
Cùng với việc thực hiện mọi loại hình phục vụ, các con hãy hợp tác với nhau
và lan tỏa làn sóng nỗ lực mãnh liệt vào bầu không khí.
Trở thành người chinh phục tâm trí của con
và phục vụ cho các linh hồn bằng tâm trí của con.
Hôm nay là ngày đặc biệt, ngày của tình yêu thương. Tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi đều đang tổ chức cuộc gặp gỡ trong hình thể đáng yêu của chúng. Tất cả các con cũng đi vào hình thể của tình yêu thương. Hôm nay, kể cả trước giờ amrit vela, tất cả những đứa con từ khắp mọi nơi đã tiến đến đây trong hình thể đáng yêu của chúng, mang theo những chuỗi hạt ngọc trai của tình yêu thương từ trong trái tim mình. Những đứa con đã bày tỏ nhiều cảm nhận khác nhau trong tâm trí của chúng với Người Cha. Con biết tình yêu thương của những đứa con đáng yêu như thế nào. Những đứa con thổ lộ với BapDada những điều chất chứa bên trong trái tim của chúng bằng những ngôn ngữ khác nhau và với những cảm nhận khác nhau, đồng thời bộc lộ những cảm nhận của chúng một cách rõ ràng thông qua đôi mắt và lời nói. Chứng kiến tình cảm yêu thương của những đứa con ở khắp mọi nơi, BapDada trở nên tan hòa trong tình yêu thương của chúng và lời nói “Wah, những đứa con! Wah!” phát ra từ trái tim của Người. Bài hát phát ra từ miệng của những đứa con đó là “Wah, Baba! Wah!”. Nhìn thấy mỗi một đứa con, BapDada lạc đắm vào tình yêu thương của những đứa con và những đứa con cũng lạc đắm vào tình yêu thương của Người Cha.
Hôm nay, Người Cha đang ngắm nhìn những đứa con với ánh nhìn làm cho những đứa con trở thành chủ nhân. Hôm nay là ngày mà những đứa con nhận được tilak quyền trị vì. Hôm nay là ngày mà đích thân BapDada ở trong hình dáng thiên thần và làm cho những đứa con trở thành công cụ phục vụ cho thế giới. BapDada đã trở thành trụ cột nâng đỡ và làm hiển lộ những đứa con trên sân khấu thế giới. Giờ đây, nhìn thấy công việc phục vụ của những đứa con, nhìn thấy trách nhiệm mà BapDada đã giao cho những đứa con, Người rất hài lòng với những đứa con và Người đang chúc mừng những đứa con từ trái tim của Người. Chúc mừng! Chúc mừng các con!
BapDada đã thấy rằng kể cả vào lúc này, mỗi đứa con đã nhận được lời chúc phúc mà Người Cha đã trao với thật nhiều tình yêu thương từ trong trái tim của Người “Hãy là người phục vụ cho thế giới” và con cũng đang làm như thế. BapDada cũng đã nhìn thấy kết quả. Mỗi đứa con đều có tình yêu thương sâu đậm từ trong tim dành cho “Baba của con” và Người Cha có tình yêu thương trong trái tim của Người “Wah, những đứa con của Ta!”. Hiện tại, đa số những đứa con ở các trung tâm lớn và nhỏ đều có lòng nhiệt tình nhanh chóng làm hiển lộ Người Cha ở khắp mọi nơi. Trong khi đi thăm khắp mọi nơi, BapDada đã nhìn thấy lòng hăng hái và nhiệt tình này. Những đứa con ở các trung tâm nhỏ và lớn đều có thật nhiều, thật nhiều lòng nhiệt tình dành cho phục vụ và cũng sẽ tiếp tục có lòng nhiệt tình trong tương lai. Hôm nay, vào ngày của tình yêu thương, BapDada đang trao cho tất cả những đứa con ở vùng đất này và ở nước ngoài muôn triệu tình yêu thương và nỗi nhớ nhung thông qua ánh nhìn drishti của Người và tình yêu thương từ trong trái tim của Người, như là sự hồi đáp cho tình yêu thương và công việc phục vụ của những đứa con.
