
Chiến thắng thời gian lãng phí và suy nghĩ lãng phí,
gặp gỡ nhau và nghĩ về cách thức các con có thể làm hài hòa tâm ấn.
Hôm nay, BapDada đang ngắm nhìn những đứa con ngọt ngào nhất và đáng yêu nhất của Người ở khắp mọi nơi. Tất cả các con đang gửi trao nỗi nhớ nhung của mình với thật nhiều tình yêu thương. Những đứa con có thật nhiều tình yêu thương dành cho Người Cha. Tình yêu thương từ Thượng Đế chỉ nhận được vào lúc này mà thôi. Mỗi đứa con đều lạc đắm trong tình yêu thương. Người Cha cũng đang phản hồi lại cho tình yêu thương của mỗi một đứa con. Wah, các con! Wah! Cho dù con đang ngồi riêng tư trước mặt Người Cha hay con đang ngồi ở xa, mỗi người các con đều được tan hòa trong trái tim của Người Cha. Bài hát “Còn ai khác có thể yêu thương tôi nhiều đến ngần này?” đang cất lên trong trái tim của mỗi đứa con. Tình yêu thương ý thức linh hồn giữa Người Cha và những đứa con làm cho mỗi đứa con tách rời với cơ thể và được Người Cha yêu thương. Chỉ vào lúc này, con mới nhận được tình yêu thương này. Tình yêu thương này đang làm cho con trở nên vĩ đại so với trạng thái con từng là. Con chỉ nhận được tình yêu thương này trong một kiếp này mà thôi. Nhìn thấy tình yêu thương của những đứa con, Người Cha cũng chan chứa tình yêu thương dành cho những đứa con.
Hôm nay, BapDada đang nhìn thấy ba đường vận may ở trên vầng trán của mỗi đứa con. Một là vận may nhận được của thừa kế từ Người Cha. Hai là vận may nhận được những lời dạy hướng thượng từ Người Thầy. Ba là vận may nhận được lời chúc phúc từ Satguru. Vầng trán của mỗi người đang tỏa sáng lấp lánh ba đường vận may này. BapDada cũng vui lòng khi nhìn thấy những đứa con may mắn của Người. Cho dù con đang ngồi riêng tư ở trước mặt Người hay con đang ngồi ở xa, con đều gần gũi với trái tim của Người. Tình yêu thương giữa những đứa con và Người Cha chỉ nhận được vào khoảng thời gian này trong cả Chu kỳ. Con cũng đang trao cho người khác trải nghiệm về tình yêu thương này. Giờ đây, một số người nghĩ rằng các con, những linh hồn Brahmin, đã tìm thấy điều gì đó. Những gì con đã nhận được đang tiếp tục trở nên rõ ràng đối với họ. Người Cha đã thấy rằng có sức ảnh hưởng lớn từ lễ Kỷ niệm Bạch kim ở khắp mọi nơi. Những đứa con đã phục vụ từ trái tim của chúng và đã lên kế hoạch cho tương lai. BapDada đang chúc mừng những đứa con ở khắp mọi nơi “Wah, con! Wah!”. Trong 75 năm qua, các con đã làm mọi việc theo nỗ lực của con. Bằng cách trở nên thoát khỏi trở ngại và làm cho người khác thoát khỏi trở ngại, các con đã tiến đến giai đoạn này. Giờ đây, Người Cha mong muốn điều gì từ các con? Người Cha luôn hy vọng rằng mỗi đứa con sẽ trở nên ngang bằng với Người Cha. Giống như cha Brahma đã chiến thắng, tương tự như vậy, mỗi đứa con cũng hãy liên tục chiến thắng. Cha Brahma đã làm gì cho điều này? Con hãy noi theo gương cha Brahma! Vì thế, trong khi bước đi, trước hết tất cả các con phải kiểm tra “Cha Brahma có làm việc này không?”