
Trọng tâm:
Con ngọt ngào, chính các con, chứ không phải Người Cha, có phần vai anh hùng trong Vở kịch vô hạn này. Chỉ duy nhất Người Cha mới có khả năng thanh lọc cho những linh hồn ô trọc.
Câu hỏi:
Các con nên giải thích ý nghĩa gì cho những người phản đối khi họ nhìn thấy hình ảnh của Brahma?
Trả lời:
Hãy giải thích với họ rằng ông ấy là linh hồn diễn phần vai xuyên suốt từ đầu đến cuối. Người Cha đi vào cơ thể của người từng là hoàng tử đầu tiên, Shri Krishna. Người đi vào ông ấy trong kiếp cuối cùng của ông ấy. Đây là cơ thể ô trọc và nó cần phải trở nên thanh khiết. Ông ấy không phải là Thượng Đế. Thượng Đế luôn luôn thanh khiết. Người chỉ nhận lấy sự hỗ trợ của cơ thể này thôi.
Bài hát:
Hãy nhìn vào gương mặt của con trong tấm gương trái tim con.
Om shanti. Người Cha đã giải thích cho các con rằng các con đừng nên lang thang tìm kiếm bình an ở bên ngoài, từ cửa này đến cửa khác. Các tu sĩ hatha yoga tin rằng họ không thể tìm thấy sự bình an khi sống cùng gia đình ở nhà mà họ chỉ có thể tìm thấy bình an ở trong rừng sâu. Tuy nhiên, Người Cha giải thích rằng ngay cả ở trong rừng, họ cũng không thể tìm thấy sự bình an. Có một câu chuyện hoặc ví dụ về điều này: Một nữ hoàng đã tìm kiếm khắp nơi chiếc vòng cổ vốn đang đeo ngay trên cổ của mình. Tương tự như vậy, bình an cũng đang ở quanh cổ của con. Tại sao các con lại tìm kiếm nó ở bên ngoài? Người Cha đến và giải thích “Con ơi, lối sống nguyên thủy của các con, linh hồn, là bình an”. Cơ thể này là công cụ để con diễn phần vai của mình. Linh hồn là bất diệt. Linh hồn không bao giờ lớn lên hay nhỏ đi và cũng không bao giờ bị hủy hoại. Ừ thì, linh hồn trở nên ô trọc và cần phải được thanh lọc.
Ban đầu, linh hồn nhận lấy cơ thể nhỏ bé, rồi lớn dần thành cơ thể thanh niên, và cơ thể đó tiếp tục già đi. Linh hồn thì vẫn không thay đổi về hình dáng. Trước hết, con phải hiểu về linh hồn. “Tôi, linh hồn, trở thành luật sư v.v.” – đây được gọi là ý thức linh hồn. Người Cha giải thích “Con ơi, con đã trở nên ý thức cơ thể”. Đó là lý do tại sao con xem mình là cơ thể. Con quên mất rằng con là linh hồn và đây chỉ là cơ thể của con. Con phải nhận thức về bản thân. Chính linh hồn nhận 84 kiếp. Giờ đây, Người Cha đã giải thích “Những ai đã trở thành Brahmin thì sau này sẽ trở thành thánh thần. Không phải ai cũng sẽ nhận 84 kiếp. Một số linh hồn sẽ đến ngay từ giai đoạn đầu, trong khi những linh hồn khác sẽ đến sau 50 hoặc 100 năm. Có người sẽ trải qua 80 hoặc 82 kiếp, còn những người khác lại có số kiếp khác. Người ta thường nói về 8,4 triệu kiếp, nhưng họ vẫn chưa thỏa mãn với con số đó và cho rằng Thượng Đế hiện diện trong mọi phần tử. Giờ đây, Thượng Đế nói “Ta không ở trong cơ thể con người (Ta không có cơ thể con người), vậy làm sao Ta có thể ở trong cơ thể con vật, tảng đá hay mọi phần tử v.v. được chứ? Người Cha đã giải thích rằng linh hồn số một trở nên hoàn toàn ô trọc vào lúc cuối. Đích thân Ta nói với các con rằng Ta đi vào một cơ thể bình thường vào giai đoạn cuối trong nhiều kiếp sinh của ông ấy. Ông ấy đã trải qua 84 kiếp nên chắc chắn ông ấy sẽ trở nên ô trọc; ông ấy không thể nào thanh khiết vào lúc này.