Theo thời gian, giờ đây, lòng nhiệt tình để hiển lộ Người Cha cũng đang từ từ thấm nhập vào trái tim của các linh hồn. Họ hiểu rằng các Brahma Kumari đã nhận được điều gì đó và sự chuyển hóa ấy đang diễn ra. Trước kia, họ từng nghĩ “Chúng tôi không biết họ (những BK) đang làm gì”, trong khi giờ đây họ đang nghĩ “Các bạn đang làm công việc rất tốt. Những gì chúng tôi không thể làm, các bạn đã làm thật thành công trong tập thể của các bạn”. Đây là lý do vì sao BapDada đang trao tình yêu thương đặc biệt từ trái tim của Người cho tất cả những đứa con đang ngồi ở trước mặt Người, cũng như những đứa con ở khắp mọi nơi đang lắng nghe và đang theo dõi Người. Giờ đây, chúng ta phải làm gì? BapDada cũng đã chúc mừng các con cho công việc phục vụ của các con. Giờ đây, BapDada muốn mỗi đứa con phải có lòng hăng hái, nhiệt tình này và niềm tin cho việc nỗ lực mãnh liệt “Chắc chắn tôi phải trở thành thiên thần, ngang bằng với Người Cha, bởi vì giờ đây mọi người phải thực hiện hành trình trở về cùng với Người Cha”. Chắc chắn con phải trở thành thiên thần, ngang bằng với Người, bởi vì tất cả các con đều đã hứa rằng “Chúng ta sẽ trở về Nhà cùng với nhau và đến để cai trị cùng với nhau”. Cha Brahma cũng đã trở thành thiên thần. Vậy thì con sẽ trở về cùng với ông ấy bằng cách nào? Cha Brahma đã thể hiện hình dáng thiên thần trong cuộc đời của ông ấy. Ông ấy đã có nhiều trách nhiệm. Mọi người phải được làm cho trở thành yogi. Tuy nhiên, tất cả các con đều đã thấy rằng mặc dù ông ấy có nhiều trách nhiệm, nhưng ông ấy vẫn yêu thương và tách rời. Ông ấy luôn giữ mình là vị hoàng đế thảnh thơi: không lo lắng, mà là hoàng đế thảnh thơi. Tương tự như vậy, con cũng phải trở nên ngang bằng với Người Cha, trở thành hoàng đế thảnh thơi, trở thành thiên thần. Con phải có suy nghĩ quyết tâm này “Chắc chắn tôi phải trở nên như thế này”. Hay là con nghĩ rằng con sẽ trở nên như thế vào thời điểm nào đó?
BapDada đã thấy rằng theo thời gian, con có lòng hăng hái và nhiệt tình dành cho công việc phục vụ theo cách thực tế đến mức độ nào, giờ đây con cũng phải có lòng hăng hái và nhiệt tình dành cho bản thân để trở thành người nỗ lực mãnh liệt và làm cho người khác cũng trở nên như thế. Hãy trở nên hoàn thiện và làm cho người khác trở nên hoàn thiện, đồng thời có lòng nhiệt tình và lan tỏa lòng hăng hái, nhiệt tình vào bầu không khí. Hãy hợp tác với nhau, và lan tỏa con sóng nỗ lực mãnh liệt vào bầu không khí. Giống như con lan tỏa lòng nhiệt tình phục vụ giữa các con với nhau và vào bầu không khí, tương tự như vậy, giờ đây BapDada có hy vọng thanh khiết rằng con sẽ lan tỏa con sóng này vào bầu không khí. BapDada vui lòng, nhưng kể cả vào lúc này, con chỉ đang nỗ lực bình thường thôi, trong khi giờ đây con phải nỗ lực mãnh liệt. BapDada có niềm hy vọng này dành cho mỗi đứa con, vì thế mỗi người các con chính là ngôi sao hy vọng của Người Cha, phải không? Những ai trong số các con cảm thấy mình sẽ trở thành ngôi sao hy vọng của Người Cha và lan tỏa lòng hăng hái, nhiệt tình vào bầu không khí, hãy giơ tay lên! Achcha. Các con đã giơ tay lên rất tốt! Nhìn thấy cánh tay của con, BapDada cảm thấy vui lòng. Đa số các con đã giơ tay lên. Baba không thể nhìn thấy cánh tay của những đứa con đang ngồi ở đằng sau, nhưng Người có thể nhìn thấy cánh tay của những đứa con đang ngồi ở phía trước. Những đứa con ở đằng sau giờ đây đang giơ tay lên. Chúc mừng! Chúc mừng các con! Achcha.
