Sakar Murli ngày 18-09-2026

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, con trở nên thanh khiết nhờ tuân theo shrimat của Người Cha, Đấng Thanh Lọc, đây là lý do con nhận được vương quốc trong thế giới thanh khiết. Những ai trở nên thanh khiết bằng cách làm theo lời chỉ dẫn của riêng mình sẽ không đạt được điều gì cả.

Câu hỏi:

Con cần đặc biệt chú ý đến điều gì khi làm công việc phục vụ?

Trả lời:

Khi đang làm công việc phục vụ, đừng hờn dỗi nhau vì những chuyện vặt vãnh, nghĩa là đừng để bản thân trở nên bực bội, khó chịu. Nếu các con đối xử với nhau như nước muối và không nói chuyện với nhau, các con sẽ trở thành công cụ gây tổn hại cho công việc phục vụ. Một số đứa con thậm chí còn hờn dỗi cả Người Cha và bắt đầu làm những điều sai trái. Khi đó, việc nhận nuôi những người như vậy sẽ bị hủy bỏ.

Om shanti. Người Cha, Đấng Thanh Lọc, đang ngồi ở đây và giải thích cho các con, những người đang trở nên thanh khiết. Chỉ những đứa con ô trọc mới kêu cầu đến Người Cha, Đấng Thanh Lọc. Kế hoạch của Vở kịch cũng nói rằng “Vì đây là vương quốc của Ravan, cho nên tất cả mọi người đều ô trọc. Những người ô trọc là những kẻ đắm chìm vào sắc dục. Có nhiều người không đắm chìm vào sắc dục; họ sống cuộc đời tịnh dục. Những người như các tu sĩ, giáo sĩ Hồi giáo (mullah) và Phật tử thường nghĩ rằng họ không có thói hư tật xấu; họ giữ mình thanh khiết. Ai đã làm cho họ trở nên thanh khiết? Họ tự mình trở nên như vậy. Có nhiều tôn giáo khác mà ở đó người ta giữ mình thanh khiết và không đắm chìm vào sắc dục, nhưng họ không được làm cho thanh khiết bởi Người Cha, Đấng Thanh Lọc. Đó là lý do tại sao họ không thể trở thành chủ nhân của thế giới thanh khiết; họ thậm chí không thể đến được thế giới thanh khiết. Các tu sĩ khổ hạnh cũng từ bỏ năm thói hư tật xấu, nhưng ai đã dạy họ sự từ bỏ đó? Người Cha, Đấng Thanh Lọc, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, đã không khiến cho họ từ bỏ bất cứ điều gì. Không thể có thành công nếu thiếu Người Cha, Đấng Thanh Lọc. Họ không thể đến được thế giới thanh khiết, vùng đất bình an. Người Cha đến đây và trao cho các con shrimat để thanh lọc cho các con. 

Thời kỳ Vàng được gọi là thế giới không có thói hư tật xấu. Điều này chứng tỏ rằng những ai đến thời kỳ Vàng chắc chắn phải là người thanh khiết; họ là những người thanh khiết trong thời kỳ Vàng. Các linh hồn cũng thanh khiết trong vùng đất bình an. Chỉ trong vương quốc của Ravan, mọi người mới ô trọc. Mọi người đều phải nhận kiếp tái sinh. Các linh hồn trong thời kỳ Vàng cũng tái sinh, nhưng họ không tái sinh thông qua sắc dục. Đó là thế giới hoàn toàn không có thói hư tật xấu. Mặc dù thời kỳ Bạc kém hơn hai cấp độ, nhưng không thể nói rằng thời kỳ Bạc đầy rẫy những thói hư tật xấu. Người ta vẫn gọi họ là nam thần Shri Rama và nữ thần Shri Sita. Ban đầu là 16 cấp độ thánh thiện, sau đó là 14 cấp độ thánh thiện. Nó giống như mặt trăng vậy. Điều này chứng minh rằng không ai có thể đạt được sự giải thoát hay sự giải thoát trong cuộc sống cho đến khi Người Cha, Đấng Thanh Lọc đến và thanh lọc cho các con. Chỉ duy nhất Người Cha là Người Dẫn Đường. Có nhiều người thanh khiết trên thế giới này. Mọi người tin tưởng các tu sĩ khổ hạnh bởi vì sự thanh khiết của họ. Tuy nhiên, họ không trở nên thanh khiết nhờ Người Cha. Giờ đây, các con biết rằng Người Cha Tối Cao vô thể, Linh Hồn Tối Cao, thanh lọc cho các con. Những người kia trở nên thanh khiết thông qua những ý nghĩ của riêng họ, trong khi các con trở nên thanh khiết thông qua Người Cha. Các con nhận được của thừa kế là thế giới thanh khiết từ Người Cha, Đấng Thanh Lọc. 