. Kể cả trong khi biết rằng đứa con nào đó đang yếu trong nỗ lực và trong công việc phục vụ của nó, thì ông ấy càng có nhiều lòng nhân từ và độ lượng dành cho đứa con yếu kém đó. BapDada nói với tất cả những đứa con rằng “Tương tự như vậy, hãy có tình cảm thuần khiết và mong ước tốt lành, và với ánh nhìn đầy lòng nhân từ và độ lượng, con hãy hợp tác với các anh chị em trong gia đình của con. BapDada cũng đã nói với con trước kia rằng trong môn học yêu thương, mỗi đứa con đã thi đậu theo khả năng của mình. Các con đang tiến về phía trước nhờ vào tình yêu thương ấy. Nhìn thấy tình yêu thương của những đứa con, Người Cha cảm thấy vui lòng. Nhờ vào tình yêu thương này, mỗi đứa con đang tiến lên theo thứ hạng. Giờ đây, BapDada muốn có sự hiến dâng vì tình yêu thương. Con có tình yêu thương dành cho Người Cha, con sẽ hiến tế điều gì? Dĩ nhiên con đã hiểu BapDada mong muốn điều gì. Con hiểu BapDada mong muốn điều gì, phải không? Con hãy gật đầu đi! Con có hiểu không? Con có lòng can đảm cho điều đó không? Nếu con có lòng can đảm, hãy giơ tay lên! Con có can đảm không? Achcha. Khi những đứa con có lòng can đảm, luôn có sự giúp đỡ của Người Cha.
Trong kết quả mà BapDada đã nhìn thấy cho đến hiện tại, về khía cạnh hoàn toàn thanh khiết, kể cả những suy nghĩ lãng phí cũng là mầm mống của sự ô trọc. BapDada đã thấy rằng đa số các con vẫn còn tâm ấn có suy nghĩ lãng phí. Một là suy nghĩ lãng phí, và hai là thời gian lãng phí. Giờ đây, điều này đang được nhìn thấy ở đa số những đứa con. Nền tảng cho suy nghĩ lãng phí chính là tâm trí của con, nó không cho phép con trở nên Manmanabhav. BapDada đã ra hiệu cho con từ lâu lắm rồi “Bất cứ điều gì sẽ diễn ra thì sẽ bất ngờ diễn ra”. Về việc chuyện gì đó bất ngờ xảy ra, BapDada đã thấy rằng đa số các con vẫn còn tâm ấn có suy nghĩ lãng phí. Cha Brahma đã chiến thắng những suy nghĩ lãng phí và việc lãng phí thời gian của ông ấy; ông ấy đã trở nên thoát nghiệp (karmateet). Vì thế, các con phải noi theo gương cha Brahma.
BapDada thấy rằng tâm trí của con chính là tạo vật của con, rằng con là người sáng tạo đối với tâm trí của con, vì thế con kiểm soát tâm trí của mình. Mỗi người các con đều là chủ nhân với sức mạnh kiểm soát và sức mạnh cai trị đối với tâm trí của con, tuy nhiên tâm trí của con vẫn lừa phỉnh con. Tâm trí là tạo vật của con, con nói “Đó là tâm trí của tôi!”. Tuy nhiên, do không có đủ sức mạnh kiểm soát, cho nên tâm trí lừa phỉnh con. Tâm trí còn được ví như là con ngựa, nhưng con có sợi dây cương là lời shrimat. Con có sợi dây cương này, phải không? Nếu tâm trí của con đưa con vào sự lãng phí, bằng cách siết chặt sợi dây cương, con có thể chấm dứt những suy nghĩ lãng phí — sự ô trọc nhỏ nhất — vẫn còn sót lại. Hãy trở thành chủ nhân đối với tâm trí của con. Giống như cha Brahma đã kiểm tra tâm trí của ông ấy mỗi ngày, tương tự như