
Trọng tâm:
Con ngọt ngào, con là học trò của Thượng Đế, Người Cha. Mỗi người các con phải trở thành rup và basant thật sự, chỉ để những viên ngọc kiến thức liên tục tuôn ra từ đôi môi của con.
Câu hỏi:
Baba trao cho con loại thảo dược hồi sinh nào để giúp con tỉnh thức trở lại?
Trả lời:
Manmanabhav, nghĩa là luôn nhớ đến Cha. Hãy duy trì niềm hân hoan say sưa “Chúng con đang học việc học này cùng với Thượng Đế để trở thành thánh thần, nghĩa là để đạt được vị trí hoàng tộc”. Nhận thức này chính là thảo dược hồi sinh giúp con tỉnh thức trở lại. Trạng thái của những đứa con như thế sẽ không bao giờ ủ rũ. Con luôn tự kiểm tra bản thân và tiếp tục cảnh tỉnh người khác.
Om shanti. Đây là trường học; cũng giống như học trò ngồi trong lớp và hiểu rằng mình đang ngồi trước mặt giáo viên. Trí tuệ của họ biết rằng họ sẽ vượt qua kỳ thi nào. Tại các buổi tụ họp tâm linh, nơi người ta kể lại kinh Veda và các kinh sách, người ta không có mục tiêu cụ thể như vậy. Những kinh sách kia đã được gạt bỏ khỏi trí tuệ của các con. Các con biết rằng các con đang chuyển hóa từ con người thành thánh thần trong 21 kiếp tương lai. Khi học trò ngồi ở nhà hoặc đi bất cứ nơi đâu, trí tuệ của họ vẫn nhận thức được rằng họ sẽ vượt qua kỳ thi nào đó. Các con đang ngồi trong lớp học này cũng biết rằng các con đang trở thành thánh thần. Các con xem mình là học trò, phải không? Chúng ta là linh hồn và đang học tập thông qua cơ thể của mình.
Linh hồn biết rằng trong tương lai, linh hồn sẽ cởi bỏ thân xác cũ và nhận lấy thân xác mới. Khi đó, các con sẽ được gọi là thánh thần. Thân xác hiện tại đầy rẫy thói hư tật xấu và ô trọc, còn thân xác tương lai sẽ hoàn toàn mới mẻ. Vào lúc này, các con nhận được sự hiểu biết rằng “Tôi, linh hồn, đang học tập, và Đại Dương Kiến Thức đang dạy cho tôi”. Ở đây, các con không cần phải lo lắng về chuyện gia đình của mình. Trí tuệ của các con biết rằng các con đang thay đổi từ con người bình thường thành thánh thần trong tương lai. Thánh thần cư ngụ ở thiên đường. Nhờ liên tục nghĩ về điều này, các con sẽ trải nghiệm được niềm hạnh phúc và cũng nỗ lực. Các con cũng sẽ giữ được sự thanh khiết trong suy nghĩ, lời nói và hành động, đồng thời tiếp tục trao cho mọi người thông điệp hạnh phúc. Có rất nhiều Brahma Kumar và tất cả các con đều đang sống cuộc đời học trò. Không phải cứ khi bận rộn với công việc kinh doanh hay các hoạt động khác là các con lại quên đi cuộc sống này. Ví dụ, người làm bánh ngọt này hiểu rằng mình là một học trò. Liệu học trò có phải làm bánh ngọt không? Ở đây, mọi thứ của các con đều độc đáo. Các con phải làm việc để nuôi sống cơ thể của mình. Song song đó, các con cũng phải nhớ rằng các con đang học cùng với Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao.
Trí tuệ của các con hiểu rằng vào lúc này, mọi người trên thế giới đều là cư dân của địa ngục. Tuy nhiên, không ai hiểu rằng chúng ta, những người dân Bharat, đang là cư dân của địa ngục và cũng từng là cư dân của thiên đường. Các con không duy trì được niềm hân hoan này suốt cả ngày; các con cứ liên tục quên mất nó. Các con là những BK (Brahma Kumar/Kumari), đồng thời cũng là những người thầy. Các con trao đi những lời dạy để thay đổi con người thành thánh thần, biến cư dân của địa ngục thành cư dân của thiên đường. Dẫu vậy, các con lại quên điều này. Các con biết rằng vào lúc này, cả thế giới là cộng đồng quỷ. Linh hồn thì ô trọc và thể xác cũng ô trọc. Giờ đây, các con chán ghét những thói hư tật xấu. Sắc dục, giận dữ v.v. đều là những điều đáng chán ghét. Những điều bị chán ghét nhất chính là các thói hư tật xấu.
