
Liên tục duy trì niềm hân hoan say sưa tâm linh của con
và trở thành hoàng đế thảnh thơi.
Trở nên hoàn thiện và ngang bằng bằng cách nỗ lực mãnh liệt,
chuẩn bị để trở về Nhà cùng với Người Cha.
Hôm nay, BapDada đang ngắm nhìn cuộc tề tựu của những vị hoàng đế thảnh thơi. Chỉ vào lúc này, cuộc tề tựu này mới được tổ chức, bởi vì tất cả những đứa con đã trao nỗi lo lắng (fikar) của chúng cho Người Cha và nhận lấy niềm hân hoan say sưa (fakhur) từ Người. Cuộc tề tựu này chỉ được tổ chức vào lúc này. Ngay từ khoảnh khắc mỗi người các con thức dậy vào buổi sáng và thực hiện hành động, con giữ mình thảnh thơi và tiến lên như là một vị hoàng đế, phải không? Cuộc đời thảnh thơi này thật đáng yêu! Những dấu hiệu nào được nhìn thấy ở những người thảnh thơi? Ánh sáng lấp lánh của linh hồn được nhìn thấy trên vầng trán của mỗi người. Con đã làm cho cuộc đời của con trở nên thảnh thơi như thế nào? Người Cha loại bỏ nỗi lo lắng khỏi cuộc đời của tất cả những đứa con và trao cho các con niềm hân hoan say sưa. Những ai không có niềm hân hoan say sưa trong cuộc đời của mình, nghĩa là những ai đầy nỗi lo lắng, thì không có ánh sáng tỏa sáng ở trên vầng trán của mình. Thay vào đó, những đường gánh nặng được nhìn thấy ở trên vầng trán của chúng. Vì vậy, hãy nói cho Ta biết, con thích điều gì hơn? Con thích sự nhẹ nhõm hay là gánh nặng? Kể cả nếu có một vài gánh nặng – gánh nặng nghĩa là nỗi lo lắng – con có thể trao nỗi lo lắng ấy cho Người Cha và nhận lấy niềm hân hoan say sưa từ Người. Tất cả các con thích cuộc đời thảnh thơi, phải không? Những ai nhìn thấy con cũng ưa thích cuộc đời thảnh thơi.
Vì thế, hôm nay, BapDada đang nhìn thấy ánh sáng đang tỏa chiếu trên vầng trán của tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi, cho dù con đang ngồi ở đây trước mặt BapDada hay con ngồi ở bất cứ nơi nào. Vậy thì con có giữ mình liên tục thảnh thơi không, hay là thỉnh thoảng con lo lắng? Con có bất kỳ nỗi lo nào không? Bởi vì Người Cha đã làm cho con trở thành người chinh phục vật chất và người chinh phục thói hư tật xấu, vậy thì làm sao con lại lo lắng được chứ? Hãy giơ tay lên nếu con đã trở nên thảnh thơi. Con đã mãi mãi trở nên thảnh thơi rồi chứ? Con đã mãi mãi trở nên thảnh thơi, hay là con thỉnh thoảng trở nên như thế? Vẫn có những đứa con chỉ thỉnh thoảng mới thảnh thơi. Con không đang giơ tay lên. BapDada không muốn nhìn thấy cánh tay của con cho điều này. BapDada muốn nhìn thấy mỗi đứa con như là hoàng đế thảnh thơi. Nếu thỉnh thoảng con có nỗi lo lắng, thì một phương pháp rất dễ dàng, khi có một chút lo lắng, đó là thay đổi “của tôi” (mera) thành “của Người” (Tera). Thay đổi cái “của tôi” hữu hạn này, thay đổi “của tôi” thành “của Người”, là phương pháp rất dễ dàng. Con nói “Baba của con”, vậy thì điều gì là “của tôi”? Cho nên cái “của tôi” hữu hạn đã kết thúc rồi, phải không? Giờ là “Baba của tôi”. Tất cả các con đều nói từ trái tim của mình rằng “Baba của con, Baba dấu yêu, Baba ngọt ngào”, phải không? Vậy thì có khó để tan hòa “của tôi” vào “của Người” không? Sự khác biệt ở đây là gì? Chỉ là sự khác biệt nhỏ thôi – khác biệt giữa chữ cái “m” (mera) và “T” (Tera). Con đã có suy nghĩ “Mọi thứ đều