Sakar Murli ngày 12-09-2026

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, bây giờ đây là vương quốc của Ravan. Thế giới cũ đang dần kết thúc và thế giới mới đang đến. Vì vậy, hãy tuân theo shrimat và trở nên thanh khiết, rồi con sẽ trở thành thánh thần hướng thượng.

Câu hỏi:

Ý nghĩa của câu chuyện về Narayan thật sự mà Người Cha kể cho các con nghe là gì?

Trả lời:

Ý nghĩa của câu chuyện đó nằm ở việc đạt được và đánh mất vương quốc. Người đầu tiên (Alpha) đã tìm thấy Allah (Thượng Đế) và do đó đã từ bỏ “trò con lừa”. Người trở thành chủ nhân của thế giới ấy đã trải qua 84 kiếp và đánh mất vương quốc. Sau đó, Người Cha đã đến và trao lại vương quốc đó cho người ấy một lần nữa. Trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc và từ bỏ “trò con lừa”, nhận lại vương quốc chính là câu chuyện về Narayan thật sự mà Người Cha kể cho các con nghe.

Bài hát:

Cuối cùng, cái ngày mà chúng ta hằng mong chờ cũng đã đến.

Om shanti. Người Cha tâm linh đã giải thích ý nghĩa của từ “Om shanti”. “Om” có nghĩa là “Tôi là linh hồn và đây là cơ thể của tôi”. Linh hồn là thực thể không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Các con hiểu rằng mỗi người các con là linh hồn và đây là cơ thể của các con. Tâm trí và trí tuệ ở bên trong mỗi linh hồn; trí tuệ không nằm trong cơ thể. Tâm ấn tốt và xấu đều nằm trong linh hồn. Linh hồn mới là nhân vật chính. Không ai có thể nhìn thấy linh hồn. Linh hồn nhìn thấy cơ thể, nhưng cơ thể không thể nhìn thấy linh hồn. Người ta có thể nhận biết khi nào linh hồn rời khỏi thân xác, bởi vì khi đó thân xác trở nên không còn sự sống. Linh hồn không thể được nhìn thấy, nhưng thân xác thì có thể được nhìn thấy. Tương tự như vậy, không thể nhìn thấy Cha của các linh hồn, Đấng mà mọi người thường cầu gọi “Ôi, Thượng Đế, Người Cha!”. Người là Đấng có thể được cảm nhận và thấu hiểu. Tất cả các linh hồn đều là anh em. Khi ở trong cơ thể, họ được gọi là anh em hoặc anh chị em. Người Cha của các linh hồn chính là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Anh chị em đời thường có thể nhìn thấy nhau. Người Cha của tất cả các linh hồn chỉ là một, nhưng Người không thể được nhìn thấy. 

Người Cha đã đến để biến thế giới cũ thành thế giới mới. Thế giới mới chính là thời kỳ Vàng, trong khi thế giới cũ này là thời kỳ Sắt. Giờ đây, thế giới này cần phải thay đổi. Cũng giống như khi ngôi nhà cũ bị dỡ bỏ để xây ngôi nhà mới, thế giới cũ này cũng sẽ bị phá hủy. Sau thời kỳ Vàng sẽ là thời kỳ Bạc, Đồng và Sắt, rồi thời kỳ Vàng chắc chắn sẽ quay trở lại. Lịch sử và địa lý thế giới phải lặp lại theo Chu kỳ. Trong thời kỳ Vàng, có vương quốc của các vị thần. Triều đại Mặt trời và triều đại Mặt trăng tiếp nối trong suốt nửa Chu kỳ; đó là triều đại của Lakshmi và Narayan, cũng như triều đại của Rama và Sita. Mọi chuyện đơn giản là vậy. 

Tất cả các tôn giáo khác xuất hiện vào thời kỳ Đồng và Sắt. Thánh thần vốn thanh khiết đã trở nên ô trọc; đây được gọi là vương quốc của Ravan. Người ta đốt hình nộm của Ravan vào mỗi năm, nhưng thực chất hắn ta không bao giờ bị thiêu hủy hoàn toàn. Ravan là kẻ thù lớn nhất của mọi người, đó là lý do tại sao có tục lệ đốt hình nộm của Ravan. Kẻ thù số một của Bharat là Ravan, còn Người Bạn số một của Bharat là Khuda, Đấng trao hạnh phúc cho tất cả mọi người. Khuda được xem là Người Bạn. Có một câu chuyện dựa trên điều này, trong đó Khuda là Người Bạn, còn Ravan là kẻ thù. Người ta sẽ không bao giờ đốt hình nộm của Người Bạn, Khuda. Ravan là kẻ thù, vì vậy người ta mới làm ra hình nộm Ravan với mười cái đầu và đốt nó hàng năm. Gandhiji cũng từng nói rằng ông ấy mong muốn có được vương quốc của Rama. Vương quốc của Rama tràn ngập hạnh phúc, trong khi vương quốc của Ravan lại đầy rẫy đau khổ. Ai giải thích tất cả những điều này? Đó là Người Cha, Đấng Thanh Lọc, Shiv Baba và Brahma Dada. Baba luôn ký tên là “BapDada”. 