Các tu sĩ vẫn còn chút giận dữ, bởi vì tâm trí của họ bị ảnh hưởng bởi loại thức ăn mà họ dùng; họ ăn thức ăn do những người sống trong gia đình cúng dường. Một số người không nhận thức ăn nhưng lại nhận tiền. Họ bị ảnh hưởng bởi sự ô trọc; thức ăn từ người ô trọc sẽ chỉ khiến cho các con trở nên ô trọc mà thôi. Giờ đây, các con đang tạo ra một cuộc cách mạng về sự thanh khiết. Điều này sẽ ngày càng lan rộng; ai nấy đều sẽ muốn trở nên thanh khiết. Điều này sẽ chạm đến trái tim của họ. Các con không thể trở thành chủ nhân của thiên đường nếu không trở nên thanh khiết. Điều này sẽ dần dần thấm vào trí tuệ của mọi người. Những ai sẽ trở thành cư dân của thiên đường thì sẽ trở thành như vậy. Họ sẽ nói rằng họ muốn trở nên thanh khiết và chắc chắn sẽ trở thành chủ nhân của thế giới thanh khiết.
Đây là thời kỳ Chuyển giao đầy lợi ích, khi thế giới ô trọc trở thành thế giới thanh khiết. Đó là lý do tại sao nó được gọi là thời kỳ hứa hẹn nhất. Đây là thời kỳ đầy lợi ích khi nhân loại nhận được lợi ích. Người Cha là Đấng Nhân Đức, Người cũng sẽ làm cho các con trở nên như vậy. Người đến, dạy cho các con yoga và thay đổi các con từ con người thành thánh thần. Các con biết rằng đây là ngôi trường chính của mình. Ở đây, không ai bận tâm đến những công việc đời thường cả. Khi bước ra ngoài, con thường bị cuốn vào công việc làm ăn kinh doanh của con, vì thế con quên mất rằng con là học trò đang thay đổi từ cư dân của địa ngục thành cư dân của thiên đường. Chỉ khi có thời gian, con mới có những suy nghĩ này trong trí tuệ của con. Hãy cố gắng dành thời gian cho việc đó. Trí tuệ của con nên nhớ rằng con đang trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. Con phải luôn nhớ đến một Người Cha duy nhất. Ngay cả khi đang làm việc, con cũng có những khoảng thời gian rảnh rỗi; hãy cố gắng sử dụng trí tuệ của con để nhớ rằng con là học trò của Thượng Đế, Người Cha. Những công việc thường nhật mà con đang làm chỉ là để mưu sinh; đó là công việc đời thường. Đây cũng là phương thức mưu sinh của con, và đây chính là nguồn thu nhập đích thực cho tương lai. Một trí tuệ sáng suốt được cần đến. Hãy xem bản thân con là linh hồn và luôn nhớ đến Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao.
Các con cần giải thích rằng giờ đây chúng ta, những linh hồn, phải trở về Nhà, và Baba đã đến để đưa chúng ta về. Hãy để sự nghiền ngẫm kiến thức này tiếp diễn trong trí tuệ của các con trong suốt cả ngày. Giống như con bò nhai lại cỏ đã ăn, các con cũng cần làm như vậy. Các con đang nhận được kho báu bất diệt. Đây chính là thức ăn dành cho linh hồn các con. Hãy nhớ rằng các con đang học với Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, để trở thành thánh thần và đạt được vị trí hoàng tộc. Các con phải nhớ điều này. Các con cứ hay quên mất việc này. Khi đó, thay vì cảm thấy hạnh phúc, trạng thái của các con lại trở nên ủ rũ. Đây chính là loại thảo dược hồi sinh mà các con cần giữ bên mình và chia sẻ cho người khác để vực dậy họ. Người ta đã viết những câu chuyện dài dòng, phức tạp trong các kinh sách. Baba ngồi ở đây và giảng giải cho các con ý nghĩa của tất cả những điều đó. “Manmanabhav” có nghĩa là “Hãy nhớ đến Cha, rồi con sẽ trở thành chủ nhân của thiên đường”. Hãy luôn tự hỏi trái tim mình và kiểm tra bản thân. Hãy liên tục cảnh báo cho nhau. Khi xảy ra xung đột, trí tuệ các con bị cuốn vào đó đến mức nếu ai đó nói điều gì, các con cũng không thấy lọt tai. Vì trí tuệ bị Maya chi phối, cho nên chỉ còn lại nỗi lo lắng. Các con cần phải có niềm hạnh phúc. Hãy nhớ đến Cha! Tuy nhiên, nếu cứ mãi mắc kẹt trong những rối ren của chính mình, liều thuốc đó sẽ mất tác dụng và các con sẽ tiếp tục bị nghẹn lại. Đừng làm như vậy.
