
Trọng tâm:
Con ngọt ngào, chỉ có một trường đại học duy nhất nơi tất cả con người và các yếu tố vật chất đều được chuyển hóa. Chính tại nơi đây, mọi người đều nhận được sự cứu rỗi.
Câu hỏi:
Các con phải thực hành ngay lời khuyên nào khi đã có niềm tin ở Người Cha?
Trả lời:
Khi đã có niềm tin rằng Người Cha đã đến, ngay lập tức con hãy thực hành lời khuyên đầu tiên mà Người Cha trao:
- Quên đi bất cứ điều gì con nhìn thấy bằng đôi mắt của con. Chỉ tuân theo những lời chỉ dẫn của Ta. Hãy thực hiện lời khuyên này ngay lập tức.
- Khi đã thuộc về Cha, việc cho và nhận của con không được diễn ra với những người không thanh khiết. Những đứa con có trí tuệ với niềm tin sẽ không bao giờ có bất kỳ mối nghi ngờ nào.
Om shanti. Đây vừa là nhà, vừa là trường đại học. Nơi đây được gọi là trường Đại học Thế giới của Thượng Đế, Người Cha, bởi vì con người trên toàn thế giới đều nhận được sự cứu rỗi ở đây. Vậy nên đây thực sự là trường đại học thế giới và cũng là nhà. Các con đang ngồi trước mặt Mẹ và Cha, và nơi đây cũng chính là trường đại học. Người Cha tâm linh đang ngồi ở đây. Đây là kiến thức tâm linh mà các con nhận được từ Người Cha tâm linh. Không một con người nào, chỉ có Người Cha tâm linh mới có thể trao kiến thức tâm linh này. Chỉ Người mới được gọi là Đại Dương Kiến Thức, và chính nhờ kiến thức này mà các con nhận được sự cứu rỗi. Đó là lý do tại sao Đại Dương Kiến Thức, Đấng ban tặng sự cứu rỗi cho tất cả, chỉ có thể là một Người Cha duy nhất. Không chỉ toàn thể nhân loại trong vũ trụ, mà mọi thứ, thậm chí cả năm yếu tố vật chất, đều trở nên hoàn toàn thanh khiết nhờ vào Người Cha; tất cả mọi người đều nhận được sự cứu rỗi. Những điều này cần phải được hiểu thật tường tận. Giờ đây, mọi người đều sẽ nhận được sự cứu rỗi. Thế giới cũ và tất cả những người sống trong thế giới cũ sẽ thay đổi. Mọi thứ các con nhìn thấy đều sẽ thay đổi và trở nên mới mẻ. Có câu hát rằng “Ở đây, Maya là giả dối và thân xác cũng giả tạm”. Nơi đây đã trở thành vùng đất của sự giả dối. Bharat từng là vùng đất của sự thật, nhưng nay lại là vùng đất của sự giả dối. Mọi điều người ta nói về Đấng Sáng Tạo và sự sáng tạo đều là sai lệch. Giờ đây, các con đã biết được mọi sự từ Người Cha.