Người Cha nói “Shri Krishna là hoàng tử đầu tiên, số một. Sau này, khi trưởng thành hơn, có thể là khoảng 20 đến 25 tuổi, cậu ấy sẽ trở thành Shri Narayan”. Các con cũng không thể nói rằng Lakshmi và Narayan đã nhận trọn vẹn 84 kiếp. Shri Krishna là số một và cậu ấy trở thành Narayan sau khi kết hôn. Tuy nhiên, các con cần phải nắm rõ con số này. Chỉ Shri Krishna mới được cho là nhận trọn vẹn 84 kiếp trong vòng 5000 năm. Người Cha ngồi ở đây và giải thích “Vào mỗi Chu kỳ, Ta đều đi vào cùng một cơ thể của người đóng phần vai từ đầu cho đến cuối. Ta không thể đi vào cơ thể của bất kỳ ai khác”. Có tài khoản này. Brahma là số một. Làm sao Ta có thể đi vào cơ thể của người khác được chứ? Nhiều người hỏi các con “Tại sao Thượng Đế chỉ đi vào cơ thể của Brahma thôi?”. Tuy nhiên, có tài khoản này. Những điều này cần phải được thấu hiểu. Được nhớ rằng sự thiết lập diễn ra thông qua Brahma. Sự thiết lập không được thực hiện thông qua Vishnu hay Shankar; đây không phải là nhiệm vụ của bất kỳ ai khác.
Người đời không biết đến Đấng Sáng Tạo cũng như sự sáng tạo, và điều này cũng được định sẵn trong Vở kịch. Điều đã được định sẵn giờ đây đang diễn ra, vậy tại sao con còn phải lo lắng chứ? Điều này liên quan đến thời gian hiện tại. Bất cứ điều gì phải diễn ra sẽ lại diễn ra và không gì có thể thay đổi được điều đó. Những gì diễn ra hôm nay sẽ lại tái diễn sau 5000 năm nữa. Baba đã giải thích rằng bất cứ khi nào con nhìn thấy điều gì, hãy nói “Chẳng có gì mới cả; điều này cũng đã từng xảy ra cách đây 5000 năm”. Hãy viết ra điều này một cách rõ ràng và để mọi người đến hỏi con về điều đó. Viết ra điều này thì không có gì là sai cả. Cuộc chiến này cũng đã từng diễn ra trước kia. Đây không phải là điều gì mới mẻ. Cuộc chiến Mahabharat cũng đã diễn ra cách đây 5000 năm. Người Cơ Đốc giáo đã đến và chiếm lấy vương quốc Bharat. Đó cũng không phải là điều mới lạ. Chuyện đó sẽ lại diễn ra theo cùng cách như vậy vào Chu kỳ kế tiếp. Lịch sử và địa lý của thế giới tiếp tục lặp lại. Lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu đang được thiết lập một lần nữa. Những ai đã nhận đầy đủ 84 kiếp sẽ trở thành Lakshmi và Narayan số một. Chỉ duy nhất Người Cha ngồi ở đây và giải thích tất cả những bí mật này. Người Cha nói “Ta là Hạt Giống của cái Cây thế giới loài người”. Đây được gọi là cái Cây lộn ngược. Thời lượng của cái Cây Chu kỳ này là 5000 năm. Trong biểu tượng chữ Vạn (swastika), con thấy có bốn phần bằng nhau. Các thời kỳ cũng bằng nhau; không thể có sự khác biệt.
Người Cha giải thích “Hãy nhìn vào những gì đang diễn ra trên thế giới!”. Một số người bay lên mặt trăng, số khác học cách đi trên lửa hoặc đi trên mặt nước. Tất cả những điều đó đều vô ích; chẳng có lợi ích gì trong đó cả. Con người không thể trở nên thanh khiết và đi vào sự giải thoát hay sự giải thoát trong cuộc sống. Dù họ có làm gì đi nữa, họ cũng không thể trở về Nhà. Linh hồn đã quên mất Ngôi nhà của mình và Ngôi nhà của Người Cha. Linh hồn đã quên mất chính mình và trở nên ý thức cơ thể. Mọi người đến đền thờ và hát những lời ca tụng “Quý ngài tràn đầy các đức hạnh, còn chúng con là những kẻ tội lỗi sa đọa”. Họ tự hạ thấp bản thân. Người Cha không bao giờ trở thành tín đồ thờ cúng. Còn về Shankar, con nói rằng Shankar luôn xứng đáng được tôn thờ. Shankar cũng không bao giờ trở thành tín đồ thờ cúng. Shankar không có phần vai ở đây. Chỉ có Brahma và Vishnu mới có phần vai trên sân khấu này. Không ai trên thế giới biết về phần vai của Brahma và Vishnu. Họ nói về Trimurti Brahma, nhưng họ hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của điều đó. Họ nói về sự thiết lập thông qua Brahma, nhưng họ lại không có hình ảnh của Đấng thực hiện sự thiết lập ấy. Họ nói như vậy, nhưng Người đang ở đâu? Họ không biết Shiva là ai.