Người học trò không bao giờ bỏ bê việc học. Các con biết rằng việc học này là cho tương lai và chỉ có học tập mới mang lại lợi ích cho các con. Hãy tiếp tục học kể cả khi đang làm công việc kinh doanh… Đồng thời, hãy để trí tuệ của con nghiền ngẫm kiến thức về việc Chu kỳ thế giới xoay chuyển như thế nào. Sự tưởng nhớ chính là thảo dược hồi sinh. Hãy nhắc nhở lẫn nhau. Vợ chồng các con cần liên tục nhắc nhở nhau. Shiv Baba đang dạy cho chúng ta điều này thông qua Brahma. Các con đang trang hoàng cho cỗ xe của Shiv Baba, vì vậy các con phải luôn nhớ đến Người. Thật khó để nhớ đến Người trong suốt cả ngày. Chỉ đến lúc cuối, các con mới đạt được trạng thái đó. Maya sẽ tiếp tục chiến đấu với những người mạnh mẽ cho đến khi chúng đạt được trạng thái thoát nghiệp (karmateet). Các con cần cảnh báo lẫn nhau và cùng nhau tiến bộ. Các sĩ quan yêu cầu người phục vụ nhắc nhở họ về điều gì đó. Các con cũng hãy nhắc nhở lẫn nhau về việc tưởng nhớ đến Cha. Đích đến thì rất cao. Người Cha nói “Bằng cách nhớ đến Ta, các con sẽ trở nên thanh khiết”. Người Cha không nói điều gì mới mẻ với các con cả. Các con đã nghe kiến thức này hàng trăm ngàn lần và sẽ còn nghe lại nữa. Không ai ở bất kỳ buổi tụ họp tâm linh nào khác lại nói rằng các con nghe kiến thức này vào mỗi Chu kỳ, rằng các con đang nghe kiến thức này bây giờ và sẽ nghe lại kiến thức này. Không ai khác nói rằng các con đã nghe kiến thức này vào mỗi Chu kỳ. Người Cha nói “Các con đã thờ cúng trong suốt nửa Chu kỳ. Giờ đây, các con đã nhận được kiến thức mang lại sự cứu rỗi này”. Tội lỗi của các con sẽ được gột bỏ bằng cách nhớ đến Cha. Đây là điều cần phải thấu hiểu. Hãy nỗ lực!
Nếu con của một vị thẩm phán hay một nhân vật quan trọng làm điều gì sai trái, người đó sẽ làm hoen ố danh tiếng gia đình. Ở đây, các con thuộc về Người Cha, do đó các con không được thực hiện những hành động như vậy. Nếu không, Người Cha sẽ bị mang tiếng xấu. Những ai bôi nhọ Satguru sẽ không thể đạt tới đích đến của mình, nghĩa là không thể đạt được vị trí cao. Là con của Thượng Đế, các con cần phải e sợ việc thực hiện những hành động mang tính quỷ. Các con phải tuân theo shrimat. Nếu làm theo những lời chỉ dẫn của riêng con, con sẽ bị lừa phỉnh và vị trí của con sẽ bị hủy. Con có thể hỏi “Con có đang tuân thủ chính xác những lời chỉ dẫn của Người không?”. Lời chỉ dẫn đầu tiên của Cha là “Hãy nhớ đến Cha”. Đừng thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào. “Baba ơi, con phạm phải những tội lỗi nào? Nếu Người biết, xin hãy nói cho con biết”. Nếu Người biết, Người sẽ nói với con rằng “Đây là những sai lầm con mắc phải và đó là những hành động tội lỗi”. Hành động tội lỗi tồi tệ nhất chính là thói hư tật xấu sắc dục. Có rất nhiều sự xung đột nảy sinh vì điều này. Các con phải có lòng can đảm và suy nghĩ về điều này. Cần có một nhóm các kumari tuyên bố rằng “Chúng tôi không muốn kết hôn”. Bây giờ là thời kỳ Chuyển giao của Chu kỳ, thời điểm mà chúng ta phải trở thành những con người hướng thượng nhất. Lakshmi và Narayan được xem là những con người hướng thượng nhất. Những ai đầy rẫy thói hư tật xấu thì không thể được gọi là những con người hướng thượng nhất. Giờ đây, các con đang trở thành những con người hướng thượng nhất. Mọi người đều có quyền trở nên như vậy.