vậy, mỗi ngày con hãy kiểm tra tâm trí của con và chấm dứt bất kỳ suy nghĩ lãng phí nào. Hôm nay, BapDada muốn con chấm dứt những suy nghĩ lãng phí này. Có một vài suy nghĩ tệ hại, nhưng có nhiều suy nghĩ lãng phí hơn, và những suy nghĩ này làm mất nhiều thời gian của con. Con hãy trở thành chủ nhân đối với tâm trí của mình và giữ cho tâm trí bận rộn đến mức tâm trí không thể bị thu hút bởi bất cứ điều gì làm chùng sợi dây cương. Việc này khả thi không? Hôm nay, BapDada đang trao cho các con ý tưởng chấm dứt mọi suy nghĩ lãng phí. Việc này khả thi không? Những ai trong số các con cảm thấy mình sẽ chấm dứt mọi suy nghĩ lãng phí và có buổi lễ tiễn biệt dành cho nó, hãy giơ tay lên! Con cũng hãy giữ cho thời gian của con không bị lãng phí. Con phải tiết kiệm cả thời gian và suy nghĩ của mình, bởi vì BapDada đang nhìn vào tấm biểu đồ của mỗi người. BapDada đã nhìn thấy sự thiếu sót này trong tấm biểu đồ của đa số các con. Chỉ những ai là chủ nhân đối với tâm trí của mình thì sẽ trở thành chủ nhân của thế giới. Giống như cha Brahma đã trở thành người chinh phục tâm trí của ông ấy và đã trở thành chủ nhân của thế giới, giờ đây ông ấy đang mời gọi tất cả các con. Đến cả đội quân tiên phong cũng đang kêu gọi con. Con đã được nói cho biết rằng những anh chị trong đội quân tiên phong đã đến vùng tinh tế vào 4 giờ sáng và hỏi “Khi nào thì cánh cổng dẫn đến sự giải thoát sẽ mở ra?”. Ai sẽ mở ra cánh cổng này? Tất cả các con sẽ mở ra cánh cổng dẫn đến sự giải thoát, phải không? Khi con trở nên hoàn thiện, nghĩa là cánh cổng dẫn đến sự giải thoát sẽ mở ra. Những anh chị ở trong đội quân tiên phong đang có cuộc trò chuyện từ tim đến tim với BapDada “Khi nào đây?”. Vì thế Người Cha đang hỏi con “Khi nào đây?”. Vậy thì con sẽ trả lời như thế nào? Những đứa con đang ngồi ở hàng đầu “Khi nào đây?”. Con ấn định ngày cho mỗi một nhiệm vụ, phải không? Khi nào con ấn định ngày cho nhiệm vụ này? Cha Brahma đang mời gọi con thông qua hình dáng thiên thần của ông ấy. Con có thể nói cho Baba biết cái ngày không? Con nói đi! Con có thể ấn định cái ngày không? Giờ đây, ngày ấy đã được ấn định rồi chứ? Các Pandava, hãy giơ tay lên; con đã ấn định ngày chưa? Con vẫn chưa ấn định cái ngày ấy! Tại sao? Didi đã từng nói “Baba ơi, chúng con có mong nguyện sâu sắc rằng chúng con phải trở về Nhà, chúng con phải trở về Nhà, chúng con phải trở về Nhà”. Dadi đã từng nói “Chúng con có mong nguyện sâu sắc rằng chúng con phải trở nên thoát nghiệp, chúng con phải trở nên thoát nghiệp”. Tất cả các con đều có tình yêu thương dành cho Didi và Dadi, phải không? Con có tình yêu thương dành cho mọi người, bởi vì tất cả các con đều có tình yêu thương dành cho những anh chị lớn đã đi vào đội quân tiên phong. Giờ đây, con hãy trả lời câu hỏi của họ. Vì thế, giờ đây, hãy có cuộc trò chuyện từ tim đến tim giữa các con với nhau và đưa ra câu trả lời. Con sẽ làm việc này chứ?
