Sakar Murli ngày 05-09-2026

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, để hợp tác với Cha, con hãy giúp mọi người nắm vững bài học “Manmanabhav”. Luôn theo một Người Cha duy nhất.

Câu hỏi:

Nỗ lực dễ dàng và hướng thượng nào được cần đến để trở thành con người hướng thượng nhất?

Trả lời:

Hỡi các con, những người sẽ trở thành con người hướng thượng nhất, hãy luôn theo shrimat. Nhớ đến một Người Cha duy nhất và đừng can thiệp vào bất cứ chuyện gì khác. Hãy ăn, uống và làm mọi việc nhưng vẫn tiếp tục nhớ đến Cha, rồi các con sẽ trở thành những con người hướng thượng nhất. Chỉ những ai có điềm lành của Jupiter ở bên trên mình mới có thể trở thành con người hướng thượng nhất. Những linh hồn ấy không bao giờ bất tuân theo lời shrimat, cũng như không bao giờ thực hiện những hành động sai trái.

Bài hát:

Lời chào kính cẩn gửi đến Shiva.

Om shanti. Đây là lời ca ngợi của ai? Đây là lời ca ngợi của Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Những ai làm việc tốt chắc chắn sẽ được ca ngợi, trong khi những ai làm điều xấu sẽ bị chê trách. Ví dụ, Akbar được ca ngợi, còn Aurangzeb bị chê trách. Rama được ca ngợi, còn Ravan bị chê trách. Vương quốc của Rama và vương quốc của Ravan rất nổi tiếng ở Bharat. Vương quốc của Rama được gọi là vương quốc hướng thượng nhất, còn vương quốc của Ravan được gọi là vương quốc quỷ. Giờ đây, con đã biết về thời kỳ Chuyển giao. Đây là thời kỳ Chuyển giao hứa hẹn nhất. Chắc chắn con sẽ làm cho Bharat trở nên hướng thượng nhất. Cư dân ở đó phải trở nên hướng thượng nhất và nơi ở cũng phải trở nên hướng thượng nhất. Bharat được gọi là thiên đường và cư dân ở đó được gọi là thánh thần, cư dân của thiên đường. Do đó, cả hai — con người và vùng đất — đều trở nên hướng thượng. Mọi người đều biết rằng thế giới mới thì hướng thượng, còn thế giới cũ thì suy đồi. Thế giới như thế nào thì cư dân cũng như thế ấy. Người ta vẫn nhớ rằng Bharat từng là mới, rồi Bharat trở nên cũ kỹ. Không vùng đất nào khác có thể được gọi là mới. Không phải là có một nước Mỹ mới hay một Trung Quốc mới trong thế giới mới. Không, chỉ có “Bharat Mới” được nhắc đến trong thế giới mới. Đó là lý do tại sao nó được gọi là Ấn Độ Mới (New India). Người ta gọi đó là “Bharat Mới” vào lúc này, nhưng cái tên đó chẳng mang ý nghĩa nào cả. Làm sao có thể có một Ấn Độ Mới vào lúc này được? Ở Ấn Độ Mới, Delhi chính là Paristhan, vùng đất của các thiên thần. Còn bây giờ, nó không phải là vùng đất của các thiên thần. 

Các con đến đây để trở thành những linh hồn hướng thượng nhất. Điềm cao quý nhất chính là điềm lành của Jupiter; khi các con trở nên hướng thượng nhất, các con sẽ có điềm lành của Jupiter ở bên trên con. Các con biết rằng các con đang nỗ lực để nhận lấy niềm hạnh phúc vô hạn từ Người Cha vô hạn, Đấng thiết lập nên thế giới mới. Trong thời kỳ Vàng, tồn tại những con người hướng thượng nhất. Sau đó, khi đi xuống, sẽ có những người ở mức trung bình, rồi đến những người suy đồi. Các con biết rằng giờ đây Người Cha đang làm cho các con trở thành những cư dân hoàn toàn thanh khiết, thuộc về thiên đường thời kỳ Vàng, những con người hướng thượng nhất. Việc này vô cùng dễ dàng. Các con không cần phải dùng thuốc hay làm bất cứ điều gì phức tạp cho việc này; chỉ cần duy trì sự tưởng nhớ. Đó là lý do tại sao đây được gọi là sự tưởng nhớ dễ dàng. Chính nhờ sự tưởng nhớ đến Cha mà các con trở thành linh hồn thiện lành từ linh hồn tội lỗi. 

