Sakar Murli ngày 28-09-2026

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, giờ đây con đang ở trên cuộc hành hương đến vùng đất bất tử. Đây là cuộc hành hương tâm linh bằng trí tuệ của con; chỉ các con, những Brahmin thật sự, mới có thể thực hiện cuộc hành hương này.

Câu hỏi:

Con nên tự nhủ điều gì và nên nói gì với nhau để tạo nên một cuộc gặp gỡ đầy hứa hẹn?

Trả lời:

Hãy tự nhủ “Tôi, linh hồn, sẽ rời bỏ thân xác cũ kỹ, dơ bẩn này và trở về Nhà. Thân xác này chẳng còn hữu dụng nữa. Giờ đây, tôi sẽ cùng Baba trở về Nhà”. Khi gặp gỡ nhau, hãy trao đổi về cách mở rộng công việc phục vụ, cách mang lại lợi ích cho mọi người và cách chỉ dẫn con đường cho họ. Đó gọi là cuộc gặp gỡ đầy hứa hẹn.

Bài hát:

Đừng để nguồn hỗ trợ của trái tim bị gián đoạn.

Om shanti. Các con, những đứa con tâm linh ngọt ngào nhất, biết và tất cả những vật trang hoàng hướng thượng nhất của dòng tộc Brahmin, những đứa con được sinh ra từ miệng của Brahma ở tất cả các trung tâm, đều biết rõ dòng tộc mà mình thuộc về, dù đó là dòng tộc thấp kém hay cao quý. Ai cũng biết dòng tộc của mình và hiểu được dòng tộc của người khác có tốt đẹp hay không. Dù gọi là dòng tộc hay đẳng cấp, thì trên thế giới này, ngoại trừ các con, những Brahmin, không ai biết rằng dòng tộc Brahmin là dòng tộc hướng thượng nhất. Dòng tộc Brahmin là dòng tộc số một. Dòng tộc Brahmin chính là dòng tộc của Thượng Đế. Ban đầu, các con thuộc về dòng tộc vô thể, rồi sau đó các con mới bước vào thế giới hữu hình. Ở vùng tinh tế thì không có sự phân chia dòng tộc. Trong hình hài vật chất, dòng tộc Brahmin của các con là dòng tộc cao quý nhất. 

Giữa các con với nhau, Brahmin là anh chị em của nhau. Vì là anh chị em, cho nên các con không thể sa đà vào những thói hư tật xấu. Các con có thể nói từ kinh nghiệm bản thân rằng đây là cách rất tốt để duy trì sự thanh khiết. Mỗi người các con đều nói rằng con là Brahma Kumar hoặc Brahma Kumari. Tất cả các con đều thuộc về dòng tộc của Shiva, và khi mang hình hài vật chất, các con đều là anh chị em với nhau vì có tên gọi Prajapita (cha của nhân loại). Vì có Prajapita Brahma, cho nên chắc chắn ông ấy thực hiện việc sáng ​​tạo và nhận nuôi. Con không phải là tạo vật được sinh ra từ bụng mẹ, mà là tạo vật được sinh ra từ miệng. Mọi người không hiểu ý nghĩa của cụm từ “tạo vật được sinh ra từ bụng mẹ” hay “tạo vật được sinh ra từ miệng”. “Tạo vật được sinh ra từ miệng” có nghĩa là con là đứa con được nhận nuôi. “Tạo vật được sinh ra từ bụng mẹ” có nghĩa là những đứa trẻ được sinh ra theo cách thông thường. Đây là kiếp sinh tâm linh của con. 

