
Trọng tâm:
Con ngọt ngào, con biết rằng không phải tất cả các linh hồn đều sẽ học cùng với Người Cha vô hạn. Tuy nhiên, tất cả họ chắc chắn sẽ cùng Người trở về.
Câu hỏi:
Những đứa con sẽ trở thành người cai trị thế giới coi trọng điều gì nhất?
Trả lời:
Các con coi trọng việc học nhất. Dù đang ngồi ở đâu, các con nhất định phải học. Song song với việc làm tròn trách nhiệm đối với bạn bè và người thân, các con thực hành nhớ đến Người Cha và truyền tải thông điệp đến mọi người “Hãy nhớ đến Người Cha, rồi các bạn sẽ được đến vùng đất bình an và hạnh phúc”. Chỉ những đứa con tuân thủ trọn vẹn những lời chỉ dẫn hướng thượng này mới trở thành người cai trị thế giới.
Om shanti. Không chỉ đưa tất cả các con, những linh hồn, trở về, chắc chắn Người Cha cũng phải đưa tất cả mọi người trên thế giới trở về Nhà, bởi vì đêm tối đang dần kết thúc. Thế giới cũ đang kết thúc và thế giới mới đang được thiết lập. Thế giới vẫn tồn tại, nhưng nó chuyển từ cũ sang mới. Vào buổi bình minh của thời kỳ Vàng, thực sự đã tồn tại lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu. Triều đại Mặt trời và Mặt trăng nay không còn nữa. Người Cha giải thích “Sau khi nhận kiếp tái sinh, họ đã hoàn tất 84 kiếp của mình. Vào lúc này, tất cả các diễn viên (linh hồn) đều đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Họ mong muốn có được vương quốc của Rama, thế giới mới, hay New Delhi.
Cũng giống như trẻ nhỏ thường nói rằng chúng muốn món đồ chơi mới này hay món đồ chơi mới kia, thì ở đây, các con cũng nói “Baba ơi, chúng con muốn có bộ y phục mới cho thế giới mới”. Vào dịp lễ Deepmala (lễ hội Ánh sáng), mọi người thường mặc quần áo mới. Không có tục lệ mặc quần áo mới vào ngày lễ Shri Krishna Jayanti (ngày sinh nhật của Shri Krishna). Để có quần áo mới cho dịp Deepmala, người ta đặc biệt đi mua sắm và chi tiêu rất nhiều tiền cho chúng. Vào dịp Deepmala, họ cũng thắp đèn. Ngọn đèn của các con nay đã được thắp sáng và các con phải thắp sáng ngọn đèn cho người khác. Lễ hội Deepmala của họ thuộc về con đường thờ cúng, trong khi Deepmala của các con thuộc về con đường kiến thức này. Các con không cần phải thay đổi quần áo… vào lúc này. Khi ngọn đèn của các con hoàn toàn được thắp sáng, các con sẽ nhận được y phục mới trong thế giới mới.
Người Cha nói “Ta sẽ đưa tất cả mọi người trở về, bất kể họ có muốn đi hay không”. Mọi người kêu cầu “Ôi, Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!”. Hoặc họ nói “Ôi, Đấng Giải Thoát, xin hãy đến!”. Người thì kêu cầu bằng ngôn ngữ này, người thì kêu cầu bằng ngôn ngữ khác. Ta đến vào mỗi Chu kỳ và đưa tất cả trở về. Số lượng con người trong thời kỳ Vàng rất ít. Giờ đây, có vô số diễn viên. Tất cả họ đều là những thực thể sống. Khi linh hồn hiện diện trong cơ thể, nó được gọi là một sinh linh. Không phải cơ thể nói rằng “Ta trút bỏ linh hồn này và nhận lấy linh hồn khác”. Không; chính linh hồn nói “Ta trút bỏ cơ thể này và nhận lấy cơ thể khác”. Tuy nhiên, không ai biết rằng chúng ta trải qua 84 kiếp. Không phải ai cũng sẽ trải qua đúng 84 kiếp. Mỗi người đều có tài khoản nghiệp của riêng mình. Những ai đến vào giai đoạn khởi đầu chắc chắn sẽ trải qua số kiếp nhiều hơn. Tối đa là 84 kiếp và tối thiểu là một kiếp. Người Cha ngồi ở đây và giải thích điều này. Người không dạy cho tất cả mọi người, nhưng Người chắc chắn sẽ đưa tất cả trở về Nhà. Theo kế hoạch của Vở kịch, Ta bắt buộc phải đưa tất cả trở về.