Người Cha nói “Con ơi, sắc dục là kẻ thù lớn nhất của con. Hãy chinh phục nó!”. Chính vì điều này mà mọi người sa ngã. Họ không bao giờ viết rằng “Tôi đã làm bẩn mặt mình vì tức giận”. Chính vì sắc dục mà họ viết rằng “Tôi đã sa ngã và làm bẩn mặt của mình”. Chỉ có các con mới biết về những điều này. Thế giới không hề hay biết. Theo Vở kịch, những ai phải trở thành Brahmin sẽ tiếp tục xuất hiện. Các buổi tụ họp tâm linh khác không có mục đích hay đích đến cụ thể nào. Có rất nhiều tín đồ của Shivananda… nhưng trong số đó cũng chỉ có một vài người thực sự chọn lối sống từ bỏ. Những người có gia đình không từ bỏ cuộc sống gia đình. Chỉ có một số ít người từ bỏ nhà cửa và gia đình. Họ trở thành tu sĩ khổ hạnh, nhưng họ vẫn phải tái sinh. Các con sẽ không nói rằng Shivananda đã tan biến mất hút vào ánh sáng. Các con hiểu rằng Đấng ban tặng sự cứu rỗi cho tất cả mọi người chính là Người Cha. Người cũng là Người Dẫn Đường. Không ai có thể trở về Nhà nếu thiếu Người Dẫn Đường. 

Các con biết rằng Người Cha của các con chính là Người Cha, Đấng tràn đầy kiến thức và cũng là Hạt Giống của cái cây thế giới loài người. Chỉ Hạt Giống mới có kiến thức về sự khởi đầu, giai đoạn giữa và sự kết thúc của thế giới loài người. Mọi người đều nói về Người Cha. Các con biết rằng chỉ có một Đấng duy nhất là Thượng Đế, là Cha của các con, vì thế Người Cha ấy sẽ có lòng nhân từ đối với tất cả mọi người. Có biết bao nhiêu là con người trên thế gian này. 

Ở đó có vô số côn trùng… Ở đó, số lượng con người rất ít, do vậy các loài sinh vật khác cũng ít hơn về mặt chủng loại. Trong thời kỳ Vàng, hoàn toàn không có rác thải. Còn ở đây, rất nhiều bệnh tật liên tục xuất hiện khiến người ta phải không ngừng phát minh ra các loại thuốc mới. Theo kế hoạch của Vở kịch, con người liên tục học hỏi và nắm vững nhiều kỹ năng. Tất cả những kỹ năng đó đều thuộc về con người, nhưng đâu là kỹ năng của Người Cha vượt thoát khỏi thế giới này? 