Con có người cha đời thường (lokik), người cha tâm linh (alokik) và Người Cha vượt thoát khỏi thế giới này (parlokik). Prajapita Brahma được gọi là người cha ở vùng tinh tế. Ai cũng có người cha đời thường; đó là điều bình thường. Người Cha vượt thoát khỏi thế giới này cũng là Người Cha của tất cả các linh hồn. Trên con đường thờ cúng, ai cũng kêu cầu “Ôi, Thượng Đế! Ôi, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao”, nhưng chẳng ai kêu cầu như vậy với Baba này (Prajapita Brahma). Ông ấy là Baba của những đứa con Brahmin. Mọi người đều biết hai người cha kia, nhưng họ lại bị bối rối bởi hình ảnh của Brahma vì họ nghĩ rằng Brahma tồn tại ở vùng tinh tế và không hiện diện ở đây. Trong các bức tranh vẽ Brahma, họ khắc họa ông ấy là một người có râu và ria mép. Điều này là vì Prajapita Brahma thực sự hiện diện ở thế giới này. Con người không thể được tạo ra ở vùng tinh tế. Điều này không lọt vào trí tuệ của bất kỳ ai. Người Cha giải thích tất cả những điều này. 

Cuộc hành hương tâm linh này cũng được nhắc đến. Đây là cuộc hành hương tâm linh mà từ đó con không quay trở lại thế giới cũ này. Mọi người thực hiện những cuộc hành hương khác hết kiếp này đến kiếp khác; họ đến đó rồi lại quay về. Đó là những cuộc hành hương đời thường, trong khi đây là cuộc hành hương tâm linh của con. Khi thực hiện cuộc hành hương tâm linh này, con sẽ không quay trở lại vùng đất chết này. Người Cha dạy cho con cuộc hành hương đến vùng đất bất tử. Người ta thường hành hương đến Amarnath gần Kashmir. Nơi đó không thực sự là vùng đất bất tử. Có một vùng đất bất tử là nơi cư ngụ của các linh hồn, còn vùng đất còn lại là nơi cư ngụ của con người; nó được gọi là thiên đường hay vùng đất bất tử. Linh hồn thuộc về cõi Niết bàn (Nirvana). Vùng đất bất tử là thời kỳ Vàng, còn vùng đất chết là thời kỳ Sắt. Cõi Niết bàn là vùng đất bình an, nơi các linh hồn cư ngụ. Người Cha nói “Giờ đây, các con đang thực hiện cuộc hành hương tâm linh đến vùng đất bất tử”. Tất cả những cuộc hành hương khác đều thuộc về đời thường, người ta phải đi bộ. Còn cuộc hành hương này mang tính tâm linh. Chỉ duy nhất một Người Cha tâm linh dạy cho các con điều này, và Người chỉ đến để giảng dạy điều này một lần duy nhất. Những cuộc hành hương kia là điều các con thực hiện từ kiếp này đến kiếp khác. Đây là cuộc hành hương cuối cùng ở trong vùng đất chết. Chỉ duy nhất các con, những vật trang hoàng cho dòng tộc Brahmin, mới biết điều này. Hành hương tâm linh có nghĩa là các con luôn ở trong sự tưởng nhớ. Được nhớ đến rằng “Suy nghĩ cuối cùng của con sẽ dẫn dắt con đến đích của mình”. Các con chỉ nhớ đến Ngôi nhà của Baba. Các con hiểu rằng Vở kịch này giờ đây sắp đi đến hồi kết. 

