Sakar Murli ngày 09-09-2026

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, chỉ với sức mạnh của yoga, con mới có thể chinh phục tội lỗi của mình và trở thành người chinh phục những hành động tội lỗi.

Câu hỏi:

Suy nghĩ nào khiến cho những đứa con đang nỗ lực lại dừng nỗ lực?

Trả lời:

Đối với những ai đang nỗ lực nhưng lại nghĩ rằng vẫn còn nhiều thời gian và có thể bứt phá về sau, Người Cha giải thích rằng “Con ơi, cái chết không định trước thời điểm. Nếu con cứ để dành mọi việc cho ngày mai mà chẳng may qua đời trước đó, thì con sẽ đạt được gì? Vì vậy, hãy tiếp tục mang lại lợi ích cho bản thân và người khác nhiều nhất có thể bằng cách tuân theo shrimat. Đừng vì bận tâm đến vấn đề thời gian mà ngừng nỗ lực”.

Bài hát:

Lời chào kính cẩn gửi đến Shiva.

Om shanti. Người Cha đã giải thích cho các con rằng Đấng vô thể không thể thực hiện bất kỳ hành động nào mà không có cơ thể hữu hình. Nếu không, Người sẽ không thể diễn phần vai của Người. Người Cha tâm linh đến và giải thích cho các con, những đứa con tâm linh, thông qua Brahma. Các con phải trở nên hoàn toàn thanh khiết và trở thành chủ nhân của thế giới nhờ vào sức mạnh của yoga. Trong trí tuệ của các con luôn biết rằng cứ mỗi Chu kỳ, Người Cha lại đến và dạy Raja Yoga cho các con thông qua Brahma. Người thực hiện việc thiết lập nên lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu, nghĩa là Người thay đổi con người thành thánh thần. Những người từng là thánh thần thì rất thanh khiết, nhưng sau 84 kiếp, họ đã trở nên ô trọc. Khi người dân Bharat còn sở hữu trí tuệ thánh thiện, họ có tất cả mọi thứ: sự thanh khiết, bình an và hạnh phúc. Đây là chuyện thuộc về 5000 năm. Người Cha giải thích cho các con toàn bộ sự thật, bao gồm cả các mốc thời gian cụ thể. Không ai cao quý hơn Người. Chỉ duy nhất Người Cha ngồi ở đây và tiết lộ cho các con những bí mật về sự khởi đầu, giai đoạn giữa và kết thúc của thế giới, tức là về Cây Chu kỳ. 

Lối sống thánh thần của Bharat giờ đây đã biến mất, dù các hình ảnh về nó vẫn còn tồn tại. Người dân Bharat biết rằng vương quốc của Lakshmi và Narayan từng tồn tại trong thời kỳ Vàng. Tuy nhiên, họ đã phạm sai lầm khi mô tả Krishna xuất hiện vào thời kỳ Đồng trong các kinh sách. Chỉ duy nhất Người Cha đến và chỉ đường về Nhà cho những ai đã lãng quên điều này. Người được gọi là Đấng Dẫn Đường đến sự giải thoát và sự giải thoát trong cuộc sống. Chỉ duy nhất Người trao ban sự giải thoát và sự giải thoát trong cuộc sống cho tất cả mọi người. Khi Bharat được giải thoát trong cuộc sống, tất cả các linh hồn khác cũng sẽ ở trong vùng đất giải thoát; đó là lý do tại sao Người được gọi là Đấng ban tặng sự giải thoát và sự giải thoát trong cuộc sống. 

Đấng Sáng Tạo chỉ có một và thế giới cũng chỉ có một. Chỉ có một lịch sử và địa lý duy nhất của thế giới và nó cứ tiếp tục lặp lại. Có các thời kỳ như thời kỳ Vàng, thời kỳ Bạc v.v., và sau đó là thời kỳ Chuyển giao. Thời kỳ Sắt thì ô trọc, trong khi thời kỳ Vàng lại thanh khiết. Trước khi thời kỳ Vàng đến, thời kỳ Sắt chắc chắn phải kết thúc trước. Sự thiết lập phải diễn ra trước sự phá hủy. Sự thiết lập sẽ không diễn ra trong thời kỳ Vàng. Thượng Đế đến khi thế giới ô trọc phải được thanh lọc. 

