Sakar Murli ngày 03-09-2026

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, không điều gì vượt thoát khỏi tên gọi và hình dáng. Kể cả linh hồn và Linh Hồn Tối Cao cũng không thể vượt thoát khỏi tên gọi và hình dáng. Linh hồn có phần vai bất diệt được khắc ghi bên trong.

Câu hỏi:

Mọi người đều nhớ đến Shiv Baba như là Chúa Tể Ngây Thơ. Tại sao Người được gọi là ngây thơ?

Trả lời:

Bởi vì chỉ có Người Cha mới nâng đỡ những người có trí tuệ đá, những người thiếu đức hạnh và những kẻ gù lưng. Người trao cho họ của thừa kế là vương quốc thiên đường. Người ta nói về Người Cha rằng Người trao cả hạnh phúc và đau khổ, nhưng Baba nói “Ta thiết lập nên vương quốc hạnh phúc cho các con”. Ta được gọi là Đấng loại bỏ đau khổ và Đấng ban tặng niềm hạnh phúc. Hãy thử nghĩ xem “Làm sao Ta, Người Cha, lại có thể gây ra đau khổ cho các con của mình?”. 

Bài hát:

Cư dân của vùng đất xa xăm đã đến vùng đất xa lạ này.

Om shanti. Các con, những đứa con tâm linh, đã nghe bài hát này, nghĩa là các con, những linh hồn, đã nghe bài hát bằng các cơ quan thể lý, qua đôi tai rằng Người Lữ Hành từ vùng đất xa xăm đã đến. Tất cả các con đều là những lữ khách, phải không? Linh hồn của tất cả con người đều là lữ khách. Linh hồn không có nhà ở đây; linh hồn là thực thể không có hình tướng. Linh hồn vô thể cư ngụ trong thế giới vô thể. Nơi đó được gọi là Nhà, vùng đất hay thế giới của những linh hồn vô thể. Còn nơi này được gọi là vùng đất của những linh hồn có cơ thể. Nơi kia là vùng đất của linh hồn, và khi linh hồn đến đây rồi đi vào cơ thể, linh hồn chuyển từ trạng thái vô thể sang trạng thái hữu thể. Không phải là linh hồn không có hình dạng; linh hồn chắc chắn có hình dạng và tên gọi. Một linh hồn nhỏ bé như vậy lại đóng phần vai lớn thông qua cơ thể này. Mỗi linh hồn đều có một phần vai được ghi lại để thể hiện. Một khi bản ghi đã được thực hiện, dù các con có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, thì chính bản ghi đó vẫn sẽ được phát lại. Tương tự như vậy, linh hồn ở trong cơ thể cũng giống như một bản ghi. Trong linh hồn có ghi lại trọn vẹn phần vai của 84 kiếp. 

Cũng như linh hồn là vô thể, Người Cha của linh hồn cũng là Đấng vô thể. Trong một số trường hợp, kinh sách viết rằng Người vượt thoát khỏi tên gọi và hình dáng. Tuy nhiên, không gì có thể tồn tại mà không có tên gọi hay hình dáng. Bầu trời là không gian; nó cũng có tên gọi và hình dáng. Không có gì tồn tại mà không có tên gọi và hình dáng. Mọi người nghĩ rằng Người Cha Tối Cao vượt thoát khỏi tên gọi và hình dáng. Nếu Người không có tên gọi, Người sẽ không có hình dáng hay vùng đất nào cả. Khi đó, sẽ chẳng có gì tồn tại. Họ kêu cầu “Ôi, Đấng ngự ở vùng đất xa xăm, Người Cha Tối Cao, Linh hồn Tối Cao”. Linh hồn cư ngụ ở vùng đất xa xăm ấy; còn đây là thế giới vật chất, nơi tồn tại hai vương quốc: vương quốc của Rama và vương quốc của Ravan. Trong nửa Chu kỳ là vương quốc của Rama, và nửa Chu kỳ còn lại là vương quốc của Ravan. Các con đã được giải thích rằng vương quốc của Thượng Đế bắt đầu từ thời kỳ Vàng. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, là Đấng thiết lập nên vương quốc của Thượng Đế. Người sẽ không bao giờ thiết lập nên vương quốc của Ravan. Liệu có người cha nào lại đi dựng xây một vương quốc đầy đau khổ cho con cái của mình không? Người ta thường nói rằng Thượng Đế trao cả hạnh phúc lẫn đau khổ. Nhưng Người Cha nói “Làm sao Ta có thể gây ra đau khổ cho những đứa con của Ta? Danh xưng của Ta là Đấng loại bỏ đau khổ và Đấng ban tặng niềm hạnh phúc”. Đó là sự lầm tưởng của con người. Thượng Đế sẽ không bao giờ gây ra đau khổ. Vào lúc này, đây là vùng đất đau khổ. Trong vương quốc của Ravan, có đau khổ trong suốt nửa Chu kỳ; không hề có lấy một chút hạnh phúc nào. Còn trong vùng đất hạnh phúc, chẳng bao giờ có đau khổ. Người Cha là Đấng Sáng Tạo nên thiên đường. Giờ đây, các con đang sống trong thời kỳ Chuyển giao. Chẳng ai gọi đây là thế giới mới cả. Thế giới mới chính là thiên đường. Thế giới mới ấy rồi sẽ trở thành thế giới cũ. Khi thứ gì đó từng mới mẻ trở nên cũ kỹ và tồi tàn, nó tất yếu phải bị phá hủy. 