Prajapita Brahma, người còn được gọi là Adam, chính là cha của tất cả mọi người. Ông ấy được gọi là ông tổ hay người cha của nhân loại. Các Brahmin được sinh ra thông qua Prajapita Brahma và sau đó chúng trở thành thánh thần. Chúng trở thành thánh thần, rồi đến chiến binh, thương nhân và cuối cùng là tiện dân. Người này được gọi là Prajapita Brahma. Là người đứng đầu thế giới loài người, Prajapita Brahma có vô số con cái; chúng luôn gọi ông ấy là “Baba, Baba!”. Người này là Baba có cơ thể hữu hình, còn Shiv Baba là Baba không có cơ thể hữu hình. Được nhớ rằng thế giới mới của loài người được thiết lập thông qua Prajapita Brahma. Thế giới hiện tại là thế giới ô trọc, là vương quốc của Ravan. Thế giới đầy rẫy những thói hư tật xấu của Ravan giờ đây sẽ bị phá hủy, và cuộc chiến Mahabharat sẽ diễn ra vì mục đích đó. Sau đó, trong thời kỳ Vàng, sẽ không còn ai đốt hình nộm của kẻ thù Ravan nữa; bởi vì Ravan sẽ không còn tồn tại ở đó. Chính Ravan đã tạo ra thế giới đầy đau khổ này. 

Không phải cứ sở hữu nhiều của cải hay những dinh thự nguy nga thì nghĩa là đang sống trong thiên đường. Người Cha giải thích rằng “Dù ai đó có trong tay muôn triệu, họ vẫn không có được sự bình an, và tất cả số tiền bạc đó rồi cũng sẽ tan thành tro bụi. Trong thế giới mới, những mỏ khoáng sản mới sẽ xuất hiện, cung cấp nguyên liệu để xây dựng nên các cung điện ở đó. Thế giới cũ này giờ đây sẽ bị phá hủy. Trong thời kỳ Vàng, con người hoàn toàn không có thói hư tật xấu. Trẻ em ở đó được sinh ra thông qua sức mạnh của yoga. Những thói hư tật xấu không hề tồn tại ở đó; không có ý thức cơ thể, cũng không có giận dữ hay sắc dục. Năm thói hư tật xấu đều không tồn tại tại đó. Chính vì vậy, người ta không bao giờ đốt hình nộm của Ravan ở đó. Còn ở đây, đây là vương quốc của Ravan, đó là lý do tại sao mọi người đều khẩn cầu “Ôi, Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!”. Người chính là Đấng Giải Thoát và là Đấng loại bỏ đau khổ cho tất cả mọi người. Hiện tại, tất cả mọi người đều đang sống trong vương quốc của Ravan. Người phải đến để giải thoát các con. 

Người Cha nói “Hãy trở nên thanh khiết!”. Thế giới ô trọc này sẽ kết thúc. Những ai tuân theo shrimat sẽ trở thành những vị thần hướng thượng. Sự phá hủy sẽ diễn ra và mọi thứ đều sẽ bị phá hủy. Ai sẽ được cứu? Đó là những người trở nên thanh khiết nhờ tuân theo shrimat. Họ là những người nhận được của thừa kế là quyền cai trị thế giới nhờ tuân theo lời chỉ dẫn của Người Cha. Đã từng tồn tại vương quốc của Lakshmi và Narayan. Bây giờ, đây là vương quốc của Ravan và nó sẽ bị phá hủy. Vương quốc thời kỳ Vàng của Rama phải được thiết lập. Đó không phải là Rama thuộc về nàng Sita. Người ta đã viết ra nhiều điều vô nghĩa trong các kinh sách. Toàn bộ thế giới này là Lanka và tất cả đều thuộc về vương quốc của Ravan. Bharat từng là con Chim Sẻ Vàng trong thời kỳ Vàng và không có vương quốc nào khác ở đó. Người Cha đến và làm cho Bharat trở thành thiên đường, thành con Chim Sẻ Vàng một lần nữa. 