là của Người”, vậy thì điều gì là của tôi? Của tôi là Baba. BapDada đã thấy rằng đa số các con đã làm cho cái “của tôi” hữu hạn trở thành “của Người”, vậy thì các con đã trở thành gì? Hoàng đế thảnh thơi! Vì vậy, hôm nay, BapDada đang nhìn tất cả các con như là những hoàng đế thảnh thơi. Hãy nhìn xem, kể cả trên con đường thờ cúng, khi họ vẽ ra hình ảnh của con, những hình ảnh ấy được vẽ ra với hai lần vương miện. Trước hết có chiếc vương miện ánh sáng, bởi vì dấu hiệu của linh hồn thảnh thơi là ánh sáng tỏa chiếu lấp lánh trên vầng trán, và chiếc vương miện thứ hai được thể hiện là biểu tượng cho việc chiến thắng các thói hư tật xấu. Vì thế, bởi vì BapDada đã lấy đi những nỗi lo lắng của con và đã trao cho con niềm hân hoan say sưa, cho nên con hãy chú ý đến điều con đã trở thành. Mỗi người các con đã trở thành hoàng đế thảnh thơi. Bởi vì con đã trở thành hoàng đế, cho nên con cũng cần có ngai vàng. Vì vậy, BapDada đã làm cho con trở thành chủ nhân đối với cả ba chiếc ngai. Con có biết đó là ba chiếc ngai nào không? Chiếc ngai thứ nhất là chiếc ngai ở giữa vầng trán, ai cũng có. Chiếc ngai thứ hai là ngai vàng trái tim của BapDada. Và chiếc ngai thứ ba là chiếc ngai của thế giới, chiếc ngai trị vì. Tất cả các con đều có ba chiếc ngai này, phải không? Chiếc ngai hướng thượng nhất là ngai vàng trái tim của BapDada. Vì thế, con hãy kiểm tra xem con có yên vị ở trên chiếc ngai đó không. Ai có thể ngồi trên ngai vàng trái tim của BapDada? Những ai đã làm cho BapDada liên tục an ngự trên ngai vàng trái tim của mình, những ai liên tục ở trong trạng thái hướng thượng là chủ nhân toàn năng. Vì thế, con hãy kiểm tra xem con có luôn yên vị ở trên ngai vàng trái tim không, hay là thỉnh thoảng con bước xuống bùn. Ý thức cơ thể chính là bùn. Bởi vì con ở trong bùn đất quá lâu rồi, cho nên thỉnh thoảng con không bước xuống bùn trở lại chứ?
BapDada đang trao cho tất cả các con tín hiệu về mặt thời gian. Người làm cho con nắm vững bài học “bất thình lình”. Tại sao con phải coi trọng thời gian thời kỳ Chuyển giao này? Bởi vì chỉ trong một kiếp này, con phải tạo ra phần thưởng cho nhiều kiếp. Cho nên Baba đã trao cho con tín hiệu rằng vào thời kỳ Chuyển giao, trong mọi khoảnh khắc, con phải chú ý đến hai điều. Con đã nhớ hai điều này rồi chứ? Đó là thời gian và suy nghĩ. Tất cả các con đã can đảm trao những suy nghĩ lãng phí của con cho BapDada từ trong tâm trí của con. Vì thế, con hãy kiểm tra xem con có luôn duy trì được lòng can đảm đó không, bởi vì một lần con can đảm, Người Cha trao sự giúp đỡ gấp ngàn lần. Vậy thì con nghĩ sao? Với lòng can đảm, con đã đặt trước mặt Người Cha suy nghĩ quyết tâm rằng con sẽ mãi mãi không còn bất kỳ suy nghĩ lãng phí nào, phải không con? Bởi vì quá nhiều thời gian đã bị lãng phí, và theo thời gian hiện tại, nhiệm vụ của con là trao bức thông điệp cho những linh hồn trên thế giới. Vì vậy, con phải chấm dứt tất cả những suy nghĩ lãng phí của con, chỉ sau đó con mới có thể trao trải nghiệm bình an và hạnh phúc cho những linh hồn bất hạnh. Nhìn thấy những linh hồn bất hạnh, BapDada động lòng trắc ẩn. Con cũng động lòng trắc ẩn khi con nhìn thấy các anh chị em của con, phải không?