Người ta lại xem chất độc (thói hư tật xấu) là hạnh phúc. Người ta thường nói “Tại sao tôi lại từ bỏ mật ngọt để uống thuốc độc chứ?”. Guru Nanak cũng từng nói trong kinh Granth rằng có vô số kẻ trộm cướp. Họ cũng cất lời ca tụng Người Cha “Bất cứ điều gì Người đến và thực hiện đều mang lại lợi ích”. Trong vương quốc của Ravan, con người chỉ tiếp tục làm những điều xấu xa. Chỉ duy nhất Người Cha đến và giặt sạch những bộ đồ dơ bẩn. Rất nhiều điều đã được ghi chép trong kinh Granth. Người Sindhi lưu giữ kinh Granth, nhưng họ không thuộc về đạo Sikh. Họ thuộc về lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu. Guru Nanak của đạo Sikh có râu và tóc dài v.v. Do đó, tất cả tín đồ đạo Sikh đều nên để râu và tóc dài. Ngày nay, họ không để râu nữa; họ đã trở nên rất sành điệu, chạy theo mốt. Thực ra, họ nên noi theo gương vị đạo sư của mình. Họ là những người theo Guru Nanak, vì vậy họ nên noi theo gương ông ấy. Giờ đây, con biết rằng đã 500 năm trôi qua kể từ khi Guru Nanak xuất hiện. Khi nào ông ấy sẽ trở lại? Con có thể trả lời câu hỏi này. Hãy hỏi bất kỳ ai “Hãy cho chúng tôi biết khi nào Guru Nanak sẽ trở lại?”. Họ sẽ nói rằng linh hồn ông ấy đã hòa vào ánh sáng, vậy làm sao ông ấy có thể trở lại được? Còn các con sẽ nói rằng ông ấy sẽ trở lại sau 4.500 năm nữa kể từ hôm nay. Chu kỳ của toàn bộ lịch sử và địa lý thế giới đang xoay vần trong trí tuệ của con. 

Người ta sẽ nói rằng các giáo chủ của mọi tôn giáo, như Phật, Christ v.v. giờ đây đều đang ở trạng thái hoàn toàn ô trọc và đang ở trong nghĩa địa. Đây được gọi là khoảng thời gian thanh toán nghiệp. Cứ như thể toàn bộ nhân loại đã chết, như thể ánh sáng của mỗi người đã lụi tàn. Người Cha đến để đánh thức mọi người. Người tưới đổ mật ngọt lên những đứa con đã bị thiêu đốt khi ngồi trên giàn hỏa thiêu của sắc dục; Người đánh thức chúng và đưa chúng trở về cùng với Người. Maya đã khiến cho chúng ngồi trên giàn hỏa thiêu của sắc dục và chôn vùi chúng trong nghĩa địa. Tất cả mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ. Giờ đây, Người Cha tưới đổ mật ngọt lên các con. Đó là lý do tại sao có tên gọi là Amritsar. Người Cha đến và tưới đổ mật ngọt. Có sự khác biệt lớn giữa mật ngọt kiến thức này và nước thường. Khi người Sikh có dịp lễ lớn, họ vệ sinh hồ nước đó một cách trang trọng. Họ vét bùn đất và rác rưởi khỏi hồ. Đó là lý do tại sao họ có tên gọi Amritsar: hồ mật ngọt. Guru Nanak Saheb không phải là đại dương kiến thức. Bản thân ông ấy cũng ca ngợi Người Cha. Ông ấy đã nói “Thượng Đế là Đấng vô thể, là Đấng Chân Lý, là Đấng luôn nói sự thật. 