BapDada đã thấy rằng khi tâm trí của ai đó có lòng hăng hái và nhiệt tình dành cho việc gì đó cụ thể, thì việc đó được đưa vào thực tế thật tốt; cho nên vào lúc này, vào ngày của tình yêu thương, BapDada đang giao cho các con bài tập về nhà. Mỗi đứa con đều hiểu rằng thời gian và suy nghĩ bị lãng phí là do tâm trí. Nếu con từng có suy nghĩ lãng phí, con sẽ trải nghiệm được thời gian và năng lượng của con bị lãng phí nhiều bao nhiêu. Vì thế, BapDada muốn giao cho con bài tập về nhà này: trong vòng hai tháng, mỗi đứa con hãy tạo ra phương pháp giúp cho bản thân ngưng lãng phí suy nghĩ và thời gian diễn ra trong tâm trí. Mỗi người các con phải duy trì kiểm tra biểu đồ trong hai tháng tới “Tôi đã kiểm soát được sự lãng phí thời gian và suy nghĩ nhiều bao nhiêu?”. Bởi vì giờ đây, theo thời gian, sẽ đến lúc tất cả các con phục vụ cho các linh hồn bằng sức mạnh thông qua tâm trí của con. Để làm được việc này, con cần liên tục chú ý đến tâm trí của mình. Được bảo rằng “Những ai chinh phục tâm trí của mình thì chinh phục thế giới”. Vì thế, với bầu không khí Manmanabhav, con phải chấm dứt mọi điều lãng phí. Con có thể làm việc này không? Con sẽ làm việc này chứ? Những ai có thể làm việc này, hãy giơ tay lên! BapDada sẽ trao cho con phần thưởng. Con phải xem xét kết quả của mình. Nếu tâm trí của con hạnh phúc, con sẽ chia sẻ niềm hạnh phúc của tâm trí con. Tất cả các con phải chú ý đến việc đạt được số hạng dẫn đầu trong nỗ lực này. Rồi mọi sự lãng phí sẽ kết thúc. Tình trạng lãng phí thời gian và suy nghĩ sẽ kết thúc. Trong thời gian sắp tới, suy nghĩ mạnh mẽ và thời gian mạnh mẽ sẽ lan tỏa vào bầu không khí.
Nhìn thấy những đứa con, BapDada vui lòng về một điều. Đó là điều gì? Rằng mỗi một đứa con đã làm công việc phục vụ, nhưng cùng với điều đó, dấu hiệu của BapDada đó là: Hãy trở thành vì vua kép. Con biết điều đó mà, phải không? Một là trở thành người trị vì bản thân, chủ nhân của bản thân; và hai là có quyền đối với vương quốc tương lai. Hãy là chủ nhân đối với bản thân. Người Cha có niềm hân hoan say sưa rằng không người cha nào khác có mọi đứa con đều là chủ nhân đối với bản thân. Tất cả các con đều là chủ nhân đối với bản thân, phải không? Mỗi linh hồn đều đang cai trị bản thân. Các con không bị ảnh hưởng bởi các cơ quan thể lý và các giác quan, mà các con có quyền đối với vương quốc. Người Cha muốn mỗi đứa con liên tục là chủ nhân đối với bản thân, chứ không chỉ thỉnh thoảng. Con có thể trở nên như thế này không? Trong vòng hai tháng mà con đã được cho, hãy viết ra con có giữ mình là chủ nhân đối với bản thân không, hay là con bị ảnh hưởng bởi các giác quan của con. Giờ đây, con phải trở nên thoát nghiệp. Thời gian đang đến gần. Vậy thì con sẽ làm gì? Trong khi bước đi và di chuyển, chắc chắn con phải trở thành chủ nhân đối với bản thân. Chắc chắn tâm ấn này là tâm ấn của những đứa con Brahmin. Vương quốc kép chính là quyền trị vì bản thân vào lúc này và quyền trị vì thế giới trong tương lai. Trong khi đi thăm khắp nơi, BapDada ghi lại kết quả của những đứa con. Giờ đây, con cần chú ý nhiều hơn đến việc liên tục là chủ nhân đối với bản thân. BapDada đã giao cho con hai nhiệm vụ: 1) Con giữ mình là chủ nhân đối với bản thân trong vòng hai tháng tới đến mức độ nào. Con phải nhìn vào kết quả của mình. 2) Với sức mạnh kiểm soát và sức mạnh cai trị đối với tâm trí của con, con phải chấm dứt mọi điều lãng phí. BapDada sẽ trao phần thưởng cho những ai đạt được số hạng trong điều này. Con có thích điều này không? Con sẽ thực hiện việc này, phải không? Con sẽ thực hiện chứ? Hãy gật đầu đi. Achcha.
