Sakar Murli ngày 11-09-2026

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, trong khi sống ở nhà cùng với gia đình của con, hãy giữ mình thanh khiết như hoa sen trong kiếp cuối cùng này. Nhớ đến một Người Cha duy nhất. Đây là nỗ lực thầm lặng của con.

Câu hỏi:

Ngay khi nhận được con mắt thứ ba của kiến thức, con nhận thấy sự khác biệt rõ rệt nào?

Trả lời:

  1. Trên con đường thờ cúng, con đã lang thang từ cửa này sang cửa khác và loạng choạng rất nhiều khi tìm kiếm Thượng Đế. Giờ đây, con đã tìm thấy Người. 
  2. Con cũng cảm thấy thương xót cho những con người tội nghiệp vẫn đang lang thang tìm kiếm con đường. Baba đã giải thoát con khỏi cảnh lang thang đó. Con đang chuẩn bị để trở về cùng Baba.

Bài hát:

Con người ngày nay đang chìm trong tăm tối.

Om shanti. Một mặt, các tín đồ đang tưởng nhớ đến Thượng Đế; mặt khác, mỗi người các con, những linh hồn, đã nhận được con mắt thứ ba, nghĩa là các con đã nhận ra Cha. Họ nói rằng họ vẫn đang lang thang tìm kiếm, còn các con thì không còn lang thang nữa. Sự khác biệt thật lớn! Người Cha đang chuẩn bị cho các con để đưa các con trở về Nhà cùng Người. Người ta thường lang thang theo các guru, đến những nơi hành hương, nơi tụ họp tâm linh v.v. Sự lang thang của các con nay đã chấm dứt. Các con biết rằng Cha đã đến để giải thoát các con khỏi cảnh lang thang. Cha đã dạy cho các con Raja Yoga vào Chu kỳ trước và giờ đây Người cũng đang dạy theo cùng cách như vậy. 

Các con biết rằng các con đang chinh phục năm thói hư tật xấu. Được bảo rằng “Những ai chinh phục được Maya thì sẽ chinh phục được thế giới”. Năm thói hư tật xấu được gọi là Maya hay Ravan. Maya là kẻ thù; Maya không phải là của cải hay sự thịnh vượng. Các con cần viết rõ “Năm thói hư tật xấu chính là Maya, Ravan”. Khi đó, mọi người mới có thể hiểu được ý nghĩa của điều này; nếu không, họ sẽ không thể hiểu nổi. Ai chinh phục được Maya thì sẽ chinh phục được thế giới. Ở đây, không có chuyện gì liên quan đến Yadava hay Kaurava, về thánh thần hay quỷ. Đây không phải là cuộc chiến tranh thể lý. Được nhớ đến rằng các con trở thành những người chinh phục thế giới bằng cách chinh phục Maya và Ravan thông qua sức mạnh của yoga. Các con biết rằng thế giới được gọi là “jagad”. Chủ Nhân của thế giới đến để giúp các con chinh phục thế giới. Chỉ duy nhất Người là Đấng Toàn Năng, Đấng sở hữu mọi sức mạnh. Các con đã được giải thích rằng chỉ khi nhớ đến Cha thì tội lỗi của các con mới bị thiêu rụi. Điều quan trọng nhất là sự tưởng nhớ. Bằng cách nhớ đến Cha, các con sẽ không phạm phải bất kỳ hành động tội lỗi nào và cũng sẽ luôn hạnh phúc. 

Người Cha, Đấng Thanh Lọc, đã đến để thanh lọc cho các con. Vậy thì tại sao chúng ta lại phạm tội? Các con phải chăm sóc cho bản thân mình. Con người vốn có trí tuệ mà, phải không? Không có chuyện đánh nhau hay tranh chấp gì ở đây; việc nhớ đến Cha để chinh phục năm thói hư tật xấu là điều rất dễ dàng. Đúng là việc này cần có nỗ lực và thời gian. Maya liên tục mang đến những cơn bão hòng dập tắt ngọn lửa của các con, nhưng ở đây không hề có chuyện phải giao tranh hay chiến đấu gì cả. Đó là vương quốc của các vị thần; nơi đó không hề tồn tại những tên quỷ. Chúng ta là Brahmin, là tạo vật được sinh ra từ miệng của Brahma. Chỉ những ai thuộc về dòng tộc Brahmin mới xem mình là Brahmin. Người Cha tâm linh đang ngồi ở đây và truyền đạt kiến ​​thức này cho chúng ta, những linh hồn. Chỉ một Đấng duy nhất là Đại Dương Kiến Thức, là Đấng Thanh Lọc và là Đấng ban tặng sự cứu rỗi cho tất cả mọi người. Người chính là Đấng thiết lập nên thiên đường. Các con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc. 