Có câu chuyện về Narayan thật sự. Khi những người sống ở vùng Sindh phải ra nước ngoài, trước khi lên đường, họ tổ chức một buổi lễ tại nhà, ở đó câu chuyện về Narayan thật sự được kể lại. Họ tin rằng mình sẽ có thể ra nước ngoài an toàn khi đã nghe câu chuyện về Narayan thật sự. Có câu chuyện về sự bất tử và câu chuyện về con mắt thứ ba. Các con đã nghe biết bao câu chuyện trên con đường thờ cúng. Người ta nói rằng Shankar đã kể câu chuyện đó cho Parvati nghe. Shankar là cư dân của vùng tinh tế. Shankar sẽ kể câu chuyện gì ở đó chứ? Người Cha ngồi ở đây và giải thích tất cả những điều này. Thực ra, Ta đã đến để kể cho các con nghe câu chuyện về sự bất tử và đưa các con đến vùng đất bất tử. Ta đưa các con từ vùng đất chết này đến vùng đất bất tử. Parvati đã phạm tội gì ở vùng tinh tế để Shankar phải kể câu chuyện đó cho Parvati nghe ở đó? Giờ đây, các con hiểu rằng các con đang trở thành Narayan từ người đàn ông bình thường và trở thành Lakshmi từ người phụ nữ bình thường. Đây là câu chuyện về Narayan thật sự và câu chuyện về con mắt thứ ba, nhờ đó chúng ta đi đến vùng đất bất tử. Giờ đây, mỗi linh hồn các con đều đã nhận được con mắt thứ ba của kiến thức. Người Cha giải thích “Các con từng xinh đẹp và xứng đáng được tôn thờ, rồi các con trở thành những tín đồ thờ cúng trong suốt 84 kiếp”. Đó là lý do tại sao người ta hát rằng “Các con từng xứng đáng được tôn thờ, rồi các con trở thành những tín đồ thờ cúng”. Người Cha nói “Ta luôn xứng đáng được tôn thờ. Ta đến và thay đổi các con từ tín đồ thờ cúng thành những người xứng đáng được tôn thờ”. Mọi người kêu cầu “Ôi Rama, hãy đến và thanh lọc cho chúng con!”. Tất cả các tín đồ đều kêu cầu. Các linh hồn kêu cầu “Ôi, Đấng Thanh Lọc!”. 

Giờ đây, các con hiểu rằng không phải Shri Krishna đã thuyết giảng kinh Gita. Chỉ duy nhất một Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, mới thanh lọc cho mọi người. Chỉ có một Rama duy nhất. Người Cha nói “Hãy tiếp tục lấy ý kiến ​​của những người nói rằng Thượng Đế không hiện diện ở khắp mọi nơi”. Thượng Đế trong kinh Gita là Shiva, chứ không phải Shri Krishna. Trước hết, hãy hỏi họ Thượng Đế là ai “Đấng vô thể hay con người hữu thể?”. Shri Krishna là con người hữu thể, còn Shiva là Đấng vô thể; Người chỉ mượn lấy thân xác này thôi. Người không được sinh ra từ bụng mẹ. Linh hồn đầu tiên đi vào bụng mẹ là linh hồn Shri Krishna. Brahma, Vishnu và Shankar là những vị thần có hình hài ánh sáng tinh tế. Shiva không có cơ thể của riêng Người. Ở đây, trong thế giới này, các linh hồn mang cơ thể hữu hình. Lời ca tụng về Người Cha là “Đấng Thanh Lọc và Đấng ban tặng sự cứu rỗi cho tất cả, Đấng giải thoát cho tất cả, Đấng loại bỏ đau khổ và Đấng ban tặng hạnh phúc. Được rồi, con có thể tìm thấy hạnh phúc ở đâu? Con sẽ nhận được hạnh phúc trong kiếp kế tiếp khi thế giới của Ravan bị phá hủy và thiên đường được thiết lập. Được rồi, con được giải thoát khỏi điều gì? Khỏi đau khổ do Ravan gây ra. Đây là vùng đất đau khổ. Khi đó, Baba cũng trở thành Người Dẫn Đường. Thân xác sẽ chấm dứt tại đây. Sau đó, Người sẽ đưa tất cả các linh hồn trở về Nhà. Người giải thoát mọi người khỏi đau khổ, thanh lọc cho họ và đưa họ trở về Nhà. 