Chắc chắn rằng mọi người đều sẽ nhận được sự giải thoát. Người Cha nói “Ta là Đấng ban tặng sự cứu rỗi cho tất cả”. Vì vậy, thân xác con người chắc chắn sẽ bị hủy hoại; Ta sẽ thanh lọc cho các linh hồn và đưa họ trở về Nhà. Cần phải có sự chuẩn bị để trở về Nhà. Người Cha đang thôi thúc các con thực hiện sự chuẩn bị này, bởi vì đôi cánh của linh hồn đã bị gãy, nghĩa là linh hồn đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Các con đang nỗ lực bằng sức mạnh của yoga để trở nên thanh khiết. Những ai không làm việc này sẽ phải hứng chịu cho tài khoản nghiệp của mình. Chẳng có gì phải đắn đo suy nghĩ về điều này. Bổn phận của các con là nhận trọn vẹn của thừa kế từ Người Cha, trở thành người giúp đỡ cho Người và hợp tác với Người. Cần phải có sự hợp tác từ cả Người Cha và những đứa con. Hãy nhìn vào Người Cha và làm theo Người trong cách trao đi sự hợp tác. Hãy tiếp tục trao cho mọi người câu mantra của Ta để trở thành con người hướng thượng nhất. Người Cha đến vào mỗi Chu kỳ và nói “Các con không thể trở nên thanh khiết từ ô trọc nếu không tưởng nhớ đến Ta. Ta có bắt các con phải tắm ở sông Hằng đâu? Chỉ cần ghi nhớ câu mantra vĩ đại ‘Manmanabhav’. Câu mantra này có nghĩa là: Hãy nhớ đến Ta, rồi con sẽ trở nên thanh khiết, trở thành chủ nhân hướng thượng nhất của thiên đường”. Cả vợ và chồng sẽ cùng trở thành chủ nhân của gia đình thanh khiết. Người Cha giải thích chi tiết tất cả những điều này. Các con sẽ hiện thực hóa điều này trong đời sống thực tế. 

Con biết rằng Thượng Đế đã đến và làm cho các con trở nên hướng thượng; đó là lý do tại sao các con kêu cầu “Ôi, Đấng Thanh Lọc những điều ô trọc, xin hãy đến và thanh lọc cho chúng con!”. Người ta thường ca ngợi tháng nhuận dành cho việc làm từ thiện. Tương tự như vậy, người ta cũng hết lời ca ngợi về thời kỳ Chuyển giao đầy hứa hẹn. Ngày chắc chắn phải đến sau đêm dài của thời kỳ Sắt. Hạnh phúc sẽ đến sau đau khổ. Những lời này cũng rất rõ ràng. Cả vợ và chồng đều trở nên hướng thượng nhất, cao quý nhất, bởi vì đây là con đường của đời sống gia đình. Thời kỳ Vàng rất nổi tiếng và được gọi là vùng đất hạnh phúc. Sau đó, khi thời kỳ Đồng đến, người ta chọn lối sống từ bỏ để trở nên cao quý; chính vì thế mà những người ô trọc đã tìm đến và cúi đầu đảnh lễ họ. Những người ô trọc tìm đến và cúi đầu trước những bậc thanh khiết; đó là chuyện thường tình. Do không biết đến Người Cha, Đấng Thanh Lọc, cho nên họ xem sông Hằng là đấng thanh lọc và cúi lạy dòng sông ấy. Đây là cuộc hội ngộ giữa sông Hằng và Đại Dương. 

Người Cha giải thích rất rõ ràng cho các con. Tuy nhiên, Người nói “Chỉ một số ít trong hàng triệu triệu người và chỉ một vài người trong số ít đó thực sự thấu hiểu”. Ngay cả trong số ít người đó, cũng có những người từng kinh ngạc trước kiến thức này khi mới nghe, từng chia sẻ kiến thức này cho người khác, nhưng rồi lại quay lưng với Người Cha và bỏ đi. Chúng trở thành những người làm phản phục vụ. Cả việc phục vụ và phản phục vụ đều tiếp tục diễn ra. Cũng có nhiều người không nhận ra Người Cha và bỏ đi. Các con đang trở thành linh hồn thiện lành từ linh hồn tội lỗi. Một số đứa con lại gây ra trở ngại. Chúng làm phản phục vụ, đó là tội lỗi rất lớn. Ravan biến mọi người thành những kẻ cực kỳ tội lỗi. Tuy nhiên, sẽ có một phiên tòa xét xử dành cho những ai đã trở thành con của Baba, rồi lại gây tổn hại cho công việc phục vụ. Trên con đường thờ cúng, họ không phải chịu sự trừng phạt nặng nề như vậy. Nhưng đối với những ai thuộc về Người Cha mà lại gây ra phản phục vụ, thì Dharamraj (Phán Quan Tối Cao) chính là cánh tay phải của Người Cha. Đó là lý do Người Cha nói “Con ơi, sau khi đã trở thành người hỗ trợ cho Ta trong công việc phục vụ, đừng làm bất cứ điều gì sai trái”. Khi con làm phản phục vụ, những người vô tội sẽ phải đối mặt với trở ngại. 

