Sakar Murli ngày 26-09-2026

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, hãy duy trì kiểm tra biểu đồ một cách trung thực, rồi trạng thái của con sẽ luôn tốt. Việc duy trì kiểm tra biểu đồ sẽ liên tục mang lại lợi ích cho con.

Câu hỏi:

Nhận thức nào giúp con dễ dàng tách mình khỏi thế giới cũ?

Trả lời:

Nếu con có nhận thức rằng con đang nhận của thừa kế vô hạn từ Người Cha vào mỗi Chu kỳ, rằng giờ đây một lần nữa con đã đi vào lòng của Shiv Baba để nhận của thừa kế của con. Baba đã nhận con làm con của Người, vì vậy con đã trở thành Brahmin thật sự và Shiv Baba đang giảng dạy kinh Gita cho con; chính nhận thức này sẽ giúp con tách mình khỏi thế giới cũ.

Om shanti. Các con đang ngồi ở đây để tưởng nhớ đến Shiv Baba và biết rằng một lần nữa Người đang làm cho các con trở thành chủ nhân của vùng đất hạnh phúc. Trong khi đang ngồi ở đây và nghĩ đến việc nhận được những kho báu như vậy, trí tuệ của các con hẳn phải tràn ngập niềm hạnh phúc. Những điều này không hề có trong trí tuệ của những người theo học tại các trường đại học ngoài kia. Chỉ các con mới biết rằng Baba đang làm cho chúng ta trở thành chủ nhân của thiên đường. Các con cần phải có niềm hạnh phúc này. Vào lúc này, các con chỉ được phép tưởng nhớ duy nhất một Người Cha và loại bỏ mọi suy nghĩ khác. Khi ngồi ở đây, hãy để trí tuệ của con tràn ngập niềm hân hoan say sưa khi biết con đang trở thành chủ nhân của vùng đất hạnh phúc. Các con nhận được của thừa kế bình an và hạnh phúc vào mỗi Chu kỳ. Người đời chẳng hề hay biết gì cả. Trong Chu kỳ trước cũng vậy, vô số con người đã bị kết liễu khi đang say ngủ trong bóng tối của sự u mê, trong giấc ngủ mê man như Kumbhakarna. Điều tương tự sẽ lại tái diễn. Các con hiểu rằng Người Cha, Đấng đang thiết lập lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu đã nhận các con làm con của Người. Giờ đây, chúng ta là những Brahmin. Chúng ta đang lắng nghe chương Gita thật sự. Một lần nữa chúng ta nhận được của thừa kế từ Baba thông qua Raja Yoga và sức mạnh của kiến thức này. Hãy có những suy nghĩ như vậy bên trong con. 

Người Cha đến và nói với các con những điều mang lại hạnh phúc. Người biết rằng các con đã bị thiêu đốt và trở nên xấu xí khi ngồi trên giàn hỏa thiêu của sắc dục. Đó là lý do tại sao Ta từ vùng đất bất tử đi xuống vùng đất chết này. Các con nói rằng một lần nữa các con đi từ vùng đất chết đến vùng đất bất tử. Người Cha nói “Ta đến vùng đất chết, nơi mọi người đều đã chết. Ta lại đưa họ trở về vùng đất bất tử”. Hãy nhìn xem họ đã viết những gì trong kinh sách! Người là Đấng Toàn Năng, Đấng có mọi sức mạnh. Người có thể làm bất cứ điều gì Người muốn. Các con biết rằng họ thường kêu cầu đến Người rằng “Ôi, Đấng Thanh Lọc, Baba, hãy đến và thanh lọc cho chúng con! Hãy loại bỏ nỗi đau khổ và trao cho chúng con hạnh phúc!”. Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến phép thuật cả. Người Cha đến để thay đổi các con từ gai thành hoa. Các con biết rằng chúng ta từng là thánh thần trong vùng đất hạnh phúc; chúng ta từng hoàn toàn thanh khiết. Ai cũng phải trở nên hoàn toàn ô trọc từ hoàn toàn thanh khiết. Trong khi đang ngồi ở đây, các con nên cảm thấy hân hoan hơn nữa. Các con cần phải nhớ đến Người. Cả thế giới đều hướng về Người Cha “Ôi, Đấng Giải Thoát, Đấng Dẫn Lối, Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!”. Họ kêu cầu đến Người khi đang sống trong vương quốc của Ravan. Sẽ chẳng ai kêu cầu đến Người trong thời kỳ Vàng. Những điều này rất dễ hiểu. 