Người Cha đang chỉ cho các con một phương pháp đơn giản để sử dụng “Hãy ngắt kết nối với mọi mối quan hệ liên quan đến cơ thể và những người thân, hãy ý thức linh hồn và nhớ đến Cha”. Người Cha là Đấng trao quả trái cho các tín đồ. Người trao kiến thức này cho các tín đồ để làm cho họ trở nên thanh khiết. Chính yoga thanh lọc cho mọi người. Đại Dương Kiến Thức đến và truyền đạt kiến thức này thông qua miệng của người này. Người thanh lọc cho những điều ô trọc. Vào lúc này, tất cả các linh hồn đều đã trở nên ô trọc nên họ kêu cầu đến Cha, bởi vì không ai ngoài Người Cha có thể thanh lọc cho các con. Nếu sông Hằng là Đấng Thanh Lọc, tại sao các con lại hát rằng “Đấng Thanh Lọc chính là Rama thuộc về nàng Sita”? Trí tuệ nói rằng Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, chắc chắn sẽ lại đến một lần nữa để thực hiện việc thiết lập nên thế giới mới và phá hủy thế giới cũ. Cây Chu kỳ có một khoảng thời gian tồn tại nhất định. Bất cứ thứ gì tiến đến trạng thái sâu mục hoàn toàn thì đều được gọi là hoàn toàn ô trọc. Nơi này không thể được gọi là thế giới mới; đây là thế giới thời kỳ Sắt. 

Tất cả những điều này phải được làm cho đọng lại trong trí tuệ của các con để các con có thể giải thích cho người khác. Hãy mang thông điệp này đến từng gia đình. Đừng chỉ nói “Thượng Đế đã đến!”, mà hãy giải thích một cách khéo léo “Các bạn có hai người cha: một người cha sinh ra cơ thể và một Người Cha của linh hồn. Vào lúc đau khổ, các bạn chỉ nhớ đến Người Cha của linh hồn”. Không ai ở vùng đất hạnh phúc nhớ đến Thượng Đế cả. Trong thời kỳ Vàng, vương quốc của Lakshmi và Narayan, đã từng có bình an, hạnh phúc và sự thanh khiết; ở đó có tất cả mọi thứ. Một khi đã nhận được của thừa kế của Người Cha, tại sao con còn phải kêu cầu đến Người? Ở đó, chỉ có niềm hạnh phúc mà thôi. Người Cha không tạo ra thế giới này để gây ra đau khổ cho con. 

Vở kịch này đã được định sẵn. Những ai có phần vai để diễn vào lúc cuối sẽ nhận từ 2 đến 4 kiếp và ở trong vùng đất bình an trong suốt khoảng thời gian còn lại. Tuy nhiên, không ai có thể rời khỏi Vở kịch này. Những linh hồn ấy có thể chỉ nhận 1 hoặc 2 kiếp, nhưng khoảng thời gian còn lại thì tựa như đang ở trong trạng thái giải thoát. Linh hồn chính là diễn viên. Một số người có phần vai hướng thượng, trong khi những người khác có phần vai ít hướng thượng hơn. Được nhớ đến rằng không ai có thể thấu hiểu trọn vẹn Thượng Đế. Chỉ có Thượng Đế đến và giải thích cho con những bí mật về Đấng Sáng Tạo cũng như về sự khởi đầu, giai đoạn giữa và sự kết thúc của việc sáng tạo. Người Cha giải thích “Ta đi vào một cơ thể bình thường”. Cái người mà Ta đi vào còn không biết về các kiếp sống của chính mình. Ta kể cho con nghe câu chuyện về 84 kiếp của người này. Không một phần vai nào có thể thay đổi vì Vở kịch này đã được định sẵn. 

Điều này không thể đọng lại trong trí tuệ của bất kỳ ai. Nó chỉ có thể đọng lại trong trí tuệ của các con khi các con trở nên thanh khiết và cố gắng để hiểu. Để hiểu mọi thứ thật rõ ràng, các con cần phải ở trong lò luyện tâm linh (bhatti) suốt bảy ngày. Người ta thường tổ chức các buổi đọc kinh Bhagavad và các kinh sách khác trong bảy ngày. Một số người có thể hiểu mọi thứ rất rõ ràng chỉ trong bảy ngày, trong khi những người khác lại nói rằng chẳng có gì đọng lại trong trí tuệ của họ cả. Nếu họ không có ý định đạt được vị trí cao, thì làm sao những điều này có thể đọng lại trong trí tuệ của họ? Được rồi, ít nhất thì họ cũng đã nhận được lợi ích. Các thần dân cứ thế được tạo ra theo cách này, nhưng cần phải nỗ lực mới có thể nhận được vận may vương quốc. Chỉ khi nhớ đến Cha, tội lỗi của các con mới được gột bỏ. Làm hay không là tùy thuộc vào các con; dù sao đó cũng là lời chỉ dẫn của Cha. 

