Sakar Murli ngày 10-10-2026

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, đừng gây đau khổ cho bất kỳ ai qua suy nghĩ, lời nói hay hành động của con. Đừng bao giờ nổi giận với bất kỳ ai. Tình yêu thương thì rất ngọt ngào – con có thể thu phục bất kỳ ai bằng tình yêu thương đó.

Câu hỏi:

Người Cha đã chỉ cho các con phương pháp nào để trở thành chủ nhân của thế giới với hai lần vương miện và trở thành những người ưu tú nhất?

Trả lời:

  1. Hãy thấm nhuần các đức hạnh thánh thiện và trở nên vô cùng ngọt ngào. Nhìn nhau với ánh nhìn anh em. Trao cho bản thân tilak trị vì vương quốc thông qua nỗ lực của chính mình. 
  2. Đích thân Thượng Đế, Người Cha, đang dạy cho con, vì vậy hãy chuyên cần học tập. Các con học tập và giảng dạy cho người khác, cũng như hoàn thiện cách cư xử của mình đến mức độ nào sẽ quyết định việc các con trở thành những người ưu tú nhất.

Om shanti. Hỡi những đứa con ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, các con biết rằng các con đã rời khỏi bến bờ của địa ngục và đang tiến về phía trước. Thời kỳ Chuyển giao hứa hẹn nhất này hoàn toàn tách biệt và nằm ở khoảng giữa hai thời kỳ kia. Con thuyền của các con đang ở giữa đại dương; các con không còn ở thời kỳ Sắt và cũng chưa ở thời kỳ Vàng. Các con là những Brahmin hướng thượng nhất, hứa hẹn nhất thuộc về thời kỳ Chuyển giao. Thời kỳ Chuyển giao dành cho các Brahmin, và các Brahmin chính là búi tóc trên đỉnh đầu. Đây là thời kỳ rất ngắn của các Brahmin. Thời kỳ này chỉ kéo dài một kiếp; đây là thời kỳ hạnh phúc của các con. Hạnh phúc về điều gì? Rằng Thượng Đế đang dạy chúng ta: Những học trò như vậy hẳn phải có niềm hạnh phúc vô hạn. Giờ đây, trí tuệ của các con đã nắm giữ kiến ​​thức về toàn bộ Chu kỳ. Hiện tại chúng ta là Brahmin, và sau đó chúng ta sẽ trở thành thánh thần. Trước tiên, chúng ta sẽ trở về Nhà – Ngôi nhà ngọt ngào – rồi sau đó chúng ta đến thế giới mới. Chỉ duy nhất chúng ta, những Brahmin, mới là những người xoay chiếc đĩa nhận thức bản thân. Chúng ta đang thực hiện trò nhào lộn này. Chỉ duy nhất các con, những Brahmin, mới hiểu được hình ảnh đa dạng các đẳng cấp này. Trí tuệ của các con luôn nghiền ngẫm những điều này suốt cả ngày.

Đây là gia đình vô cùng đáng yêu, vì vậy mỗi người các con cũng phải trở nên vô cùng đáng yêu. Người Cha rất ngọt ngào, và Người cũng làm cho các con trở thành những người ngọt ngào như vậy. Các con tuyệt đối không được nổi giận với bất kỳ ai. Đừng gây đau khổ cho bất kỳ ai qua suy nghĩ, lời nói hay hành động của con. Người Cha không bao giờ gây đau khổ cho bất kỳ ai. Khi con càng nhớ đến Cha, con sẽ càng trở nên ngọt ngào. Nhờ sự tưởng nhớ này, con thuyền của con sẽ vượt qua bờ bên kia. Đây là cuộc hành hương tưởng nhớ. Nhờ sự tưởng nhớ, con sẽ đi đến vùng đất hạnh phúc thông qua vùng đất bình an. Người Cha đã đến để mang lại hạnh phúc vĩnh cửu cho các con. Người Cha đang chỉ cho con cách xua đuổi những tính quỷ: Hãy nhớ đến Ta, rồi những tính quỷ ấy sẽ dần rời bỏ con. Nếu bất kỳ ai trong số các con còn có những tính quỷ, hãy để lại chúng ở đây với Ta. Các con thưa rằng “Baba ơi, xin hãy đến và loại bỏ những tính quỷ của chúng con, làm cho chúng con trở nên thanh khiết từ ô trọc”. Vì vậy, Người Cha đang làm cho các con trở nên tuyệt đẹp. Cả Bap và Dada đang cùng nhau tô điểm cho các con. Kia là những người cha hữu hạn, trong khi Đấng này là Người Cha vô hạn. 