Những người ở nước ngoài rồi cũng sẽ biết đến các Brahma Kumar và Brahma Kumari đến từ vùng Sindh này, những người khẳng định rằng họ chắc chắn sẽ thiết lập nên thiên đường bằng cách tuân theo shrimat. Linh hồn nói điều này thông qua cơ thể. Linh hồn lắng nghe và làm theo các chỉ dẫn. Người Cha đến vào mỗi Chu kỳ và chỉ cho các con phương pháp này. Người Cha thì thầm lặng. Không ai nhận thức về điều này. Điều này đã được giải thích cho biết bao nhiêu người, nhưng thay vào đó, chỉ một số ít trong số hàng triệu triệu người thực sự thấu hiểu. Giờ đây, các con hiểu rằng các con có phần vai đa năng. Người Cha đã giải thích rằng chỉ các con mới nhận được vương quốc này; không ai khác ngoài người dân Bharat, những người hiện tại tự gọi mình là người Hindu, có thể nhận được vương quốc. Dù chúng ta tự gọi mình bằng cái tên nào đi nữa, họ vẫn xếp chúng ta vào nhóm người Hindu trong các cuộc điều tra dân số. Thực tế, ban đầu chúng ta thuộc về lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu. Khi chúng ta xa rời lối sống và hành động thánh thiện của mình, rồi trở nên sa đọa, chúng ta bắt đầu tự gọi mình là người Hindu. Tại sao cái tên “Hindu” lại được đặt ra? Cũng chẳng ai biết điều đó. Các con nên hỏi họ “Hãy cho chúng tôi biết ai là người đã sáng lập ra đạo Hindu của các bạn?”. Hindustan là tên của vùng đất này. Sẽ không ai có thể nói cho các con biết. Các con biết rằng lối sống Brahmin, lối sống thánh thần và lối sống chiến binh hiện đang được thiết lập. Người ta thường nói “Xin kính chào các Brahmin, những người sẽ trở thành thánh thần”. Brahmin là những người hướng thượng nhất, đứng ở vị trí số một. 

Thực ra, thời kỳ Vàng chính là thiên đường. Ngay cả vương quốc của Ramachandra cũng không thể được gọi là thiên đường. Bởi vì một nửa Chu kỳ là vương quốc của Rama, còn nửa Chu kỳ còn lại là vương quốc của quỷ. Tất cả những điều này cần phải được thấm nhuần vào trái tim của các con. Vậy bây giờ các con cần làm gì để đi đến thiên đường? Các con nhất định phải giữ mình thanh khiết. Người Cha nói “Con ơi, sắc dục là kẻ thù lớn nhất. Hãy chinh phục sắc dục và giữ mình thanh khiết”. Đó là lý do tại sao hình ảnh hoa sen được sử dụng làm biểu tượng. Trong khi đang sống ở nhà, con hãy trở nên thanh khiết như hoa sen. Đây là ví dụ dành cho các con. Các hatha yogi không thể giữ mình thanh khiết như hoa sen khi sống ở nhà. Họ diễn phần vai của họ trên con đường ẩn dật; họ không thể sống trong gia đình. Do đó, họ từ bỏ nhà cửa, gia đình và rời đi. Các con có thể so sánh hai hình thức từ bỏ này. Có những ký ức về những người sống trong gia đình. Người Cha nói “Trong khi sống ở nhà, con hãy can đảm và sống thanh khiết như hoa sen trong kiếp cuối cùng này”. Các con có thể sống ở nhà, mặc dù các ẩn sĩ từ bỏ nhà cửa và gia đình. Có rất nhiều ẩn sĩ; họ cần được cung cấp thức ăn. Ban đầu, họ cũng hoàn toàn thanh khiết, nhưng giờ đây họ đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Đó là phần vai của họ trong Vở kịch. Điều tương tự sẽ lại diễn ra. 