Đây là bộ y phục cũ và thân xác cũ. Khi linh hồn bị lẫn tạp chất, sự pha tạp đó cũng ảnh hưởng đến cả thân xác. Khi linh hồn trở nên thanh khiết, con sẽ nhận được cơ thể thanh khiết. Chỉ các con mới hiểu điều này. Người đời bên ngoài hoàn toàn không hiểu những điều này. Con có thể thấy rằng một số người thực sự hiểu. Số khác lại không hề có chút kiến ​​thức nào trong trí tuệ của họ. Nếu ai đó đã hiểu điều gì đó, chắc chắn họ sẽ giải thích lại cho người khác. Khi người ta đi hành hương, họ vẫn giữ mình thanh khiết. Sau đó, khi trở về nhà, họ lại trở nên ô trọc. Họ chỉ giữ mình thanh khiết trong một hoặc hai tháng. Có những mùa dành cho việc hành hương. Người ta không thể đi hành hương mãi được. Không ai có thể đi khi trời mưa hoặc lạnh. Nhưng trong cuộc hành hương của các con thì không thành vấn đề nóng hay lạnh. Trí tuệ của các con có thể hiểu rằng các con đang đi về Nhà của Người Cha. Các con càng ở trong sự tưởng nhớ thì tội lỗi càng được gột bỏ. Chúng ta sẽ về Nhà của Cha và sau đó đi đến thế giới mới. Chỉ có Baba mới giải thích điều này. Các con ở đây cũng có thứ hạng. 

Thực ra, các con không nên quên cuộc hành hương này, nhưng Maya lại khiến cho các con quên mất. Đó là lý do tại sao các con viết “Baba ơi, con quên tưởng nhớ Người”. Ôi! Cuộc hành hương tưởng nhớ chính là điều mang lại cho các con sự khỏe mạnh và thịnh vượng mãi mãi, vậy mà các con lại quên uống liều thuốc này! Thậm chí các con còn nói rằng rất dễ để nhớ đến Cha. Các con phải tự nhủ với bản thân rằng “Tôi, linh hồn, ban đầu vốn là hoàn toàn thanh khiết và giờ đây đã trở nên hoàn toàn ô trọc”. Shiv Baba đang chỉ cho chúng ta một phương pháp rất hay, nhưng chúng ta phải thực hành nó. Các con không cần phải nhắm mắt lại mới suy ngẫm được. (Baba đã làm mẫu điều này.) Hãy tự nhủ với bản thân theo cách này “Tôi, linh hồn, từng là hoàn toàn thanh khiết và đã từng cai trị ở đó. Đó là thế giới thời kỳ Vàng, rồi sau đó chúng ta bước vào thời kỳ Bạc, Đồng và Sắt”. Giờ đây là giai đoạn cuối của thời kỳ Sắt, đó là lý do Baba đã đến. Baba nói với chúng ta, những linh hồn rằng “Hãy nhớ đến Ta và nhớ về Ngôi nhà nơi các con đã đến; những suy nghĩ cuối cùng của con sẽ dẫn dắt con đến đích của mình”. Các con phải trở về nơi đó. 

Người Cha chỉ cho các con phương pháp thức dậy sớm và tự trò chuyện với bản thân. Baba này thực hành điều đó và cho các con thấy ông ấy cũng thức dậy sớm vào buổi sáng để nghiền ngẫm đại dương kiến thức này như thế nào. Các con phải kiếm nguồn thu nhập thật sự. “Hỡi Chúa Tể của buổi sớm, xin hãy mang đến cho con một khách hàng sộp!”. Nhờ tưởng nhớ đến vị Chúa Tể, con thuyền của các con sẽ vượt qua được bờ bên kia. Baba này giải thích cho các con biết bất cứ điều gì ông ấy làm và cách thức ông ấy thực hiện những việc đó. Không hề có sự mâu thuẫn nào ở đây cả. Đây là một cách rất tốt để kiếm thu nhập. Bằng cách nhớ đến Alpha, chắc chắn con sẽ nhận được quyền trị vì. Con biết rằng con đang học Raja Yoga. Baba chính là Hạt Giống và là Đấng tràn đầy kiến thức. Chúng ta cũng đã hiểu trọn vẹn về cái Cây này; đây cũng là kiến thức ở dạng thô. Chúng ta hiểu cái Cây này phát triển vào thuở ban đầu như thế nào, vòng đời của nó đi đến hồi kết ra sao và nó ngã đổ khi gặp bão tố như thế nào. Tuy nhiên, nền tảng đầu tiên của cái Cây thế giới loài người, tức là lối sống thánh thần, đã biến mất. Điều này là tất yếu phải xảy ra. Chỉ khi gốc rễ biến mất thì mới có thể nói rằng một lần nữa lại có sự thiết lập nên một lối sống duy nhất và kết thúc vô số các tôn giáo/lối sống khác. Lối sống này biến mất vào mỗi Chu kỳ. 