Người ta luôn nhớ đến những điều dễ thương, phải không? Trên con đường thờ cúng, họ thường cầu nguyện “Ôi, Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!”. Giờ đây, các con đã tìm thấy Người. Người nói “Hãy nhớ đến Ta, rồi rỉ sét sẽ được loại bỏ”. Các con sẽ không thể nhận được vương quốc một cách dễ dàng như vậy đâu. Cần phải có chút nỗ lực để duy trì sự tưởng nhớ. Chỉ những ai thường xuyên nhớ đến Baba thì mới đạt được trạng thái thoát nghiệp. Nếu không nhớ đến Baba một cách trọn vẹn, tội lỗi của các con sẽ không được gột bỏ. Chỉ với sức mạnh của yoga, các con mới có thể trở thành người chinh phục những hành động tội lỗi. Làm thế nào Lakshmi và Narayan có thể trở nên thanh khiết trong khi không ai còn giữ được sự thanh khiết vào cuối thời kỳ Sắt? 

Ngay lúc này, chương kiến thức Gita đang được lặp lại. Thượng Đế Shiva nói “Mọi người cứ mãi phạm sai lầm, vì vậy Ta đến để giải thoát họ khỏi việc phạm sai lầm. Tất cả các kinh sách của Bharat đều thuộc về con đường thờ cúng. Người Cha nói “Không ai biết gì về những điều Ta nói. Những ai từng nghe Ta giảng dạy đã đạt được phần thưởng trong 21 kiếp”. Sau đó, kiến thức này đã biến mất. Các con đã đi trọn cả Chu kỳ và giờ đây đang lắng nghe kiến thức này. Các con biết rằng các con đang trồng cái cây con cho sự chuyển hóa từ con người thành thánh thần. Đây là cái cây con của cái cây thánh thần. Người ta vẫn tiếp tục trồng những cái cây kia. Người Cha đến và chỉ cho con thấy sự tương phản. Con hãy trình bày kế hoạch của họ và kế hoạch của con. Họ có kế hoạch hóa gia đình để ngăn chặn sự gia tăng dân số thế giới. Người Cha nói với con một điều rất tuyệt vời: vô số tôn giáo sẽ kết thúc và gia tộc thánh thần sẽ được thiết lập. Trong thời kỳ Vàng, chỉ có gia tộc thánh thần; khi đó không hề tồn tại nhiều gia tộc khác. Hãy nhìn xem hiện tại có bao nhiêu gia tộc ở Bharat – gia tộc người Gujarat, gia tộc người Sikh. Thực tế, chỉ nên có một gia tộc duy nhất ở Bharat. Khi có nhiều gia tộc, chắc chắn sẽ nảy sinh xung đột, rồi dẫn đến nội chiến. Nội chiến cũng xảy ra ngay trong nội bộ gia tộc, chẳng hạn như hai anh em trong một nhà có thể không sống hòa thuận với nhau; giữa họ nảy sinh mâu thuẫn. Ngay cả nguồn nước cũng bị chia cắt giữa họ. Những người theo đạo Sikh cảm thấy họ nên mang lại nhiều hạnh phúc hơn cho gia tộc cùng đạo với mình. Luôn có sức hút mạnh mẽ hướng về những người cùng nhóm với mình. Họ cứ mãi tự làm khổ bản thân. 

Vào lúc cuối, họ sẽ tiếp tục tranh đấu lẫn nhau. Sự phá hủy là điều tất yếu phải xảy ra. Họ vẫn tiếp tục chế tạo ra rất nhiều bom. Khi Thế chiến nổ ra, họ đã thả hai quả bom. Giờ đây, họ đã chế tạo ra rất nhiều bom. Đây là điều cần được thấu hiểu. Con phải giải thích rằng đây chính là cuộc chiến Mahabharat năm xưa. Ngay cả những nhân vật lỗi lạc cũng nói rằng nếu không ngăn chặn chiến tranh, cả thế giới sẽ chìm trong biển lửa. Con biết rằng ngọn lửa hủy diệt sẽ bùng lên. Người Cha đang thiết lập nên lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu. Raja Yoga là dành cho thời kỳ Vàng. Lối sống thánh thần đã biến mất và sẽ được thiết lập một lần nữa. Bây giờ là thời kỳ Sắt, và sau đó thời kỳ Vàng nhất định sẽ đến. Cuộc chiến Mahabharat đang diễn ra để kết thúc thời kỳ Sắt. Hãy thấm nhuần tất cả những điều này thật tốt, rồi sau đó giải thích cho người khác. Con người thuộc về cộng đồng quỷ, cho nên con phải hết sức thận trọng. Chắc chắn sẽ có những trở ngại xuất hiện vào lúc này, giống như nó đã từng xảy ra vào Chu kỳ trước. Vở kịch này đã được định sẵn và chúng ta bị ràng buộc bởi Vở kịch. 