Người Cha giải thích “Thế giới ô trọc này chắc chắn sẽ bị phá hủy”. Họ cứ đe dọa lẫn nhau vì những chuyện vặt vãnh “Nếu việc này không được thực hiện, một cuộc chiến tranh lớn sẽ nổ ra!”. Các con hiểu rằng điều tương tự cũng đã xảy ra vào Chu kỳ trước. Kinh sách có ghi chép rằng tên lửa đã được phóng ra từ bụng của họ và những chuyện này, chuyện kia đã xảy ra. Họ vẫn làm ra những chiếc mặt nạ kỳ lạ vào dịp lễ Holi. Thực tế, chính những quả tên lửa đó mang đến sự hủy diệt. Các con cũng biết rằng bất cứ việc gì đã xảy ra trong quá khứ đều phải lặp lại. Mọi sự đã được định sẵn đều đang diễn ra một lần nữa. Các con nắm rõ ý nghĩa trọn vẹn của điều này trong trí tuệ của mình. Đây không phải là chuyện nói suông. Các con không thể trách cứ ai cả. Phần vai trong Vở kịch là như vậy. Các con chỉ cần truyền tải thông điệp của Cha. Vở kịch này là vĩnh cửu và bất diệt. Các con cũng hiểu rõ về định mệnh này. 

Thời kỳ Chuyển giao giữa cuối thời kỳ Sắt và đầu thời kỳ Vàng thì rất nổi tiếng. Đây được gọi là thời kỳ Chuyển giao hứa hẹn nhất. Giờ đây, Baba giải thích rất rõ ràng cho các con về thời kỳ Chuyển giao hứa hẹn nhất này. Đây là thời kỳ để trở thành con người hướng thượng nhất. Tất cả các con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết và hướng thượng. Hiện tại, con người đang là hoàn toàn ô trọc và suy đồi. Các con hiểu những thuật ngữ này. Thời kỳ Sắt sẽ kết thúc, thời kỳ Vàng sẽ đến, và khi đó sẽ vang lên những tiếng reo hò chiến thắng. Có một câu chuyện được kể về điều này. Đây là điều dễ dàng nhất trong tất cả. Có rất nhiều câu chuyện sai lệch. Đích thân Người Cha đang ngồi ở đây và giải thích rằng các con đã từng ca ngợi Người trên con đường thờ cúng. Giờ đây, Ta đang chỉ cho các con con đường đi đến vùng đất hạnh phúc và vùng đất bình an một cách thực tiễn. Sự cứu rỗi là trạng thái hạnh phúc, còn sự sa sút là trạng thái đau khổ. Trong thời kỳ Sắt có đau khổ, và trong thời kỳ Vàng có hạnh phúc. Khi các con giải thích điều này, họ sẽ hiểu tất cả. Khi các con tiến bộ hơn, họ sẽ tiếp tục hiểu rõ hơn về điều này. 

Thời gian còn lại rất ít và đích đến thì rất cao. Khi các con đi đến các trường đại học và giải thích kiến ​​thức này, họ sẽ hiểu rất rõ. Thực sự, Chu kỳ của Vở kịch này cứ tiếp diễn; không phải là có một thế giới khác đâu. Họ nghĩ rằng có một thế giới khác ở trên kia, đó là lý do tại sao họ bay lên các vì sao v.v. Thực tế là chẳng có gì ở trên đó cả. Thượng Đế là Đấng Duy Nhất và sự sáng tạo cũng là một thể thống nhất. Đây là thế giới loài người duy nhất. Con người vẫn là con người, chỉ là có vô số tôn giáo/lối sống gắn liền với cơ thể. Có đa dạng các thể loại. Trong thời kỳ Vàng, chỉ có một lối sống duy nhất và đó được gọi là vùng đất hạnh phúc. Thời kỳ Sắt là vùng đất đau khổ. Đây là Vở kịch về hạnh phúc và đau khổ. Người Cha có bao giờ gây ra đau khổ cho con cái của Người không? Người đến và giải thoát cho các con khỏi đau khổ. Làm sao Đấng loại bỏ đau khổ lại có thể gây ra đau khổ cho bất kỳ ai? Bây giờ là vương quốc của Ravan. Con người mang trong mình năm thói hư tật xấu, đó là lý do tại sao nơi này được gọi là vương quốc của Ravan. Giờ đây, các con có bí mật về lịch sử và địa lý của thế giới ở trong trí tuệ của mình. Các con nghe điều này mỗi ngày. Đây là việc học vô cùng quan trọng. Vì vậy, Người Cha giải thích “Thời gian còn lại rất ít. Các con phải nhận trọn vẹn của thừa kế từ Cha trong khoảng thời gian đó”. 