Hôm nay là ngày gặp gỡ những đứa con hai lần nước ngoài, phải không? Vì thế, những đứa con hai lần nước ngoài cũng phải trao đổi điều này giữa các con với nhau và nói cho Baba biết cái ngày. Những đứa con đến từ Bharat cũng phải trao đổi với nhau về điều này và nói cho Baba biết. Con có câu trả lời không? Con hãy nói đi! Con nói đi! Những ai muốn nói điều gì đó, hãy giơ tay lên. (Mohini ben ở New York nói “Baba ơi, Người hãy ấn định ngày, chúng con đều luôn luôn sẵn sàng”.) Không, các con phải ấn định cái ngày. Các con phải trở nên sẵn sàng, phải không? Người Cha sẽ nói “Hãy có lễ Diwali này vào ngày lễ Diwali”. Con luôn luôn sẵn sàng chứ? Con có luôn luôn sẵn sàng không? Đây là lý do vì sao Baba đang nói “Con phải nói cho Baba biết. (Dr. Nirmala nói “Baba ơi, hãy cho chúng con thời hạn một năm, cho đến lễ Diwali vào năm sau”.) Achcha, các con có đồng ý không? Cô ấy đang xin thêm một năm nữa. Những ai cảm thấy con muốn gia hạn thêm một năm, hãy giơ tay lên! Hãy giơ tay cao lên! Achcha. Hãy ghi lại tên của những ai muốn gia hạn thêm một năm. Tốt lắm! Những đứa con khác đang mỉm cười. Con hãy nói đi! (Nirwair bhai nói “Bây giờ hoặc là không bao giờ! Nó phải diễn ra hôm nay và ngay bây giờ”.) Con hãy vỗ tay đi! Achcha. Tốt lắm. Ngay bây giờ, mỗi người các con phải tự hứa với bản thân từ trong tâm trí của con rằng con sẽ không bao giờ để những suy nghĩ lãng phí xâm nhập vào tâm trí của con. Việc này khả thi không? Kể từ giờ trở đi, con hãy nói “Bây giờ hoặc là không bao giờ”. Tất cả các con có đang hứa rằng các con sẽ không có bất kỳ suy nghĩ lãng phí nào hoặc không lãng phí thời gian của con không? Những ai sẵn sàng cho điều này, hãy giơ tay lên! Đa số các con đều đã giơ tay lên. Những ai cảm thấy việc này cần có thời gian, hãy giơ tay lên! Không có ai cả. Có một vài đứa con đang nói rằng chúng muốn có thêm thời gian. Một vài người đang giơ tay lên. Achcha, vào lễ Diwali này, con hãy có suy nghĩ quyết tâm này. Những ai đã giơ tay lên, những ai phải dâng hiến, thay mặt cho tất cả các con, chúng ta sẽ cắt bánh mừng cho những suy nghĩ quyết tâm của con. Con có thích điều này không? Chiếc bánh hôm nay tượng trưng cho suy nghĩ quyết tâm, bởi vì tất cả các con, kể cả những ai không có kiến thức này, đều muốn có điều gì đó diễn ra vào lúc này. Bây giờ, điều gì đó nên diễn ra, nhưng họ lại không có sức mạnh. Con có sức mạnh để đáp ứng cho những ý nghĩ của con. Con đang noi theo gương cha Brahma, phải không? Kiếp sinh của cha Brahma đã diễn ra với suy nghĩ quyết tâm “Tôi phải làm việc này!”, chứ không phải “Tôi sẽ suy nghĩ về việc này. Tôi có nên làm việc này không?”, mà là “Tôi phải làm việc này”. Suy nghĩ ấy đã tạo ra tương lai cho rất nhiều đứa con. Cha Brahma đã duy trì lòng can đảm nhiều đến như thế. Ông ấy đã nhận được một nửa phần chia và ông ấy đã tạo ra ngọn lửa hiến tế. Ông ấy đã tạo ra các Brahmin của yagya, và giờ đây các linh hồn từ vùng đất này và từ nước ngoài đã đến đây nhờ vào suy nghĩ quyết tâm của cha Brahma. Điều gì mà suy nghĩ quyết tâm không đạt được chứ? Có hình mẫu này ở ngay trước mặt con. Con có suy nghĩ thật tốt và những suy nghĩ này tiến đến Người Cha, nhưng những đứa con lại thiếu lòng quyết tâm. Khi bất kỳ tình huống nào đến trước mặt con, lòng quyết tâm ấy bị sụt giảm. Lòng quyết tâm chính là chìa khóa cho thành công.