Các con cần hành động và tương tác với người khác với thật nhiều tình yêu thương. Hãy cúng dường các thói hư tật xấu. Khi con thực hiện sự cúng dường này, những điềm gở sẽ được loại bỏ. Không có chuyện biện hộ gì ở đây cả. Con có thể chinh phục bất kỳ ai bằng tình yêu thương. Hãy giải thích bằng tình yêu thương; tình yêu thương thì thật ngọt ngào. Người ta có thể chế ngự cả sư tử, voi và các loài thú dữ bằng tình yêu thương. Những người kia vẫn còn thói hư tật xấu, trong khi các con đang trở thành thánh thần. Vì vậy, con phải thấm nhuần các đức hạnh thánh thiện và trở nên vô cùng ngọt ngào. Hãy nhìn nhau với ánh nhìn anh em hoặc anh chị em. Một linh hồn không bao giờ được gây đau khổ cho một linh hồn khác. 

Người Cha nói “Con ngọt ngào, Ta đã đến để trao cho con vận may vương quốc thiên đường. Giờ đây, hãy nhận lấy bất cứ điều gì con muốn từ Ta. Ta đã đến để làm cho các con trở thành chủ nhân của thế giới với hai lần vương miện, nhưng các con phải nỗ lực vì điều này. Ta sẽ không đặt vương miện lên đầu ai cả. Con phải trao cho mình tilak cai trị vương quốc bằng chính nỗ lực của mình”. Người Cha chỉ cho con cách thức để nỗ lực. Đây là cách để con có thể trở thành chủ nhân với hai lần vương miện. Hãy chú tâm trọn vẹn vào việc học này. Đừng bao giờ ngừng học tập. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà các con trở nên phiền muộn và ngừng học, các con sẽ phải chịu nhiều tổn thất. Hãy luôn chú ý đến sự lời và lỗ của mình. Các con là học trò thuộc về trường Đại học của Thượng Đế và các con đang học cùng với Thượng Đế, Người Cha, để trở thành những vị thần xứng đáng được tôn thờ. Vì vậy, các con phải trở thành những học trò chuyên cần như thế. Cuộc đời học trò thật tuyệt vời biết bao! Các con cần phải chia sẻ những gì mình đã học cho người khác và hoàn thiện phong thái, cách cư xử của bản thân để trở nên xuất sắc nhất. 

Con ngọt ngào, giờ là lúc con bắt đầu hành trình trở về. Cũng như các con đã đi xuống từ thời kỳ Vàng qua thời kỳ Bạc, Đồng và Sắt, thì nay các con phải đi lên từ thời kỳ Sắt trở lại thời kỳ Vàng. Khi bước vào thời kỳ Bạc, sự quấy nhiễu của các giác quan sẽ chấm dứt. Các con, những linh hồn, nhớ đến Cha nhiều bao nhiêu, thì lớp gỉ sét của trạng thái bán thanh khiết (rajo) và ô trọc (tamo) sẽ càng được loại bỏ nhiều bấy nhiêu. Và khi lớp gỉ sét ấy được loại bỏ nhiều bao nhiêu, sức hút hướng về Người Cha, thỏi Nam Châm, càng mãnh liệt bấy nhiêu. Nếu linh hồn nào không cảm nhận được sức hút ấy, thì chắc chắn linh hồn đó đã bị gỉ sét bao phủ. Khi lớp gỉ sét đó được loại bỏ hoàn toàn và linh hồn trở thành vàng ròng thanh khiết, đó chính là trạng thái cuối cùng, trạng thái thoát nghiệp. 

