
Trọng tâm:
Con ngọt ngào, hãy chiến thắng Ravan, các thói hư tật xấu, bằng sức mạnh của yoga, và hãy tổ chức lễ Dashera thật sự.
Câu hỏi:
Mối liên hệ giữa sử thi Ramayana và Mahabharat là gì? Lễ Dashera biểu thị cho điều gì?
Trả lời:
Dashera có nghĩa là sự kết thúc của Ravan và sự giải thoát cho các nàng Sita. Tuy nhiên, việc tổ chức lễ Dashera không thực sự giúp các con thoát khỏi Ravan. Khi cuộc chiến Mahabharat diễn ra, tất cả các nàng Sita mới được giải thoát. Vương quốc của Ravan chấm dứt thông qua cuộc chiến Mahabharat; vì vậy, Ramayana, Mahabharat và Gita có mối liên hệ vô cùng mật thiết với nhau.
Bài hát:
Ngọn Lửa đã bùng lên trong cuộc tề tựu hạnh phúc của những con thiêu thân.
Om shanti. Người Cha nói với các con rằng các con thuộc về cộng đồng Brahmin. Hiện tại, các con chưa thể được gọi là cộng đồng thánh thần. Các con đang là cộng đồng Brahmin, và sau này sẽ trở thành cộng đồng thánh thần. Hôm nay, vào ngày lễ Dashera, câu chuyện Ramayana của họ dường như sắp kết thúc. Tuy nhiên, nó không thực sự kết thúc. Nếu Ravan chết đi, thì câu chuyện Ramayana hẳn đã chấm dứt, nhưng thực tế thì không phải vậy. Chính thông qua Mahabharat, sự giải thoát mới đạt được. Những điều này cần phải được thấu hiểu. Ramayana là gì và Mahabharat là gì? Thế gian không hề biết đến những điều này. Ramayana và Mahabharat có mối liên hệ mật thiết với nhau. Sau khi vương quốc của Ravan chấm dứt thông qua cuộc chiến Mahabharat, sẽ không còn cần phải tổ chức lễ Dashera v.v. Gita và Mahabharat kết thúc vương quốc của Ravan.
Hiện tại, thời gian vẫn còn và sự chuẩn bị đang được thực hiện: sự chuẩn bị của họ mang tính bạo lực, trong khi sự chuẩn bị của các con lại mang tính phi bạo lực. Các con có Gita; các con nghe kiến thức Gita. Điều gì sẽ xảy ra qua đó? Vương quốc của Ravan sẽ chấm dứt. Mặc dù họ tiêu diệt Ravan, nhưng việc đó không mang lại vương quốc của Rama. Có Ramayana và Mahabharat; trong đó, Mahabharat đóng vai trò tiêu diệt Ravan. Đây là những điều rất sâu sắc cần phải được thấu hiểu. Để làm được điều này, cần phải có một trí tuệ vô cùng rộng mở và vô hạn. Người Cha giải thích rằng vương quốc của Ravan bị phá hủy thông qua cuộc chiến Mahabharat. Không phải cứ giết chết Ravan là vương quốc của hắn sẽ bị tiêu diệt; cần phải có thời kỳ Chuyển giao. Bây giờ chính là thời kỳ Chuyển giao. Các con đang chuẩn bị để giành chiến thắng trước Ravan. Để làm được điều này, cần có vũ khí là kiến thức, chứ không phải vũ khí vật chất.
Người ta đã mô tả về trận chiến giữa Rama và Ravan; tất cả những kinh sách đó đều thuộc về con đường thờ cúng. Giờ đây, các con đang chinh phục vương quốc của Ravan bằng sức mạnh của yoga. Đây là một quá trình diễn ra thầm lặng. Các con giành chiến thắng trước Ravan, năm thói hư tật xấu. Bằng cách nào? Bằng Gita. Baba đang truyền đạt kinh Gita cho các con. Đây không phải là cuốn Bhagawad. Trong Bhagawad, người ta mô tả các hoạt động thánh thiện của Shri Krishna, nhưng thực tế không hề có những hoạt động như vậy. Các con biết rằng khi cuộc chiến Mahabharat và sự hủy diệt diễn ra, vương quốc của Ravan cũng sẽ bị tiêu diệt theo. Điều này đã được thể hiện trong bức tranh cái Thang. Con đường thờ cúng bắt đầu từ thời điểm vương quốc của Ravan hình thành. Chỉ có các con mới biết điều này. Gita gắn liền với cuộc chiến Mahabharat; các con lắng nghe kinh Gita để đạt được vương quốc, còn cuộc chiến diễn ra để thanh lọc thế giới.