Mọi người sẽ dần hiểu rằng chính các con là những người chỉ đường đến với Thượng Đế. Không ai khác trên thế giới có thể chỉ cho các con con đường để tìm đến Thượng Đế. Chỉ Thượng Đế mới có thể chỉ cho các con con đường dẫn đến Người. Các con là những đứa con của Người, những người trao đi bức thông điệp này. Những ai đã trở thành công cụ vào Chu kỳ trước sẽ lại trở thành công cụ như vậy và tiếp tục giúp những người khác trở thành như thế. Các con hãy nghiền ngẫm đại dương kiến thức này và đưa ra ý kiến “Baba ơi, con nghĩ nên có những bức tranh này. Mọi người sẽ có thể hiểu rất rõ ràng nhờ chúng”. Baba dặn các con đừng làm ra quá nhiều tranh, vì một số trung tâm có diện tích rất nhỏ; họ khó có thể treo được từ năm đến bảy bức tranh. Baba nói “Mỗi gia đình đều có thể trở thành một Gita Pathshala (lớp học kinh Gita). Có nhiều người thực hiện mọi hoạt động chỉ trong một căn phòng. Khi các con treo những bức tranh chính ở đó, mọi người có thể hiểu được Thượng Đế thực sự là ai và họ có thể nhận được gì từ Người. 

Thượng Đế được gọi là Baba. Các con sẽ không nói “Babulnath Baba”. Thậm chí con không nói “Rudra Baba”. Tên gọi “Shiv Baba” rất nổi tiếng. Baba nói “Đây cũng là ngọn lửa hiến tế kiến thức của Chu kỳ trước”. Cha Shiva vô hạn đã tạo ra ngọn lửa hiến tế này. Người đã tạo ra các Brahmin thông qua Brahma. Người đi vào cơ thể của Brahma và đang thực hiện công cuộc thiết lập. Đây là kiến thức Raja Yoga. Đây cũng là ngọn lửa hiến tế mà toàn bộ thế giới cũ sẽ được hiến tế vào trong đó. Người là Cha, là Thầy, là Guru và là Đại Dương Kiến Thức. Không ai khác có thể giống như Người. Ngày nay, khi người ta tạo ra ngọn lửa hiến tế, họ đặt các kinh sách ở bốn phía. Họ thậm chí còn có một chiếc bình để đựng các vật phẩm hiến tế. Thực tế, đó là ngọn lửa hiến tế kiến thức này, mà sau này họ đã sao chép lại. Ở đây, các con không có bất cứ thứ gì thuộc về vật chất. Giờ đây, các con đã tìm thấy Người Cha vô hạn và nhận được kiến thức vô hạn này. Không ai khác biết được điều này. Chỉ các con mới biết rằng sự hiến tế vô hạn sẽ được thực hiện trong ngọn lửa này. Thế giới cũ sẽ bị phá hủy. 

Các con tiếp tục trải nghiệm niềm hạnh phúc khi vương quốc của Rama đang được thiết lập, và điều đó thật tuyệt vời. Tuy nhiên, người thiết lập cái gì đó thường làm việc đó cho chính mình. Họ sẽ nỗ lực hết mình vì bản thân. Các con biết rằng cuộc chiến Mahabharat cũng bắt nguồn từ ngọn lửa hiến tế này. Có sự khác biệt lớn giữa những điều hữu hạn kia và những điều vô hạn ở đây. Các con đang nỗ lực vì chính mình. Cho đến khi biết được Người Cha, bằng không thì các con không thể nhận được của thừa kế. Chỉ duy nhất Người Cha đến và dạy cho các con, những linh hồn. Mọi thứ thuộc về các con thì đều thầm lặng. Linh hồn đã trở nên bạo lực và linh hồn cần phải trở nên phi bạo lực. Các con không được phép tức giận với bất kỳ ai. Chỉ khi cúng dường năm thói hư tật xấu thì điềm gở mới được loại bỏ. Chính vì chúng mà các con đã trở nên xấu xí. Làm thế nào để giờ đây các con có thể trở nên trọn vẹn mọi đức hạnh, đầy đủ 16 cấp độ thánh thiện? Người Cha giải thích điều này cho các con. Ai đã giúp Lakshmi và Narayan trở nên như vậy? Họ có tìm thấy vị guru nào không? Họ là chủ nhân của thế giới. Chắc chắn họ đã thực hiện những hành động tốt đẹp trong kiếp trước, đó là lý do tại sao họ có được kiếp sống tốt đẹp. Kiếp sống tốt đẹp nhận được nhờ thực hiện những hành động tốt đẹp. 