Điều cốt yếu mà Người Cha nói với những đứa con ngọt ngào đó là “Trở nên ý thức linh hồn! Quên đi mọi mối quan hệ thuộc về cơ thể, kể cả cơ thể của mình, và luôn luôn chỉ nhớ đến Ta!”. Các con nhất định phải trở nên thanh khiết. Khi một cô gái còn độc thân (kumari), mọi người đều cúi đầu tôn kính cô ấy. Ngay khi kết hôn, cô ấy trở thành người đi thờ cúng và phải cúi đầu trước người khác. Khi còn ở nhà cha mẹ đẻ, cô gái không bận tâm đến quá nhiều mối quan hệ. Sau khi kết hôn, các mối quan hệ gia tăng, và sự gắn kết đối với chồng con cũng ngày càng lớn dần. Cô ấy cũng bắt đầu phải bận tâm đến cả cha mẹ chồng. Ban đầu, sự gắn kết chỉ dành cho cha mẹ ruột. Ở đây, tất cả những mối quan hệ đó đều phải được gạt bỏ, bởi vì Đấng này mới là Cha và Mẹ đích thực duy nhất. Đây là mối quan hệ với Thượng Đế. Được nhớ đến rằng “Người là Mẹ, Người là Cha”. Người Mẹ và Người Cha này làm cho các con trở thành chủ nhân của thế giới; vì vậy, Người Cha dặn rằng “Hãy luôn nhớ đến Ta, Người Cha vô hạn của con, và đừng gắn kết với bất kỳ ai”. 

Người Cha vô hạn này sẽ đưa các con đến thiên đường. Trong khi dành trọn tình yêu thương để tưởng nhớ Người Cha ngọt ngào ấy, hãy không ngừng xoay chiếc đĩa nhận thức bản thân. Chính nhờ sức mạnh của sự tưởng nhớ này mà linh hồn sẽ trở nên thanh khiết và trở thành chủ nhân của thiên đường. Chỉ cần nghe đến cái tên “thiên đường” thôi là trái tim con đã tràn ngập niềm hạnh phúc. Những ai luôn duy trì sự tưởng nhớ và khích lệ người khác cùng tưởng nhớ sẽ đạt được vị trí cao. Bằng cách nỗ lực như vậy, các con sẽ có trạng thái vững vàng vào lúc cuối. Thế giới này đã cũ và thân xác cũng đã già nua; mọi mối quan hệ, bao gồm cả chính thân xác, đều đã cũ kỹ. Giờ đây, hãy ngắt kết nối trí tuệ với tất cả những thứ đó và kết nối trí tuệ với một Người Cha duy nhất, để rồi vào khoảnh khắc cuối cùng, các con chỉ nhớ đến một Người Cha mà thôi. Nếu các con còn nhớ đến bất kỳ mối quan hệ nào khác, các con sẽ nhớ về chúng vào thời khắc cuối cùng và vị trí của các con sẽ bị hủy. Những ai nhớ đến Người Cha vô hạn vào thời khắc cuối cùng sẽ trở nên giống như Narayan từ con người bình thường. Khi các con nhớ đến Cha, Shivalaya sẽ không còn xa nữa. 

Hỡi những đứa con ngọt ngào, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, các con đến với Người Cha vô hạn để làm mới lại chính mình, bởi vì các con biết rằng các con nhận được quyền cai trị thế giới vô hạn từ Người Cha vô hạn. Điều này tuyệt đối không được phép quên. Nếu luôn ghi nhớ điều này, các con sẽ có được niềm hạnh phúc vô hạn. Trong khi đi lại và sinh hoạt, hãy thường xuyên nhìn vào huy hiệu của mình; hãy để hình ảnh đó khắc sâu trong tim. “Ồ! Tôi đang trở nên như thế này thông qua shrimat của Thượng Đế!”. Trong khi nhìn vào huy hiệu, hãy tiếp tục dành tình yêu thương cho Người. Hãy luôn miệng nói “Baba, Baba!”, và các con sẽ luôn ý thức được rằng các con đang trở nên như thế này nhờ vào Người Cha. 