Con hãy nhìn xem, những đứa con đến từ Delhi đã có suy nghĩ quyết tâm “Chúng con phải làm việc này”. Vì vậy, nó đã diễn ra, phải không? Họ đã không nói “Chúng con sẽ suy nghĩ về việc này. Chúng con sẽ xem xét việc này”. Đó là suy nghĩ quyết tâm của mọi người. Đứa con gái này và đứa con này đã trở thành công cụ, nhưng đó là sự hợp tác của mọi người và những suy nghĩ quyết tâm ấy đã mang đến thành công trong thực tế. Mọi người đều đóng góp một tay trong việc này, và tất cả đều đoàn kết với nhau. Chúng đã không nói “Có”, “Không”, “Có”, “Không”. Đã từng có lời chỉ dẫn đầy quyết tâm, bởi vì lòng quyết tâm chứa đựng rất nhiều sức mạnh. Bất kể con bắt đầu với nhiệm vụ nào, trước hết con hãy gieo hạt giống suy nghĩ quyết tâm, chắc chắn nó phải đậu quả. 75 năm đã qua đi phải không (năm 2026 là 90 năm)? Thông qua sự đồng hành của cha Brahma và những đứa con, cùng với những suy nghĩ quyết tâm, chúng ta đã hoàn tất 75 năm. Các con đã tiếp tục tiến về phía trước và làm cho người khác tiến về phía trước với lòng hăng hái và nhiệt tình. 75 năm đã hoàn tất như thế đấy. Hôm nay, con hãy có suy nghĩ này “Hôm nay, chắc chắn con phải chấm dứt mọi sự lãng phí về thời gian và suy nghĩ”. Khi sự lãng phí kết thúc, kho báu suy nghĩ hướng thượng sẽ cho thấy điều kỳ diệu.
BapDada vui lòng khi nhìn thấy các con, những đứa con hai lần nước ngoài. Các con đang tiến bộ và đang chú ý rất tốt đến công việc phục vụ kép. Một lần nữa, BapDada đang trao dấu hiệu này “Các con phải trình diễn vũ điệu hài hòa tâm ấn với nhau”. Đừng nghĩ rằng “Trung tâm đang vận hành rất tốt, công việc phục vụ đang diễn ra rất tốt”. Tuy nhiên, bởi vì đây là một gia đình, đây là gia đình của Thượng Đế, đây không phải là gia đình thế giới, mà là gia đình của Thượng Đế và gia đình của Thượng Đế có nghĩa là có những mong ước tốt lành và lòng độ lượng dành cho nhau — hãy có suy nghĩ quyết tâm này dành cho nhau “Tất cả chúng ta, với sự đồng hành cùng nhau, sẽ tiến về phía trước và mở ra cánh cổng dẫn đến sự giải thoát và trở về Nhà cùng với nhau”. Phải có bầu không khí như thế ở mỗi trung tâm đến mức mọi người không nghĩ rằng có 8 hoặc 10 người ở đây, mà 10 người này là 1 (đoàn kết với nhau). Giờ đây, mỗi người các con phải có suy nghĩ trong tâm trí dành cho lễ Diwali đó là trình diễn vũ điệu hài hòa tâm ấn. Đừng để linh hồn nào bị bỏ rơi; hãy để tất cả đều đoàn kết với nhau. Vào lễ Diwali này, con hãy trình diễn vũ điệu hài hòa tâm ấn. Hãy có suy nghĩ quyết tâm này trong tâm trí của con “Không một người nào nên cảm thấy nặng lòng với tôi; hãy để mọi người đều cảm thấy nhẹ lòng”. Khi các con không cảm thấy hòa hợp, thì có sự nặng nề. Người Cha cảm thấy rằng với suy nghĩ này, con sẽ nhanh chóng trở nên sẵn sàng để mở cổng. Con hãy kiểm tra “Không chỉ là không ai nên phiền lòng với con, mà không ai nên cảm thấy nặng nề. Việc này khả thi không? Con hãy gật đầu nếu việc đó là khả thi! Nếu việc đó khả thi, con hãy giơ tay lên! Sẽ có sự tráng lệ vào ngày lễ Diwali.