Họ nói về linh hồn rằng “Một ngôi sao kỳ diệu tỏa chiếu lấp lánh ở giữa trán. Tôi, linh hồn, là bất diệt, còn thân xác này có thể bị hoại diệt”. Họ không biết họ nhận bao nhiêu cơ thể. Con người quá bất hạnh và cứ mãi kêu cầu trong nỗi tuyệt vọng “Ôi, Thượng Đế, Người Cha!”. Họ đã kêu cầu kể từ khi bắt đầu nếm trải đau khổ. Cũng đã có lời giải thích rằng khi vương quốc của Ravan bắt đầu ở Bharat, điều đó không có nghĩa là vương quốc của Ravan tồn tại trong các tôn giáo khác. Không, họ phải trải qua các giai đoạn thanh khiết (sato), bán thanh khiết (rajo) và ô trọc (tamo) vào thời điểm riêng của họ. Câu chuyện này được dựa trên Bharat. Những câu chuyện khác chỉ là các tình tiết phụ. Người Cha đến vào giai đoạn giữa. Sau khi Bharat trở nên hoàn toàn ô trọc, toàn bộ cái Cây cũng trở nên hoàn toàn ô trọc. Tất cả họ đều phải trải nghiệm cả hạnh phúc lẫn đau khổ. Những chiếc lá mới mọc trên cây trông rất đẹp. Những chiếc lá mới này chắc chắn cũng phải trải qua các giai đoạn thanh khiết (sato), bán thanh khiết (rajo) và ô trọc (tamo). Những ai đến vào giai đoạn cuối cũng được dành cho sự tôn trọng nhất định. Họ trải qua các giai đoạn thanh khiết (sato), bán thanh khiết (rajo) và ô trọc (tamo) ngay trong một kiếp sống, nhưng họ không có giá trị. Chỉ những ai đóng phần vai anh hùng mới có giá trị. Không phải chỉ có Baba đóng phần vai anh hùng; nhưng Baba không trải qua các giai đoạn như thế. Người đến để thanh lọc những điều ô trọc, bản thân Người không hề trở nên ô trọc. Con đang nỗ lực để trở nên thanh khiết từ ô trọc.
Con từng nhận được vương quốc của mình nhờ tuân theo shrimat của Raja Yoga, và giờ đây con lại đang đón nhận vương quốc ấy một lần nữa. Baba nói “Ta không cai trị vương quốc, nhưng Ta làm cho các con trở thành vua của các vị vua”. Người đời nói đủ điều, nhưng Thượng Đế nói rằng “Ta làm cho các con trở thành vua của các vị vua”. Tuy nhiên, họ không hiểu ý nghĩa của điều này nên họ không thể giải thích cho bất kỳ ai. Nếu Thượng Đế đã lên tiếng, thì chắc chắn Người đã đến. Người sẽ nói “Con ơi! Chỉ ở Bharat, người ta mới tổ chức sinh nhật của Shiva và đêm của Shiva”. Người Cha chỉ đến Bharat. Chỉ mỗi Bharat là vùng đất bất diệt; lời ca tụng dành cho nơi này thật vĩ đại. Cũng như lời ca tụng dành cho Người Cha là vô hạn, thì lời ca tụng dành cho Bharat cũng vô hạn như vậy. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, chỉ đến Bharat để trao sự cứu rỗi cho toàn thể nhân loại và mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Nơi Người đến chính là Bharat, một vùng đất cổ xưa. Thượng Đế dạy Raja Yoga và Người chỉ đến Bharat. Tuy nhiên, vì người ta cho rằng Shri Krishna là Thượng Đế, nên lời ca tụng dành cho Đấng Chân Lý đã bị lãng quên. Thượng Đế chỉ có một; chỉ duy nhất Người được gọi là Satguru. Có rất nhiều guru khác; những người dạy cho con cách làm ăn cũng được gọi là guru. Ngày nay, người ta tin rằng bất cứ ai cũng là một hóa thân. Họ không hiểu điều gì cả. Chỉ khi họ trở nên hoàn toàn ô trọc, họ mới kêu cầu “Baba ơi, hãy đến và thanh lọc cho chúng con!”.