Người ta cầu khẩn Người Cha “Ôi, Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến và thanh lọc cho chúng con, những linh hồn!”. Họ nói về cơ thể thanh khiết. Họ chỉ gọi Đấng Duy Nhất là Đấng Thanh Lọc, Đấng loại bỏ đau khổ và Đấng ban tặng hạnh phúc. Chắc chắn ai cũng nhớ đến Người bằng ngôn ngữ của riêng mình. Khi một người sắp lìa đời, họ sẽ nhớ đến Thượng Đế. Họ tin rằng không ai khác sẽ hỗ trợ cho người ấy, đó là lý do tại sao người ấy được bảo hãy nhớ đến Thượng Đế, Người Cha. Người Cơ đốc giáo cũng nói “Hãy nhớ đến Thượng Đế, Người Cha”. Họ không nói “Hãy nhớ đến Christ”. Họ biết rằng Thượng Đế cao hơn Christ. Thượng Đế của vạn vật là Đấng Duy Nhất. 

Giờ đây, các con đã biết thế nào là vùng đất chết và thế nào là vùng đất bất tử. Không ai khác trên thế giới biết điều này. Họ nói rằng cả thiên đường và địa ngục đều tồn tại ngay tại đây. Một số người nghĩ rằng thời kỳ Vàng và vương quốc của các vị thần đã từng tồn tại. Ngay cả bây giờ, rất nhiều ngôi đền mới vẫn tiếp tục được xây để thờ phụng các vị thần. Các con biết rằng không ai, ngoại trừ Người Cha duy nhất, có thể thanh lọc cho chúng ta và đưa chúng ta trở về Nhà. Trí tuệ của các con biết rằng “Chúng ta đang trở về Ngôi nhà ngọt ngào của mình”. Người Cha đang làm cho chúng ta trở nên xứng đáng để được đưa về Nhà. Các con cần nhận thức rõ điều này. 

Người Cha giải thích “Các con đã trải qua biết bao kiếp sống. Giờ đây, từ tiện dân, các con đã trở thành Brahmin, rồi từ Brahmin, các con sẽ trở thành thánh thần”. Chúng ta phải đi đến thiên đường. Hiện tại đang là thời kỳ Chuyển giao. Hình ảnh búi tóc của Brahmin rất nổi tiếng trong bức tranh thể hiện Vishnu với các đẳng cấp khác nhau. Người theo đạo Hindu cũng có biểu tượng búi tóc. Con người thì vẫn là con người. Người Khalsa (đạo Sikh), người Hồi giáo v.v. có những đặc điểm ngoại hình tương đồng nên các con không thể phân biệt họ, nhưng các con có thể phân biệt một số sắc tộc, chẳng hạn như người Trung Quốc và người châu Phi, dựa vào đặc điểm ngoại hình của họ. Người Cơ đốc giáo có mối liên hệ với Bharat nên họ đã học hỏi từ đó. Có rất nhiều tôn giáo khác nhau. Phong tục, hệ thống và cách ăn mặc của họ đều rất khác biệt. Giờ đây, các con đã tiếp nhận kiến thức này. 

Chúng ta đang thiết lập nên thời kỳ Vàng. Ở đó không hề có tôn giáo nào khác. Những người thuộc đủ mọi tôn giáo hiện đang hiện diện. Vậy tôn giáo nào sẽ được thiết lập vào thời điểm kết thúc? Đúng vậy, những linh hồn mới thì thanh khiết, nên khi họ đến, họ thường nhận được sự tán dương. Lương tâm mách bảo rằng những ai đến vào giai đoạn cuối chắc chắn sẽ được hưởng hạnh phúc và sự tán dương trước tiên, rồi sau đó mới trải qua đau khổ. Họ chỉ có một kiếp sống. Cũng như các con sống trong vùng đất hạnh phúc suốt một thời gian dài, họ cũng sống trong vùng đất bình an suốt một thời gian dài. Sự phát triển sẽ còn tiếp diễn cho đến phút cuối cùng. Cái cây này rất lớn. Vào thời điểm hiện tại, dân số loài người đã gia tăng quá nhiều. Đó là lý do tại sao họ đang cố gắng tìm cách kiểm soát dân số. Tuy nhiên, việc đó sẽ chẳng mang lại kết quả gì. Các con biết đấy, theo kế hoạch của Vở kịch, dân số bắt buộc phải gia tăng. Những chiếc lá mới sẽ tiếp tục mọc ra, rồi các cành và nhánh cũng sẽ tiếp tục xuất hiện. Sự đa dạng là vô cùng lớn. Giờ đây, các con biết rằng mình không còn mối liên hệ nào khác nữa. 

