Sakar Murli ngày 08-09-2026

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, giờ đây con đã mang dòng máu mới của Thượng Đế. Hãy giảng giải với niềm hân hoan say sưa tột độ và cũng cảm thấy hân hoan say sưa rằng chính Shiv Baba đang dạy cho con.

Câu hỏi:

Con nên áp dụng phương pháp nào để luôn duy trì niềm hân hoan say sưa về mục tiêu và lý tưởng của con?

Trả lời:

Hãy luôn mang theo hộ chiếu cho vương quốc của con. Ở bên dưới, hãy dán bức ảnh bình thường của con; ở bên trên, dán bức ảnh của con trong trang phục hoàng gia; và trên cùng là hình ảnh của Shiv Baba. Nhờ vậy, con sẽ dễ dàng lưu giữ mục tiêu và lý tưởng của con trong nhận thức. Hãy luôn để hộ chiếu trong túi. Khi những cơn bão của Maya ập đến, con sẽ có ý nghĩ rằng nếu hộ chiếu của con bị hủy, con sẽ không thể đi đến thiên đường.

Bài hát:

Hỡi người lữ hành trong đêm, chớ vội nản lòng. Đích đến bình minh không còn xa!

Om shanti. Các con đã hiểu ý nghĩa của bài hát này rồi chứ? Đêm tối mịt mùng của con đường thờ cúng nay đã đi đến hồi kết. Các con biết rằng cái chết sẽ không thể đến với các con vào lúc này. Chúng ta đang ngồi ở đây với mục tiêu thay đổi từ con người bình thường thành thánh thần. Các tu sĩ khổ hạnh thường nói với mọi người rằng nếu họ tự xem mình là con bò đực, thì họ sẽ trở thành con bò đực. Đó là một ví dụ điển hình của con đường thờ cúng, cũng giống như câu chuyện Rama dẫn dắt đội quân khỉ để giải thoát Bharat khỏi Ravan vậy. Các con đang ngồi ở đây và biết rằng các con sẽ trở thành thánh thần với hai lần vương miện. Khi học trò đến trường, các em thường nói rằng nhờ việc học tập đó mà các em sẽ trở thành bác sĩ hay kỹ sư. Còn các con biết rằng nhờ vào việc học này, các con đang trở thành thánh thần. Khi rời bỏ thân xác hiện tại, các con sẽ được đội vương miện. Thế giới này thật dơ bẩn, trong khi thế giới mới là hạng nhất. Thế giới cũ là hạng ba. Thế giới này đang đi đến hồi kết. Chắc chắn chỉ có Đấng Sáng Tạo mới có thể làm cho chúng ta trở thành chủ nhân của thế giới. Không ai khác có thể dạy cho chúng ta điều này. Chỉ có Shiv Baba mới dạy cho chúng ta Raja Yoga. 

Người Cha nói “Hãy trở nên ý thức linh hồn!”. Cần phải nỗ lực để trở nên ý thức linh hồn. Một khi con đã hoàn toàn ý thức linh hồn, con còn mong cầu điều gì nữa đây? Dù sao thì con cũng là Brahmin và con biết rằng con đang trở thành thánh thần. Con có niềm hân hoan say sưa về việc trở nên như thế. Trước đây, khi chúng ta ở trong thời kỳ Sắt, trong địa ngục, chúng ta là ô trọc. Có sự khác biệt rất lớn giữa thánh thần và quỷ. Thánh thần thì vô cùng thanh khiết, trong khi con người ở đây thì quá ô trọc. Dù mang hình hài con người, nhưng hãy nhìn xem tính cách của họ ra sao! Những tín đồ thờ cúng thường ca tụng trước những bức tượng thờ rằng “Ngài hội tụ mọi đức hạnh, còn chúng con thì chẳng có đức hạnh nào”. Giờ đây, con sẽ chuyển hóa và trở thành thánh thần. Các con thờ phụng Shri Krishna để mong được đến vùng đất của Shri Krishna, nhưng lại không biết khi nào các con sẽ đến đó. Các con vẫn tiếp tục thực hiện những nghi thức thờ cúng để cầu xin Thượng Đế ban cho thành quả ấy. Thành quả của thờ cúng chính là sự cứu rỗi. 