Tất cả các tôn giáo khác sẽ chấm dứt. Các đại dương sẽ dâng trào. Bombay trước đây trông như thế nào? Nó chỉ là một ngôi làng nhỏ. Thời kỳ Vàng đang được thiết lập, và khi đó Bombay cùng những nơi khác sẽ không còn tồn tại nữa. Sẽ có rất ít người trong thời kỳ Vàng. Thủ đô sẽ là Delhi, nơi cũng sẽ có vương quốc của Lakshmi và Narayan. Delhi từng là vùng đất của các thiên thần trong thời kỳ Vàng. Vương quốc nằm ở Delhi. Trong vương quốc của Rama, Delhi cũng là thủ đô. Tuy nhiên, trong vương quốc của Rama, họ có những cung điện khảm đầy kim cương và châu báu; tràn ngập hạnh phúc. Người Cha nói “Các con đã đánh mất vương quốc thế giới và Ta đang trao nó cho các con một lần nữa”. Hãy tuân theo lời chỉ dẫn của Ta. Nếu muốn trở nên hướng thượng, hãy nhớ đến một mình Ta. Đừng nhớ đến bất kỳ ai mang thân xác. Hãy xem con là linh hồn và nhớ đến Ta, Cha của con, rồi con sẽ chuyển hóa từ trạng thái hoàn toàn ô trọc và trở nên hoàn toàn thanh khiết. Khi đó, các con sẽ đến với Ta. Các con sẽ trở thành vòng hoa quàng quanh cổ Ta, và sau đó trở thành vòng hoa quàng quanh cổ Vishnu. Ta ở trên đỉnh của chuỗi hạt, tiếp đến là cặp đôi Brahma và Saraswati. Họ trở thành hoàng đế và nữ hoàng của thời kỳ Vàng. Toàn bộ chuỗi hạt sẽ ngự trên ngai vàng, theo thứ hạng. Ta biến Bharat thành thiên đường thông qua Brahma, Saraswati và các Brahmin. Những ai nỗ lực sẽ được lưu danh hậu thế. 

Nơi cư ngụ của các linh hồn là vùng tối cao, hay còn gọi là Brahmand. Tất cả chúng ta, những linh hồn, đều cư ngụ ở đó, trong ngôi nhà ngọt ngào cùng với Người Cha. Đó là vùng đất bình an. Mọi người đều mong muốn đến vùng đất giải thoát, nhưng không ai có thể trở về Nhà. Ai cũng phải đến đây để diễn phần vai của mình. Cho đến lúc đó, Người Cha vẫn tiếp tục chuẩn bị cho các con. Khi các con đã sẵn sàng, tất cả các linh hồn đang ở trên kia sẽ xuống, và mọi sự rồi sẽ đi đến hồi kết. Sau đó, các con sẽ đi và cai trị trong thế giới mới; các con sẽ bước vào Chu kỳ theo thứ hạng. Các con đã nghe trong bài hát “Cuối cùng, cái ngày mà chúng ta hằng mong chờ cũng đã đến”. Trên con đường thờ cúng, các con cũng đã từng loay hoay, vấp ngã. Người Cha là Mặt Trời Kiến Thức. Khi Mặt Trời Kiến Thức mọc lên, bóng tối của sự ngu muội sẽ bị xua tan. Giờ đây, trí tuệ các con đã có kiến thức về sự khởi đầu, giai đoạn giữa và sự kết thúc của thế giới. Các con biết rằng người dân Bharat, những người hiện là cư dân của địa ngục, sẽ trở thành cư dân của thiên đường, rồi tất cả các linh hồn kia sẽ trở về vùng đất bình an. 

Chỉ cần giải thích đơn giản thế này: Alpha là Baba và Beta là vương quốc. Các con nhận vương quốc từ Alpha và “trò con lừa” sẽ kết thúc. Người Cha ngồi ở đây và kể cho các con nghe câu chuyện đó. Đó là câu chuyện về Narayan thật sự. Tất cả những câu chuyện khác chỉ là chuyện hư cấu, phóng đại. Baba trao cho các con kiến thức này để biến các con từ con người bình thường trở thành Narayan. Có cả lịch sử và địa lý ghi lại thời điểm vương quốc của Lakshmi và Narayan bắt đầu cũng như thời gian nó tồn tại. Vì vậy, đây chính là một câu chuyện, phải không? Những ai từng cai trị thế giới đã trải qua 84 kiếp và trở nên hoàn toàn ô trọc. Người Cha nói “Ta đang thiết lập lại vương quốc đó một lần nữa”. Người giải thích cho các con toàn bộ lịch sử và địa lý về quá trình chuyển hóa từ trạng thái ô trọc sang thanh khiết và ngược lại. Trước hết là vương quốc triều đại Mặt trời, sau đó là triều đại Mặt trăng v.v. Tiếp theo đó là các tín đồ Phật giáo, Hồi giáo và Cơ đốc giáo; lối sống thánh thần từng tồn tại nay đã biến mất, và lịch sử cũng như địa lý của thế giới lại lặp lại theo Chu kỳ. Trong các kinh sách, người ta mô tả Brahma có tuổi thọ 100 năm. Brahma này, người mà Cha ngồi trong đó để trao cho các con của thừa kế của các con, cũng sẽ rời bỏ cơ thể. Chỉ có Người Cha của các linh hồn mới trò chuyện với các linh hồn. 