BapDada nói với những đứa con hai lần nước ngoài: Mỗi ngày BapDada đều làm cho các con, những đứa con hai lần nước ngoài hiển hiện trong trái tim của Người. Tại sao? Tại sao Người lại làm cho con xuất hiện? Bởi vì những đứa con hai lần nước ngoài đã trở thành công cụ để làm rạng danh Người Cha trên khắp thế giới. Thông qua điều gì? Bởi vì các con không phải là cư dân của Bharat, các con là những đứa con ở nước ngoài và các con đã tạo ra vận may cho mình; thế thì tại sao các con lại bị cho ra rìa? Nguồn cảm hứng này được lan tỏa thật tốt trong những chương trình ở Delhi, đây là lý do vì sao BapDada làm cho các con xuất hiện như là những công cụ cho công việc phục vụ. Các con sẽ đánh thức Bharat. Các con đang đánh thức Bharat và các con cũng sẽ chuẩn bị những yếu nhân (VIP) như thế trong tương lai, những người sẽ đánh thức Bharat. Trải nghiệm của các con, những đứa con nước ngoài, sẽ đánh thức cư dân Bharat. BapDada nhớ các con mang nhiều VIP đến đây vào thuở ban đầu như thế nào. Các con từng có những chương trình. Giờ đây, công việc phục vụ ấy không diễn ra nữa. Hãy chuẩn bị những VIP như thế, những người sẽ chia sẻ trải nghiệm của họ trên sân khấu. Giờ đây, có nhiều chương trình văn hóa hơn, và các con cũng chia sẻ những trải nghiệm, nhưng còn rất ít thời gian. Bây giờ, các con hãy mang đến những VIP như thế, những người sẽ đánh thức vận may của người dân Bharat. Công việc phục vụ của những đứa con ở nước ngoài và những đứa con ở Bharat tạo ra tác động tốt. Giờ đây, tất cả các con tiếp tục cùng nhau gia tăng công việc phục vụ như thế. Điều chính yếu đó là mỗi người các con, dù các con là cư dân của Bharat hay các con đến từ nước ngoài, nên làm cho bản thân con trở nên hoàn thiện nhanh đến mức sự hoàn thiện của con mở ra cánh cổng dẫn đến sự giải thoát. Achcha.
Cho dù con đang ngồi trước mặt Baba, hay con có thể ngồi ở bất cứ nơi đâu, sự chú ý của mọi người đều hướng đến Madhuban. Tất cả đều đang nhìn thấy BapDada, đa số các con đều đang nhìn thấy BapDada. Gửi đến tất cả những đứa con từ khắp mọi nơi, những người liên tục giữ mình vui tươi; gửi đến những đứa con liên tục thực hiện nỗ lực kép — người thực hiện nỗ lực kép là người đang nỗ lực cho bản thân và cũng đang nỗ lực trong công việc phục vụ; gửi đến những đứa con thực hiện nỗ lực kép như thế, cũng như những đứa con có niềm hân hoan say sưa và niềm tin gấp đôi; gửi đến những đứa con liên tục ở bên Người Cha; gửi đến những đứa con liên tục có lòng độ lượng và lòng nhân từ thanh khiết, BapDada đang gửi trao tình yêu thương và nỗi nhớ nhung từ trái tim của Người cho từng đứa con.