Đây là việc học. Trước hết, con hãy tin tưởng Đấng đang dạy cho con. Đấng ấy chính là Shri Shri (Đấng Tối Cao). Con biết rằng Người Cha đang trao cho con những lời chỉ dẫn hướng thượng (shrimat). Làm sao những ai không biết điều này có thể trở nên hướng thượng được? Ngày nay, người ta chỉ trao cho nhau những lời chỉ dẫn để trở nên sa đọa. Những lời chỉ dẫn sai lệch ấy chính là lời chỉ dẫn mang tính quỷ. Tất cả các con, những Brahmin, đang tuân theo lời chỉ dẫn của Shri Shri Shiv Baba. Chỉ khi tuân theo lời chỉ dẫn của Linh Hồn Tối Cao, các con mới trở nên hướng thượng. Điều này chỉ có thể thấm nhuần trong trí tuệ của những ai có nó trong vận may của mình. Nếu không, họ sẽ không hiểu điều gì cả. Khi đã thấu hiểu, họ sẽ bắt đầu hỗ trợ các con. Một số người thậm chí còn không biết Đấng này là ai. Đó là lý do tại sao Baba không gặp gỡ bất kỳ ai; họ chỉ đưa ra những lời chỉ dẫn mang tính quỷ của riêng họ. Giờ đây, mọi người đều đang theo những lời chỉ dẫn của con người. Vì không biết đến những lời chỉ dẫn hướng thượng (shrimat), cho nên chúng bắt đầu đưa ra những lời chỉ dẫn của riêng mình cho Brahma Baba. Giờ đây, Người Cha đã đến để làm cho các con trở nên hướng thượng. Các con nói “Baba ơi, chúng con đang gặp Người một lần nữa giống như 5000 năm trước”. Những ai không biết gì sẽ không thể đáp lời như vậy. Các con đang tràn đầy niềm hân hoan say sưa về việc học của mình. Đây là việc học vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, Maya hoàn toàn chống lại các con. Các con biết rằng các con đang theo đuổi việc học này để nhận được vương miện kép. Trong tương lai, các con sẽ đội vương miện kép từ kiếp này đến kiếp khác. Vì vậy, các con cần nỗ lực hết mình vì điều đó. Đây được gọi là Raja Yoga. Đây là điều kỳ diệu. 

Baba luôn bảo các con hãy đến đền thờ Lakshmi và Narayan. Các con cũng có thể giải thích cho tu sĩ trông coi đền thờ. Hãy hỏi ông ấy xem Lakshmi và Narayan đã đạt được vị trí đó như thế nào. Họ trở thành chủ nhân của thế giới ra sao? Nếu các con ngồi và giải thích cho người khác theo cách này, thì ngay cả tu sĩ trông coi đền thờ cũng sẽ nhận được lợi ích. Các con có thể nói với họ “Chúng tôi sẽ giải thích cho ngài biết Lakshmi và Narayan nhận được vương quốc của họ như thế nào”. Trong kinh Gita có viết “Thượng Đế nói: Ta dạy các con Raja Yoga và làm cho các con trở thành vua của các vị vua”. Vì vậy, các con nên có thật nhiều niềm hân hoan say sưa về việc trở nên như thế. Các con có thể chụp một bức ảnh của chính mình (hiện tại) và một bức ảnh khi các con đang khoác lên mình trang phục hoàng gia. Hãy ghép hai hình ảnh này lại với nhau. Ở bên dưới, hãy dán bức ảnh bình thường của con, và ở bên trên, hãy dán hình ảnh của con trong trang phục hoàng gia. Việc này không tốn kém gì cả; con có thể nhanh chóng chuẩn bị một bộ trang phục hoàng gia. Hãy luôn mang theo hình ảnh đó bên mình để liên tục nhớ rằng con đang trở thành thánh thần. Ở trên đỉnh, hãy đặt hình ảnh của Shiv Baba. Con cần có tất cả những hình ảnh này. Chúng ta đang chuyển hóa từ con người thành thánh thần. Chúng ta sẽ trút bỏ thân xác này và trở thành thánh thần vì giờ đây chúng ta đang học Raja Yoga. Những bức ảnh này sẽ hỗ trợ cho con. Phía trên cùng là hình ảnh của Shiva, tiếp đến là hình ảnh con mặc trang phục hoàng gia, và bên dưới là hình ảnh bình thường của con. Chúng ta đang học Raja Yoga cùng Shiv Baba và đang trở thành những vị thần với hai lần vương miện. Nếu mang theo bức ảnh này, khi có ai hỏi, con có thể nói với họ rằng chính Shiv Baba đang dạy cho chúng ta. Khi các con nhìn vào những bức ảnh này, các con sẽ cảm thấy thật hân hoan say sưa. Con cũng có thể đặt những bức ảnh này ở cửa hàng. Khi Brahma Baba còn ở trên con đường thờ cúng, ông ấy thường giữ tấm hình của Narayan và mang theo hình của Narayan trong túi. Các con cũng nên giữ bức ảnh của chính mình để luôn nhớ rằng các con đang trở thành thánh thần. Hãy cố gắng tìm cách để luôn nhớ đến Cha. 