Thế giới không biết rằng thế giới cũ sắp kết thúc. Người Cha đến và chắc chắn thiết lập thế giới mới. Mọi người không hề có chút kiến thức nào về Đấng Sáng Tạo hay về sự khởi đầu, giai đoạn giữa và sự kết thúc của sự sáng tạo. Đúng vậy, họ có biết về con đường thờ cúng. Các phong tục và quy tắc của con đường thờ cúng hoàn toàn khác biệt so với phong tục và quy tắc của con đường kiến thức này. Không thể nào chỉ có thờ cúng từ thời kỳ Vàng cho đến thời kỳ Sắt. Người ta vẫn thường nói rằng kiến thức là ngày còn thờ cúng là đêm. Mọi người cứ loay hoay, mò mẫm trong đêm tối. Người Cha nói “Mọi người còn đi tìm kiếm Ta trong sỏi đá. Một số người có linh ảnh về Hanuman, số khác lại thấy Ganesh. Không ai trong số đó là Thượng Đế cả. Ta không có cơ thể của riêng mình”. Maya và Ravan đã khiến cho mọi người trở nên ngu dại. Người dân Bharat không biết vương quốc của Rama là gì. Họ biết rằng vương quốc của Lakshmi và Narayan đã từng tồn tại trên thế giới này. Họ chỉ đơn giản nói “Chúng tôi muốn có vương quốc của Rama”. Đó không phải là Rama thuộc dòng tộc Raghu. Người ta đã viết nhiều điều sai lệch về Rama trong kinh sách.
Họ quá sợ hãi cái chết; họ cứ mãi cầu xin phước lành để được cứu mạng. Giờ đây, biết bao người sắp phải chết. Con sẽ nói gì về họ? Người Cha đã được thỉnh cầu để đưa chúng ta đến thế giới thanh khiết. Ta sẽ không mang những thân xác này đến vùng đất bình an. Chỉ các linh hồn mới đến đó mà thôi. Đây là thân xác cũ kỹ và dơ bẩn. Đống rơm khô cần phải bị đốt cháy, đó là lý do tại sao người ta chế tạo ra bom cháy. Họ nói rằng không nên sản xuất bom nữa. Tuy nhiên, họ không đủ hiểu biết để nhận ra rằng bên nào sở hữu nhiều bom hơn thì chắc chắn sẽ mạnh hơn. Vậy thì làm sao người khác có thể tự cứu mình nếu họ không chế tạo thêm bom? Họ sẽ ngừng sản xuất thêm bom nếu tất cả số bom hiện có đều bị ném xuống đại dương. Thế nhưng những đám mây lại hút nước từ đại dương, và vì vậy khi mưa xuống, thiệt hại sẽ vô cùng lớn. Những cánh đồng sẽ bị cháy. Đây là lý do tại sao phương pháp này đã được tạo ra trong Vở kịch. Trước đây, những quả bom này không tồn tại; giờ đây chúng đã hiện hữu. Đó là lý do tại sao sự hỗn loạn lại nảy sinh ở khắp mọi nơi. Giờ đây, các con biết rằng tất cả những điều này đều đã được định sẵn. Ngay cả trong số các con, nhiều người vẫn chưa có niềm tin rằng sự phá hủy là điều đã được định đoạt. Nếu có niềm tin này, việc thực hành yoga của các con sẽ rất tốt. Các con phải nhận lấy quyền trị vì thế giới bằng sức mạnh của yoga.