Khi tạp chất lẫn vào linh hồn, món trang sức sẽ trở nên giả tạo. Các con hiểu rằng trong linh hồn chúng ta có tạp chất, và giờ đây chúng ta phải trở nên thanh sạch rồi chỉ đường cho người khác. Thế giới hiện đang hoàn toàn ô trọc. Ban đầu, nó là thiên đường hoàn toàn thanh khiết. Vì vậy, các con nên thức dậy sớm vào buổi sáng và tự trò chuyện với bản thân. Các con nên nghiền ngẫm đại dương kiến thức này. Sau đó, hãy giải thích cho người khác về Chu kỳ 84 kiếp: ai nhận 84 kiếp và họ nhận 84 kiếp như thế nào. Chắc chắn những người đến đầu tiên là những người nhận 84 kiếp. Người Cha đến Bharat. Người đến và giải thích cho các con về Chu kỳ 84 kiếp. Mọi người thậm chí còn không biết Người Cha đã đến đâu. Người Cha đến và tự giới thiệu về chính Người. Người nói “Ta dạy các con Raja Yoga: Manmanabhav! Hãy nhớ đến Ta và tội lỗi của các con sẽ được gột bỏ”. Mặc dù họ có kể lại nội dung kinh Gita v.v., nhưng không ai trong số họ có thể đưa ra lời giải thích như vậy. Mọi người cứ tiếp tục đến đó. Chắc chắn Thượng Đế đã đến vào thời điểm nào đó và truyền giảng kiến thức. Người lại truyền giảng kiến thức đó khi Người quay trở lại. Những người kia chỉ cầm cuốn kinh Gita lên và kể lại nội dung trong đó. Còn ở đây, Thượng Đế chính là Đại Dương Kiến Thức. Người không cần phải cầm bất cứ thứ gì lên để đọc. Người không học hỏi bất cứ điều gì cả. Người đã đến vào Chu kỳ trước, vào thời kỳ Chuyển giao, và giảng dạy cho các con. Chỉ duy nhất Người Cha đến và dạy các con Raja Yoga. Đây chính là cuộc hành hương tưởng nhớ. Chỉ trí tuệ của các con mới hiểu điều này. Ngoài các con, những người được sinh ra từ miệng của Brahma, thì không ai khác có được kiến ​​thức này. 

Mọi người đều bị nhồi nhét ý niệm cho rằng Thượng Đế hiện diện ở khắp mọi nơi. Không ai biết rằng Thượng Đế thực ra là một điểm sáng. Người là Đại Dương Kiến Thức và là Đấng Thanh Lọc. Họ chỉ liên tục hát lên những điều đó. Mọi người cứ liên tục nói “Đúng, đúng” cho bất cứ điều gì mà các guru dạy cho họ mà không hề hiểu ý nghĩa của những điều đó. Họ thậm chí còn chẳng buồn suy xét xem liệu điều đó có phải là sự thật hay không. Người Cha nói rằng các con nhất định phải ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ kể cả trong khi đang đi lại hay di chuyển. Nếu không, tội lỗi của các con sẽ không thể được gột bỏ. Dù đang thực hiện bất cứ hành động nào, hãy có sự tưởng nhớ đến Người Cha trong trí tuệ của con. Khi người ta chuẩn bị thức ăn tại đền Shrinathdware, họ có Shrinath ở trong trí tuệ của họ. Họ ngồi trong đền thờ và biết rõ rằng họ đang chuẩn bị thức ăn cho Shrinath. Họ nấu nướng, dâng thức ăn, rồi sau đó lại nghĩ về con cái ở nhà v.v. Họ chuẩn bị thức ăn ở đó mà không mở miệng; họ hoàn toàn không nói chuyện. Tội lỗi không nảy sinh trong tâm trí. Họ đang ngồi trong đền thờ Shrinath, trong khi ở đây, các con đang ngồi cùng Shiv Baba. Tại đây, Baba liên tục truyền dạy cho các con những phương pháp thực hành. Con ơi, đừng bàn tán những chuyện vô bổ! Hãy luôn nói những điều ngọt ngào với Cha. Người Cha như thế nào thì các con cũng như vậy. Người Cha thấu hiểu cách thức vận hành của Chu kỳ, đó là lý do Người đến để trò chuyện cùng các con. 