Baba có lòng nhân từ dành cho các bà mẹ. Thượng Đế đã từng xoa bóp đôi chân cho Draupadi. ​​Draupadi đã kêu lên “Họ đang lột bỏ y phục của con!”. Baba đặt chiếc bình lên đầu các bà mẹ. Các bà mẹ được đặt lên hàng đầu, rồi mới đến nam giới. Tuy nhiên, ngày nay, người đàn ông vẫn có nhiều sự cao ngạo, tự xem mình là guru, là thượng thần của vợ, còn vợ chỉ là kẻ hầu hạ của mình. Ở đây, Người Cha hoàn toàn không có cái tôi, thậm chí Người còn xoa bóp đôi chân cho các con, các bà mẹ. Các con đang mệt mỏi. Vì vậy, Ta đến để xua tan sự mệt mỏi của các con. Mọi người đều đã chối bỏ các con, các bà mẹ. Các ẩn sĩ từ bỏ vợ của mình và ra đi. Một số người, vì không thể lo liệu cho năm đến bảy đứa con của mình, đã trở nên tuyệt vọng và bỏ trốn. Họ sinh con đẻ cái rồi bỏ đi, để mặc lũ trẻ lang thang không nơi nương tựa. Người Cha nói “Ta không khiến ai phải lang thang cả. Ta loại bỏ nỗi đau khổ của mọi người và trao cho họ niềm hạnh phúc”. Maya đến và khiến cho con bất hạnh. Đây cũng là Vở kịch. 

Những người đang đi trên con đường u mê thường nghĩ rằng Thượng Đế trao cả hạnh phúc và đau khổ. Tuy nhiên, Thượng Đế, Người Cha, không làm những việc như vậy. Vở kịch này được tạo ra dựa trên hành động (karma). Bất kỳ hành động nào mà mỗi người thực hiện, họ sẽ nhận lấy quả trái cho hành động ấy. Vấn đề cốt yếu là thực hiện những hành động hướng thượng vào lúc này. Giờ không phải là lúc để hối tiếc cho những gì con đã làm trong quá khứ. Khi ai đó lâm bệnh hoặc phá sản, họ thường hối hận về những hành động của mình. Con thật may mắn khi không phải hối tiếc về bất kỳ hành động nào trong suốt 21 kiếp. Đó là thành quả vô cùng to lớn. Vì vậy, hãy tuân theo shrimat của Người Cha. Người Cha không can thiệp vào những việc khác: các con cứ ăn uống và làm những việc mà các con phải làm, chỉ cần luôn nhớ đến Cha và của thừa kế của mình. 

Các con nói rằng các con là ô trọc. Do đó, hãy theo phương pháp mà Người Cha chỉ dạy để trở nên thanh khiết. Chỉ trong sự tưởng nhớ đến Cha thì mới có nỗ lực. Đừng sợ hãi trước những cơn bão của Maya. Việc này cần đến sự nỗ lực thầm lặng. Kiến thức này cũng thầm lặng. Việc giảng dạy murli là điều có thể nhìn thấy được, nhưng chỉ làm vậy thôi thì chưa đủ để trở nên thanh khiết; chỉ bằng cách tưởng nhớ đến Cha mà các con mới trở nên thanh khiết. Vì vậy, hãy nhớ đến Người Cha vô hạn và trở thành người hỗ trợ cho Người. Hãy nỗ lực mở ra bệnh viện và trường đại học tâm linh. Hãy đi và thuyết giảng ở những nơi có tiếng tăm. Các con không cần phải cầm sách trên tay; toàn bộ kiến ​​thức này đã có sẵn bên trong các con. Tuy nhiên, để giải thích cho mọi người, các con cần giải thích về những bí mật của cái Cây, Trimurti và Chu kỳ thế giới. 