Chỉ duy nhất Người Cha thanh lọc cho các con và cho các con biết tin tức về sự khởi đầu, giai đoạn giữa và sự kết thúc của thế giới. Các con cũng kêu cầu đến Người “Ôi, Đấng Thanh Lọc, hãy đến và thanh lọc cho chúng con!”. Do đó, thế giới ô trọc này chắc chắn sẽ bị phá hủy. Có con số cho điều này. Có rất ít người trong thời kỳ Vàng, trong khi có rất nhiều người trong thời kỳ Sắt. Các con phải giải thích rằng Người Cha đang giảng dạy cho các con. Thế giới cũ này giờ đây sẽ bị phá hủy diệt. Chỉ duy nhất Người Cha thực hiện công cuộc kiến ​​tạo này. Thượng Đế nói “Ta truyền cảm hứng cho công cuộc kiến ​​tạo này”. Sự phá hủy diễn ra theo Vở kịch. Ở Bharat có những hình ảnh minh họa về điều này. Hãy nhìn xem có biết bao nhiêu Brahmin được sinh ra từ miệng của Brahma, là tạo vật của Brahma. Những brahmin đời thường kia được sinh ra qua bụng mẹ; họ thậm chí còn chẳng biết đến Người Cha. Giờ đây, các con tràn đầy lòng nhiệt tình. 

Các con biết rằng thời kỳ Sắt sẽ kết thúc và thời kỳ Vàng sẽ đến. Đây chính là ngọn lửa hiến tế kiến thức của Rudra, nơi con ngựa được hiến tế để nhận được vương quốc. Thế giới cũ phải được hiến tế vào ngọn lửa này. Không cần phải thực hiện bất kỳ sự hiến tế nào khác. Người Cha nói “Ta đã tạo ra ngọn lửa hiến tế này, nơi con ngựa được hiến tế để đạt được quyền trị vì bản thân. Ngọn lửa hiến tế được tạo ra trên phạm vi toàn thế giới”. Đây là yagya-kund (vừa là vật chứa lửa tế lễ, vừa là khu vực thiêng liêng bao quanh nó). Toàn bộ thế giới sẽ được hiến tế vào đó. Người ta thường tạo ra các yagya-kund, nhưng chính thế giới này mới là yagya-kund vĩ đại. Điều gì sẽ xảy ra trong yagya-kund này? Mọi thứ sẽ bị phá hủy trong đó. Vật chứa này sẽ trở nên thanh khiết và mới mẻ. Khi đó, thánh thần sẽ lại đến đây. Đại dương bao trùm khắp nơi và cả thế giới sẽ trở nên mới mẻ. Sẽ có nhiều biến động. 

Không có nơi nào là không thuộc về ai đó; ai cũng nói “Đây là của tôi”. Tất cả những ai cứ khăng khăng “của tôi, của tôi” sẽ bị kết liễu, và chỉ một số ít người được Ta thanh lọc mới còn tồn tại trên thế giới này. Ban đầu, sẽ có lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu. Vương quốc của họ sẽ nằm bên bờ sông Jamuna. Tất cả những điều này cần đọng lại trong trí tuệ của các con, và các con cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Mọi người thường ngồi kể chuyện cho nhau nghe; và đây chính là câu chuyện về Narayan thật sự; đây là câu chuyện mang tính vô hạn. Giờ đây, những điều này có trong trí tuệ của các con. Cũng nhờ vậy, những ai thật giỏi và có khả năng phục vụ sẽ có thể hấp thu những điều này. Tạp dề của chúng sẽ trở nên đầy ắp và chúng sẽ tiếp tục trao đi. Đó là lý do người ta nói “Của cải không hề vơi đi khi được trao đi”. Được bảo rằng trao tặng sẽ làm gia tăng của cải. Của cải của các con là bất diệt; nó sẽ không bao giờ cạn kiệt khi các con trao đi. Càng cho đi nhiều, các con sẽ càng cảm thấy hạnh phúc. 