Hôm nay, BapDada đã chấp nhận tình yêu thương của mọi người. Vào giờ amrit vela, có một cảnh tượng thật tráng lệ của những đứa con ở vùng tinh tế. Hôm nay, kể cả đội quân tiên phong cũng đến vùng tinh tế để trao gửi tình yêu thương trong trái tim của họ và nhận lấy tình yêu thương. Giờ đây, họ đang hỏi Người Cha “Cuối cùng, chúng con còn có phần vai này cho đến khi nào?”. Baba nên trả lời thế nào đây? Những đứa con đang ngồi ở hàng ghế đầu, Baba nên trả lời thế nào đây? Con sẽ nói gì? (Dadi Janki đáp lời “Con sẵn sàng rồi”.) Con sẽ trở về một mình sao? (Mọi người sẽ trở về cùng với nhau.) Con có tình yêu thương, phải không? Làm thế nào con có thể bỏ rơi họ để đi cai trị vương quốc? (Tại sao những anh chị trong đội quân tiên phong lại bỏ rơi con và ra đi?) Việc đó nằm trong phần vai của họ. Họ phải rời đi. Giờ đây, con phải cố gắng và nhanh chóng chuẩn bị một nhóm. Nếu con làm cho mọi người thực hiện nhiệm vụ mà con đã được giao trong hai tháng tới và đưa ra kết quả, việc đó sẽ nhanh chóng diễn ra. (Vì tình yêu thương dành cho Baba, họ sẽ thực hiện việc đó.) Có tình yêu thương. Tất cả các con đều đã thi đậu trong môn học yêu thương. BapDada thấy rằng các con đều có tình yêu thương, nhưng cùng với điều đó, các con cũng cần có sức mạnh. Để có được sức mạnh, con hãy làm cho giờ thiền amrit vela trở nên thật mạnh. Con ngồi tưởng nhớ và BapDada đang chúc mừng con vì điều đó, nhưng cần có bầu không khí mạnh mẽ để ngồi trong sự tưởng nhớ. Một số đứa con ngồi như thế này, một số đứa con ngồi như thế kia. Nếu con chụp hình lại, con sẽ cảm thấy “Giờ đây, điều gì đó đang được cần đến”. BapDada đã nhắc đến yoga núi lửa, và giờ con phải chú ý sâu hơn vào điều đó. Mọi người đều nỗ lực, nhưng giờ đây, con hãy thêm từ “mãnh liệt” vào từ “nỗ lực”. Giờ đây, BapDada đã cho mỗi đứa con hai tháng. Con càng chú ý, BapDada sẽ càng giúp đỡ con. Hỡi những chủ nhân của tâm trí, hãy làm cho tâm trí của con vận hành giống như cách con làm cho tay chân của con hoạt động vậy. Con có thể làm bất cứ điều gì con muốn, phải không? Nếu con muốn đặt thứ gì đó vào một nơi nào đó chứ không phải vào nơi khác, con có thể làm việc đó, phải không? Hãy có sự kiểm soát như thế đối với tâm trí. Tâm trí của con chỉ nên có những suy nghĩ mà con muốn nó có. Vào mỗi tối, con hãy kiểm tra kết quả của mình “Tôi có sức mạnh cai trị và sức mạnh kiểm soát đối với tâm trí đến mức độ nào?”. Giờ đây, con nên nhanh chóng kết thúc sự lãng phí. Hãy trở nên mạnh mẽ và lan tỏa sức mạnh vào bầu không khí. Nhìn và nghe thấy nỗi đau khổ và sự đớn đau của những đứa con, giờ đây BapDada muốn sự hoàn tất sớm diễn ra. Các con được bảo rằng mọi người đều đang nỗ lực, nhưng giờ hãy thêm vào từ “mãnh liệt”. “Tôi phải làm việc này”, không phải là “Tôi sẽ làm việc này” hay “Tôi sẽ xem xét”. Ngôn ngữ mang tính trì hoãn, gác lại việc gì đó cho tương lai sẽ không có tác dụng nữa.