BapDada đã thấy rằng hiện tại các con đều có niềm thích thú, các con đã lên kế hoạch và cũng đã bắt tay thực hiện. Những chương trình mà các con đã làm đều rất tốt, và BapDada đang chúc mừng các con vì điều đó. Tuy nhiên, giờ đây, theo thời gian, con phải làm cho họ nhanh chóng trở thành người thừa kế, để rồi ít ra họ có thể đạt được quyền đối với một vài của thừa kế. Nhiều người trong số họ nói rằng kiến thức này thật hay. BapDada cũng đã nhìn thấy kết quả này từ công việc phục vụ mà các con làm, và Người Cha cũng vui lòng với các con. Con đang làm mọi việc từ trái tim mình, còn giờ đây, theo thời gian, mọi người đang lắng nghe con với niềm thích thú. Ít ra có sự khác biệt đến chừng này. Họ nhận thấy kiến thức này thật là hay, nhưng giờ con phải làm cho họ trở nên tốt đẹp và làm cho họ đạt được quyền đối với của thừa kế theo bất kỳ cách nào có thể. BapDada đã ra hiệu cho con trước kia rằng “Giờ đây, theo thời gian, con cần trở thành người nỗ lực mãnh liệt. Để trở thành người nỗ lực mãnh liệt, nỗ lực chính mà con cần thực hiện đó là đặt dấu chấm hết trong vòng một giây. Một giây và đặt dấu chấm hết – việc này nên đồng thời diễn ra. Vì vậy, giờ đây, BapDada đang nhìn thấy hình thể “hoàng đế thảnh thơi” của các con. Con phải luôn trải nghiệm hình thể này. Khi bất cứ việc gì hoặc bất kỳ ai đến trước mặt con, con chỉ cần biến cái “của tôi” thành “của Người”.
BapDada đã thấy rằng hôm nay là ngày thứ Năm, nhiều đứa con đã đến với BapDada. BapDada nói “Trong tuần có hai ngày đặc biệt đó là: thứ Năm và Chủ nhật”. Thứ Năm là ngày của Guru, vậy thì con nhận được gì từ Guru? Con nhận được lời chúc phúc! Vì vậy, thứ Năm là ngày đặc biệt, ngày của lời chúc phúc. Con hãy đón mừng ngày thứ Năm theo cách này. Hãy giữ lời chúc phúc đặc biệt này hoặc lời chúc phúc đặc biệt khác trong trí tuệ của con kể từ giờ amrit vela. Có nhiều lời chúc phúc, nhưng con hãy giữ lời chúc phúc đặc biệt trong trí tuệ của con, rồi kiểm tra. Vào ngày của lời chúc phúc, thay vì chỉ lặp lại lời chúc phúc, con hãy trở thành hiện thân của lời chúc phúc ấy. Con hãy trở thành hiện thân của lời chúc phúc ấy và tiếp tục kiểm tra con đã giữ mình là hiện thân của lời chúc phúc ấy trong bao lâu. Trong thế giới đời thường, ngày Chủ nhật là ngày nghỉ. Vì vậy, con hãy tổ chức đón mừng ngày Chủ nhật. Bất kỳ khiếm khuyết nào con còn có trong cuộc đời của con – trong suy nghĩ hoặc trong giấc mơ của con – hãy tiễn biệt chúng. Giống như mọi người dành ra hai ngày này thật tốt, con cũng đặc biệt giữ lấy mục tiêu và những điều kiện thỏa mục tiêu trong hai ngày này, con không chỉ chú ý đến mục tiêu thôi, mà con cũng phải chú ý đến những điều kiện thỏa mục tiêu nữa. BapDada đã hứa với tất cả các con rằng Người sẽ đưa các con trở về Nhà cùng với Người. Vậy con phải chuẩn bị điều gì để trở về Nhà cùng với Người? Người Cha sẽ trở nên vô thể trong vòng một giây. Tuy nhiên, con đã hứa và Người Cha cũng đã hứa rằng các con sẽ trở về cùng với nhau. Vì thế, hãy kiểm tra xem con đã chuẩn bị cho việc đó hay chưa. Hãy đặt dấu chấm hết trong vòng một giây, trở nên hoàn thiện và hoàn hảo, rồi con ra đi! Con đã chuẩn bị xong chưa? Tất cả các con đều muốn trở về cùng với Baba, phải không? Hãy gật đầu nếu con muốn trở về cùng với Baba. Con muốn trở về. Achcha. Con có chắc chắn không? Đặt tay của con trong tay của Người nghĩa là trở nên ngang bằng. Vì thế, con hãy kiểm tra, bởi vì khoảng thời gian đó sẽ đến một cách bất ngờ. Vậy thì con đã chuẩn bị xong xuôi để con có thể trở về Nhà cùng với Baba chưa?