Khi lắng nghe kiến thức này, một số người gật đầu tán đồng, trong khi những người khác lại ngồi ngẩn ngơ như kẻ khờ dại. Người Cha nói với các con những điều tuyệt vời, vì thế khi lắng nghe Người, các con tự động gật đầu. Các con đến đây, trước sự hiện diện của Người Cha, để được làm cho tươi mới. Người Cha ngồi ở đây và trao cho các con những điểm kiến thức một cách khéo léo. Các con biết rằng đã từng có vương quốc của các vị thần ở Bharat. Bharat được gọi là thiên đường, nhưng giờ đây nó đã trở thành địa ngục. Địa ngục sẽ thay đổi thành thiên đường, còn tất cả những người khác sẽ bị kết liễu. Đối với các con, thiên đường chỉ là chuyện của ngày mai. Trong quá khứ, chính các con đã từng cai trị ở đây. Không ai khác có thể nói được điều này. Người ta thường nói rằng thiên đường đã tồn tại từ rất lâu trước thời Chúa Jesus, và khi ấy chưa hề có tôn giáo nào khác. Tất cả các tôn giáo khác chỉ xuất hiện sau khi thời kỳ Đồng bắt đầu. Đây là điều rất dễ hiểu. Tuy nhiên, trí tuệ của mọi người lại không được lôi kéo về hướng này để có thể thấu hiểu. Họ thường kêu cầu “Ôi, Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!”. Vì vậy, chắc chắn Người sẽ đến để thanh lọc cho những điều ô trọc. Trong thế giới hiện tại, không có ai là thanh khiết. Thời kỳ Vàng được gọi là thế giới không có thói hư tật xấu, trong khi thế giới hiện nay lại đầy rẫy những thói hư tật xấu. Sự thanh khiết là yếu tố quan trọng nhất, và các con cần nỗ lực rất nhiều để trở nên như thế. 

Các con biết rằng mọi chuyện xảy ra từ trước đến nay đều tuân theo Vở kịch. Chúng ta không thể phán xét chuyện xảy ra với ai đó là tốt hay xấu; mọi sự kiện đều đã được định sẵn trong Vở kịch. Người Cha giải thích cho các con về tương lai “Đừng thực hiện những hành động sai trái trong khi đang làm công việc phục vụ; nếu không, các con sẽ làm phản phục vụ. Chỉ Người Cha mới nói cho các con biết rằng các con đã trở nên giống như nước muối đối với nhau. Các con hiểu rằng các con trở nên giống như nước muối khi không gặp gỡ hay trò chuyện với nhau, hoặc khi cảm thấy khó chịu vì những lời góp ý. Các con thậm chí còn quên cả Shiv Baba! Đó là lý do các con được dặn dò “Hãy luôn nhớ đến Shiv Baba”. Người Cha cảnh báo các con “Những hành động như vậy sẽ khiến cho các con bị sa sút”. Tuy nhiên, nếu điều đó không có trong vận may của các con, các con sẽ không hiểu được. Khi đó, chúng thậm chí còn giận dỗi Shiv Baba, Đấng mà chúng nhận được của thừa kế từ Người. Chúng giận dỗi cả người thầy lẫn Shiv Baba và không còn đến lớp học nữa. Con không bao giờ nên giận dỗi Shiv Baba. Con phải học murli của Người và cũng phải nhớ đến Người. Baba nói “Con hãy xem mình là linh hồn và nhớ đến Ta, rồi con sẽ nhận được sự giải thoát”. 