Khi một cặp đôi mới cưới về đến nhà, chú rể bước vào trước rồi đến cô dâu. Sau đó là đoàn rước. Chuỗi hạt của các con cũng như vậy. Đầu tiên là Shiv Baba, nghĩa là chùm tua rua. Mọi người vái chào chùm tua rua trước, sau đó là hạt đôi của Brahma và Saraswati, rồi đến tất cả các con, những người trở thành người hỗ trợ của Baba. Chuỗi hạt của triều đại Mặt trời Vishnu được tạo ra bởi Shiv Baba, chùm tua rua được mọi người tưởng nhớ. Sau đó, Saraswati và Brahma trở thành Lakshmi và Narayan. Có các thánh thần, chiến binh v.v. Nhờ tiếp nhận kiến thức này, con trở thành Brahmin từ tiện dân, rồi trở nên giống như Lakshmi và Narayan. Đây là chuỗi hạt của họ. Brahma và Saraswati trở thành hoàng đế và hoàng hậu. Chính nhờ nỗ lực mà họ được tôn thờ. Không ai biết chuỗi hạt đó tượng trưng cho điều gì; họ cứ thế lần từng hạt một cách máy móc. Ngoài ra còn có chuỗi hạt gồm 16.108 hạt, được đặt ở những ngôi đền rất lớn. Người này lần chuỗi hạt theo hướng này, người kia lần chuỗi hạt theo hướng khác. Brahma Baba từng đến đền thờ Lakshmi và Narayan ở Bombay. Ông ấy thường đến đó, lần chuỗi hạt và niệm danh hiệu Rama. Shiv Baba chính là chùm tua rua của chuỗi hạt. Khi ấy, ông này thường niệm “Rama, Rama” hướng về chùm tua rua này rồi cúi lạy toàn bộ chuỗi hạt. Lúc đó, ông ấy chưa có kiến thức này. Ngay cả các linh mục Cơ đốc giáo cũng cầm tràng hạt trên tay và lần hạt liên tục. Nếu con hỏi họ đang lần tràng hạt của ai, họ sẽ trả lời rằng họ đang lần hạt để tưởng nhớ Christ. Linh mục tối cao của họ là Giáo hoàng, vì vậy họ có những tràng hạt mang hình ảnh các Giáo hoàng. Hình ảnh của tất cả các Giáo hoàng đều hiện diện ở đó. Các Giáo hoàng được trao cho thật nhiều sự tôn kính. Tuy nhiên, chính họ cũng không biết linh hồn Christ đang ở đâu. Con biết rằng linh hồn Christ đang hiện diện đâu đó trong hình dáng một kẻ ăn xin. Giờ đây, chính con cũng đang là kẻ ăn mày và đang thay đổi thành hoàng tử. Bharat từng là hoàng tử; giờ đây vùng đất này đã trở thành kẻ ăn mày và sẽ lại trở thành hoàng tử một lần nữa. Chỉ duy nhất Người Cha tâm linh mới có thể thực hiện điều đó. Con trở thành hoàng tử từ ăn mày. Cũng có những ngôi trường dành cho các hoàng tử và công chúa theo học. Con học ở đây để trở thành hoàng tử và công chúa của thiên đường trong suốt 21 kiếp. Nhờ kiến thức này, con thay đổi từ con người thành thánh thần. Giờ đây, con hiểu rằng Shri Krishna, từng là hoàng tử của thời kỳ Vàng, sau 84 kiếp đã trở thành kẻ ăn mày. 5000 năm trước, thánh thần vô cùng giàu có. Giờ đây, họ đã trở thành ăn mày nghèo khổ. 

Chỉ các con mới lắng nghe những điều này. Thượng Đế nói. Người là Cha của tất cả mọi người. Con đang lắng nghe Thượng Đế, Người Cha. Trong kinh Gita, thay vì nói rằng Thượng Đế Shiva nói, người ta đã phạm sai lầm khi nói rằng “Thần Krishna nói”. Đó là lý do tại sao thế giới này được gọi là thế giới giả dối. Vào lúc này, cả thế giới đã trở thành khu rừng gai. Ở Bombay, người ta có ngôi đền Babulnath (Chúa Tể của gai). Người Cha đến và biến những chiếc gai này thành hoa. Mọi người cứ tiếp tục châm chích lẫn nhau, nghĩa là họ liên tục sử dụng thanh gươm sắc dục, đó là lý do nơi đây được gọi là rừng gai. Thời kỳ Vàng được gọi là khu vườn của Allah. Những ai từng là hoa rồi sẽ trở thành gai nhọn, và từ gai nhọn, họ lại trở thành hoa. Người ta không bao giờ đốt hình nộm của Ravan trong thời kỳ Vàng. Ravan là kẻ thù xưa cũ của Bharat. Cuộc chiến của con là chống lại Ravan, kẻ đã gây đau khổ cho con suốt nửa Chu kỳ. Cuối cùng, một cuộc đại chiến cũng sẽ diễn ra. Lễ Dussehra (Lễ đốt hình nộm của Ravan) đích thực sẽ được cử hành. Vương quốc của Ravan sẽ bị phá hủy. Sau đó, các con sẽ nhận được những cung điện bằng vàng. Giờ đây, các con đang chinh phục Ravan và trở thành chủ nhân của thiên đường. 