Các con có thể thực hiện rất nhiều công việc phục vụ trong tháng từ thiện đặc biệt này. Hãy phục vụ thật hoành tráng và rực rỡ. Thời kỳ Chuyển giao là thời kỳ hướng thượng nhất, khi con người trở thành cư dân của thiên đường từ cư dân của địa ngục. Đây là điều hiển nhiên. Các con cần phải giải thích điều này thật thấu đáo. Những con người hướng thượng nhất tồn tại trong thời kỳ Vàng, còn trong thời kỳ Sắt thì không có những con người hướng thượng như vậy. Đây là thế giới ô trọc, trong khi ở đó, mọi người đều thanh khiết. Người Cha giải thích tất cả những điều này cho các con để các con có thể chia sẻ lại với người khác. Hãy tận dụng mọi cơ hội để giải thích về những điều này. Trong khi đang ngồi ở đây, các con hiểu rằng Baba vô thể, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, đang dạy cho các con, những học trò, Raja Yoga. Thông qua việc học này, các con trở thành thánh thần của thiên đường. Đạt được vương quốc này chính là kỳ thi lớn nhất. Không ai ngoài Linh Hồn Tối Cao có thể dạy cho các con kiến thức này. Người Cha nâng đỡ cho mọi người. Người không trở thành chủ nhân của thiên đường; Shri Krishna mới trở thành hoàng tử của thiên đường. Sự phục vụ của Baba mang tinh thần vô vị lợi. Người nói “Ta không trở thành vua. Ta làm cho các con trở thành vua của các vị vua”. Những điều này không có trong trí tuệ của bất kỳ ai khác.
Ở đây có nhiều người giàu có, nhưng họ sẽ trở nên nghèo khó ở thế giới kia; ngược lại, những người đang nghèo khó vào lúc này sẽ trở nên vô cùng giàu có ở đó. Trở thành chủ nhân của thế giới là điều mang tính vô hạn. Trong kinh Gita, có lời rằng “Ta làm cho con trở thành vua của các vị vua”. Người làm cho các con trở thành chủ nhân của thiên đường. Các con biết rằng các con đang trở thành chủ nhân của thiên đường, vì vậy các con cần phải có thật nhiều niềm hân hoan say sưa khi biết rằng đích thân Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, đang dạy cho các con. Giờ đây, chúng ta đang thay đổi từ cư dân của địa ngục thành thánh thần, cư dân của thiên đường. Khi con nhớ đến điều này, ống thủy ngân niềm hạnh phúc của con sẽ dâng lên. “Cuộc đời học trò là quãng thời gian tuyệt vời nhất”. Các con phải nỗ lực để trở thành vua và nữ hoàng. Đừng nói với mọi người rằng họ sẽ trở thành vua, rồi sau đó lại trở thành người hầu; các con tuyệt đối không được nói như vậy. Hãy hỏi họ “Các bạn muốn trở thành gì?”. Tất cả họ sẽ trả lời rằng họ muốn trở thành chủ nhân của thế giới. Chỉ duy nhất Thượng Đế, Người Cha, mới có thể làm cho các con trở nên như vậy. Người nói “Hãy luôn nhớ đến Ta, rồi con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. Điều này thật dễ dàng! Bất kỳ ai cũng có thể trở nên như thế này, dù họ có nghèo khó đến mấy, bởi vì ở đây không có gì liên quan đến tiền bạc. Đó là lý do vì sao Người Cha được gọi là Chúa Tể của người nghèo. Hãy nhớ đến Cha và trút bỏ cái bình tội lỗi.