Tất cả các hoạt động thánh thiện được mô tả trong Bhagawad đều vô nghĩa. Trong Shiva Purana cũng chẳng có gì cả. Thực ra, Gita mới chính là Shiva Purana. Shiv Baba ngồi tại đây và truyền đạt kiến thức này. Gita là kinh sách cao quý nhất. Gita cũng là cuốn kinh nhỏ nhất, trong khi các kinh sách khác đều rất đồ sộ. Người ta thậm chí còn viết những bộ sách khổng lồ về cuộc đời của các cá nhân; chẳng hạn như khi Nehru qua đời, họ đã soạn những bộ sách rất dày về cuộc đời ông ấy. Nếu Gita kể lại cuộc đời của Shiv Baba, lẽ ra nó phải rất đồ sộ. Thế nhưng, Gita lại vô cùng nhỏ gọn, bởi vì Người Cha chỉ dạy một điều duy nhất “Hãy nhớ đến Ta, và mọi tội lỗi của các con sẽ được gột bỏ”. Các con cũng cần hiểu về Chu kỳ; chỉ vậy thôi. Đó là lý do tại sao Gita lại nhỏ bé đến thế. Kiến thức này là để thuộc nằm lòng. Con biết đấy, người ta thường làm những chiếc mặt dây chuyền chứa kinh Gita với những dòng chữ cực kỳ nhỏ bên trong. Giờ đây, Baba cũng đeo cho các con những chiếc mặt dây chuyền như vậy: mặt dây chuyền Trimurti và vương quốc. Baba nói “Kinh Gita gói gọn trong hai từ: Alpha và beta”. Đây chính là mặt dây chuyền chứa đựng mật chú “Manmanabhav” – hãy nhớ đến Ta, rồi mọi tội lỗi của các con sẽ được gột bỏ. Nhiệm vụ của các con là giành chiến thắng bằng sức mạnh của yoga; đồng thời, các con cũng cần giữ cho bản thân mình thanh sạch. Người Cha giải thích rằng vương quốc của Ravan sẽ bị tiêu diệt nhờ vào sức mạnh yoga của các con. Chẳng ai biết vương quốc của Ravan đã bắt đầu từ khi nào. Kiến thức này rất đơn giản; chỉ cần một giây để hiểu.
Trong bức tranh về cái Thang 84 kiếp, có thể thấy các con đã trải qua biết bao nhiêu lần tái sinh. Mọi thứ thật dễ dàng. Người Cha chính là Đại Dương Kiến Thức; Người tiếp tục truyền đạt kiến thức này. Nếu gom tất cả giấy tờ đã dùng để ghi lại các bài murli, thì số lượng sẽ nhiều vô kể. Người Cha giải thích cho các con một cách chi tiết. Tóm lại, Người chỉ dặn “Hãy nhớ đến Alpha”. Các con còn dành thời gian cho những việc gì khác nữa? Mỗi người các con đều đang có gánh nặng tội lỗi khổng lồ ở trên đầu. Gánh nặng chỉ có thể được cất bỏ bằng sự tưởng nhớ. Điều này đòi hỏi nỗ lực, vì con cứ liên tục quên mất. Nếu con luôn nhớ đến Baba, con sẽ chẳng bao giờ gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Khi con ý thức cơ thể, con sẽ trải nghiệm những trở ngại. Đến cuối cùng, con sẽ ý thức linh hồn; khi đó, trong suốt nửa Chu kỳ, sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào nữa. Đây là những điều vô cùng sâu sắc cần phải được hiểu. Ngay từ đầu, Baba đã truyền đạt cho các con rất nhiều điều, nhưng dù vậy, Người vẫn chỉ dặn rằng “Hãy luôn nhớ Alpha và beta”. Chỉ vậy thôi. Cái cây có sự phát triển vô cùng rộng lớn, trong khi hạt giống của nó lại rất nhỏ bé; từ hạt giống ấy mà một cái cây khổng lồ đã mọc lên.