Baba trao cho các con của thừa kế là vương quốc thế giới, và đó là lý do Người được gọi là Shiva, Chúa Tể ngây thơ nắm giữ mọi kho báu. Người Cha làm cho những người không có đức hạnh, những người có trí tuệ đá và những người gù lưng trở thành chủ nhân của thế giới. Người thật là ngây thơ! Người đến đây và đi vào một cơ thể ô trọc trong thế giới ô trọc. Những ai không xứng đáng đối với thiên đường thì không thể từ bỏ các thói hư tật xấu. Người Cha nói “Con ơi, giờ đây hãy trở nên thanh khiết trong kiếp cuối cùng này”. Thói hư tật xấu đó là thuốc độc; nó gây đau khổ cho con từ lúc bắt đầu, qua giai đoạn giữa cho đến kết thúc. Chẳng lẽ con không thể từ bỏ nó chỉ trong một kiếp cuối cùng này sao? Ta đang trao cho con mật ngọt để uống, giúp con trở nên bất tử. Mặc dù vậy, con vẫn không trở nên thanh khiết. Con không thể sống thiếu thói hư tật xấu, thuốc lá hay rượu bia. Ta, Người Cha vô hạn của con, đang nói với con rằng “Hãy trở nên thanh khiết trong một kiếp này, rồi Ta sẽ làm cho con trở thành chủ nhân của thiên đường”.

Con biết rằng Người Cha đã đến để giải thoát cả thế giới khỏi đau khổ, đưa tất cả mọi người trở về vùng đất bình an và đưa các con đến vùng đất hạnh phúc. Tất cả các tôn giáo/trường phái hiện nay đều sẽ kết thúc. Lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu đang được thiết lập. Trong kinh Granth, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao được gọi là Hình Ảnh Bất Tử. Người Cha chính là Thần Chết Vĩ Đại. Những thần chết kia chỉ mang đi một hoặc hai người, nhưng Ta sẽ đưa tất cả các linh hồn trở về Nhà cùng  với Ta. Đó là lý do tại sao Ta được gọi là Thần Chết Vĩ Đại. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy uống mật ngọt kiến thức trong kiếp cuối cùng này và trở nên bất tử. Làm cho bản thân con trở nên xứng đáng đi đến thiên đường. Từ bỏ mọi thói hư tật xấu.

2. Học kiến thức này ngay bây giờ để trở thành hoàng tử và công chúa của thiên đường trong 21 kiếp. Lắng nghe câu chuyện về Narayan thật sự và nỗ lực chuyển hóa từ con người bình thường thành Narayan.

Lời chúc phúc:

Mong con trở nên chính xác và đầy uy lực để làm sáng tỏ mọi bí mật của kiến thức này chỉ bằng vài lời nói. 

Bất cứ điều gì mang sức mạnh to lớn thường có số lượng rất ít. Tương tự như vậy, khi con ổn định bản thân trong trạng thái vượt thoát khỏi âm thanh, trước khi con đi vào âm thanh, thì mặc dù con chỉ thốt ra vài lời thôi, nhưng những lời đó sẽ vô cùng chính xác và đầy uy lực. Mỗi lời sẽ hàm chứa ý nghĩa của cả ngàn lời nói gộp lại, và những cuộc trò chuyện vô ích sẽ tự động chấm dứt. Chỉ với một lời nói, con có thể làm sáng tỏ mọi bí mật của kiến thức này, để rồi mọi sự mở rộng chấm dứt.

Khẩu hiệu:

Nói “Baba” từ trái tim nghĩa là nhận được hạnh phúc và sức mạnh.

*** Om Shanti ***

Thông điệp avyakt: 

Hiển lộ hình ảnh con là người trao tặng.

Là con của Đấng Ban Tặng, con hãy luôn tràn đầy tâm nguyện trao tặng điều gì đó cho mọi người. Đừng bao giờ nghĩ rằng “Nếu chuyện này xảy ra, con cũng sẽ làm việc đó”, hay “Nếu tình huống hoặc bầu không khí như thế này, thì con sẽ làm việc này”. Những ai có tâm ấn của người trao tặng sẽ tự động nhận được sự hợp tác từ mọi người. Do đó, là chủ nhân trao tặng, con không bao giờ được phép có bất kỳ kỳ vọng nào về việc nhận lại điều gì đó từ người khác. 

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×