Chỉ duy nhất Người là Đấng Thanh Lọc. Con người không thể thanh lọc cho nhau. Làm sao những kẻ mà bản thân còn chưa được giải thoát lại có thể giải thoát cho người khác được chứ? Vô số đạo sư kia chỉ dạy về sự thờ cúng. Một số người nói “Hãy thờ cúng vị này, vị kia”, trong khi những người khác lại bảo các con hãy lắng nghe kinh sách. Có quá nhiều ý kiến ​​và quan điểm khác biệt. Chính vì vậy mà mọi người càng lúc càng trở nên thiếu hiểu biết hơn. Giờ đây, Người Cha đến và trao cho các con sự hiểu biết. Lakshmi và Narayan từng là chủ nhân của thế giới, người trị vì đầy hiểu biết, nhưng giờ đây họ đã trở nên nghèo túng. Giờ đây, Shiv Baba đã đến để biến các con từ cư dân của địa ngục thành cư dân của thiên đường. Người Cha giải thích cho các con thật cặn kẽ để vận may của các con được đánh thức. Người Cha đến để đánh thức vận may của toàn nhân loại. Tất cả mọi người đều ô trọc và bất hạnh. Ai nấy rồi cũng sẽ kêu gào trong nỗi tuyệt vọng và bị kết liễu. Đó là lý do tại sao Baba nói “Hãy nhận lấy của thừa kế từ Người Cha vô hạn trước khi những tiếng kêu than tuyệt vọng bắt đầu”. 

Bất cứ điều gì các con nhìn thấy trên thế giới này đều sẽ bị phá hủy. Có sự suy tàn của Bharat và có sự hưng thịnh của Bharat. Vở kịch này xoay quanh Bharat. Sự hưng thịnh sẽ diễn ra trong thời kỳ Vàng, trong khi hiện tại, thời kỳ Sắt, là lúc diễn ra sự suy tàn. Tất cả những điều này là sự phô trương của vương quốc Ravan. Sự phá hủy sắp sửa diễn ra. Thế giới sẽ trải qua sự suy tàn và rồi sự hưng thịnh. Người Cha ngồi ở đây và giải thích ai là người cai trị trong thời kỳ Vàng. Sự hưng thịnh của Bharat chính là vương quốc của các vị thần, còn sự suy tàn của Bharat là vương quốc của Ravan. Thế giới mới đang được thiết lập và thế giới cũ sẽ bị phá hủy. Trước khi điều đó xảy ra, các con đang học cùng với Người Cha để nhận lấy của thừa kế của mình. Việc này thật dễ dàng. Đây là việc học để chuyển hóa từ con người thành thánh thần. Các tu sĩ khổ hạnh chỉ thuộc về con đường ẩn dật. Lối sống của họ hoàn toàn khác biệt; họ từ bỏ cuộc sống gia đình và rời đi. Sự từ bỏ của họ chỉ mang tính hữu hạn. Một khi đã từ bỏ thế giới cũ này, các con sẽ không quay trở lại đây nữa. Cần phải giải thích thật rõ ràng về việc tôn giáo/lối sống nào xuất hiện vào thời điểm nào. Tất cả các tôn giáo khác đều xuất hiện sau khi thời kỳ Đồng bắt đầu. Các con trải nghiệm hạnh phúc trước rồi mới đến đau khổ. Toàn bộ Chu kỳ này cần phải được khắc ghi sâu sắc trong trí tuệ của các con. Kể từ lúc bước vào Chu kỳ này, các con trở thành hoàng đế và nữ hoàng. Các con chỉ cần giải thích về Alpha và Beta. 