Thượng Đế nói “Chỉ duy nhất Người Cha là Thượng Đế”. Người là Đấng vô thể. Thực ra, tất cả các linh hồn đều vô thể, sau đó linh hồn mới mang thân xác hữu hình ở đây. Ở thế giới kia không có hình hài cơ thể. Linh hồn cư ngụ trong thế giới vô thể, trong yếu tố brahm. Yếu tố brahm vĩ đại chính là Ngôi nhà của chúng ta, những linh hồn. Đây là yếu tố bầu trời, nơi các vai diễn được thực hiện. Lịch sử và địa lý thế giới lặp lại. Họ không hiểu ý nghĩa của điều này. Họ nói rằng thế giới lặp lại và có thời kỳ Vàng, thời kỳ Bạc… rồi sau đó thì sao? Thời kỳ Vàng chắc chắn sẽ đến. Chỉ có duy nhất một thời kỳ Chuyển giao mà thôi. Những giai đoạn chuyển tiếp giữa thời kỳ Vàng và thời kỳ Bạc, hay giữa thời kỳ Bạc và thời kỳ Đồng, không phải là thời kỳ Chuyển giao thực sự; điều đó là sai lầm. Người Cha nói “Ta đến vào thời kỳ Chuyển của mỗi Chu kỳ. Chỉ khi trở nên ô trọc, các con mới kêu cầu đến Ta”. Các con nói “Hãy đến và làm cho chúng con trở nên thanh khiết!”. Chỉ trong thời kỳ Vàng, các con mới thanh khiết. Hiện tại chính là thời kỳ Chuyển giao. Nó được gọi là thời kỳ Chuyển giao đầy lợi ích. Đây là cuộc hội ngộ, là cuộc gặp gỡ giữa các linh hồn với Linh Hồn Tối Cao. Đây còn được gọi là Kumbha (cuộc hội ngộ). Sau đó, người ta thường mô tả về sự hợp lưu của các dòng sông. Có hai dòng sông và họ nói rằng dòng sông thứ ba thì chảy ngầm. Điều đó cũng không đúng. Làm sao có thể có một dòng sông ẩn được? Ngay cả các nhà khoa học cũng không tin vào sự tồn tại của một dòng sông ẩn. Họ kể rằng một mũi tên đã được bắn ra và sông Hằng xuất hiện, nhưng tất cả những điều đó đều sai sự thật.
Kiến thức, thờ cúng và bàng quan được nhớ đến. Họ bám víu vào những từ này nhưng lại không hiểu ý nghĩa của chúng. Đầu tiên là kiến thức này – tượng trưng cho ban ngày và hạnh phúc; sau đó là thờ cúng – tượng trưng cho ban đêm và đau khổ. Có ngày của Brahma và đêm của Brahma. Điều này không chỉ liên quan đến một người, mà nó liên quan đến rất nhiều người. Ngày chiếm một nửa Chu kỳ và đêm chiếm một nửa Chu kỳ, sau đó là sự bàng quan đối với toàn bộ thế giới cũ. Người Cha nói “Bất cứ điều gì con nhìn thấy bằng đôi mắt của mình, bao gồm cả thân xác của con, đều cần phải được quên đi nhờ vào kiến thức này. Con vẫn phải làm công việc của mình v.v. và chăm sóc con cái, nhưng trí tuệ yoga của con phải được kết nối với một Đấng duy nhất. Các con đã tuân theo lời chỉ dẫn của Ravan trong suốt nửa Chu kỳ. Giờ đây, các con thuộc về Người Cha, vì vậy bất cứ việc gì các con làm, hãy thực hiện theo lời khuyên của Người Cha. Trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, việc trao và nhận của các con đều diễn ra với những con người ô trọc. Kết quả của điều đó là gì? Ngày qua ngày, các con ngày càng trở nên ô trọc, bởi vì con đường thờ cúng là con đường đi xuống. Các con phải trải qua các giai đoạn: hoàn toàn thanh khiết (satopradhan), thanh khiết (sato), bán thanh khiết (rajo) và ô trọc (tamo). Các con chắc chắn phải đi xuống; không ai có thể giải thoát các con khỏi điều đó.
Câu chuyện về 84 kiếp của Lakshmi và Narayan đã được trình bày. Thời kỳ Vàng… sau đó tạp chất bị trộn lẫn vào. Giờ đây, các con đã thuộc về thời kỳ Sắt. Đã từng có thế giới mới, Bharat mới trong thời kỳ Vàng. Đã từng có vương quốc của Lakshmi và Narayan; chuyện đó mới chỉ như ngày hôm qua. Người ta đã viết trong các kinh sách rằng đó là chuyện của hàng trăm ngàn năm trước. Giờ đây, Người Cha nói “Kinh sách của các con đúng hay Ta đúng?”. Người Cha được gọi là Đấng Toàn Năng của thế giới. Những ai học nhiều kinh Veda và các kinh sách khác được gọi là những người có thẩm quyền. Người Cha nói “Tất cả họ đều là những người có thẩm quyền thuộc về con đường thờ cúng”. Xét về kiến thức này, lời ca ngợi dành cho Ta là “Người là Đại Dương Kiến Thức”. Chúng ta không phải là như thế. Mọi người đều đang ngập ngụa trong đại dương thờ cúng. Không ai ở thời kỳ Vàng sa đà vào thói hư tật xấu. Trong thời kỳ Sắt, con người chìm trong đau khổ từ lúc bắt đầu, qua giai đoạn giữa cho đến khi kết thúc. Người Cha cũng đã giải thích như vậy vào Chu kỳ trước. Giờ đây, Người lại giải thích cho các con một lần nữa.