Hỡi những đứa con ngọt ngào, các con cần có trí tuệ rộng mở và vô hạn. Suốt cả ngày, hãy luôn nghĩ về công việc phục vụ. Baba muốn có những đứa con không thể ở yên mà không làm công việc phục vụ. Các con phải bao phủ cả thế giới này, nghĩa là các con phải làm cho thế giới ô trọc trở nên thanh khiết. Cả thế giới phải được chuyển hóa từ vùng đất đau khổ thành vùng đất hạnh phúc. Người thầy thì luôn thích thú với việc dạy học. Giờ đây, các con cũng đã trở thành những người thầy cao quý. Người thầy càng giỏi thì càng giúp người khác trở nên giống như mình mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Công việc phục vụ của Thượng Đế mang lại niềm hạnh phúc to lớn. Các con nhận được sự trợ giúp từ Người Cha. Đây là công việc kinh doanh vô hạn và vĩ đại; những người làm kinh doanh sẽ trở nên giàu có. Chúng là những người tràn đầy nhiệt huyết trên con đường kiến thức này. Người Cha chính là Doanh Nhân vô hạn. Thương vụ này là hạng nhất, nhưng các con cần phải có thật nhiều can đảm để thực hiện công việc kinh doanh này. Những đứa con mới có thể vượt lên trước những đứa con cũ nếu biết nỗ lực. Vận may của mỗi người là riêng biệt, vì vậy mỗi cá nhân phải tự mình nỗ lực. Các con cần phải tự kiểm tra bản thân một cách kỹ lưỡng. Những ai thực hiện việc kiểm tra như vậy sẽ dốc lòng nỗ lực cả ngày lẫn đêm. Chúng sẽ tự nhủ “Tại sao mình lại phải lãng phí thời gian chứ? Mình sẽ sử dụng thời gian theo cách xứng đáng nhất có thể”. Các con hãy tự hứa một cách kiên định rằng “Con sẽ không bao giờ quên Cha. Con nhất định sẽ đạt được học bổng”. Những đứa con như thế cũng sẽ nhận được sự trợ giúp. Các con sẽ thấy xuất hiện những đứa con mới đang nỗ lực hết mình. 

Các con sẽ tiếp tục có những linh ảnh. Bất cứ điều gì đã xảy ra vào thuở ban đầu, các con sẽ lại thấy điều đó vào giai đoạn cuối cùng này. Càng đến gần hơn, các con sẽ tiếp tục nhảy múa trong niềm hạnh phúc. Song song đó, cảnh đổ máu vô nghĩa cũng sẽ tiếp diễn. Cuộc đua của Thượng Đế đang diễn ra. Khi các con tiếp tục tiến về phía trước, những khung cảnh của thế giới mới sẽ hiện ra ngày càng gần hơn và niềm hạnh phúc của các con sẽ không ngừng gia tăng. Những ai không thể tận mắt chứng kiến ​​những khung cảnh ấy sẽ không có được niềm hạnh phúc đó. Giờ đây, cần phải có sự bàng quan đối với thế giới thời kỳ Sắt và dành trọn tình yêu thương cho thế giới mới thời kỳ Vàng. Nếu các con nhớ đến Shiv Baba, các con cũng sẽ nhớ đến của thừa kế thiên đường. Nếu con nhớ đến của thừa kế thiên đường, thì Shiv Baba cũng sẽ được nhớ đến. Các con biết rằng giờ đây các con sẽ đi đến thiên đường: chân các con hướng về địa ngục và đầu các con hướng về thiên đường. Giờ đây là giai đoạn nghỉ hưu đối với tất cả mọi người, dù trẻ hay già. 