Người Cha yêu thương các con, vì vậy Người Cha không muốn để bất kỳ ai trong số các con bị bỏ lại đằng sau. Chúng ta ở bên nhau, và chúng ta sẽ ở bên nhau; chúng ta sẽ quay trở về cùng với nhau và sẽ đi vào gia đình hoàng tộc trong vương quốc cùng với nhau. Con có đồng ý với điều này không? Có không con? Con sẵn sàng chứ? Khi con được hỏi rằng con có đồng ý hay không, con giơ tay lên, nhưng con lại không giơ tay lên cho việc này. Hãy giơ tay lên nếu con đã chuẩn bị xong xuôi! Hãy giơ tay cao lên! Achcha. Nếu như sự phá hủy diễn ra vào ngày mai, con sẵn sàng rồi chứ? Tuy nhiên, con đã hoàn thành công việc phục vụ của con chưa? Vẫn còn có công việc phục vụ cần được thực hiện. Con đã hoàn thành công việc phục vụ của con chưa? Con đã nhận được bức thông điệp chưa? Hãy kiểm tra ở vùng của con “Con đã trao cho mọi người bức thông điệp rằng Người Cha đã đến và họ nên nhận lấy của thừa kế của họ chưa?”. Giờ đây, con đang lên kế hoạch cho điều đó. BapDada đã nghe được rằng con đang lên kế hoạch để trao bức thông điệp đến mọi ngôi nhà. Tốt lắm. Con phải trao bức thông điệp, nếu không thì con sẽ phải nhận lời than phiền. Con đã lên những chương trình. Hãy đứng dậy! Con đã trình các kế hoạch cho Cha xem rồi, phải không? Hãy đứng dậy! (Baba đã yêu cầu nhóm Truyền thông đứng lên.) Tốt lắm. Hãy chấm dứt những lời than phiền của họ, bởi vì mọi chuyện sẽ diễn ra bất thình lình. Vì vậy, con hãy họp lại với nhau và thực hiện kế hoạch này. Con có thể nhanh chóng góp ý cho nhau. Khi mất thời gian, lòng nhiệt tình của con sụt giảm một chút. BapDada muốn lời than phiền của mỗi ngôi nhà chấm dứt “Người Cha đã đến, vậy mà chúng tôi đã không biết rằng Người Cha đã đến và Người đã rời đi, chúng tôi bị tước mất thẩm quyền này”. Con có lòng nhiệt tình mà, phải không? Con có lòng nhiệt tình không? Con phải làm công việc phục vụ này và chấm dứt lời than phiền ấy. Khi con có lòng nhiệt tình, con cũng nhận được sự giúp đỡ của BapDada. Achcha.
Tất cả các con đều biết BapDada mong muốn điều gì: con trở nên ngang bằng và hoàn hảo. Hãy luôn kiểm tra điều này “Tôi có đang làm tròn hy vọng của Người Cha không?”. BapDada xem mỗi đứa con chính là ngôi sao hy vọng của Người. Mỗi đứa con đều có tình yêu thương dành cho Người Cha. BapDada biết điều này. Điều gì mang tất cả các con đến Madhuban? Tất cả các con đến bằng tàu hỏa của tình yêu thương hoặc máy bay của tình yêu thương. Vì vậy, Người Cha vui lòng với các con về môn học yêu thương mà những đứa con dành cho Người Cha. Tuy nhiên, con cũng phải trở nên hoàn thiện ở hai khía cạnh mà Baba muốn: ngang bằng và hoàn hảo. Điều này cũng phải được hoàn tất. Vì vậy, hôm nay, BapDada đang ngắm nhìn tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi với thật nhiều tình yêu thương trong trái tim của Người, và Người đang chúc mừng mỗi một đứa con với tình yêu thương trong trái tim của Người. Achcha.