Con đừng bao giờ quên cuộc hành hương tưởng nhớ. Có bài hát rằng “Hỡi người lữ hành trong đêm, đừng trở nên ủ rũ”. Không ai có thể hiểu được ý nghĩa của điều này. Đêm tối sắp kết thúc và ngày mới sẽ đến. Một nửa Chu kỳ đã khép lại và giờ đây hạnh phúc sẽ bắt đầu. Người Cha đã giải thích cho các con ý nghĩa của từ “Manmanabhav”. Vì tên của Shri Krishna đã bị đưa vào kinh Gita, cho nên cuốn kinh này không còn giữ được sức mạnh nguyên vẹn. Shri Krishna không bao giờ có thể được gọi là Đấng Toàn Năng; cậu ấy nhận trọn vẹn 84 kiếp. Đó là lý do tại sao kinh Gita không còn sức mạnh như trước nữa. Giờ đây, chúng ta đang mang lại lợi ích cho toàn nhân loại. Những ai trở thành người mang lại lợi ích sẽ nhận được của thừa kế. Không thể có lợi ích nếu thiếu đi cuộc hành hương tưởng nhớ. Vào lúc này, trí tuệ của tất cả mọi người đều không có tình yêu thương dành cho Người. Họ nói rằng Thượng Đế hiện diện ở khắp mọi nơi. Các con cần giải thích rằng Người là Người Cha vô hạn. Người dân Bharat nhận của thừa kế vô hạn từ Người Cha vô hạn. Các con, những người dân Bharat, đã trải qua 84 kiếp. 

Các con vẫn tiếp tục lắng nghe kiến thức này, nhưng giờ đây các con đang nhìn nhận mọi việc theo cách thực tế. Ngày qua ngày, sẽ có nhiều người mới tìm đến với các con. Nếu những nhân vật lỗi lạc tìm đến ngay lúc này, tiếng tăm của các con sẽ lan truyền rất nhanh và khi đó sẽ nảy sinh những biến động lớn. Đó là lý do tại sao mọi việc diễn ra một cách từ từ. Kiến thức này thì thầm lặng. Không ai có thể biết được các con đang làm gì. Có đau khổ trong thờ cúng, và có hạnh phúc trong kiến thức này. Chỉ các con, chứ không phải ai khác, biết các con chiến đấu với Ravan như thế nào. Thượng Đế nói “Nếu con muốn trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc, hãy nhớ đến Ta, rồi tội lỗi của con sẽ được gột bỏ. Trở nên thanh khiết, rồi Ta sẽ đưa con trở về cùng Ta”. Mọi người đều sẽ nhận được sự giải thoát. Tất cả sẽ được giải thoát khỏi vương quốc của Ravan. 

Các con nói rằng chỉ có các Shiv Shakti, các Brahma Kumari, mới thiết lập nên thế giới hướng thượng bằng cách tuân theo shrimat của Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, y hệt như họ đã làm vào Chu kỳ trước. Thế giới hướng thượng đó đã tồn tại cách đây 5000 năm. Hãy làm cho điều này đọng lại trong trí tuệ của các con. Khi trí tuệ hấp thu những điểm kiến thức chính yếu, các con sẽ có thể ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Một số người các con nghĩ rằng vẫn còn thời gian và sẽ nỗ lực sau. Tuy nhiên, cái chết không tuân theo quy luật hay sự sắp đặt nào cả. Nếu ai đó qua đời vào ngày mai thì sao? Vì vậy, các con không được nghĩ rằng mình sẽ phi nước đại tiến lên ở giai đoạn cuối. Suy nghĩ đó sẽ chỉ khiến các con sa sút hơn nữa. Hãy tiếp tục nỗ lực hết sức có thể. Mỗi người các con phải mang lại lợi ích cho chính mình bằng cách tuân theo shrimat. Hãy tự kiểm tra bản thân để thấy con nhớ đến Cha nhiều bao nhiêu và làm công việc phục vụ của Cha nhiều bao nhiêu. Các con là những người trợ giúp tâm linh của Thượng Đế; các con cứu rỗi cho các linh hồn. Các con chỉ cho mọi người biết linh hồn ô trọc có thể trở nên thanh khiết bằng cách nào. 