Hôm nay, tất cả các con đã nhìn thấy khung cảnh của tình yêu thương. Mỗi người các con có thật nhiều tình yêu thương trong trái tim mình, nhưng có bao nhiêu tình yêu thương thì cũng phải có bấy nhiêu sức mạnh. Giờ đây, con hãy đong đầy sức mạnh cho bản thân. Không ai trong số các con, những chị em gái chỉ nên xem mình là Shakti thôi, mà hãy xem mình là Shiv Shakti. Con là Shiv Shakti: Người Cha luôn ở bên con. Người Cha của các Pandava luôn ở bên các Pandava. Vậy thì giờ đây con sẽ làm gì? BapDada đã bảo con hãy thêm từ “mãnh liệt” đằng sau từ “nỗ lực”. Hãy tạo ra bầu không khí như thế. Hãy hợp tác với nhau, và trong khi ở nơi của con, hãy làm cho nơi ấy trở nên mạnh mẽ. Hãy làm cho những người đồng hành cùng con trở nên mạnh mẽ. Vậy thì bây giờ con sẽ làm gì? Con sẽ làm điều gì đó mới mẻ, phải không? Bởi vì con nói “Baba của con”, cho nên con phải trở nên giống như Đấng là “của con” (Baba), phải không? Mỗi người các con hãy có suy nghĩ quyết tâm này trong trái tim mình. Con có những suy nghĩ rất tốt. Vào giờ amrit vela, BapDada thấy rằng con tạo ra những suy nghĩ rất tốt, rằng con sẽ làm việc này, việc kia, nhưng khi con trở thành karma yogi, khi con đi vào mối liên hệ và mối quan hệ, thì việc này trở nên khó khăn. Giờ đây, con cần chú ý nhiều hơn đến trạng thái karma yogi. Achcha.
Tất cả các con đều hạnh phúc, phải không? Con có hạnh phúc không? Nhiều đứa con mới cũng đã đến. Những đứa con mới đến đây lần đầu tiên, hãy giơ tay lên! Hãy nhìn xem, có rất nhiều người các con. Một nửa lớp học là những đứa con mới. BapDada vui lòng khi nhìn thấy những đứa con mới đến, bởi vì ít ra con đã đến đây trước sự hoàn tất sau cùng. Tuy nhiên, con đến trễ bao nhiêu, thì con sẽ phải nỗ lực mãnh liệt nhiều bấy nhiêu, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, con phải tích lũy đủ cho 21 kiếp tương lai của con. Con phải chú ý nhiều đến chừng này. Hãy tiết kiệm thời gian của con! Đừng lãng phí dù chỉ một giây. Hãy là người nỗ lực mãnh liệt. Với nỗ lực bình thường, con sẽ tiến đến đích một cách khó khăn. Tuy nhiên, BapDada đang chúc mừng những đứa con đã đến từ tận trái tim của Người. Chúc mừng các con! Achcha.
Nhiều giáo viên đã đến. Nhìn thấy các giáo viên, BapDada rất vui lòng, bởi vì các giáo viên đã trở thành công cụ để hiển lộ BapDada. Nhìn thấy bất kỳ giáo viên nào, mọi người đều hạnh phúc, bởi vì giáo viên có nghĩa là người mà thông qua diện mạo của con, tương lai được nhìn thấy. Tương lai của con là gì? Tương lai của con đó là liên tục hạnh phúc từ trong tim, luôn có quyền, chứ không bị lệ thuộc. Vì thế, diện mạo của các giáo viên trao tầm nhìn về điều này. Mỗi giáo viên hãy liên tục nghĩ “Bất kể con chia sẻ điều gì đó ở nơi nào, gương mặt của con phải cho thấy thành quả của hiện tại và tương lai. Hãy liên tục lưu ý “Gương mặt của tôi có luôn trao tầm nhìn hay không?”. Bất kỳ ai đến trước mặt giáo viên, nhìn thấy giáo viên, trước hết họ nên hạnh phúc, rồi niềm hạnh phúc cũng sẽ được nhìn thấy trong cuộc đời của họ. Con thật là hạnh phúc và con cũng có vận may nhận được hạnh phúc. BapDada đã thấy rằng mục tiêu của mỗi một giáo viên thì tốt “Tôi phải làm việc này. Tôi phải trở nên như thế này”. Có phải như vậy không? Mục tiêu của con là gì? Đây là mục tiêu của con, phải không? Vì vậy, mục tiêu này được nhìn thấy trong những điều kiện của con, nhưng nó nên được nhìn thấy nhiều hơn nữa. Bất kỳ ai đến chắc chắn nên mang về niềm hạnh phúc bởi vì mỗi người đều cần hạnh phúc. Họ muốn hạnh phúc, nhưng họ không thể trở nên như thế. Vì vậy, giáo viên nghĩa là người phục vụ thông qua diện mạo của mình. Hãy để mọi người trải nghiệm “Người này đã trở thành gì vậy?”