Các con biết rằng Baba chính là Hạt Giống của cái Cây thế giới loài người. Người là Thực Thể Sống. Điều này thật đơn giản! Tuy nhiên, người ta vẫn không hiểu điều gì cả vì họ có trí tuệ đá. Người đời không nói rằng hạt giống là vật thể sống. Đấng ấy thì tràn đầy kiến thức và sống. Người là Đấng duy nhất, trong khi có rất nhiều loại hạt giống khác. Thượng Đế được gọi là Hạt Giống của cái Cây thế giới loài người, vì thế Người chính là Cha. Cha của các linh hồn là Linh Hồn Tối Cao, do đó tất cả mọi người đều là anh em. Người Cha cũng ngự tại nơi mà các linh hồn cư ngụ. Người Cha và các con cùng cư ngụ ở vùng đất Niết bàn. Vào lúc này, các con là con của Prajapita Brahma, là anh chị em của nhau; đó là lý do các con được gọi là Brahma Kumar và Brahma Kumari thuộc dòng tộc của Shiva. Các con cũng nên ghi rõ rằng các con, những Brahma Kumar và Brahma Kumari, là anh chị em. Người Cha ​​tạo ra thế giới thông qua Brahma, vì vậy các con là anh chị em. Người tạo ra các con theo cách này vào mỗi Chu kỳ. Người liên tục nhận nuôi các con. Không một con người nào khác được gọi là Prajapita Brahma. Mặc dù các con cũng gọi những người khác là “Baba”, nhưng đó chỉ là những người cha hữu hạn; còn người này được gọi là Prajapita (cha của nhân loại) vì ông ấy có vô số con cái. Người Cha vô hạn đang ngồi ở đây và giải thích mọi điều cho các con. 

Thế giới này đã hoàn toàn suy đồi và dơ bẩn. Giờ đây, Người đang đưa các con đến thế giới diệu kỳ. Nhiều người trong số các con lại quên mất điều này. Nếu luôn nhớ rằng các con phải trở về Nhà, các con sẽ nhớ đến Cha, cũng như vị Guru. Khi ấy, các con sẽ cởi bỏ thân xác cũ kỹ vì nó không còn hữu dụng nữa. Giờ đây, các con, những linh hồn, đang trở nên thanh khiết, vì vậy cơ thể của các con cũng phải trở nên thanh khiết. Các con nên ngồi lại và cùng nhau thảo luận về những điều này. Đây được gọi là cuộc gặp gỡ đầy hứa hẹn, nơi các con chia sẻ những điều tốt đẹp. Hãy suy nghĩ về cách mở rộng công việc phục vụ và mang lại lợi ích cho mọi người. Người đời thường có những cuộc tụ họp dơ bẩn, nơi họ cứ mãi nói dối. Còn ở đây, hoàn toàn không có chuyện dối trá; đây được gọi là cuộc hội ngộ đích thực. 