Nhiều giáo viên đã đến: BapDada luôn nhớ đến các giáo viên và trao cho các con tình yêu thương, bởi vì các giáo viên trở thành công cụ để làm cho mỗi một anh chị em của con tiến về phía trước. BapDada gọi các giáo viên là “gurubhai” (ở bên cạnh guru). Gurubhai nghĩa là ngang bằng, bởi vì giống như nhiệm vụ của Người Cha là liên tục bận rộn làm công việc phục vụ, tương tự như vậy, những giáo viên xứng đáng là những người phục vụ giống như Người Cha, và liên tục là hiện thân của thành công, làm cho người khác cũng trở thành hiện thân của thành công. BapDada luôn có thật nhiều tình yêu thương dành cho các giáo viên trong trái tim của Người. Tại sao? Giáo viên có nghĩa là người phục vụ liên tục, luôn là người làm cho người khác trở nên ngang bằng với Cha và cũng là người trao lời giới thiệu về Người Cha cho những người mới, làm cho họ trở nên có trải nghiệm và trở nên xứng đáng nhận được của thừa kế từ Người Cha. Vì vậy, BapDada vui lòng với các giáo viên. Tình yêu thương mà các giáo viên có dành cho Người Cha trong trái tim của các con – các con đong đầy tình yêu thương ấy cho các học trò và làm cho họ đạt được quyền đối với của thừa kế. Người Cha có hy vọng ở mỗi một người các con, những giáo viên rằng các con sẽ đáp ứng hy vọng của Người Cha và làm hiển lộ điều Người mong muốn. Đây là lý do vì sao BapDada đang trao cho mỗi người các con, những giáo viên muôn triệu lời chúc mừng. Người đang trao cho các con những lời chúc mừng. Achcha.
BapDada nói với những đứa con hai lần nước ngoài: BapDada đã thấy rằng những đứa con hai lần nước ngoài không hề thua kém những linh hồn ở Bharat trong việc làm công việc phục vụ. BapDada vui lòng khi nhìn thấy các con đang mở rộng công việc phục vụ ở nơi của con như thế nào, và các con cũng đang tiến về phía trước với lòng hăng hái và nhiệt tình ra sao. Tâm ấn của những đứa con hai lần nước ngoài đó là bất kể điều gì chúng làm, chúng làm với lòng hăng hái và nhiệt tình, chúng hoàn thành công việc đó, và chúng cũng chú ý đến nỗ lực của mình. Tất cả các con đều giơ tay lên cho việc trở thành người nỗ lực mãnh liệt. Con có phải là người nỗ lực mãnh liệt không? Achcha. Thay mặt cho mọi người, gửi đến các con thật nhiều, thật nhiều lời chúc mừng. Tại sao? Người nỗ lực mãnh liệt nghĩa là người đáp ứng hy vọng của BapDada theo cách thực tế. Vì vậy, BapDada đang chúc mừng các con cho nỗ lực mãnh liệt của các con. Con là người nỗ lực mãnh liệt và sẽ luôn là người nỗ lực mãnh liệt, con cũng làm cho người khác trở thành người nỗ lực mãnh liệt. Tất cả những vùng đất ở nước ngoài đều sẽ đi vào danh sách những người nỗ lực mãnh liệt. Con có danh sách này ở mức độ nào đó, nhưng con vẫn phải thể hiện cho thấy. Tuy nhiên, BapDada đang chúc mừng các con cho nỗ lực của các con. Con chú ý đến murli. BapDada thích rằng con có tình yêu dành cho murli. Con cũng có tình yêu dành cho Madhuban. Con có tình yêu dành cho murli. Con có tình yêu dành cho gia đình, và con cũng có tình yêu dành cho “Baba của con!”. Giờ đây, con cũng đang chú ý thật tốt đến việc thực hiện nỗ lực tinh tế. BapDada đã thấy rằng đứa con Janak này cũng đã chú ý rất nhiều đến các quốc gia ở nước ngoài. Mặc dù cô ấy sống ở đây, nhưng mỗi lớp học của cô ấy trước tiên đều dành cho nước ngoài. Vì vậy, các con đang nhận được nguồn nuôi dưỡng rất tốt. Đây cũng là vận may của các con. Các con may mắn nhất và cũng ngọt ngào nhất. Achcha.
