụ không vụ lợi. Người Cha nói “Ta không hề vụ lợi. Ta không có bất kỳ kỳ vọng nào”. Ta không nói rằng bổn phận của các con là phải chăm sóc Người Cha già của mình, bởi vì Ta đã chăm sóc cho các con; không. Luật đó là con cái phải chăm sóc cho cha của mình khi ông ấy già đi. Người Cha này không bao giờ già đi; Người luôn luôn trẻ. Linh hồn không bao giờ già đi. Con biết rằng người cha thể lý luôn mong con cái sẽ phụng dưỡng ông ấy khi về già. Mặc dù ông ấy cho con cái mọi thứ, nhưng ông ấy vẫn nhận sự phục vụ từ chúng. Shiv Baba nói “Ta vượt thoát khỏi mọi trải nghiệm (Abhogta). Ta không bao giờ ăn uống gì cả. Ta chỉ đến để truyền đạt kiến ​​thức cho các con”. 

Linh Hồn Tối Cao ngồi ở đây và giải thích cho các linh hồn. Chính linh hồn lắng nghe và làm mọi việc. Linh hồn mang theo tâm ấn và dựa theo đó, linh hồn nhận được cơ thể. Con người ở đây có nhiều quan điểm. Một số người nói rằng mỗi linh hồn là Thượng Đế và miễn nhiễm với tác động của hành động. Họ cũng nói rằng linh hồn miễn nhiễm với tác động của hành động. Nếu linh hồn miễn nhiễm với tác động của hành động, tại sao họ lại nói “Linh hồn tội lỗi và linh hồn thiện lành”? Nếu linh hồn miễn nhiễm với tác động của hành động, thì phải là “Thân thể tội lỗi và thân thể thiện lành”. Giờ đây con biết rằng Người Cha tâm linh của các linh hồn đang dạy cho các linh hồn thông qua thân thể này. 

Họ mời gọi các linh hồn. Họ nói “Linh hồn của cha tôi đã đến đây và nếm trải món này”. Chính linh hồn nếm trải mọi thứ. Người Cha Tối Cao không nói điều này. Người vượt thoát khỏi mọi trải nghiệm (Abhogta). Khi một linh hồn đến, chính thầy tu brahmin được cho ăn. Linh hồn phải nhập vào một ai đó. Việc cho thầy tu brahmin ăn là chuyện thường thấy ở Bharat. Họ mời gọi linh hồn nhập vào rồi hỏi linh hồn đó nhiều điều; một số câu trả lời họ nhận được hóa ra là đúng. Việc cho linh hồn người đã khuất ăn cũng được ấn định trong Vở kịch. Các con không nên ngạc nhiên về điều này. Người Cha nói cho các con biết những bí mật của Vở kịch một cách ngắn gọn. Người không thể giải thích chi tiết về Vở kịch. Sẽ mất nhiều năm để giải thích từng phần một. Các con nhận được những lời dạy dễ hiểu như vậy. 

Người ta hát rằng “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Hãy đến và thanh lọc cho chúng con!”. Tên của Người là Đấng Thanh Lọc. Brahma, Vishnu và Shankar không thể được gọi là Đấng Thanh Lọc. Chỉ có Người Cha mới được gọi là Đấng Thanh Lọc và Đấng Giải Thoát. Người cũng được gọi là Đấng loại bỏ đau khổ và Đấng ban tặng niềm hạnh phúc. Người là vô thể. Hãy đến thăm các đền thờ Shiva, rồi sẽ nhìn thấy bức tượng hình bầu dục ở đó. Chắc chắn Người đã tồn tại dưới hình dạng sống, đó là lý do tại sao Người được thờ phụng. Thánh thần cũng tồn tại dưới hình dạng sống, đó là lý do tại sao họ được ca ngợi. Nehru đã tồn tại trong hình dáng sống, đó là lý do tại sao mọi người giữ ảnh của ông ấy và ca ngợi ông ấy. Khi ai đó làm điều tốt trong đời, người ta sẽ làm ra pho tượng của người đó và ca ngợi người đó. Chỉ những người thanh khiết mới được thờ phụng. Không nên thờ phụng con người. Con người không nên được thờ phụng, bởi vì họ được sinh ra thông qua thói hư tật xấu. Thánh thần được thờ phụng bởi vì họ luôn luôn thanh khiết. 