Khi con ý thức cơ thể, con sẽ nảy sinh sự giận dỗi với những con người mang thân xác. Con nhận của thừa kế từ Ông Nội. Chỉ khi thuộc về người cha, con mới có thể nhận được của thừa kế của Ông Nội. Nếu con cắt đứt mối quan hệ với người cha, làm sao con có thể nhận được của thừa kế? Khi rời bỏ dòng tộc Brahmin để gia nhập dòng tộc tiện dân, của thừa kế của con sẽ chấm dứt. Việc nhận nuôi khi đó cũng bị hủy bỏ. Tuy nhiên, một số người các con vẫn không hiểu điều này. Maya khiến cho con trở nên hoàn toàn điên rồ. Lẽ ra con phải nhớ đến Cha với thật nhiều tình yêu thương, nhưng con lại không làm như vậy. “Tôi là con của Shiv Baba và Người đang làm cho tôi trở thành chủ nhân của thế giới”. Người chắc chắn đến Bharat. Mọi người tổ chức sinh nhật của Shiva. Lịch sử và địa lý của thế giới luôn lặp lại. Do đó, trước hết, Shiv Baba phải đến và kiến ​​tạo nên thiên đường. Con biết rằng con đang nhận được quyền trị vì thiên đường. Chỉ duy nhất Người Cha đến và làm cho con trở thành cư dân của thiên đường. Người dạy cho con Raja Yoga cho thế giới mới. Con sẽ đến và cai trị trong thế giới mới đó. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.

Trọng tâm thực hành:

1. Làm đầy tạp dề trí tuệ của con bằng những viên ngọc kiến thức bất diệt này và trao phát chúng. Chỉ khi chia sẻ kiến thức này, niềm hạnh phúc của con mới được duy trì và của cải kiến thức của con mới tiếp tục gia tăng.

2. Đừng bao giờ bực bội với nhau hay trở nên giống như nước muối. Hãy nhớ đến Cha và lắng nghe murli của Người với thật nhiều tình yêu thương. Đừng hành xử như người mất trí. 

Lời chúc phúc:

Mong con trở thành yogi đích thực và là linh hồn biết hợp tác, người luôn có yoga với Người Cha duy nhất và nhờ đó nhận được sự hợp tác từ mọi người.

Người đạt đến mức độ nào đó trong việc thực hành yoga thì chắc chắn sẽ nhận được sự hợp tác từ mọi người ở mức độ tương ứng. Bởi vì sự kết nối của yogi, tức là tình yêu thương của yogi, hướng về Hạt Giống, nên người ấy nhận được sự hợp tác từ mọi người như là sự đáp đền cho tình yêu thương đó. Những ai kết nối với Hạt Giống và tưới tẩm Hạt Giống bằng tình yêu thương thì sẽ gặt hái được thành quả là sự hợp tác từ tất cả các linh hồn. Nhờ kết nối với Hạt Giống, linh hồn ấy cũng có sự kết nối với toàn bộ cái Cây.

Khẩu hiệu:

Nói “của tôi” đối với những tâm ấn cũ đồng nghĩa với việc làm chùng lại những nỗ lực của bản thân.

*** Om Shanti ***

Thông điệp avyakt: 

Hiển lộ hình ảnh con là người trao tặng.

Bất cứ khi nào ai đó cần bất kỳ sự hợp tác nào, thì với tư cách là con của Đấng ban tặng, hãy trao sự hợp tác đó cho họ. Tuy nhiên, con chỉ có thể hợp tác với mọi người khi con dành tình yêu thương cho họ. Nếu thiếu đi tình yêu thương, con sẽ không thể hợp tác với tất cả mọi người. Chính vì vậy, con cần thể hiện tinh thần hợp tác trong suy nghĩ, lời nói, hành động và các mối quan hệ, để từ đó trở thành hiện thân của thành công. 

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×