Các con đã được nghe kể rằng đây là thời kỳ Sắt, còn thời kỳ Vàng chính là thiên đường. Bharat từng là thiên đường. Người dân Bharat trải qua 84 kiếp, và nay đã đến hồi kết thúc. Các con đang trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. Ở đây, các con không cần phải tắm ở sông Hằng. Thượng Đế nói “Ta là Cha của tất cả mọi người”. Shri Krishna không thể là Cha của tất cả. Chính Shri Narayan, chứ không phải Shri Krishna, mới là cha của một hoặc hai đứa con. Shri Krishna là một kumar. Còn Prajapita Brahma này có rất nhiều con cái. Có sự khác biệt lớn giữa những lời dạy của Shri Krishna và Thượng Đế Shiva. Người ta đã phạm phải sai lầm quá lớn! Mỗi khi tổ chức triển lãm, hãy giải thích điểm mấu chốt về việc ai mới là Thượng Đế của kinh Gita: là Đấng ấy hay là người này? Trước hết, hãy giải thích rằng Shiva mới là Thượng Đế. Hãy khắc sâu điều này vào trí tuệ của họ. Hãy khơi gợi sự tìm hiểu về điều này. Hãy chuẩn bị một bức tranh lớn, bền về Thượng Đế của kinh Gita. Bên dưới bức tranh, hãy viết dòng chữ “Hãy tự phân xét, rồi đến và tìm hiểu”. Hãy để họ viết ra và ký tên xác nhận. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.

Trọng tâm thực hành:

1. Tổ chức những cuộc gặp gỡ đầy hứa hẹn và cùng nhau lập kế hoạch mở rộng công việc phục vụ. Tìm ra những phương thức mang lại lợi ích cho bản thân và mọi người. Tuyệt đối không bàn tán về những chuyện vô bổ hay vô ích.

2. Thức dậy sớm vào buổi sáng và tự trò chuyện với bản thân. Nghiền ngẫm đại dương kiến thức này. Trong khi chuẩn bị thức ăn, hãy luôn nhớ đến Người Cha duy nhất. Chú ý để suy nghĩ của con không bị lang thang ra bên ngoài.

Lời chúc phúc:

Mong con chinh phục trái tim của tất cả các linh hồn bằng tình yêu thương và trở thành vị hoàng đế của thế giới trong tương lai.

Những đứa con chinh phục được trái tim của tất cả các linh hồn bằng tình yêu thương vào lúc này cũng sẽ nhận được vương quốc thế giới trong tương lai. Vào lúc này, con không được ra lệnh cho bất kỳ ai. Đừng vội trở thành hoàng đế thế giới ngay lúc này. Bây giờ, con cần trở thành người phục vụ cho thế giới và trao đi tình yêu thương. Con phải kiểm tra xem con đã tích lũy được bao nhiêu tình yêu thương trong “tài khoản hiện tại” dành cho tương lai. Để trở thành hoàng đế thế giới, con không chỉ phải trở thành người trao tặng kiến thức này, mà còn phải trao tình yêu thương cho mọi người, nghĩa là con cũng cần trao đi sự hợp tác nữa.

Khẩu hiệu:

Khi cảm thấy mệt mỏi, con hãy nhảy múa trong niềm hạnh phúc, rồi tâm trạng của con sẽ thay đổi.

*** Om Shanti ***

Thông điệp avyakt: 

Hiển lộ hình ảnh con là người trao tặng.

Giờ đây, BapDada mong muốn các con trở thành những chủ nhân trao tặng. Hãy trao cho người khác những gì con đã nhận được từ Cha. Đừng có bất kỳ mong cầu nào muốn nhận lại từ các linh hồn khác. Hãy trở nên nhân từ với mọi người và hợp tác bằng những đức hạnh và sức mạnh của con. Hãy có trái tim quảng đại. Càng chia sẻ kho báu của mình cho người khác, kho báu ấy càng gia tăng. Kho báu vật chất sẽ vơi đi khi con cho đi, trong khi kho báu bất diệt này thì lại gia tăng; trao đi một, con sẽ nhận lại gấp ngàn lần.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×