Mọi thứ thuộc về các con đều là thầm lặng, và Đấng đang dạy cho các con cũng là thầm lặng. Các con không thể nhìn thấy Người bằng đôi mắt trần tục này. Giờ đây, các con đã nhận biết về linh hồn “Tôi, linh hồn, có phần vai 84 kiếp được ghi lại bên trong tôi. Tôi, linh hồn, là bất diệt”. Đây là một khía cạnh vô cùng sâu sắc. Có bài báo viết rằng bất cứ ai có thể giải thích linh hồn trú ngụ trong thân xác là gì, người đó sẽ nhận được phần thưởng hàng trăm ngàn rupee. Linh hồn là gì? Linh hồn đến từ đâu? Linh hồn diễn phần vai của mình như thế nào? Không ai biết được những điều này. Một số người nói rằng linh hồn chỉ là bọt bong bóng. Số khác lại cho rằng đó là một nguồn sáng vĩ đại và các linh hồn sẽ tan biến mất hút vào nguồn sáng ấy. Họ nói đủ mọi điều khác nhau. Còn các con biết rằng linh hồn giống như một điểm sáng. Vai diễn mà linh hồn phải thể hiện đã được ghi khắc bên trong linh hồn. Vở kịch này mãi mãi được định sẵn và không bao giờ bị hủy diệt. Linh hồn là bất diệt và phải diễn lại chính xác vai diễn đó; không thể có bất kỳ sự khác biệt nào. Tất cả những điều này sẽ thấm nhuần vào trí tuệ của những ai đã từng tiếp nhận chúng vào Chu kỳ trước. Baba nói “Làm sao Ta có thể dạy cho tất cả những con người này?”. Phải, các con sẽ hiểu rằng “Người Cha nói ‘Hãy luôn nhớ đến Ta, rồi tội lỗi của các con sẽ được gột bỏ’”. Mọi người sẽ nhận được thông điệp này.
Người Cha trao câu thần chú (mantra) này cho tất cả mọi người. Baba giải thích “Các con phải thấm nhuần các đức hạnh thánh thiện và từ bỏ các thói hư tật xấu. Hãy từ bỏ ý thức cơ thể. Vậy mà các con vẫn chưa chịu từ bỏ nó. Những linh hồn tội nghiệp kia sẽ nhận được gì đây? Họ không thể tiếp tục đối đãi với nhau bằng tình yêu thương. Các con cần phải trở nên vô cùng ngọt ngào. Người Cha là Đại Dương Yêu Thương. Các con là con của Người, vì vậy các con cũng phải trở nên vô cùng đáng mến. Dù ai đó nổi giận với con, khen ngợi hay bôi nhọ con, con đều phải nhẫn nhịn tất cả. Khi một người bị phá sản, họ nghĩ rằng Baba nên giúp đỡ họ. Ồ! Nhưng đó là kết quả từ hành động của họ và họ phải gánh chịu. Người Cha có thể làm gì được chứ? Người Cha đến để đưa tất cả các linh hồn trở về Nhà. Chỉ các con mới biết điều này. Mọi người trên thế giới đều đang chìm trong tăm tối cực độ.
Chắc chắn cần phải dành sự tôn trọng cho những người sùng đạo trên con đường thờ cúng. Shankaracharya… đều là những người sùng đạo. Họ được gọi là những tín đồ thuần thành. Có cả một hệ thống tín ngưỡng thờ cúng. Những ai giữ được sự thanh khiết thường có những tu viện (ashram) đồ sộ được xây dựng và nhận được thật nhiều sự tôn trọng. Người ta cũng dành nhiều sự tôn trọng cho các kinh sách tôn giáo; họ cung kính rước chúng đi khắp thành phố. Sự sùng bái luôn được coi trọng. Trong khi đó, chẳng ai hay biết gì về kiến thức này cả. Khi trở thành thánh thần, các con sẽ được ca tụng rất nhiều. Chẳng có ai mà cha mẹ lại không từng đến ngôi đền này hay ngôi đền khác. Chắc chắn trong mỗi gia đình đều có những dấu hiệu của sự thờ cúng. Ngay cả việc thốt lên “Ôi, Thượng Đế!” cũng thuộc về con đường thờ cúng. Giờ đây, các con thuộc về Người Cha vô hạn. Người là Cha, còn ông này là Dada; đó là lý do tại sao việc giải thích về bức tranh Trimurti lại rất hay, mặc dù có người sẽ hỏi “Tại sao các bạn lại đặt Dada ở đây?”. Ồ! Nhưng Prajapita Brahma, cha của nhân loại, chắc chắn phải hiện diện ở đây. Ông ấy đang ngồi thiền định (tapasya) dưới gốc cây. Tuy nhiên, hình ảnh ấy vẫn luôn thay đổi. Người chủ chốt thì luôn hiện diện ở đó.