Con biết rằng Người Cha đã đến và giờ đây Người lại đến một lần nữa trong thời kỳ Chuyển giao này để thiết lập nên thiên đường. Sau đó, vương quốc của Ravan sẽ bắt đầu vào thời kỳ Đồng. Khi vương quốc của Ravan bắt đầu, họ nhanh chóng xây dựng một ngôi đền cho Shiva. Người đang truyền đạt kiến ​​thức này cho con trong hình dáng sống. Người là Đấng Chân Lý và là Thực Thể có tri giác. Mọi người ca ngợi Người. Đấng vô thể cần có một thân xác. Người Cha đến và làm cho thế giới này trở thành thiên đường. Các con nỗ lực để cai trị ở thiên đường đó. Các con đang trở thành cư dân của thiên đường. Người Cha Tối Cao vô thể, Linh Hồn Tối Cao, là Đại Dương Kiến Thức, nhưng Người trao kiến thức này cho các con bằng cách nào? Người nói “Ta đi vào cơ thể này, vì đây là phần vai của Ta trong Vở kịch”. Ta nhận lấy sự hỗ trợ của vật chất. Ta đi vào người này, người từng là số một và giờ đang ở giai đoạn cuối trong kiếp cuối cùng trong số nhiều kiếp sống của người đó, và Ta đặt tên cho người đó là Brahma. 

Ban đầu, khi tất cả các con ở trong lò luyện (bhatthi), nhiều người được đặt tên. Tuy nhiên, nhiều người đã rời đi; vậy thì việc đặt tên có lợi ích gì chứ? Nếu các con nghe những cái tên đó, các con sẽ kinh ngạc. Rất nhiều cái tên thú vị đã được đặt cùng một lúc. Những sứ giả đi thiếp thường mang về những cái tên. Các con nhất định nên giữ lại danh sách đó. Khi các ẩn sĩ từ bỏ cuộc sống thế tục, tên của họ được thay đổi. Họ rời bỏ nhà cửa và gia đình. Các con không rời bỏ nhà cửa. Các con đến và thuộc về Brahma, dù sao thì các con cũng thuộc về Shiva. Các con nói “BapDada”. Đối với các ẩn sĩ thì không như vậy. Mặc dù họ đổi tên, nhưng họ không tìm thấy BapDada. Họ chỉ gặp một guru. Các hatha yogi là những người từ bỏ hữu hạn, trong khi các Raja Yogi là những người từ bỏ vô hạn. Do đó, có sự khác biệt như ngày và đêm. 

Người ta vẫn nhớ “Kiến thức, thờ cúng và bàng quan”. Họ cũng có sự bàng quan, nhưng họ bàng quan với gia đình và nhà cửa của mình, trong khi con bàng quan với cả thế giới. Họ không hiểu rằng thế giới thay đổi. Con có sự bàng quan vô hạn. Thế giới này phải kết thúc. Thế giới mới đang được tạo ra cho con. Con phải đến đó, nhưng con không thể đến đó nếu con không trở nên thanh khiết. Thực sự đã từng có vương quốc của các vị thần trong thế giới mới, điều này chạm vào trái tim con. Người Cha đang thiết lập nên thế giới đó. Con biết rằng con sẽ trở thành linh hồn thiện lành bằng cách nhớ đến Shiv Baba. Điều này rất dễ dàng nhưng con lại quên nhớ đến Người. 