Các con hiểu rằng các con cũng đã nhận được của thừa kế từ Người Cha vô hạn vào Chu kỳ trước. Giờ đây, các con đang học và đang nhận được của thừa kế đó một lần nữa. Thời gian còn lại rất ít. Thế giới này sắp bị phá hủy. Đó là lý do tại sao các con phải nhận trọn vẹn của thừa kế từ Người Cha vô hạn. Người Cha ấy cũng chính là Người Thầy và là Guru. Người là Người Cha Tối Cao và cũng là Người Thầy Tối Cao. Người trao toàn bộ kiến thức về việc lịch sử và địa lý thế giới lặp lại như thế nào. Không ai khác có thể giải thích điều này. Các con hiểu rằng đây chính là Thượng Đế của kinh Gita, Đấng đã đến cách đây 5000 năm. Đó không phải là Shri Krishna. Con người không thể được gọi là Thượng Đế. Thượng Đế vượt ngoài kiếp tái sinh. Kiếp sinh của Người được gọi là kiếp sinh thánh thiện. Ta, Đấng vô thể, có thể nói bằng cách nào khác nữa đây? Ta nhất định phải đến để thanh lọc các con và chỉ cho các con con đường. Các con, những linh hồn, biết rằng các con là bất tử.
Trong vương quốc của Ravan, tất cả các con đều đã trở nên ý thức cơ thể. Trong thời kỳ Vàng, các con ý thức linh hồn. Ở đó, không ai biết đến Người Cha Tối Cao, Đấng Sáng Tạo hay sự sáng tạo của Người. Nếu ở đó họ nhận ra rằng họ phải sa sút một lần nữa, họ sẽ không thể tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc của vương quốc ấy. Đó là lý do tại sao Người Cha nói “Khi các con ở đó, kiến thức này sẽ không còn nữa, bởi vì các con đã nhận được sự cứu rỗi, nên không cần đến kiến thức này ở đó”. Kiến thức này chỉ cần thiết khi các con đang ở trong tình trạng sa sút. Vào lúc này, tất cả đều đang sa sút. Tất cả đều bị thiêu đốt do ngồi trên giàn hỏa thiêu của sắc dục. Người Cha nói “Những đứa con của Ta, những linh hồn đến và diễn phần vai thông qua cơ thể đã trở nên hoàn toàn ô trọc do ngồi trên giàn hỏa thiêu của sắc dục”. Các con kêu cầu “Chúng con đã trở nên ô trọc”. Chính vì giàn hỏa thiêu của sắc dục mà các con trở nên ô trọc. Các con không trở nên ô trọc vì sự giận dữ hay lòng tham. Các hiền triết và thánh nhân đều thanh khiết. Các vị thần cũng từng thanh khiết, vì thế con người ô trọc mới đến cúi lạy các tượng thờ của họ. Họ hát rằng “Quý ngài không vướng chút thói hư tật xấu nào, còn chúng con thì đầy rẫy những thói hư tật xấu”. Người ta vẫn nhớ về thế giới không vướng thói hư tật xấu và thế giới đầy rẫy thói hư tật xấu. Bharat từng là thế giới không vướng thói hư tật xấu, nhưng giờ đây nó lại đầy rẫy những thói hư tật xấu. Toàn bộ thế giới, cũng như Bharat, đều đang ở trong tình trạng đầy rẫy thói hư tật xấu.