Khi con quên nhớ đến Cha, con sẽ sa ngã. Khi con sa vào thói hư tật xấu, con sẽ cảm thấy hổ thẹn và nghĩ rằng con không thể trở thành thánh thần được nữa. Con sẽ bị suy tim và cảm thấy “Giờ đây, con có thể trở thành thánh thần bằng cách nào?”. Baba nói “Hãy loại bỏ hình ảnh của những ai đắm chìm trong thói hư tật xấu”. Hãy nói với họ “Các bạn không xứng đáng đi đến thiên đường. Hộ chiếu của các bạn đã bị hủy rồi”. Bản thân những người đó cũng sẽ cảm thấy “Mình đã sa ngã, làm sao mình có thể đi đến thiên đường đây?”. Baba đưa ra ví dụ về Narad, người được bảo là hãy nhìn vào gương mặt của mình để xem liệu anh ta có xứng đáng cưới Lakshmi hay không. Narad đã nhìn thấy khuôn mặt của một con khỉ. Vì thế, mọi người cũng sẽ cảm thấy xấu hổ vì những thói hư tật xấu của mình và tự hỏi làm sao họ có thể cưới Shri Lakshmi hoặc Shri Narayan. Baba chỉ cho các con nhiều phương pháp. Tuy nhiên, các con cần phải có niềm tin này. Khi con có niềm hân hoan say sưa với thói hư tật xấu, con sẽ hiểu rằng con không thể trở thành vua của các vị vua với hai lần vương miện. Các con cần phải nỗ lực. Baba giải thích “Hãy tạo ra những phương pháp tuyệt vời và tiếp tục giải thích cho mọi người”. 

Sự thiết lập đang diễn ra thông qua Raja Yoga. Giờ đây, sự phá hủy đang ở trước mặt. Ngày qua ngày, những cơn bão sẽ ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Bom vẫn đang được chế tạo. Các con đang học kiến ​​thức này để đạt được vị trí cao. Chỉ một lần duy nhất các con trở nên thanh khiết từ ô trọc. Mọi người không hiểu rằng họ đang là cư dân của địa ngục, bởi vì họ có trí tuệ đá. Giờ đây, các con đang thay đổi từ những người có trí tuệ đá thành những người có trí tuệ thánh thiện. Nếu điều này có trong vận may của ai đó, người ấy sẽ nhanh chóng hiểu ra. Nếu không, cho dù con có đau đầu vì họ nhiều bao nhiêu, điều đó cũng không đọng lại trong trí tuệ của họ. Nếu họ không biết đến Cha, họ là những kẻ vô thần, nghĩa là trẻ mồ côi. Các con phải thuộc về vị Chúa Tể và Chủ Nhân vì các con là con của Shiv Baba. Những ai có kiến ​​thức này cũng sẽ tiếp tục bảo vệ cho con cái của mình khỏi các thói hư tật xấu. Những người không có kiến ​​thức này sẽ tiếp tục đẩy con cái của mình vào cạm bẫy của thói hư tật xấu, giống như bản thân họ đang bị mắc kẹt trong đó. Các con biết rằng ở đây các con được bảo vệ khỏi những thói hư tật xấu. Các kumari cần được bảo vệ trước tiên. Cha mẹ thường đẩy con cái của mình vào thói hư tật xấu. 