Con sẽ nhận được thành quả tương xứng với nỗ lực của mình. Trong bức tranh cái Thang, con có thể thấy con đã leo cao đến mức nào. Những ai leo cao sẽ được nếm trải mật ngọt của vương quốc, trong khi những ai rơi xuống sẽ hoàn toàn bị thịt nát xương tan. Nếu con sa vào thói hư tật xấu hoặc rời xa Cha, Baba nói “Con sẽ rơi xuống ngay lập tức”. Những đứa con xứng đáng sẽ nỗ lực và làm cho cuộc đời của mình trở nên giống như kim cương. Các con phải nỗ lực rất nhiều. Ai làm việc gì thì sẽ nhận được phần thưởng tương xứng. Tất cả các con đều được dặn dò hãy noi theo gương Mẹ và Cha, đồng thời giúp người khác cũng trở nên như vậy. Con càng giàu lòng nhân từ thì bản thân con càng nhận được nhiều lợi ích. Đừng lãng phí thời gian mà hãy tiếp tục chia sẻ những phương pháp này cho người khác. Nếu không, con sẽ không thể đạt được vị trí cao. Vào lúc cuối, con sẽ có nhiều linh ảnh nhưng lại chẳng thể làm được gì nữa. Một khi đã trượt kỳ thi thì coi như xong! Đừng để đến lúc cuối cùng mới phải hối tiếc. Khi đó, con sẽ không còn cơ hội để nỗ lực nữa. Vì vậy, hãy mang lại lợi ích cho bản thân và người khác nhiều nhất có thể. Hãy trở thành cây gậy dẫn đường cho người mù lòa.
Con đã từng thiết lập nên thiên đường vào mỗi Chu kỳ và chắc chắn con sẽ làm điều đó ngay bây giờ; điều này đã được định sẵn trong Vở kịch. Ai làm việc gì thì sẽ nhận được phần thưởng tương xứng. Những đứa con yêu dấu của Baba không thể mãi ẩn mình. Hãy để những viên ngọc tuôn ra từ đôi môi của con, hãy trở thành rup và basant (hiện thân của sự tưởng nhớ và tưới đổ cơn mưa kiến thức). Đừng gian dối. Đừng gây tổn hại cho người khác. Khi ai đó nói với con những điều sai trái, hãy xem người đó là kẻ gian dối và đề phòng họ. Hãy hoàn toàn bận rộn trong việc nhận lấy của thừa kế vô hạn từ Người Cha. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.
Trọng tâm thực hành:
1. Mang lại lợi ích cho bản thân và người khác. Trở thành cây gậy dẫn đường cho người mù lòa. Khi ai đó nói những điều sai trái, hãy đề phòng người đó.
2. Trở nên thanh khiết trong suy nghĩ, lời nói và hành động. “Tôi là học trò và Thượng Đế đang dạy cho tôi việc học để trở thành thánh thần”. Hãy duy trì niềm hạnh phúc này.
Lời chúc phúc:
Mong con trở nên tràn đầy mọi sức mạnh và thoát khỏi mọi ràng buộc với nhận thức về Bạn Đồng Hành của con, cũng như giữ mình là người quan sát tách rời.
Để trở nên tràn đầy mọi sức mạnh và thoát khỏi mọi sự lệ thuộc, hãy liên tục nhớ hai điều: 1) người quan sát tách rời (sakshi) và 2) Bạn Đồng Hành của con (Saathi). Khi làm như vậy, con sẽ nhanh chóng làm cho trạng thái của con thoát khỏi mọi ràng buộc. Khi có sự đồng hành của Người Cha, Đấng Toàn Năng, con sẽ tự động nhận được mọi sức mạnh; và bằng cách tiến lên với vai trò là người quan sát tách rời, con sẽ không bị vướng vào bất kỳ ràng buộc nào. Chỉ ở trong cơ thể của con trên danh nghĩa để thực hiện nhiệm vụ, rồi sau đó trở thành người quan sát tách rời. Hãy đặc biệt tăng cường sự thực hành này.
Khẩu hiệu:
Nếu bên trong con đang diễn ra cuộc chiến giữa sự ô trọc và sự thanh khiết, thì khi đó, thay vì là Brahmin, con lại là chiến binh.
*** Om Shanti ***
Thông điệp avyakt:
Hiển lộ hình ảnh con là người trao tặng.
Để giải tỏa cơn khát và cơn đói lòng của những linh hồn đang tuyệt vọng và đói khát, hãy lấp đầy bản thân bằng niềm vui siêu giác quan và mọi sức mạnh. Con càng tích lũy được nhiều kho báu bao gồm các sức mạnh và niềm vui siêu giác quan, trạng thái của con sẽ càng ổn định và con sẽ có thể giúp những linh hồn khác đạt đến sự hoàn hảo. Con là con của Đấng ban tặng, Đấng lấp đầy tạp dề của mọi người; do đó, con phải trao phát cho tất cả mọi người. Cảnh tượng trao phát này sẽ sớm hiện ra trước mắt con.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