Chỉ duy nhất Người Cha đến để kể cho các con nghe câu chuyện thật sự về sự bất tử. Giờ đây, trí tuệ các con đã thấu hiểu các con đã đi trọn Chu kỳ 84 kiếp như thế nào. Kiếp đầu tiên sẽ thật tốt đẹp, và sau đó các con sẽ dần đi xuống. Thế giới cũng trải qua giai đoạn sa sút như vậy. Trí tuệ con người cũng trở nên thanh khiết (sato), bán thanh khiết (rajo) và ô trọc (tamo); các cấp độ thánh thiện tiếp tục giảm dần kể từ thời kỳ Vàng. Người ta thường nói “Mọi sự đều có những giai đoạn thăng và trầm”. Chính nhờ có các con mà mọi người mới nhận được lợi ích. Người Cha duy nhất chính là Đấng ban tặng sự cứu rỗi cho tất cả. Các guru kia chỉ biết truyền đạt lại kinh điển; trong khi lắng nghe những điều đó, các con cứ thế sa sút. Người Cha vô hạn đến và hỏi các con “Ta đã làm cho các con trở nên giàu có và trao cho các con rất nhiều cung điện khảm đầy kim cương, châu báu, rồi Ta rời đi. Chuyện gì đã xảy ra với tất cả những thứ đó?”. Khi người cha đời thường đưa tiền cho con cái mà chúng lại tiêu xài hoang phí, ông ấy sẽ hỏi “Các con đã phung phí hết số tiền đó như thế nào?”. Khi có tiền trong tay, con cái thường tiêu xài vào những việc vô bổ, không cần thiết. Một người cha dù có là linh hồn đức độ đến mấy, nhưng khi con cái ra nước ngoài và tiêu tán hàng trăm ngàn, ông ấy cũng chẳng thể làm gì được. Ông ấy thậm chí còn chẳng thể từ mặt hay cắt đứt quan hệ với con cái của mình, bởi vì tài sản đó thuộc về ông nội. Tuy nhiên, ông ấy cảm thấy như thể lửa thiêu đốt trong lòng mình. Khi người cha qua đời, một số đứa con trở nên hư hỏng đến mức tiêu tán sạch gia sản chỉ trong vòng 12 tháng. Đó là chuyện mang tính hữu hạn, trong khi ở đây lại là chuyện mang tính vô hạn. Người Cha vô hạn nói “Các con từng là chủ nhân giàu có của thế giới! Vậy các con đã trở nên khánh kiệt như thế nào? Các con đã làm gì với số của cải đó?”. Người Cha sẽ hỏi những đứa con của Người như vậy. Ta đã làm cho Bharat trở nên giàu có đến thế! Toàn bộ số của cải đó đã đi đâu hết rồi? Chỉ duy nhất Người Cha mới giải thích điều này cho các con.
Trên con đường thờ cúng, các con đã tiêu tốn biết bao tiền của. Các con đã chi tiêu rất nhiều cho kinh sách v.v. Các con cứ cúi đầu lạy lục mãi cho đến khi trán bị mòn. Các con đã đánh mất toàn bộ số của cải đó. Tất cả những điều này đều nằm trong Vở kịch! Ta làm cho các con trở nên giàu có, còn Ravan lại làm cho các con trở nên nghèo túng. Người Cha chỉ giải thích điều này cho người dân Bharat. Chỉ có Bharat từng là con chim sẻ vàng. Nơi đây sở hữu nhiều của cải đến mức những người thuộc các tôn giáo khác đã đến và cướp phá nó. Hãy thử nghĩ xem Bharat đã từng như thế nào! Vở kịch này đã được định sẵn. Bharat từng là thiên đường và giờ đây Bharat là địa ngục. Hiện tại Bharat là địa ngục, đó là lý do tại sao Baba cho vẽ bức tranh cái Thang để bất kỳ ai cũng có thể hiểu rằng họ đang ở trong trạng thái ô trọc. Trẻ nhỏ thường được dạy thông qua hình ảnh. Làm sao trẻ nhỏ có thể hiểu được điều gì nếu thiếu đi hình ảnh minh họa? Chỉ duy nhất Người Cha đến và dạy cho các con cách thức dễ dàng để trở nên thanh khiết từ ô trọc. Đó vừa là cách dễ dàng nhất, lại vừa là cách khó nhất.