Hôm nay là lễ Dashera. Giờ đây, Baba giải thích cho các con về mối liên hệ giữa sử thi Ramayana và Mahabharat. Ramayana thuộc về con đường thờ cúng, một tiến trình đã kéo dài suốt nửa Chu kỳ, đồng nghĩa với việc đây chính là thời kỳ thống trị của Ravan. Sau đó, khi Mahabharat diễn ra, vương quốc của Ravan sẽ chấm dứt và vương quốc của Rama sẽ bắt đầu. Vậy sự khác biệt giữa Ramayana và Mahabharat là gì? Đó là việc thiết lập vương quốc của Rama và phá hủy vương quốc của Ravan. Thông qua việc lắng nghe kinh Gita, các con trở nên xứng đáng để trở thành chủ nhân của thế giới. Kinh Gita và sử thi Mahabharat gắn liền với thời điểm hiện tại, thời kỳ mà vương quốc của Ravan phải bị tiêu diệt. Cuộc chiến được mô tả trong đó thực chất không phải là cuộc chiến hữu hình; đó là cuộc chiến để chế ngự năm thói hư tật xấu. Người Cha nói với các con hai từ trong kinh Gita: “Manmanabhav” và “Madhyajibhav”. Hai từ này xuất hiện ở phần đầu và phần cuối của kinh Gita.
Các con hiểu rằng những sự kiện trong kinh Gita đang thực sự diễn ra vào lúc này. Tuy nhiên, nếu con nói điều này với người khác, họ sẽ hỏi “Vậy Shri Krishna đang ở đâu?”. Có sự khác biệt rất lớn giữa những lời giải thích của Baba và những gì được ghi chép trong các kinh sách thuộc về con đường thờ cúng. Chẳng ai thực sự hiểu Ramayana hay Mahabharat là gì. Chỉ sau cuộc chiến Mahabharat, cánh cổng dẫn đến thiên đường mới mở ra, nhưng mọi người lại không hiểu được điều đó. Vì vậy, các con chỉ cần giới thiệu về Người Cha là đủ. Người Cha nói “Hãy luôn nhớ đến Ta”.
Người Cha nói điều này với toàn thế giới. Kinh Gita đã bị làm cho sai lệch. Gita hiện được rao giảng bằng mọi ngôn ngữ. Trong vương quốc của các con, sẽ chỉ có một ngôn ngữ duy nhất. Ở đó sẽ không có bất kỳ kinh sách hay sách vở nào. Những gì liên quan đến con đường thờ cúng cũng không tồn tại ở đó. Bharat có mối liên hệ với Ramayana, Mahabharat và Gita. Thượng Đế truyền dạy Gita cho các con của Người, nhờ đó họ trở thành chủ nhân của thiên đường. Cuộc chiến Mahabharat chắc chắn phải xảy ra để thế giới ô trọc bị phá hủy. Các con trở nên thanh khiết thông qua kinh Gita. Thượng Đế, Đấng Thanh Lọc, chỉ đến vào lúc cuối.
Người Cha nói “Sắc dục là kẻ thù lớn nhất và các con phải chinh phục nó”. Đừng bao giờ để bản thân bị đánh bại bởi thói xấu sắc dục; nó gây ra biết bao tổn hại. Những người nổi tiếng, các bộ trưởng v.v. đều bị hủy hoại danh tiếng vì sắc dục. Nhiều người đã sa ngã cũng vì sắc dục. Đó là lý do tại sao Người Cha giải thích “Nhiều thanh niên tuân thủ tịnh dục đã đến với Baba. Họ không bao giờ kết hôn. Cũng có những phụ nữ sống theo cách tương tự”. Các nữ tu không bao giờ sa vào thói hư tật xấu, nhưng lối sống đó không mang lại cho họ thành quả gì. Ở đây, vấn đề cốt lõi là trở nên thanh khiết để trở thành chủ nhân của thiên đường từ kiếp này đến kiếp khác. Mỗi người đều đang có gánh nặng tội lỗi của nhiều kiếp ở trên đầu của mình. Chỉ khi những tội lỗi đó được xóa bỏ, các con mới có thể đi đến thiên đường. Ở thế giới này, con người vẫn không ngừng phạm tội. Một ẩn sĩ có thể giữ mình thanh khiết trong một kiếp, nhưng họ vẫn phải tái sinh thông qua thói hư tật xấu. Trong vương quốc của Ravan, không ai có thể chào đời mà không thông qua thói hư tật xấu.