Các con phải trở nên thật ngọt ngào. Cử chỉ, hành động của các con phải thật đường bệ. Các con cần nói ít lại. Trước hết, hãy giới thiệu về Người Cha. Việc nói huyên thuyên dài dòng chẳng có ích gì cả. Hãy nói thật ít thôi. Các con đã nói quá nhiều và gào thét biết bao trên con đường thờ cúng. Các con đã loạng choạng biết bao lần. Giờ đây, điều này được giải thích cho con rất đơn giản “Hãy nhớ đến Baba và, với sức mạnh của yoga, con có thể trở thành chủ nhân của thế giới”. Khi con tiến bộ hơn, con sẽ biết ai sẽ trở thành gì, theo thứ hạng. Con không thể đếm xuể số lượng các thần dân; sẽ có từ hàng trăm ngàn đến hàng chục triệu người trong số họ. Những ai trở thành Brahmin sẽ thuộc về triều đại Mặt trời và Mặt trăng. Khi tiến bộ hơn, nhiều người sẽ bắt đầu nhớ đến Người.
Khi cái chết đến trước mắt, họ sẽ cảm thấy bàng quan. Đây chính là cuộc chiến Mahabharat. Tất cả các linh hồn sẽ thanh toán nghiệp của mình; đây được gọi là thời gian thanh toán nghiệp. Tất cả những thân xác này sẽ bị hủy diệt. Những thảm họa tự nhiên chắc chắn sẽ xảy ra. Điều này cũng đã được định sẵn trong Vở kịch; đó không phải là chuyện mới lạ. Người ta chết vì nạn đói. Người Cha biết rằng những đứa con của Người đang rất đau khổ. Người giải thoát mọi người khỏi đau khổ và đưa họ trở về Nhà. Người Cha nói “Họ sẽ tranh đấu với nhau, còn các con sẽ nhận được bơ; các con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới”. Người ta từng thấy hình ảnh mặt trăng trong miệng Shri Krishna. Quả địa cầu nằm trong miệng các con. Các con trở thành những hoàng tử và công chúa. Cả thế giới nằm trong nắm tay các con. Hình ảnh đó được thể hiện ở trong miệng và cũng ở trong nắm tay. Giờ đây các con có quả địa cầu thiên đường ở trong miệng của mình. Các con biết rằng các con trở thành chủ nhân của thế giới nhờ vào sức mạnh của yoga. Các con nhận được sức khỏe nhờ yoga và nhận được của cải nhờ kiến thức. Các con trở thành người cai trị thế giới.
Tuy nhiên, một số đứa con lại không coi trọng việc học này lắm. Dù có thể thay đổi công việc, nhưng các con nhất định phải học dù đang sống ở bất cứ nơi đâu. Hãy giữ sự thanh khiết và đảm bảo thức ăn, thức uống của con cũng thanh khiết. Hãy làm tròn trách nhiệm của mình đối với mọi người. Đây là thế giới gây ra đau khổ. Vấn đề chính nằm ở việc sử dụng “thanh gươm sắc dục”, bởi vì người ta không dễ dàng từ bỏ nó. Nếu các con nói bất cứ điều gì với họ, họ sẽ trở thành kẻ phản bội. Ngoài ra, còn có biết bao trở ngại đối với những người phụ nữ ngây thơ, tội nghiệp.
Phái Arya Samaj mới xuất hiện gần đây; họ là một trong những nhánh cuối cùng. Họ không tin vào các vị thần. Có những cái tên như Mahavir và Hanuman – những người đã thể hiện lòng dũng cảm. Người theo đạo Jain cũng sử dụng tên Mahavir. Giờ đây các con đã hiểu ý nghĩa của nó. Những đứa con chinh phục được Ravan cũng chính là những Mahavir. Tất cả những điều này đều liên quan đến sức mạnh của yoga. Khi các con nhớ đến Cha, tội lỗi của các con sẽ bị tiêu trừ. Sau đó, các con sẽ bước vào trạng thái bình an và hạnh phúc. Hãy truyền tải thông điệp này đến mọi người. Sự thiết lập này thật tuyệt diệu biết bao! Không ai biết đến nó cả. Ngay cả trong số các con, cũng có thứ hạng. Đừng để bất kỳ thói hư tật xấu nào tồn tại bên trong con. Người Cha đang trao kiến thức này cho các linh hồn. Các linh hồn lại trở nên đầy rẫy những thói hư tật xấu. Chính linh hồn là chủ thể thực hiện mọi hành động. Vì vậy, giờ đây các con phải tuân theo trọn vẹn lời shrimat của Người Cha. Nếu các con đứng trước Satguru mà lại có hành vi phỉ báng, các con sẽ không thể đạt được vị trí cao. Phạm tội cũng chính là hành vi phỉ báng. Nếu không tuân theo chỉ dẫn của Người Thầy, các con sẽ không đạt được vị trí cao và sẽ thi trượt. Nếu tiếp tục tiếp nhận những lời dạy của Người Thầy, các con sẽ thi đậu với bằng danh dự. Đó là những chuyện hữu hạn, còn đây là những chuyện vô hạn. Không ai trên thế giới này biết Thượng Đế thực sự là ai.