Người Cha nói “Ta tạo ra các Brahmin thông qua Brahma. Vishnu, mục tiêu và lý tưởng của các Brahmin, đang đứng ở đó. Đấng giúp các con đạt được trạng thái đó chính là Người Thầy, Đấng vô thể”. Người ta vẫn thường nhắc rằng sự thiết lập diễn ra thông qua Brahma và sự nuôi dưỡng diễn ra thông qua Vishnu. Những bức tranh này cũng đã từng được tạo ra vào Chu kỳ trước. Hãy nhìn xem người ta đang chế tạo ra biết bao nhiêu quả tên lửa nhờ vào khoa học. Các con thấy rằng cần phải nỗ lực rất nhiều để trở thành con người hướng thượng nhất, bởi vì có gánh nặng của nhiều kiếp ở trên đầu các con. Các con đính ước với Ta chỉ trong vòng một giây, nhưng sau đó các con phải luôn nhớ đến Cha để trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. Người Cha nói “Manmanabhav!”. Các con là những karma yogi. Hãy duy trì kiểm tra biểu đồ tưởng nhớ. 

Cuộc chiến của các con là với Maya. Đây là cuộc chiến vô cùng cam go. Các con cố gắng duy trì sự tưởng nhớ, nhưng Maya lại thổi bay các con đi. Không có trở ngại nào trong kiến thức này cả. Linh hồn có tâm ấn của 84 kiếp được khắc ghi bên trong. Đây là Vở kịch mãi mãi được định sẵn. Chu kỳ vẫn tiếp tục xoay chuyển; nó sẽ không bao giờ dừng lại. Không cần phải đặt câu hỏi tại sao thế giới lại được tạo ra. Số lượng linh hồn thay đổi như thế nào? Không phải là có những linh hồn mới xuất hiện từ đâu đó. Những linh hồn đã hiện hữu cũng chính là những linh hồn sẽ tiếp tục hiện hữu; số lượng không thể tăng thêm hay giảm bớt; số lượng các diễn viên là hoàn toàn cố định. Các con đều là những diễn viên. Cho dù con nhìn đi đâu thì cũng có chừng ấy diễn viên. Vở kịch sẽ có đúng chừng ấy diễn viên. Không ai có thể đạt được sự giải thoát vĩnh viễn. Con người mong muốn thoát khỏi chu kỳ đến và đi nhưng họ không thể làm được. Những ai đã đến để diễn phần vai của mình thì bắt buộc phải đến lần nữa. Người Cha nói “Bản Thân Ta cũng phải đến thế giới ô trọc này, rồi lại trở về. Ta đến vào mỗi Chu kỳ. Vì Bản Thân Ta phải đến, làm sao các con có thể ngừng quay trở lại được chứ?”. Mỗi người các con đi vào cơ thể 84 lần, trong khi Ta chỉ đến một lần duy nhất. Việc đến và đi của Ta thật kỳ diệu. Đó là lý do người ta hát rằng “Chỉ Người mới biết cách thức và phương tiện của Người. Chỉ Người mới biết những chỉ dẫn để mang đến sự cứu rỗi mà Người trao cho chúng con. Không ai khác biết được điều đó”. Người đời chỉ hát những lời ấy, còn các con thì đang tiếp nhận điều này theo cách thực tế. Điều cốt yếu là sự tưởng nhớ. 

Các con cũng phải trở thành cây gậy dẫn đường cho người mù lòa. Đây là thời kỳ Chuyển giao hứa hẹn nhất. Thời kỳ này đến sau mỗi 5000 năm. Tháng nhuận dành cho việc làm từ thiện cứ ba năm lại đến một lần. Tất cả những điều đó thuộc về con đường thờ cúng. Họ có vô số sách về thần chú v.v. Nhưng ở đây thì không như vậy. Những ai không thờ phụng bất kỳ ai thường bị coi là kẻ vô đạo. Vì thế, các con cần làm điều gì đó, dù chỉ là hình thức, để làm cho họ hài lòng. 