Ai đã nói cho các con biết tất cả những điều này? Họ ca ngợi Người Cha, Người Thầy và Satguru. Cả ba danh xưng ấy đều quy về một Đấng duy nhất. Trí tuệ của các con biết rằng Người chính là Người Cha, Người Thầy và Satguru. Công việc của Shiv Baba là làm cho những linh hồn ô trọc trở nên thanh khiết. Những ai còn ô trọc chắc chắn trải nghiệm đau khổ. Những ai hoàn toàn thanh khiết thì hạnh phúc, trong khi những ai hoàn toàn ô trọc thì bất hạnh. Thánh thần có phẩm cách hoàn toàn thanh khiết. Còn ở đây, con người mang phẩm cách hoàn toàn ô trọc thuộc về thời kỳ Sắt. Tuy nhiên, con người cũng có người tốt kẻ xấu, theo thứ hạng. Trong thời kỳ Vàng, sẽ chẳng ai nói rằng “Người này xấu. Người kia thế này, thế nọ”. Ở đó, không ai có tính cách xấu xa cả; họ thuộc về cộng đồng thánh thần. Đúng là họ có thể giàu hoặc nghèo, nhưng không có sự so sánh về phẩm hạnh tốt hay xấu. Mọi người đều luôn hạnh phúc và không hề có đau khổ. Bản thân tên gọi của nơi ấy đã là “vùng đất hạnh phúc” rồi. Vì vậy, các con phải nỗ lực để nhận trọn vẹn của thừa kế từ Người Cha. Các con cũng có thể giữ bên mình bức ảnh của chính mình cùng với ảnh của Lakshmi và Narayan. 

Người ta sẽ nghĩ rằng hẳn phải có ai đó đang dạy dỗ họ. Đây chính là những lời dạy của Thượng Đế, phải không? Thượng Đế không có cơ thể của riêng Người. Người đến và mượn cơ thể của người này. “Cỗ xe may mắn” (Bhagirath) đã được nhắc đến, vì vậy Người chắc chắn phải ngự trên một cỗ xe. Người sẽ không cưỡi con bò đực. Người ta đã gộp Shiva và Shankar làm một; đó là lý do tại sao họ mô tả con bò đực (như là phương tiện của Người). Người Cha nói “Các con hãy thật hạnh phúc vì giờ đây các con thuộc về Người Cha”. Người Cha cũng nói “Các con là của Ta”. Người Cha không trải nghiệm niềm hạnh phúc về việc đạt được một địa vị nào đó. Người thầy chỉ là người thầy và nhiệm vụ của người thầy là giảng dạy. Người Cha nói “Con ơi, Ta là Đại Dương Hạnh Phúc. Vì Ta đã nhận các con làm con, nên giờ đây các con trải nghiệm niềm vui siêu giác quan”. Có nhiều hình thức nhận nuôi. Một người đàn ông nhận một người phụ nữ làm vợ; người phụ nữ ấy hiểu rằng anh ta là chồng của mình. Giờ đây, các con hiểu rằng Shiv Baba đã nhận các con làm con. Người đời không hiểu được những điều này. Việc nhận nuôi của họ là để sử dụng thanh gươm sắc dục. Ví dụ, khi một vị vua nhận con nuôi, ông ta làm điều đó vì hạnh phúc. Tuy nhiên, đó chỉ là niềm hạnh phúc tạm thời. Các tu sĩ cũng nhận người khác làm đệ tử. Mọi người sẽ nói “Người này là guru của chúng tôi”, và guru sẽ nói “Họ là những môn đồ của ta”. Có rất nhiều kiểu nhận người khác làm của mình như vậy. Một người cha nhận con nuôi và mang lại hạnh phúc cho chúng. Sau đó, khi lo liệu hôn sự cho chúng, dường như ông ta trao cho chúng của thừa kế là nỗi đau khổ. Hình thức nhận nuôi của vị Satguru là hạng nhất. Thượng Đế nhận con làm con là để làm cho con thuộc về Người. Giờ đây, các con đã thấy được mọi kiểu nhận người khác làm của mình. Mặc dù các tu sĩ vẫn tồn tại, nhưng người ta vẫn tiếp tục hát “Ôi, Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Hãy đến nhận chúng con làm con và thanh lọc cho chúng con!”. Tất cả đều là anh em. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra khi Người đến và làm cho các con thuộc về Người. Các con nói “Baba ơi, giờ đây chúng con đang trải nghiệm đau khổ”. 