Hệ thống và phong tục của con đường thờ cúng hoàn toàn tách biệt. Chưa ai có thể trở về Nhà. Mọi người chắc chắn phải tái sinh. Chỉ có một thời điểm duy nhất để trở về Nhà. Nói rằng người này, người kia đã đạt được sự giải thoát vĩnh cửu là lời nói dối. Người Cha nói “Không linh hồn nào có thể trở về Nhà giữa chừng Vở kịch; nếu không, toàn bộ Vở kịch sẽ bị phá hỏng”. Mọi người nhất định phải trải qua các trạng thái thanh khiết (sato), bán thanh khiết (rajo) và ô trọc (tamo). Rất nhiều người đến đây để nhận lấy sự giải thoát vĩnh cửu, nhưng họ được giải thích rằng không có cái gọi là giải thoát vĩnh cửu. Vở kịch này mãi mãi được định trước; nó không bao giờ có thể thay đổi. Khi một con ruồi bay qua đây, nó sẽ bay qua đây theo cùng một cách sau 5000 năm nữa. Con biết Baba ngây thơ như thế nào mà. Người Cha, Đấng Thanh Lọc, đến từ vùng tối cao của Người để diễn phần vai. Người giải thích Vở kịch này được tạo ra như thế nào và ai là những nhân vật chính trong đó. 

Họ có cả một danh sách những người giàu nhất trên thế giới và họ liệt kê tên của những người ấy theo thứ hạng. Con biết ai là người giàu nhất. Họ nói đó là nước Mỹ, nhưng con biết rằng những người giàu nhất là Lakshmi và Narayan, khi họ ở trong thiên đường. Con đang nỗ lực để trở thành người giàu nhất trong tương lai. Đây là một cuộc đua. Liệu có ai giàu có bằng Lakshmi và Narayan không? Họ thậm chí còn tạo ra câu chuyện về chiếc đèn thần của Aladdin. Khi anh ta vỗ tay, kho báu của Kuber hiện ra. Họ đã tạo ra nhiều vở kịch khác nhau như vậy. Giờ đây, trí tuệ của con biết rằng con sẽ rời bỏ thân xác này và đến thiên đường. Con sẽ nhận được kho báu vô hạn. Người Cha nói “Khi con nhớ đến Ta, Maya sẽ hoàn toàn bỏ chạy khỏi con. Khi con không nhớ đến Cha, Maya sẽ quấy rầy con”. Con nói “Baba ơi, nhiều cơn bão Maya ập đến với con”. Được rồi, hãy nhớ đến Cha với thật nhiều tình yêu thương, rồi những cơn bão sẽ tan biến. Họ chỉ tạo ra những vở kịch, nhưng không có gì giống như vậy cả. Mọi điều Người Cha nói với các con đều rất dễ hiểu. Chỉ cần nhớ đến Cha, rồi tạp chất bên trong con sẽ được loại bỏ. Người không trao cho con bất kỳ khó khăn nào cả. 

Linh hồn thanh khiết, vốn là vàng ròng, giờ đã trở nên giả dối và sẽ trở nên chân thật trở lại trong ngọn lửa của sự tưởng nhớ. Vàng không thể được tinh luyện nếu không được nung trên lửa. Đây được gọi là ngọn lửa yoga. Đây là chuyện liên quan đến sự tưởng nhớ. Những người kia dạy nhiều loại hatha yoga khác nhau. Người Cha nói với con “Hãy nhớ đến Ta trong khi bước đi và di chuyển”. Con có thể ngồi trong một tư thế nào đó và nhớ đến Ta trong bao lâu? Con phải luôn nhớ đến Ta trong khi di chuyển và làm mọi việc. Ngay cả khi con bị bệnh, con cũng có thể nằm xuống và nhớ đến Baba. Hãy nhớ đến Shiv Baba và xoay Chu kỳ, thế thôi! Sau đó, họ viết rằng người đó nên ở trên bờ sông Hằng với mật ngọt ở trên môi. Trên bờ sông Hằng, con sẽ chỉ tìm thấy nước sông Hằng, đó là lý do tại sao mọi người đến và ở lại Haridwar. Người Cha nói “Con có thể ở bất cứ nơi đâu. Kể cả khi con bị bệnh, con chỉ cần nhớ đến Cha”. Sự sống nên rời khỏi thân xác trong khi con đang xoay chiếc đĩa nhận thức bản thân. Hãy thực hành điều này! 