Có người hỏi “Vậy việc sinh con đẻ cái sẽ diễn ra như thế nào? Sức mạnh của yoga là gì?”. Không cần thiết phải đặt ra những câu hỏi như vậy. Thế giới đó hoàn toàn không có thói hư tật xấu. Vương quốc của Ravan không tồn tại ở đó, nên câu hỏi này cũng không nảy sinh. Các con sẽ có linh ảnh về mọi sự. Khi một người ở đó lớn tuổi, họ sẽ thấy trước cảnh mình trở lại làm một đứa trẻ, thấy cách mình đi vào bụng mẹ như thế nào. Người ấy không biết mình sẽ tái sinh vào gia đình nào, chỉ biết rằng mình sẽ trở lại làm một đứa trẻ. Hãy lấy ví dụ về loài công: chim công mái thụ thai khi chim công trống rơi lệ. Hay như cây đu đủ, cần trồng cả cây đực và cây cái cạnh nhau thì chúng mới có thể kết trái. Đây quả là một điều kỳ diệu. Nếu ngay cả những thực thể vô tri cũng có cơ chế như vậy, thì chẳng phải đối với các sinh linh trong thời kỳ Vàng, mọi điều đều có thể xảy ra sao? Khi tiến bộ hơn trên con đường này, con sẽ dần thấu hiểu tường tận những chi tiết đó. Điều quan trọng nhất là hãy luôn nhớ đến Cha, để con có thể trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc và đạt được của thừa kế của mình. Sau này, con sẽ được tận mắt chứng kiến những quy tắc và phong tục tại thế giới đó. Nếu con có thể trở thành chủ nhân của thế giới nhờ vào sức mạnh của yoga, thì tại sao việc sinh ra những đứa trẻ thông qua sức mạnh của yoga lại là điều không thể? Nhiều người đặt ra những câu hỏi như vậy, và khi không nhận được lời giải đáp thỏa đáng, họ liền suy sụp; họ nảy sinh nghi ngờ từ những điều vụn vặt. Những điều này không hề có trong các kinh sách, bởi kinh sách vốn thuộc về con đường thờ cúng.
Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, đã đến để thiết lập nên lối sống Brahmin, lối sống triều đại Mặt trời và lối sống triều đại Mặt trăng. Các Brahmin thuộc về thời kỳ Chuyển giao. Baba phải đến vào thời kỳ Chuyển giao này. Mọi người kêu cầu “Ôi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!”. Họ nói “Ôi Đấng Giải Thoát, xin hãy giải thoát chúng con khỏi đau khổ!”. Họ không biết ai khiến họ phải chịu khổ. Các con biết rằng vương quốc của Ravan đang đi đến hồi kết. Baba đang dạy các con Raja Yoga. Sự hủy diệt sẽ diễn ra khi việc học của các con kết thúc; đây được gọi là Mahabharat. Vương quốc của Ravan bị phá hủy thông qua Mahabharat. Vào lễ Dashera, người ta đốt hình nộm của Ravan – đó chỉ là khía cạnh hữu hạn, trong khi điều này mang ý nghĩa vô hạn. Toàn bộ thế giới này sẽ bị phá hủy. Những đứa con gái nhỏ đang tiếp nhận kiến thức vĩ đại đến thế! Kiến thức đời thường giống như dầu hỏa hay dầu thắp, còn kiến thức này giống như bơ tinh khiết (ghee) thượng hạng. Sự khác biệt giữa những điều này cũng giống như sự khác biệt giữa ngày và đêm vậy. Trong vương quốc của Ravan, các con buộc phải dùng dầu thường. Trước đây, bơ tinh khiết vừa nguyên chất vừa rẻ, nhưng nay nó đã trở nên đắt đỏ, nên các con đành phải dùng dầu thường. Trước kia, khí đốt và điện năng đâu có tồn tại. Biết bao nhiêu thứ đã thay đổi trong vài năm gần đây. Các con biết rằng tất cả những thứ này rồi sẽ bị phá hủy.