Baba không cấm bất kỳ ai đi ra nước ngoài. Ai cũng muốn được qua đời tại quê hương của mình. Sự phá hủy chắc chắn sẽ diễn ra. Sẽ có những biến động lớn đến mức các con không thể quay về từ nước ngoài. Đó là lý do tại sao Cha giải thích rằng vùng đất Bharat là vùng đất hướng thượng nhất. Đó là nơi Người Cha đến và hóa thân. Sinh nhật của Shiva cũng được tổ chức ở đây. Vì tên của Krishna đã được sử dụng, cho nên mọi lời ca tụng dành cho Shiva đã bị lãng quên. Đấng giải thoát cho toàn nhân loại đã đến và hóa thân ở đây. Chỉ duy nhất Thượng Đế, Người Cha, đến và giải thoát cho tất cả mọi người. Các con nên cúi đầu tôn kính Người Cha như vậy. Các con cũng nên tổ chức sinh nhật của Người, nhưng mọi giá trị dành cho Người đã bị mất đi do việc sử dụng tên của Shri Krishna. Thực tế, Bharat là nơi hành hương hướng thượng nhất. Người Cha đến đây và thanh lọc cho mọi người. Do đó, đây là nơi hành hương hướng thượng nhất. Người giải thoát mọi người khỏi sự suy đồi và trao cho họ sự cứu rỗi. 

Vở kịch này đã được định sẵn. Các con, những linh hồn, biết rằng Baba của chúng ta hiện đang giải thích những bí mật này cho chúng ta thông qua cơ thể của Brahma. Chúng ta, những linh hồn, lắng nghe thông qua cơ thể của mình. Các con phải trở nên ý thức linh hồn. Hãy xem mình là linh hồn và tưởng nhớ đến Cha; khi đó, lớp rỉ sét sẽ dần được loại bỏ, rồi các con sẽ trở nên thanh khiết và trở về với Cha. Càng tưởng nhớ đến Người, các con càng trở nên thanh khiết. Khi giúp nhiều người khác trở nên giống như mình, các con sẽ nhận được lời chúc phúc từ nhiều người và đạt được vị trí cao. Đây là lý do tại sao có ký ức rằng các con có thể đạt được sự giải thoát trong cuộc sống chỉ trong vòng một giây. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.

Trọng tâm thực hành:

1. Để trở thành vòng hoa quàng quanh cổ Người Cha và sau đó là quanh cổ Vishnu, hãy trở nên hoàn toàn thanh khiết. Tuân theo lời chỉ dẫn của một Người Cha.

2. Phục vụ sao cho con liên tục nhận được lời chúc phúc từ nhiều linh hồn. Nhận được trọn vẹn của thừa kế từ Người Cha trước khi những tiếng kêu khóc tuyệt vọng bắt đầu vang lên.

Lời chúc phúc:

Mong con luôn raazyukt (thấu hiểu mọi bí mật) và yogyukt (kết nối chính xác với Thượng Đế), đồng thời làm hài lòng mọi người bằng cách hiểu ý nghĩa sâu sắc của việc chan hòa tình yêu thương.

Những đứa con luôn giữ tình yêu thương đối với Đấng Toàn Năng sẽ tự động trở nên yêu thương đối với tất cả các linh hồn. Những ai hiểu được ý nghĩa sâu sắc của điều này sẽ trở nên raazyukt, yogyukt và yuktiyukt (biết cách hành xử khôn ngoan, đúng đắn) với những đức hạnh thánh thiện. Những linh hồn raazyukt như thế sẽ dễ dàng làm hài lòng tất cả mọi người. Những ai không biết bí mật này đôi khi sẽ làm người khác phiền lòng và đôi khi chính họ cũng cảm thấy phiền muộn. Vì vậy, hãy thấu hiểu bí mật về việc luôn giữ tình yêu thương và trở thành raazyukt. 

Khẩu hiệu: 

Những ai là công cụ thì luôn cảm thấy nhẹ nhàng trong khi thực hiện trách nhiệm của mình.

*** Om Shanti ***

Thông điệp avyakt: 

Hiển lộ hình ảnh con là người trao tặng.

BapDada luôn có một trái tim lớn và vô hạn, vì thế Người là Đấng vỗ về những trái tim, Đấng chinh phục trái tim của mọi người. Tương tự như vậy, các con cũng có trái tim vô hạn và tấm lòng hào phóng. Các con có trái tim của người trao tặng. Với trái tim tràn ngập niềm hạnh phúc, các con là những linh hồn hạnh phúc mang lại niềm hạnh phúc cho thế giới. Các con, những linh hồn hướng thượng, chính là nguồn hỗ trợ cho thế giới này. Tất cả các con hãy trở thành ngọn đèn sống rực sáng, để qua đó thế giới được soi sáng. Khi tất cả các con đạt đến trạng thái đi lên, sẽ có lợi ích cho tất cả các linh hồn. 

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×