Có sự khác biệt như ngày và đêm giữa những điều thuộc về con đường kiến thức này và những điều thuộc về con đường thờ cúng. Con trở thành chủ nhân của thiên đường bằng cách tưởng nhớ đến Cha. Binh lính được bảo “Những ai chết trên chiến trường thì sẽ lên thiên đường”. Thực tế, đây chính là trận chiến. Họ đã nói về đội quân Kaurava và Pandava. Đã có cuộc chiến Mahabharat, nhưng điều gì đã xảy ra sau đó? Không có kết quả nào được đưa ra. Họ hoàn toàn chìm trong tăm tối và không hiểu gì cả. Đó là lý do tại sao nó được gọi là bóng tối của sự ngu muội. Người Cha đã đến để mang lại ánh sáng. Người được gọi là Đại Dương Kiến Thức, Đấng tràn đầy kiến thức. Giờ đây, con đã nhận được toàn bộ kiến thức này. 

Đó là thế giới vô thể, nơi tất cả các linh hồn cư ngụ. Nó cũng được gọi là Brahmand. Người ta tạo ra ngọn lửa hiến tế Rudra ở đây. Chính vì các con mang lại lợi ích cho nhiều người nên các con cũng được thờ phụng cùng với Người Cha. Các con làm công việc phục vụ tâm linh cho Bharat nói riêng và cả thế giới nói chung cùng với Người Cha. Đó là lý do tại sao các con, những đứa con của Người Cha, cũng được thờ phụng cùng với Người Cha. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha Linh Hồn cúi chào những đứa con linh hồn.

Trọng tâm thực hành:

1. Để xua tan những cơn bão của Maya, hãy nhớ đến Người Cha với thật nhiều tình yêu thương. Hãy làm cho linh hồn con trở thành vàng ròng bằng ngọn lửa yoga.

2. Trở thành người từ bỏ vô hạn và quên đi thế giới cũ này. Thế giới này đang thay đổi và con sẽ phải đến với thế giới mới đó. Vì vậy, hãy từ bỏ thế giới cũ này.

Lời chúc phúc: 

Mong con tích lũy nguồn thu nhập gấp muôn triệu bằng cách cẩn trọng trong từng bước đi và nhờ đó trở thành triệu triệu phú.

Người Cha cảnh báo con hãy luôn ở trong trạng thái thật cao. Vì vậy, bây giờ không phải là lúc để bất cẩn dù chỉ một chút. Giờ đây, bằng cách cẩn trọng trong từng bước đi, bằng cách kiếm nguồn thu nhập gấp muôn triệu trong mỗi bước đi, con sẽ trở thành triệu triệu phú. Cũng như con được gọi là người may mắn gấp muôn triệu lần, hãy làm cho hành động của con cũng trở nên như vậy. Đừng bước bất kỳ bước nào mà không kiếm được muôn triệu. Vì vậy, hãy bước mỗi bước theo shrimat, với sự cân nhắc kỹ lưỡng trước đó. Đừng trộn lẫn lời chỉ dẫn của tâm trí con (manmat) với lời chỉ dẫn hướng thượng của Người Cha (shrimat).

Khẩu hiệu: 

Giữ cho tâm trí con trật tự, rồi con sẽ tự động có trạng thái “Manmanabhav”.

*** Om Shanti ***

Ở trong trạng thái núi lửa và trải nghiệm sự tưởng nhớ mạnh mẽ 

Để làm cho sự tưởng nhớ của con trở nên mạnh mẽ, trong khi đi vào bất kỳ sự mở rộng nào, hãy đảm bảo việc thực hành đi vào trạng thái cốt lõi không hề bị giảm sút. Trong sự mở rộng, đừng quên cốt lõi. Ăn, uống và phục vụ, nhưng đừng quên tách rời. Nỗ lực tâm linh có nghĩa là có sự tưởng nhớ mạnh mẽ và duy trì được mối quan hệ liên tục với Người Cha bằng cả trái tim. Nỗ lực tâm linh không chỉ có nghĩa là ngồi yoga, mà giống như con ngồi về mặt thể lý, tương tự như vậy, trái tim, tâm trí và trí tuệ của con phải được kết nối với Người Cha và liên tục ngồi cùng Người. Sự tập trung như vậy sẽ thắp lên ngọn lửa. 

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×