Tuy nhiên, con đừng quên những điều Baba đã nói với con hôm nay về việc chấm dứt mọi suy nghĩ lãng phí. Dù gì thì chiếc đĩa ghi ấy cũng tiến đến BapDada. BapDada sẽ thấy có bao nhiêu đứa con đang nỗ lực mãnh liệt và cũng có những đứa con gia tăng lòng hăng hái, nhiệt tình cho nhau và làm cho nhau tiến về phía trước. Khi ai đó đang làm việc gì đó sai trái, con có suy nghĩ về sai lầm của người ấy ở trong tâm trí của con “Người ấy đang làm việc này, việc kia, việc nọ”. Hãy chấm dứt tất cả những suy nghĩ này! Hãy trao cho họ sự hợp tác của con, hãy trao cho họ tình cảm hướng thượng của con. Bằng cách làm công việc phục vụ như thế, con phải làm cho cả tập thể trở thành những người có suy nghĩ hướng thượng. Ở bất kỳ trung tâm nào, đừng có tình cảm nào khác dành cho bất kỳ ai ở trung tâm. Chỉ có những mong ước tốt lành và tình cảm thuần khiết; như thế có ổn không? Tốt lắm. Cùng với lời chúc mừng, BapDada cũng đang trao cho tất cả những đứa con tình yêu thương và nỗi nhớ nhung từ trái tim của Người. Achcha.
Lời chúc phúc:
Mong con là người mang lại lợi ích cho thế giới đầy lòng nhân từ và nhận được vương quốc thế giới bằng cách làm công việc phục vụ vô vị lợi.
Những ai là người phục vụ vô vị lợi thì không bao giờ được nghĩ rằng “Tôi đã làm rất nhiều, vì thế tôi nên được vinh danh hay nhận được sự tôn trọng vì điều này”. Đó cũng sẽ là một hình thức nhận lấy. Nếu những đứa con của Đấng ban tặng lại có ý nghĩ nhận lấy, chúng sẽ không phải là người trao tặng. Hình thức nhận lấy ấy không phù hợp với những ai là người trao tặng. Khi ý nghĩ ấy kết thúc, con sẽ nhận được vị trí hoàng đế thế giới. Chỉ những người phục vụ vô vị lợi như thế, những người có sự bàng quan vô hạn, mới có thể trở thành người mang lại lợi ích cho thế giới đầy lòng nhân từ.
Khẩu hiệu:
Kết tội người khác vì lỗi lầm của họ cũng là một hình thức nghĩ về người khác (parchintan).
*** Om Shanti ***
Thông điệp avyakt:
Hiển lộ hình ảnh con là người trao tặng.
Món quà vĩ đại nhất đó là trở thành con của Đấng ban tặng và trao cho mọi người sự hợp tác. Luôn hợp tác với mọi người bằng mong ước tốt lành của con trong việc chỉnh sửa đúng đắn nhiệm vụ đã trở nên sai hỏng, chỉnh sửa những tâm ấn đã bị sai hỏng hoặc chỉnh sửa tâm trạng đã trở nên sai hỏng. “Người này đã nói điều này hoặc đã làm việc này”. Trong khi đang nhìn, đang nghe và đang hiểu điều này, con hãy mang đến sự chuyển hóa với kho chứa tràn đầy sự hợp tác của con và làm cho linh hồn ấy trở nên tràn đầy. Đây là sự trao tặng vĩ đại nhất.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