Họ không hiểu ý nghĩa của “vương quốc Ravan”. Họ cứ tiếp tục làm hình nộm của Ravan và đốt nó. Khi ai đó gây đau khổ cho người khác, họ nghĩ rằng mình nên kiện người đó. Tuy nhiên, Ravan đã trở thành kẻ thù của các con từ khi nào? Liệu kẻ thù này cuối cùng có chết hay không? Chỉ các con mới biết kẻ thù này. Các con được nhận làm con để chinh phục Ravan. Chỉ các con mới biết rằng sự phá hủy chắc chắn sẽ diễn ra. Bom nguyên tử cũng đã được chế tạo. Ngọn lửa hủy diệt đã bùng lên từ ngọn lửa hiến tế của kiến thức này. Giờ đây, các con biết rằng các con sẽ chinh phục Ravan và sau đó cai trị trong thế giới mới. Mọi thứ khác chỉ là trò chơi với búp bê. Hình nộm của Ravan khiến các con tốn kém rất nhiều. Người ta lãng phí rất nhiều tiền một cách không cần thiết. Có sự khác biệt như ngày và đêm. Họ lang thang khắp nơi và trở nên bất hạnh. Họ cứ tiếp tục loay hoay khắp mọi nơi, trong khi chúng ta đang nhận lấy quyền trị vì hướng thượng thuộc về thời kỳ Vàng bằng cách tuân theo shrimat. 

Shiv Baba hướng thượng nhất, Đấng thiết lập nên thời kỳ Vàng, đang làm cho chúng ta trở thành chủ nhân của thế giới, những vị thần hướng thượng nhất. Shri Shri Shiv Baba đang làm cho chúng ta trở nên hướng thượng (shri). Chỉ duy nhất Người mới được gọi là Shri Shri (hướng thượng nhất). Các vị thần được gọi là shri vì họ nhận kiếp tái sinh. Thực tế, ngay cả những vị vua đắm chìm trong thói hư tật xấu cũng không nên được gọi là shri. Giờ đây, trí tuệ của các con phải thật rộng mở. Các con biết rằng các con sẽ có hai lần vương miện (vương miện của sự thanh khiết và vương miện trị vì) thông qua việc học này. Trước đây các con từng có hai lần vương miện, nhưng giờ đây thậm chí chẳng còn lấy một chiếc; các con đang là ô trọc. Không ai ở đây có thể được trao vương miện ánh sáng ngay lúc này. Trong những bức tranh vẽ cảnh các con đang ngồi thực hành tapasya, các con không thể được vẽ với vương miện ánh sáng. Các con phải trở thành những người có hai lần vương miện trong tương lai. Các con biết rằng các con đã đến với Baba để trở thành hoàng đế và nữ hoàng với hai lần vương miện. Các con nên có niềm hạnh phúc này. Hãy nhớ đến Shiv Baba để con trở nên thanh khiết từ ô trọc và trở thành chủ nhân của thiên đường. Chuyện này chẳng có gì khó khăn cả. 

Các con đang ngồi ở đây với tư cách là học trò. Khi ra ngoài gặp gỡ bạn bè và người thân, các con lại quên mất cuộc đời học trò của mình. Vì nhớ đến bạn bè và người thân, các con chịu ảnh hưởng bởi sức mạnh của Maya. Khi ở trong ký túc xá, các con có thể học tập tốt. Khi đi lại bên ngoài, các con dễ bị hư hỏng do ảnh hưởng của những mối quan hệ xung quanh. Khi rời khỏi nơi đây và ra ngoài, niềm hân hoan say sưa của cuộc đời học trò sẽ biến mất. Ngay cả những giáo viên dạy học bên ngoài cũng không có được niềm hân hoan say sưa như khi họ ở đây. Đây là trụ sở chính, Madhuban. Học trò đang ở trước mặt Người Thầy và không có những công việc đời thường nào xen vào. Có sự khác biệt như ngày và đêm. Một số người thậm chí không nhớ đến Shiv Baba trong suốt cả ngày; chúng không trở thành những người hỗ trợ cho Shiv Baba. Các con đã trở thành con của Shiv Baba. Vì vậy, hãy thực hiện công việc phục vụ! Nếu không phục vụ, nghĩa là các con không xứng đáng. Người Cha hiểu rõ điều này. Tuy nhiên, bổn phận của Người là nhắc nhở các con hãy nhớ đến Người. Hãy theo Ta, rồi các con sẽ nhận được vô vàn lợi ích. Những mối quan hệ dựa trên thói hư tật xấu là những mối quan hệ ô trọc. Do đó, hãy tiếp tục từ bỏ chúng. Đừng giao du với họ. Người Cha giải thích cho các con, nhưng điều đó cũng còn tùy thuộc vào vận may của mỗi người. 