Tội lỗi của các con sẽ không được gột bỏ khi nhớ đến Shri Krishna. Cậu ấy là hoàng tử và đã thụ hưởng thành quả của mình. Không cần thiết phải ca ngợi cậu ấy. Các con sẽ tán dương các vị thần như thế nào? Đúng vậy, ai cũng tổ chức sinh nhật; đó là chuyện thường tình, nhưng họ còn làm gì nữa? Dù sao thì họ vẫn tiếp tục đi xuống cái Thang. Có người tốt và kẻ xấu; mỗi người đều có phần vai của riêng mình. Đây là điều mang tính vô hạn. Có thể đếm được các cành chính và cành phụ, nhưng lá thì vô số kể. Làm sao con có thể ngồi đếm từng chiếc cho được? 

Người Cha vẫn tiếp tục dặn dò các con “Con ơi, hãy nỗ lực. Hãy giới thiệu về Người Cha cho mọi người và kết nối trí tuệ của con với Người Cha trong yoga”. Người Cha nói “Hãy bảo mọi người trở nên thanh khiết, rồi họ sẽ được đến vùng đất của sự giải thoát”. Cả thế giới không biết điều gì sẽ xảy ra thông qua cuộc chiến Mahabharat. Ngọn lửa hiến tế này đã được tạo ra vì cần phải có một thế giới mới. Ngọn lửa hiến tế của chúng ta sắp kết thúc, do đó mọi thứ sẽ được hiến tế vào trong đó. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.

Trọng tâm thực hành:

1. Trở thành người trợ giúp đích thực của Thượng Đế và phục vụ để cứu rỗi cho tất cả các linh hồn. Mang lại lợi ích cho mọi người; giới thiệu về Người Cha cho tất cả mọi người.

2. Tưởng nhớ đến Đấng dấu yêu nhất với thật nhiều tình yêu thương. Giữ mình không bị lay chuyển trước Vở kịch đã được định sẵn này. Đừng e sợ những trở ngại.

Lời chúc phúc:

Mong con thoát khỏi mọi ràng buộc, và nhờ luôn duy trì trạng thái “Manmanabhav”, con sẽ trải nghiệm được sự ngọt ngào của tâm trí và mang lại trải nghiệm tương tự cho người khác.

Những đứa con phá vỡ được những ràng buộc của xiềng xích sắt và những sợi dây trói buộc tinh tế, đồng thời đạt được trạng thái thoát khỏi ràng buộc sẽ không còn bị cuốn hút bởi sự ngọt ngào của những thứ vật chất thuộc về thời kỳ Sắt hay những điều gắn kết trong tâm trí. Ý thức cơ thể hay bất cứ điều gì thuộc về thế giới cũ của thân xác đều không thể thu hút con dù chỉ một chút. Khi con không còn bị thu hút bởi sự ngọt ngào của các giác quan thể lý, nghĩa là không còn bị thu hút bởi những điều ngọt ngào tạm bợ, con sẽ trải nghiệm được niềm vui siêu giác quan và sự ngọt ngào tâm linh. Để đạt được điều này, con phải luôn duy trì trạng thái “Manmanabhav”.

Khẩu hiệu:

Công việc phục vụ thật sự được thực hiện khi con nhận được lời chúc phúc cũng như niềm hạnh phúc từ mọi người. 

*** Om Shanti ***

Thông điệp avyakt: 

Hiển lộ hình ảnh con là người trao tặng.

Người đời thường xem việc bố thí/cúng dường là hành động từ thiện. Là con của Đấng Ban Tặng, các con là những linh hồn thiện lành, luôn luôn trao tặng. Các con không nên có mong muốn nhận lại những thành quả tạm thời từ bất kỳ ai, chẳng hạn như “Nếu linh hồn này trao cái gì đó thì tôi mới trao”, hay “Nếu linh hồn này làm điều gì đó thì tôi mới làm”. Đừng có những cảm nhận hữu hạn như vậy. Là con của Đấng Ban Tặng, các con là những linh hồn thiện lành, luôn trao gửi tình yêu thương, sự hợp tác và sức mạnh cho tất cả các linh hồn.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×