Các con biết rằng thế giới này đang suy đồi. Ai cũng mong muốn có một thế giới hướng thượng, nhưng ai sẽ là người kiến ​​tạo nên thế giới đó? Thượng Đế nói “Thậm chí Ta còn nâng đỡ cho cả các hiền triết và thánh nhân”. Kinh Gita cũng viết rằng chỉ duy nhất Thượng Đế phải nâng đỡ cho tất cả mọi người. Chỉ có một Thượng Đế duy nhất. Người Cha đến và nâng đỡ cho tất cả mọi người. Nếu ngay lúc này họ biết được rằng Thượng Đế của kinh Gita thực sự là Shiva, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra? Tuy nhiên, vẫn chưa đến lúc đó. Nếu không, địa vị của mọi người sẽ bắt đầu lung lay; ngai vàng của họ sẽ bị lay chuyển. Khi chiến tranh nổ ra, các con biết rằng ngai vàng của ai đó bắt đầu lung lay và người đó sắp sửa bị ngã. Nếu họ bị lay chuyển ngay lúc này, sự hỗn loạn sẽ xảy ra. Điều đó sẽ diễn ra trong tương lai. Các con có thể giải thích điều này trong các bài giảng của mình. Những ai am hiểu tiếng Phạn có thể dẫn chứng các câu kinh văn. Chính Đấng Thanh Lọc, Đấng ban tặng sự cứu rỗi cho tất cả, nói “Ta thực sự đang thực hiện công cuộc thiết lập thông qua cơ thể của Brahma”. Người đang trao sự cứu rỗi cho tất cả mọi người, nghĩa là Người đang nâng đỡ cho tất cả mọi người. 

Các con cần cảm thấy thật hân hoan say sưa khi trao bài giảng. Các kumari được gọi là những người mang dòng máu mới. Các kumari có thể ném những hòn đá kiến thức này. Các sinh viên cũng mang dòng máu mới, vì thế họ tạo ra nhiều sự xáo trộn và thậm chí ném cả đá nữa. Họ rất giỏi làm những việc đó. Đây cũng chính là dòng máu mới của các con. Các con biết rằng những người kia gây ra rất nhiều sự tổn hại. Đây là dòng máu mới thuộc về Thượng Đế của các con. Các con đang trở nên mới từ cũ. Các con, những linh hồn đã trở nên già cỗi và thuộc về thời kỳ Sắt, giờ đây đang trở nên mới mẻ và thuộc về thời kỳ Vàng. Các con nên có thật nhiều niềm thích thú. Các con nên liên tục có niềm hân hoan say sưa. Các con cũng phải nâng đỡ cho những người đồng đẳng với mình. Người mẹ guru cũng được nhớ đến. Chỉ các con mới biết khi nào thì các bà mẹ trở thành guru. Công việc của các guru đang diễn ra vào lúc này. Người Cha đến và đặt chiếc bình kiến thức này lên đầu các bà mẹ. Mọi sự khởi đầu đều như vậy. 

Một số đứa con nói rằng chúng muốn một giáo viên Brahmin được cử đến trung tâm của chúng. Baba nói “Các con có thể tự mình điều hành trung tâm”. Các con đáp lại rằng các con không đủ can đảm và nhất định cần một người mẹ. Thật tốt khi các con dành sự tôn trọng cho các bà mẹ. Ngày nay, người đời chỉ dành cho nhau sự tôn kính hời hợt; chẳng ai nhận được sự tôn kính bền vững cả. Vào lúc này, các con đang nhận được vận may vương quốc vĩnh hằng. Người Cha giải thích cho các con theo rất nhiều cách. Người Cha chỉ cho các con vô số phương pháp hay để luôn giữ cho bản thân con vui vẻ. Các con nên luôn có những mong ước tốt lành dành cho bản thân rằng các con sẽ trở thành Lakshmi và Narayan. Nếu điều đó không có trong vận may của ai đó, họ sẽ thực hiện nỗ lực nào? Người Cha nói cho các con biết các con cần phải thực hiện nỗ lực nào. Nỗ lực không bao giờ là lãng phí; nỗ lực luôn mang lại giá trị xứng đáng. Vương quốc sẽ được thiết lập và sự phá hủy cũng phải diễn ra thông qua cuộc chiến Mahabharat. Khi con tiến bộ hơn, con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và mọi người sẽ tìm đến. Hiện tại họ sẽ chưa hiểu được điều này. Nếu hiểu được, vương quốc của họ sẽ kết thúc. 