5000 năm trước, trong thế giới không vướng thói hư tật xấu, chỉ có duy nhất một lối sống. Khi có sự thanh khiết thì cũng có bình an và thịnh vượng; cả ba yếu tố đó đều hiện hữu. Sự thanh khiết là yếu tố tiên quyết. Giờ đây không còn sự thanh khiết nữa, nên cũng chẳng còn bình an hay thịnh vượng. Chỉ duy nhất Người Cha là Đại Dương Kiến Thức, Đại Dương Hạnh Phúc và Đại Dương Yêu Thương. Người cũng làm cho các con trở nên đáng yêu như vậy. Trong vương quốc của Lakshmi và Narayan, mọi thứ đều đáng yêu; tất cả con người và loài vật đều đáng yêu. Sư tử và cừu non cùng uống nước tại một dòng sông. Đây chỉ là một ví dụ. Ở đó không có bất cứ thứ gì tạo ra rác rưởi. Ở đây, có biết bao bệnh tật, muỗi mòng v.v., nhưng những thứ như vậy sẽ không tồn tại trong thế giới mới. Người giàu có đồ nội thất hạng nhất, trong khi đồ đạc của người nghèo thì bình thường. Giờ đây, khi Bharat trở nên nghèo khó, có quá nhiều rác rưởi. Trong thời kỳ Vàng, mọi thứ đều vô cùng sạch sẽ. Sẽ có những cung điện hạng nhất bằng vàng. Hãy nhìn xem những con bò ở thiên đường tuyệt vời đến mức nào! Người ta thường khắc họa hình ảnh Shri Krishna ở bên cạnh những con bò xinh đẹp. Sẽ có những đàn bò ở vùng đất của Krishna. Ở đó, mọi thứ đều là hạng nhất. Con hãy nghĩ xem, đó là thiên đường nên chẳng thiếu thốn bất cứ điều gì. Thế giới cũ kỹ, ô trọc này chứa đầy rác rưởi. Tất cả những thứ đó sẽ bị thiêu rụi trong ngọn lửa hiến tế của kiến thức này.
Người ta vẫn không ngừng chế tạo ra đủ các loại bom khác nhau. Họ có những loại bom bùng cháy dữ dội khi được thả xuống. Ngày nay, họ đưa vào đó những vật liệu nguyên tử có khả năng hủy diệt mọi thứ với quy mô lớn khủng khiếp. Sẽ không còn bệnh viện để mọi người đến chữa trị nữa. Người Cha nói “Các con sẽ không trải nghiệm bất kỳ khó khăn nào”. Người ta vẫn nhắc đến những thảm họa thiên nhiên và những trận mưa như trút nước. Một số đứa con cũng đã có những linh ảnh về sự hủy diệt. Trí tuệ của các con cũng nói rằng sự phá hủy chắc chắn sẽ xảy ra. Có người nói rằng họ chỉ tin vào điều này khi tận mắt nhìn thấy cảnh hủy diệt. Được thôi, nếu không tin thì tùy các con. Lại có người nói rằng họ chỉ tin vào sự tồn tại của linh hồn khi nhìn thấy được linh hồn. Được thôi, linh hồn chỉ là một điểm sáng. Nhưng khi đã nhìn thấy linh hồn rồi thì sao nữa? Liệu các con có nhận được sự cứu rỗi nhờ vào linh ảnh đó không? Người ta thường nói rằng Linh Hồn Tối Cao là ánh sáng vĩnh cửu, rực rỡ hơn cả ngàn mặt trời. Tuy nhiên, Người không giống như thế. Trong kinh Gita có chép rằng Arjuna đã nói “Xin hãy dừng lại! Con không thể chịu đựng nổi cảnh tượng này!”. Chuyện không phải như vậy. Một đứa con nhìn thấy cha của mình và nói rằng nó không thể chịu đựng nổi ông ấy – làm gì có chuyện như thế. Linh hồn thế nào thì Người Cha – Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao – cũng như vậy. Chỉ khác là Người là Đại Dương Kiến Thức. Các con cũng có kiến thức này. Người Cha đến và dạy cho các con; chỉ đơn giản vậy thôi.