Người Cha giải thích “Con ngọt ngào, đừng bao giờ nỗ lực để làm phản phục vụ”. Một số người trở thành kẻ phản bội và do đó bị gọi là Ajamil. Có rất nhiều câu chuyện về Ajamil, Surdas v.v. Tất cả những điều đó đều thuộc về con đường thờ cúng. Những linh hồn từng đến đây, thuộc về Ta, rồi sau đó quay lưng lại với Ta còn phạm tội nặng nề hơn cả những người kia. Chúng phỉ báng Ta, và chúng sẽ phải đối mặt với Phán Quan Tối Cao. Một khi đã hứa nguyện mà lại gây tổn hại, chúng sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Một mặt, vị trí đạt được rất cao quý, nhưng sai lầm cũng sẽ dẫn đến sự trừng phạt vô cùng nặng nề; vì vậy, đừng bao giờ bất tuân dưới bất kỳ hình thức nào. Thường được bảo rằng “Kẻ phỉ báng Satguru sẽ không thể đến đích”, nghĩa là chúng không thể đạt được mục tiêu trở thành Narayan từ con người bình thường. Hãy hỏi các guru xem “Các vị nói với mọi người rằng những ai bôi nhọ guru sẽ không thể đạt đến đích đến của mình. Đó là đích đến nào vậy?”. Họ không thể chỉ cho con thấy đích đến đó. Họ đã nhận vơ lấy danh hiệu của Người Cha. Người Thầy nói “Nếu con không học tập đầy đủ, con sẽ không đạt được vị trí cao”. Con phải trở nên thanh khiết và trở thành thánh thần. Không một ai ở đây là thanh khiết cả. Giờ đây, tất cả mọi người đều phải trở nên thanh khiết. Con đang nhận được vận may vương quốc trong 21 kiếp. Con chỉ cần trở nên thanh khiết trong kiếp cuối cùng này. Thành quả đạt được thật to lớn. Nếu không có thành quả, tại sao con lại phải nỗ lực? Tuy nhiên, Maya gây ra trở ngại ngăn cản con nhận lấy thành quả hướng thượng và khiến cho con sa ngã. Ôi! Maya! Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.

Trọng tâm thực hành:

1. Đừng thực hiện bất cứ việc gì gây ra phản phục vụ. Đừng làm bất cứ điều gì tội lỗi khiến Người Cha bị mang tiếng xấu. Cứu thoát bản thân con khỏi sự không vâng lời và trở thành con người hướng thượng nhất.

2. Đừng sợ những cơn bão của Maya. Để trở nên thanh khiết, hãy nỗ lực duy trì sự tưởng nhớ.

Lời chúc phúc:

Mong con trở thành người trợ giúp cho Thượng Đế, hỗ trợ những linh hồn mệt mỏi và tuyệt vọng đạt được thành công.

Các linh hồn đã có khao khát hoặc hy vọng từ lâu về việc đi đến cõi Niết bàn hoặc vùng đất giải thoát. Chính vì điều này mà họ đã thực hiện nhiều nỗ lực tâm linh khác nhau qua nhiều kiếp sống và đã trở nên mệt mỏi. Giờ đây, ai cũng mong muốn thành công chứ không chỉ là nỗ lực tâm linh đơn thuần. Thành công đồng nghĩa với sự cứu rỗi; vì vậy, để giải tỏa cơn khát của những linh hồn đang khao khát, mệt mỏi và tuyệt vọng, các con, những linh hồn hướng thượng với sức mạnh của sự tĩnh lặng cùng tất cả các sức mạnh của mình, phải giúp họ đạt được thành công chỉ trong vòng một giây. Khi đó, các con sẽ được gọi là người trợ giúp cho Thượng Đế.

Khẩu hiệu:

Những tâm ấn yếu kém chính là cánh cửa để Maya, kẻ trộm, xâm nhập. Vì vậy, hãy đóng cánh cửa này lại ngay bây giờ.

*** Om Shanti ***

Thông điệp avyakt: 

Hiển lộ hình ảnh con là người trao tặng.

Các con là những Brahma Kumar và Brahma Kumari, những đứa con của Brahma, Đấng vẽ ra những đường vận may. Vì vậy, hãy để cho kho báu của các con liên tục tuôn tràn. Đừng để bất kỳ ai phải ra về với tay không. Hãy luôn là con của Đấng ban tặng; liên tục trao đi và đáp ứng mọi cảm xúc cũng như mong nguyện của họ. Trở thành người trao tặng vĩ đại và người trao tặng lời chúc lành. Đó chính là hình ảnh đích thực của con.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×