. Giờ đây, khi con tiến bộ hơn, gương mặt và hoạt động của con sẽ làm công việc phục vụ này nhiều hơn nữa, bởi vì khi thời gian trở nên mong manh hơn, con sẽ có ít thời gian hơn nhưng mong muốn nhận được điều này, điều kia của họ sẽ gia tăng. Cho nên các con, các giáo viên phải luôn luôn ở trong trạng thái sẵn sàng để bất kỳ ai đến chắc chắn nhận được điều gì đó. Hãy để họ nhận được điều gì đó từ gương mặt và hoạt động của con. Con là con của Đấng ban tặng, phải không? BapDada rất vui lòng khi nhìn thấy các con, các giáo viên. Người hát lên lời ca ngợi về con trong trái tim của Người “Wah, các giáo viên! Wah!”. Chắc chắn mỗi giáo viên làm công việc phục vụ và các con phải kiểm tra kết quả của mình vào buổi tối: mỗi ngày con làm công việc phục vụ nào. Con nhìn vào tấm biểu đồ của con “Tôi có hoàn thành mục tiêu phục vụ mà tôi có không?”. Nếu không, vì lý do này hay lý do khác, ngày hôm sau con hãy làm công việc phục vụ gấp đôi. Đừng chỉ để đó, bởi vì giáo viên có nghĩa là trở thành công cụ trao tặng, là con của Đấng Ban Tặng. BapDada cảm thấy vui lòng — cho dù con đến từ trung tâm nhỏ hay trung tâm lớn — bởi vì đi đến nơi phục vụ, đã từ bỏ điều gì đó, thì cũng là can đảm rồi, phải không? BapDada vui lòng với lòng can đảm của con. Giờ đây, hãy tạo ra nhiều người đồng hành hơn nữa. Hãy làm cho nhiều giáo viên hơn nữa xuất hiện bởi vì công việc phục vụ sẽ gia tăng. Giờ đây, con hãy chờ cho có một chút biến động, rồi mọi người sẽ đến với con với nỗi khao khát. Công việc phục vụ sẽ gia tăng; công việc phục vụ sẽ không hề vơi bớt.
Lời chúc phúc:
Mong con có lòng tự trọng hướng thượng và làm cho Maya dâng nộp bằng cách giữ mình ổn định trên chiếc ghế của lòng tự trọng.
Lòng tự trọng hướng thượng nhất của thời kỳ Chuyển giao là duy trì nhận thức con là chủ nhân toàn năng. Khi một nhân viên cấp cao hoặc nhà vua yên vị trên chiếc ghế tự trọng của mình, những người khác cũng thể hiện lòng tôn trọng đối với người ấy. Nếu người ấy không yên vị trên chiếc ghế của mình, sẽ không có ai tuân theo mệnh lệnh của người ấy. Tương tự như vậy, khi con có lòng tự trọng và yên vị trên chiếc ghế tự trọng của mình, Maya sẽ dâng nộp cho con.
Khẩu hiệu:
Những ai ổn định mình trong trạng thái là người quan sát tách rời và trải nghiệm sự bầu bạn của Đấng vỗ về những trái tim thì chính là linh hồn chìm đắm trong tình yêu thương.
*** Om Shanti ***
Thông điệp avyakt:
Nuôi dưỡng tinh thần nâng đỡ người khác và nâng đỡ cho cả những ai từng gièm pha con
Nâng đỡ kể cả những ai phỉ báng con chính là nhiệm vụ của linh hồn có kiến thức. Cha Brahma nhìn những lời phỉ báng với ánh nhìn độ lượng. Đến cả những người trên thế giới cũng có lòng nhân từ dành cho những ai có lòng nhân từ, những linh hồn tín đồ cũng như thế. Tuy nhiên, là linh hồn có kiến thức nghĩa là có cảm nhận mong muốn mang lại lợi ích cho mọi người và không có mảy may một suy nghĩ nào gây ra mất mát. Chỉ khi con có cảm nhận nhân từ mong muốn nâng đỡ cho những ai phỉ báng con, con sẽ được gọi là người mang lại lợi ích cho thế giới.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