Các con có những bức tranh rất tuyệt vời. Kia là sự cứu rỗi, vùng đất hạnh phúc, còn đây là vùng đất của sự giải thoát. Trí tuệ của các con nói rằng tất cả các linh hồn đều cư ngụ ở cõi Niết bàn và từ đó các linh hồn đi vào thế giới của “âm thanh”. Chúng ta, những linh hồn, là cư dân của nơi chốn ấy. Vở kịch này xoay quanh vùng đất Bharat. Người ta tổ chức sinh nhật của Shiva ở đây. Người Cha nói “Giờ Ta đã đến và sẽ lại đến sau một Chu kỳ”. Bharat chính là thiên đường. Người ta nói rằng thiên đường đã tồn tại từ rất lâu trước thời Christ. Hiện tại Bharat không còn như thế nữa, nhưng sau này thiên đường sẽ lại hiện hữu. Do đó, chắc chắn phải có sự kết thúc đối với cư dân của địa ngục và sự thiết lập dành cho cư dân của thiên đường. Các con đang trở thành cư dân của thiên đường. Địa ngục sẽ bị phá hủy. Các con cũng cần phải hiểu điều này. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy có những lời chúc tốt lành dành cho mọi người. Trao cho mọi người sự tôn kính chân thành. Nỗ lực để đạt được vị trí cao trong vương quốc thời kỳ Vàng.

2. Nỗ lực để trở nên ý thức linh hồn. Từ bỏ việc tuân theo lời chỉ dẫn của con người và thay vào đó hãy tuân theo lời chỉ dẫn của Đấng duy nhất. Luôn duy trì niềm hân hoan say sưa với việc học này.

Lời chúc phúc:

Mong con trở thành chủ nhân mặt trời kiến thức và thiêu rụi mọi suy nghĩ cũng như thái độ ô trọc của tất cả các linh hồn.

Giống như mặt trời dùng những tia sáng của nó để thiêu rụi rác rưởi, vi trùng v.v., tương tự như vậy, khi con trở thành chủ nhân mặt trời kiến thức và nhìn vào những linh hồn ô trọc, thì những suy nghĩ, thái độ và ánh nhìn ô trọc của họ sẽ bị thiêu rụi. Những suy nghĩ ô trọc không thể tấn công những linh hồn thanh khiết. Những linh hồn ô trọc sẽ dâng nộp bản thân cho những linh hồn thanh khiết. Để làm được điều này, con hãy trở thành trạm điện, nghĩa là hãy luôn ổn định trong trạng thái là chủ nhân mặt trời kiến thức.

Khẩu hiệu:

Từ cuộc đời yogi của con, tạo ra tác động thông qua sự thực hành của con chính là làm công việc phục vụ thật là vĩ đại.

*** Om Shanti ***

Thông điệp avyakt: 

Hiển lộ hình ảnh con là người trao tặng.

Người ta vẫn thường nhắc nhớ rằng Người Cha, Đấng ban tặng vận may, đã ban phát vận may thông qua Brahma. Vì vậy, nhiệm vụ của Brahma cũng chính là nhiệm vụ của các con, những Brahmin. Người đời thường trao tặng quần áo, thức ăn và nước uống, nhưng chỉ duy nhất các con, những đứa con của Đấng ban tặng vận may, mới có thể trao tặng vận may hướng thượng này. Những ai đạt được vận may này sẽ đạt được tất cả mọi thứ. Do đó, hãy có một trái tim rộng lượng khi trao tặng vận may này. 

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×