Maya cũng mang các trạng thái sato, rajo và tamo. Giờ đây, Maya cũng đã trở nên hoàn toàn ô trọc (tamopradhan). Hãy nhìn xem họ tiếp tục làm gì! Một số người không có đủ trí tuệ để nhận biết điều gì đang bị họ châm ngòi đốt cháy. Điều này cũng đã được định sẵn trong Vở kịch. Bất cứ điều gì xảy ra đều tuân theo Vở kịch. Các kế hoạch của Yadava, Kaurava và Pandava là gì? Tất cả họ đang làm gì? Người Cha là Đấng chỉ cho các Pandava thấy kế hoạch cao quý nhất. Thế giới mới từng là vương quốc của Lakshmi và Narayan. Thế giới cũ giờ đây sắp bị phá hủy. Các con, những đứa con dấu yêu nhất, đang nhận lấy của thừa kế từ Người Cha dấu yêu nhất. Không ai, ngoại trừ Người Cha, có thể nói “Ta sẽ đưa các con trở về cùng Ta”. Người ta thường nói rằng tất cả mọi người đều là hiện thân của Thượng Đế; nếu vậy, làm sao họ có thể nói được câu đó? Chỉ các con mới biết những điều này; không ai khác biết được. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy nhận thức rằng sự phá hủy là điều đã được định sẵn và tuân theo shrimat một cách trọn vẹn. Nỗ lực nhận lấy quyền trị vì thế giới bằng sức mạnh của yoga. Thắp sáng ngọn đèn của mọi người bằng ngọn đèn đã được thắp sáng của con và tổ chức lễ Deepawali thật sự.
2. Hãy nhẫn nại trước mọi điều – cả lời khen ngợi lẫn sự gièm pha – và trở thành đại dương yêu thương, giống như Cha. Giữ cho hoạt động của con thật đường bệ. Nói thật ít.
Lời chúc phúc:
Mong con sử dụng tất cả các đức hạnh và sức mạnh của mình vào đúng thời điểm và trở thành hiện thân của trải nghiệm.
Đặc điểm nổi bật của cuộc đời Brahmin là sự trải nghiệm. Nếu thiếu đi sự trải nghiệm dù chỉ một đức hạnh hay sức mạnh, thì vào lúc này hay lúc khác, con chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi các trở ngại. Giờ đây, hãy bắt đầu hành trình trải nghiệm. Hãy sử dụng kho báu là mọi đức hạnh và sức mạnh. Bất cứ khi nào cần đến một đức hạnh cụ thể, hãy trở thành hiện thân của đức hạnh đó ngay tại thời điểm ấy. Đừng chỉ cất giữ những kho báu ấy như là kiến thức trong ngăn tủ trí tuệ của con; hãy vận dụng chúng, rồi con sẽ đạt được chiến thắng cũng như không ngừng cất cao bài hát “Wah re me!” (Tôi thật tuyệt!).
Khẩu hiệu:
Chỉ những ai dứt bỏ được những suy nghĩ vụn vặt và tạo ra những suy nghĩ đầy sức mạnh mới có thể duy trì trạng thái sáng và nhẹ.
*** Om Shanti ***
Thông điệp avyakt:
Nuôi dưỡng tinh thần nâng đỡ người khác và nâng đỡ cho cả những ai từng gièm pha con
Những ai không còn bị trói buộc bởi những ham muốn cho bản thân và luôn là người trao tặng thì chính là người nâng đỡ người khác. Cha Brahma đã dành thời gian của ông ấy cho công việc phục vụ. Ông ấy luôn khiêm nhường và dành sự tôn trọng cho các con. “Các con là trên hết!” – dù danh xưng là dành cho các con, nhưng đó lại là công việc của ông ấy. Thậm chí ông ấy còn từ bỏ cả việc tìm kiếm danh tiếng cho những gì mình đã làm. Ngay cả thông qua danh tính của mình, ông ấy vẫn là người nâng đỡ người khác. Hãy noi theo gương cha Brahma.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