Shiv Baba đang dạy cho chúng ta để chúng ta trở nên giống như Lakshmi và Narayan. Bản thân Baba này luôn tràn đầy niềm hân hoan say sưa tâm linh. Maya khiến các con quên mất. Nếu các con nói rằng các con đến đây để nhận của thừa kế từ Baba, thì tại sao các con lại không cảm thấy hân hoan say sưa? Các con đã quên mất Ngôi nhà ngọt ngào và vương quốc ngọt ngào của mình. Baba biết rằng những ai phục vụ bằng cả xương của mình thì sẽ trở thành những vị hoàng tử cao quý. Tại sao các con không cảm thấy hân hoan say sưa? Đó là vì các con không duy trì sự tưởng nhớ đến Baba. Các con không hoàn toàn gắn mình vào công việc phục vụ. Có lúc các con rất nhiệt huyết với việc phục vụ, nhưng cũng có lúc lại trở nên lơ là. Mỗi người hãy tự hỏi bản thân xem có phải như vậy không. Đôi khi các con mắc sai lầm, và đó là lý do tại sao Baba phải giải thích cho các con. Các con cần phải nói năng thật ngọt ngào và mang lại niềm vui cho mọi người. Đừng ai phản ứng một cách gay gắt. Người Cha chính là Đại Dương Yêu Thương.
Hiện nay, mọi người đang vô cùng trăn trở, nỗ lực tìm cách ngăn chặn việc giết mổ bò. Baba nói “Sự giết chóc lớn nhất chính là sử dụng thanh gươm sắc dục”. Hãy chấm dứt điều đó trước tiên. Những kiểu giết chóc khác sẽ chẳng bao giờ chấm dứt dù người ta có nỗ lực đến mấy; và hơn hết, tuyệt đối không được sử dụng thanh gươm sắc dục. Có sự khác biệt rất lớn giữa những gì người đời nói và những gì Người Cha nói. Những ai chinh phục được sắc dục sẽ trở thành chủ nhân của thế giới thanh khiết. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.
Trọng tâm thực hành:
1. Trở thành đại dương yêu thương ngang bằng với Người Cha. Đừng bao giờ cưỡng ép hay dùng vũ lực. Hãy nói năng thật ngọt ngào và làm cho mọi người hạnh phúc.
2. Phục vụ bằng cả xương của con. Duy trì niềm hân hoan say sưa rằng con sẽ cởi bỏ cơ thể cũ để trở thành hoàng tử hoặc công chúa.
Lời chúc phúc:
Mong con trở thành viên ngọc hài lòng, luôn ổn định trong trạng thái ý thức linh hồn và đóng phần vai đặc biệt.
Mọi hành động của linh hồn đóng phần vai đặc biệt đều trở nên đặc biệt; không có hành động nào là tầm thường cả. Những linh hồn bình thường thường hành động trong trạng thái ý thức cơ thể, trong khi những linh hồn đặc biệt luôn hành động trong trạng thái ý thức linh hồn. Những ai hành động khi ổn định trong ý thức linh hồn sẽ luôn cảm thấy hài lòng và cũng làm cho người khác hài lòng. Nhờ đó, những linh hồn đặc biệt này tự động nhận được lời chúc phúc trở thành viên ngọc hài lòng.
Khẩu hiệu:
Hãy là linh hồn biết thực nghiệm, và thông qua việc thử nghiệm yoga, con không ngừng gia tăng mọi kho báu của mình.
*** Om Shanti ***
Thông điệp avyakt:
Nuôi dưỡng tinh thần nâng đỡ người khác và nâng đỡ cho cả những ai từng gièm pha con
Con có thể nuôi dưỡng bất kỳ linh hồn nào bằng thái độ và cảm xúc độ lượng của mình. Dù ai đó có phỉ báng con nhiều bao nhiêu, con vẫn có thể biến họ thành người biết nâng đỡ người khác thông qua sự nuôi dưỡng mà con trao đi. Dù ai đó có ô trọc đến mấy, con vẫn có thể thanh lọc họ bằng thái độ của người thanh lọc. Một người mẹ sẽ không bao giờ nhìn vào những điểm yếu hay khiếm khuyết của con mình; bà luôn mang trong lòng tâm nguyện giúp con trở nên tốt đẹp hơn. Tương tự như vậy, hãy ổn định bản thân với vai trò là người nuôi dưỡng người khác; nhờ đó, con sẽ có thể tiếp tục đạt được những bước tiến chuẩn xác.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