Baba nói “Hãy kiểm tra biểu đồ của các con”. Làm như vậy sẽ mang lại nhiều lợi ích. Một số người hiếm khi duy trì được sự tưởng nhớ dù chỉ trong một giờ. Các con cần đạt đến trạng thái tưởng nhớ trong tám giờ vào lúc cuối. Các con là những karma yogi (người thực hành yoga trong khi vẫn thực hiện hành động/công việc). Đôi khi một số người các con có lòng nhiệt tình và bắt đầu kiểm tra biểu đồ. Điều đó thật tốt. Các con càng nhớ đến Người Cha nhiều bao nhiêu thì càng nhận được nhiều lợi ích bấy nhiêu. Người ta thường nói rằng những ai nhớ đến Thượng Đế vào những giây phút cuối cùng sẽ nhận được kiếp sống tốt đẹp. Điều này có nghĩa là gì? Những ai không nhớ đến Ta một cách trọn vẹn sẽ phải chịu sự trừng phạt thông qua các linh ảnh vào lúc cuối; chính vì gánh nặng tội lỗi tích tụ qua nhiều kiếp mà họ phải trải qua nhiều lần tái sinh, và do đó họ liên tục phải đối mặt với những linh ảnh ấy. Ví dụ, khi họ thực hiện nghi thức hiến tế bản thân tại Kashi, ngay lập tức họ sẽ nhìn thấy những tội lỗi của mình. Họ phải trải nghiệm sự trừng phạt cho chính những tội lỗi mà họ đã gây ra. Có những người phải chịu sự trừng phạt rất nặng nề. Những ai gây trở ngại cho công việc phục vụ của Baba đều đáng bị trừng phạt. Họ gây khó khăn cho công việc phục vụ của Cha. Cánh tay phải của Người chính là Dharamraj. 

Người Cha nói “Con hãy tự hứa với bản thân, bởi vì chỉ khi nhớ đến Cha, con mới trở nên thanh khiết. Nếu không nhớ đến Cha, con sẽ không thể trở nên thanh khiết”. Người Cha khích lệ con đưa ra lời hứa, nhưng việc thực hiện hay không là tùy thuộc vào con. Ai hành động thì sẽ nhận được kết quả tương ứng. Có nhiều người hứa hẹn nhưng sau đó vẫn tiếp tục làm những hành động xấu. Những người đi trên con đường thờ cúng vẫn luôn hát rằng “Chỉ có một Đấng thuộc về tôi và không ai khác”. Tuy nhiên, giờ đây trí tuệ của các con đã hiểu lý do tại sao các linh hồn lại hát như vậy. Họ hát suốt cả ngày “Chỉ có một Girdhar Gopal (một tên gọi khác của Krishna) là của tôi”. Chỉ khi Người Cha đến vào thời kỳ Chuyển giao, Người mới có thể đưa các con trở về Nhà cùng với Người. Các con đang học để được đến vùng đất của Krishna. Có những trường đại học dành cho các hoàng tử và công chúa theo học, nhưng đó là chuyện giới hạn trong thế giới này; họ (các hoàng tử, công chúa) có thể bị ốm đau hoặc thậm chí qua đời. Còn đây là trường đại học của Người Cha Tối Cao để trở thành hoàng tử và công chúa đích thực. Đây là việc học Raja Yoga. Các con đang trở thành Narayan từ con người bình thường. Các con nhận của thừa kế từ Người Cha và trở thành những hoàng tử, công chúa của thời kỳ Vàng. 

Người Cha ngồi ở đây và nói với các con những điều vô cùng thú vị; các con phải ghi nhớ chúng. Một số người lại bị mắc bẫy ngay khi rời khỏi nơi này. Các con nhớ đến Cha theo thứ hạng. Những ai nhớ đến Người nhiều hơn cũng sẽ truyền cảm hứng cho người khác cũng nhớ đến Người. Hãy để trí tuệ của con luôn nghĩ đến việc làm thế nào để mang lại lợi ích cho nhiều người. Khi các con tiến bộ hơn, các con sẽ có linh ảnh ​​về mọi sự và cảm thấy rằng các con thực sự chưa nỗ lực hết mình. Các con sẽ chứng kiến ​​nhiều điều kỳ diệu. Những ai học tập tốt sẽ trở thành chúa tể và chủ nhân. Người Cha tiếp tục nói cho các con biết rất nhiều điều. Ta cung cấp bộ tranh triển lãm cho các trung tâm để các con có thể giảng dạy và trở nên khéo léo. Khi đó, Baba sẽ hiểu rằng các BK biết cách làm công việc phục vụ. Khi phục vụ, các con sẽ đạt được vị trí cao. Đó là lý do tại sao Baba nhấn mạnh việc làm ra các bộ tranh triển lãm. Việc làm ra những bức tranh này là điều rất đơn giản. Hãy giữ vững lòng can đảm và chung tay làm ra những bức tranh cho các buổi triển lãm, điều đó sẽ giúp các con dễ dàng hơn trong việc giải thích cho người khác. 