Trong thời kỳ Vàng, các con sống với ý thức linh hồn. Linh hồn nhận ra rằng cơ thể mình đã già đi và linh hồn phải rời bỏ cơ thể cũ đó để nhận lấy cơ thể mới. Cứ như thể con nhìn thấy trước hình ảnh đứa bé mà con sẽ trở thành sau này vậy. Các con cởi bỏ bộ da cũ của mình. Khi một người qua đời ở thế giới này, người ta khóc lóc và thậm chí còn thuê cả ban nhạc đến chơi. Trong thời kỳ Vàng, họ cởi bỏ cơ thể cũ và nhận lấy cơ thể mới trong niềm hạnh phúc. Họ tổ chức ăn mừng, trong khi ở đây lại tràn ngập nỗi đau buồn. Khi một người qua đời, người ta nói rằng người đó đã đến thiên đường. Điều này ngụ ý rằng trước đó người ấy đã ở trong địa ngục. Giờ đây, các con đang nỗ lực để trở thành cư dân của thiên đường. Người Cha đang làm cho các con trở thành cư dân của thiên đường.
Người Cha đến để trao cho các con sự giải thoát trong cuộc sống. Người giải thoát các con khỏi xiềng xích của Ravan và trao cho các con sự giải thoát trong cuộc sống. Người Cha nói “Ta đến chính xác như trong Chu kỳ trước và dạy cho các con Raja Yoga. Ta đi vào cơ thể của Brahma vào mỗi Chu kỳ”. Các con nhất định phải trở thành Brahmin. Brahmin chắc chắn được cần đến cho ngọn lửa hiến tế. Đây là ngọn lửa hiến tế kiến thức bất diệt, con ngựa được hiến tế vào trong đó để đạt được quyền trị vì bản thân. Cỗ xe này cần phải được hiến tế; cỗ xe này được ví như là con ngựa. Tất cả những con ngựa, tức là cơ thể, sẽ được hiến tế vào ngọn lửa này để đạt được quyền trị vì bản thân. Linh hồn thì không thể bị hiến tế. Linh hồn sẽ rời đi sau khi thanh toán xong tài khoản nghiệp, và vai diễn của mỗi người sẽ bắt đầu lại từ đầu. Đây được gọi là sự lặp lại của lịch sử và địa lý. Người Cha đến để thiết lập nên thế giới mới và phá hủy thế giới cũ. Cuộc chiến Mahabharat này được nhớ đến trong kinh sách. Các con nên giải thích rằng cánh cửa dẫn đến thiên đường được mở ra thông qua cuộc chiến này. Đó là lý do tại sao việc này được nhắc đến trong kinh sách. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.
Trọng tâm thực hành:
1. Đừng lo lắng về những chuyện đã qua. Quên đi bất cứ chuyện gì đã xảy ra bằng cách xem đó không phải là chuyện gì mới.
2. Dâng hiến cơ thể, tâm trí và của cải của con vào ngọn lửa hiến tế này, con ngựa được hiến tế vào trong đó để nhận được quyền trị vì bản thân, và sử dụng chúng một cách xứng đáng. Nỗ lực trong kiếp cuối cùng này để trở nên hoàn toàn thanh khiết.
Lời chúc phúc:
Mong con luôn mạnh mẽ và sử dụng thái độ hướng thượng của con để biến cuộc sống gia đình thành phương tiện cho sự thăng tiến.
Trong cuộc sống gia đình, hoặc là con trở nên thanh khiết, hoặc là con trở nên ô trọc, việc này tùy thuộc vào thái độ của con. Nếu con luôn hướng thái độ của con đến Người Cha duy nhất, nếu con thuộc về một Người Cha duy nhất chứ không phải ai khác, nếu con có thái độ hướng thượng như vậy, thì gia đình sẽ trở thành phương tiện giúp con thăng tiến. Nếu thái độ của con là hướng thượng, nó sẽ không thể phá bĩnh. Nhờ thăng tiến với thái độ hướng thượng như vậy, con sẽ dễ dàng nhận được sự giải thoát và cứu rỗi. Khi đó, mọi lời than phiền sẽ chấm dứt.
Khẩu hiệu:
Nếu sự thanh khiết của con bị lung lay, kể cả trong giấc mơ, thì điều đó có nghĩa là nền tảng niềm tin của con còn yếu.
*** Om Shanti ***
Thông điệp avyakt:
Hiển lộ hình ảnh con là người trao tặng.
Khi con, ngôi sao lấp lánh, đạt đến trạng thái hoàn thiện giống như mặt trời và mặt trăng, nghĩa là khi con ổn định trong trạng thái là chủ nhân trao tặng, thì tự khắc những linh hồn đang lang thang tìm kiếm sẽ nhanh chóng tìm đến con để nhận lấy điều gì đó từ con và gặp gỡ con. Con sẽ phải phục vụ với tốc độ nhanh để giúp cho những linh hồn ấy nhận được quyền đối với sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống từ Người Cha chỉ trong vòng một giây.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