BapDada nói với những đứa con đến gặp BapDada lần đầu tiên: Có nhiều người các con. Các con có thể vẫy tay. Tất cả các con đã đến ngôi nhà Madhuban của mình. BapDada đang chúc mừng mỗi người các con vì điều này, bởi vì các con đã đến đây trước thời điểm cuối cùng. Các con có cơ hội “đến sau và đi nhanh”. BapDada hạnh phúc khi nhìn thấy các con. Các con luôn được chào đón. Giờ đây, các con hãy nỗ lực mãnh liệt, tiến về phía trước và có suy nghĩ quyết tâm để dẫn đầu. Lòng quyết tâm chính là chìa khóa cho thành công. BapDada đang trao một món quà đặc biệt chính là chiếc chìa khóa lòng quyết tâm cho tất cả những đứa con đã đến đây ngày hôm nay. Đừng bao giờ để cho lòng quyết tâm của con bị sụt giảm. Lòng quyết tâm sẽ liên tục và dễ dàng làm cho con tiến lên phía trước. BapDada cảm thấy vui lòng. Chào đón các con! Các con đã đến để nhận lấy của thừa kế của mình. Chúc mừng các con thật nhiều, thật nhiều vì điều này. Achcha.
BapDada đang trao tình yêu thương từ trái tim của Người và có suy nghĩ hướng thượng dành cho tất cả những đứa con Brahmin ở khắp mọi nơi rằng các con liên tục tiến về phía trước. Người Cha đang ngắm nhìn mỗi một đứa con và Người cũng đang tan hòa các con vào trái tim của Người. Những đứa con ngồi ở gần đang nhìn BapDada ở trước mặt chúng, và những đứa con còn lại đang nhìn Người Cha ở trước mặt thông qua phương tiện vật chất. Cho dù con đang ngồi ở đâu, BapDada cũng đang nhìn con như thể con đang ở ngay trước mặt Người và Người cũng đang trao cho mỗi người các con tình yêu thương từ tận trái tim của Người. Các con hãy tiến về phía trước. Nỗ lực mãnh liệt và tiếp tục tiến lên. Achcha. Gửi đến những đứa con đang ngồi ở trước mặt BapDada, tình yêu thương và nỗi nhớ nhung, cùng với lời chúc mừng cho việc liên tục tiến về phía trước. Chúc mừng, chúc mừng các con! Achcha!
Lời chúc phúc:
Mong con trở thành hình ảnh trao tầm nhìn và chứng minh cho điều đó bằng cách đưa mọi lời dạy vào thực hành.
Những đứa con nào không chỉ giữ những lời dạy ở trong trí tuệ của mình dưới dạng là những lời dạy, mà cũng đưa những lời dạy ấy vào thực hành, thì ổn định trong trạng thái là hiện thân của kiến thức, là hiện thân của tình yêu thương và là hiện thân của niềm an lạc. Những ai đưa mỗi một điểm kiến thức này vào thực hành thì có thể ổn định mình trong hình dáng chấm điểm. Thật dễ để nghĩ hoặc nói về một điểm kiến thức, nhưng trở nên được như thế và trao cho những linh hồn khác trải nghiệm ấy thì chính là chứng minh cho điều đó. Đây là ý nghĩa của việc trở thành hình ảnh trao tầm nhìn.
Khẩu hiệu:
Hãy gia tăng sức mạnh tập trung, rồi việc lang thang của tâm trí và trí tuệ sẽ kết thúc.
*** Om Shanti ***
Thông điệp avyakt:
Hiển lộ hình ảnh con là người trao tặng.
Khi một linh hồn yếu nào đó đến trước mặt con, hãy trao cho linh hồn ấy sức mạnh. Hãy trao cho linh hồn ấy của thừa kế là các sức mạnh mà con đã nhận được. Trở thành người trao tặng và trao cho mọi linh hồn kho báu của Người Cha. Sử dụng các sức mạnh của con để trao tặng cuộc đời cho những linh hồn đang khát và đang khắc khoải. Trở thành người trao tặng phúc lành; và với lời chúc phúc của con, hãy mang họ vào mối quan hệ gần gũi với Người Cha. Bằng cách phát huy tâm ấn của người trao tặng ở đây, con sẽ có thể đong đầy cho bản thân tâm ấn đường bệ, hoàng tộc, nghĩa là tâm ấn của người trao tặng trong suốt 21 kiếp tương lai.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