Brahma Baba luôn có niềm hân hoan say sưa này “Oho! Ta sẽ đi và trở thành Krishna bé nhỏ kia, người mà những món quà được gửi đến từ trước”. Những gopika có niềm tin trọn vẹn chính là những người gửi quà. Chúng có niềm vui siêu giác quan “Chúng ta sẽ trở thành thánh thần trong vùng đất bất tử. Chúng ta đã trở nên như thế vào Chu kỳ trước và sau đó đã trải qua 84 kiếp”. Nếu con nhớ trò nhào lộn này, đó cũng là một vận may to lớn: Hãy luôn duy trì niềm hạnh phúc vô hạn. Con đang trúng số độc đắc. Chúng ta đã nhận được vận may vương quốc của mình từ 5000 năm trước và sẽ lại nhận được nó vào ngày mai; điều đó đã được định sẵn trong Vở kịch. Chúng ta sẽ lại tái sinh, y hệt như vào Chu kỳ trước, và sẽ lại có cũng những người cha, người mẹ ấy. Người từng là cha của Shri Krishna sẽ lại trở thành người cha ấy một lần nữa. Những ai liên tục có những suy nghĩ như vậy trong suốt cả ngày sẽ luôn cảm thấy vô cùng thích thú. Nếu con không nghiền ngẫm đại dương kiến thức này, nghĩa là con đang không khỏe mạnh. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.

Trọng tâm thực hành:

1. Đừng bao giờ cảm thấy mệt mỏi trong công việc phục vụ của Thượng Đế. Hãy trở thành người thầy giỏi và thực hiện công việc phục vụ để giúp người khác trở nên ngang bằng với mình.

2. Làm cho linh hồn trở nên thanh khiết bằng sức mạnh của sự tưởng nhớ. Đừng để nảy sinh bất kỳ sự gắn kết nào đối với con người. 

Lời chúc phúc:

Mong con tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề chỉ trong một khoảnh khắc nhờ vào sức mạnh của sự tĩnh lặng khi bước vào trạng thái cô tịch.

Khi một phát minh mới và mạnh mẽ được tạo ra, nó thường được thực hiện trong âm thầm, lặng lẽ. Ở đây, việc ở trong trạng thái cô tịch cũng chính là trạng thái âm thầm, lặng lẽ như thế. Bất cứ khi nào có thời gian — kể cả khi đang thực hiện các hoạt động, khi đang lắng nghe và truyền đạt kiến ​​thức này, hay khi đang đưa ra lời chỉ dẫn — con hãy đi vào trạng thái tĩnh lặng, vượt thoát khỏi thế giới vật chất và vượt thoát khỏi ý thức về cơ thể của con. Việc thực hành và trải nghiệm trạng thái này, cũng như mang lại trải nghiệm đó cho người khác, sẽ giúp con tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề. Khi làm như vậy, con sẽ giúp người khác cảm nhận được sự bình an và sức mạnh chỉ trong tích tắc. Bất cứ ai đến trước mặt con cũng sẽ trải nghiệm có được tầm nhìn thông qua trạng thái của con.

Khẩu hiệu:

Gạt bỏ những suy nghĩ lãng phí và tội lỗi, đồng thời duy trì sự vững vàng trong trạng thái ý thức linh hồn, chính là trạng thái yogyukt (yoga chính xác).

*** Om Shanti ***

Thông điệp avyakt: 

Nuôi dưỡng tinh thần nâng đỡ người khác và nâng đỡ cho cả những ai từng gièm pha con

Cha Brahma đã làm cho các con trở thành những chủ nhân, trong khi bản thân ông ấy luôn xem mình là người phục vụ. Ông ấy trao cho những đứa con sự tôn trọng như là những chủ nhân, cũng như danh tiếng và danh dự. Ông ấy không bao giờ đề cao danh tiếng của chính mình, mà luôn nói “Các con của Ta”. Cha Brahma đã từ bỏ danh tiếng và sự tôn vinh cá nhân để nâng đỡ người khác; ông ấy xem niềm hạnh phúc của các con chính là niềm hạnh phúc của mình và xem trải nghiệm bất hạnh của các con cũng chính là trải nghiệm bất hạnh của mình. Hãy noi theo gương cha Brahma và luôn tràn đầy tinh thần nâng đỡ người khác, bởi chỉ khi đó, nhiệm vụ mang lại lợi ích cho thế giới mới có thể hoàn tất. 

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×