Chắc chắn có mối liên hệ giữa Brahma và Vishnu. Brahma trở thành Vishnu chỉ trong vòng một giây. Con người chuyển hóa thành thánh thần; đây được gọi là trạng thái giải thoát trong cuộc sống đạt được trong vòng một giây. Ngay khi thuộc về Người Cha, con đạt được của thừa kế là sự giải thoát trong cuộc sống. Tất cả các vị vua và thần dân đều được giải thoát trong cuộc sống. Bất cứ ai muốn đến đó đều phải đạt được trạng thái giải thoát trong cuộc sống. Người Cha giải thích cho mọi người, và sau đó vấn đề còn lại là nỗ lực để đạt được vị trí cao. Mọi thứ đều phụ thuộc vào nỗ lực của các con. Tại sao chúng ta không tiếp tục nỗ lực để nhận được vị trí cao? 

Bằng cách nhớ đến Cha thật nhiều, con sẽ có thể ngự trong trái tim của Người, tức là ngồi trên ngai vàng. Người Cha không giao cho con những công việc nặng nhọc. Người còn đòi hỏi nỗ lực nào khác ở những người mẹ ngây thơ, chất phác này chứ? Việc nhớ đến Cha diễn ra một cách thầm lặng, trong khi kiến thức này thì rõ mồn một. Người ta thường nói “Người này giảng giải rất hay, nhưng liệu họ duy trì sự kết nối (yoga) ở mức độ nào? Họ có nhớ đến Cha không? Họ nhớ đến Cha trong bao lâu?”. Chỉ thông qua sự tưởng nhớ đến Cha, những tội lỗi tích tụ qua nhiều kiếp sống mới được xóa bỏ. Đây là kiến thức tâm linh mà chỉ duy nhất Người Cha tâm linh, Shiva, đến và trao cho con vào mỗi Chu kỳ. Không ai khác có thể trao kiến thức này cho con. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.

Trọng tâm thực hành:

1. Giữ những bí mật về Vở kịch vĩnh cửu này trong trí tuệ của con và đừng trách cứ bất kỳ ai. Nỗ lực để trở thành con người hướng thượng nhất. Nhận lấy trọn vẹn của thừa kế từ Người Cha trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.

2. Để trở nên hai lần phi bạo lực, đừng bao giờ nổi giận với bất kỳ ai. Cúng dường các thói hư tật xấu và nỗ lực để trở nên trọn vẹn với mọi đức hạnh.

Lời chúc phúc:

Mong con tràn đầy tình yêu thương và trở thành linh hồn cao quý, tuân theo giới luật cao nhất bằng cách giải thoát bản thân khỏi mọi điểm yếu chỉ trong vòng một giây.

Người dành tình yêu cho ai đó thì sẽ sẵn sàng dâng hiến tất cả vì tình yêu dành cho người ấy. Người có tình yêu thương sẽ không cần phải đắn đo suy tính bất cứ điều gì khi muốn dâng hiến. Vì vậy, cách đơn giản để thực hành các giới luật mà con đã được chỉ dạy, cũng như để giải thoát bản thân khỏi mọi điểm yếu, chính là luôn dành trọn tình yêu thương cho Người Cha duy nhất. Hãy luôn đồng hành với Đấng mà con yêu mến; khi đó, con sẽ được nhuốm màu bởi tính tâm linh và trở thành con người cao quý, tuân theo giới luật cao nhất chỉ trong vòng một giây. Bởi vì người mang trong mình tình yêu thương sẽ tự động nhận được sự hợp tác từ Người Cha.

Khẩu hiệu: 

Nếu nền tảng đức tin của con vững mạnh, chắc chắn con sẽ đạt đến sự hoàn hảo.

*** Om Shanti ***

Thông điệp avyakt: 

Hiển lộ hình ảnh con là người trao tặng.

Hiện tại, tất cả các linh hồn đều giống như những kẻ ăn xin, đang cầu xin Thượng Đế điều này hay điều nọ. Trong tâm trí hay trên môi họ đều là lời “Hãy ban cho con điều này!”. Có người cầu xin sự giàu sang, có người cầu xin sự hợp tác, có người cầu xin các mối quan hệ, có người cầu xin được hạnh phúc hoặc sự an nhàn tạm bợ. Có người cầu xin sự nghỉ ngơi hoặc giấc ngủ ngon, có người lại cầu xin có được những người theo mình. Là con của Đấng ban tặng, con phải trở thành người trao tặng; và với thái độ mang những cảm xúc thuần khiết, hãy chấm dứt cơn đói khát của những linh hồn đang mang tâm thế là kẻ ăn xin. 

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×