Baba hiểu rằng các giáo viên và người quản lý đôi khi còn hơi lơ là. Một số giáo viên sau khi trở thành người quản lý lại trở nên ý thức cơ thể. Chúng tự cho mình là rất thông minh “Tôi đang tiến lên rất tốt!”. Nếu con hỏi người khác về bất kỳ ai trong số đó, họ sẽ kể cho con nghe mười điều về người đó. Maya đẩy con vào vòng xoáy mê muội. Các con phải luôn chuyên tâm làm công việc phục vụ và phục vụ nhiều hơn nữa. Người Cha là Đấng nhân từ, Đấng loại bỏ đau khổ và Đấng ban tặng hạnh phúc. Vì vậy, các con cũng phải trở nên như vậy. Chỉ cần giới thiệu về Người Cha. 

Người Cha nói “Hãy luôn nhớ đến Ta, rồi các con sẽ trở thành cư dân của thiên đường từ cư dân của địa ngục. Điều này thật dễ dàng! Người Cha nói “Hãy nhớ đến Ta, rồi các con sẽ trở nên thanh khiết từ ô trọc, sau đó các con đi đến vùng đất bình an và hạnh phúc”. Khi họ có niềm tin, hãy để họ viết ra điều này ngay lập tức. Một số người thậm chí còn viết rằng các Brahma Kumar và Brahma Kumari thực sự đang nhận được của thừa kế từ Shiv Baba. Do đó, họ cần hiểu rằng họ nhất định phải thuộc về Người Cha như vậy. Họ phải nương tựa vào Người. Các con đã đến đây để nương tựa vào Cha, nghĩa là các con đã đi vào lòng của Người. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.

Trọng tâm thực hành:

1. Trở nên nhân từ, là người loại bỏ đau khổ và trao tặng hạnh phúc giống như Cha.

2. Thật cẩn trọng trước sự ảnh hưởng của bầu bạn xấu. Chỉ theo một Người Cha. Làm công việc phục vụ mang lại lợi ích cho nhiều người. Đừng bao giờ trở nên kiêu ngạo và tự cho rằng mình rất thông minh, khéo léo.

Lời chúc phúc:

Mong con tiết kiệm thời gian và suy nghĩ bằng cách hướng nội, nhờ đó trở thành người chinh phục mọi trở ngại.

Bất kỳ phát minh mới, mạnh mẽ nào cũng được tạo ra ở nơi kín đáo, tách biệt. Con càng hướng nội, nghĩa là càng giữ mình thầm lặng, con càng được bảo vệ khỏi sự ảnh hưởng của bầu không khí bên ngoài. Khi đó, sức mạnh nghiền ngẫm của con càng gia tăng và con cũng sẽ được an toàn trước mọi trở ngại do Maya bày ra. Trước khi bước ra bên ngoài, con hãy giữ mình hướng nội, vui tươi và là hình ảnh đầy sức hút. Hãy thực hành điều này trong khi hành động; rồi con sẽ tiết kiệm được thời gian và gặt hái thành công lớn hơn. 

Khẩu hiệu: 

Đừng sợ hãi bệnh tật của con; thay vào đó, hãy ăn trái cây, uống thuốc và tiễn biệt bệnh tật.

*** Om Shanti ***

Thông điệp avyakt: 

Hiển lộ hình ảnh con là người trao tặng.

Các con không được nhận bất cứ điều gì từ các linh hồn khác. Chỉ nên nhận từ một Người Cha duy nhất. Bất cứ điều gì con đã nhận, con phải trao lại cho người khác. Khi trao cho người khác, con không được có bất kỳ mong cầu nào về việc nhận lại bất cứ thứ gì. Nếu một linh hồn có ham muốn nhận điều gì đó từ các linh hồn khác, thì linh hồn ấy sẽ chỉ đạt được thành quả hữu hạn và tạm thời từ những linh hồn hữu hạn mà thôi. Chỉ từ Người Cha vô hạn, con mới nhận được thành quả vô hạn. Bất kỳ ham muốn nào dù là nhỏ nhất nhận lấy thứ gì đó từ người khác cũng sẽ khiến cho con đánh mất lòng tự trọng của mình. 

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×