Các con tưởng nhớ đến ai với bất kỳ tình cảm sùng kính nào, Ta đều đáp lại những tình cảm ấy. Điều này cũng đã được định sẵn trong Vở kịch. Tuy nhiên, không ai có thể tìm thấy Thượng Đế. Meera đã từng rất hạnh phúc khi cô ấy có được linh ảnh. Hẳn là cô ấy đã trở thành một tín đồ sùng đạo ở kiếp sau; cô ấy không thể đi đến thiên đường. Giờ đây, các con đang chuẩn bị để đến thiên đường. Các con biết rằng các con đang trở thành chủ nhân của thiên đường, vùng đất của Krishna. Còn ở đây, tất cả đều là chủ nhân của địa ngục. Lịch sử và địa lý sẽ lặp lại. Các con biết rằng một lần nữa các con đang nhận lại vận may đối với vương quốc. Đây chính là sức mạnh của Raja Yoga. Những cuộc chiến tranh bằng sức mạnh vũ lực đã diễn ra vô số lần qua nhiều kiếp sống. Thông qua sức mạnh của yoga, các con đạt được trạng thái thăng tiến. Các con biết rằng quyền trị vì thiên đường đang được thiết lập. Những ai đã nỗ lực vào Chu kỳ trước sẽ lại tiếp tục nỗ lực. Các con không được suy tim. Những ai có trí tuệ với niềm tin kiên định sẽ không bao giờ nảy sinh nghi ngờ. Tất nhiên, vẫn có những người mang trí tuệ đầy hoài nghi.
Baba đã nói với các con rằng “Có những người cảm thấy kinh ngạc khi nghe kiến thức này, rồi lại bỏ đi. Ôi! Maya, ngươi đã khuất phục chúng!”. Maya thật quyền năng. Maya đánh gục cả những người rất giỏi, những người từng phục vụ xuất sắc và điều hành các trung tâm. Một số người viết thư “Baba ơi, con đã kết hôn và làm bẩn mặt của mình. Con đã bị đánh bại bởi thanh gươm sắc dục. Baba ơi, giờ con không còn xứng đáng để diện kiến Người nữa”. Sau đó, chúng lại viết “Baba ơi, con có thể đến gặp Người không?”. Baba sẽ hồi âm “Hãy nỗ lực ở bất cứ nơi nào con đang ở. Một khi đã ngã xuống thì coi như đã ngã. Không phải cứ muốn là con sẽ nhận được địa vị hoàng gia đâu”. Thường được bảo rằng “Những ai leo lên sẽ nếm được vị ngọt của thiên đường, còn ai ngã xuống sẽ trở thành kẻ thiêu xác”. Khi rơi từ tầng năm xuống, toàn bộ xương cốt của chúng đều bị gãy nát. Một số người sau đó viết ra sự thật, trong khi những người khác thậm chí chẳng hề hé răng với Baba. Ví dụ điển hình cho điều này là câu chuyện về một thiên thần trong buổi thiết triều của Indra. Tất cả những điều đó đều liên quan đến kiến thức. Không một người ô trọc nào có quyền ngồi trong buổi họp mặt này, nhưng trong một số trường hợp, họ vẫn được phép ngồi ở đây. Suy cho cùng, chính những người ô trọc mới tìm đến nơi này.
Hãy nhìn xem biết bao nhiêu nàng Draupadi đang cất tiếng kêu cứu “Baba ơi, xin hãy cứu chúng con khỏi cảnh bị lột trần!”. Cũng sẽ có phần vai dành cho những người đang bị ràng buộc. Vẫn còn đó những người đầy sắc dục và giận dữ; có rất nhiều xung đột. Baba nhận được mọi tin tức. Người Cha vô hạn nói “Con ơi, hãy chinh phục thói hư tật xấu này! Giờ hãy trở nên thanh khiết! Hãy nhớ đến Ta, rồi chắc chắn con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới”. Những kẻ chế tạo ra bom đã đăng trên báo chí rằng “Có ai đó đang thôi thúc chúng tôi chế tạo ra tất cả những thứ này”. Họ sẽ hủy diệt chính dòng tộc của mình bằng những thứ đó. Tuy nhiên, các con có thể làm gì nếu điều đó đã được định sẵn trong Vở kịch? Ngày qua ngày, họ sẽ tiếp tục chế tạo ra chúng. Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.
Trọng tâm thực hành:
1. Để đi đến vương quốc thời kỳ Vàng tuyệt đẹp, hãy trở nên thật là, thật là đáng yêu. Chắc chắn con phải trở nên thanh khiết để nhận được địa vị hoàng gia. Sự thanh khiết là điều tiên quyết, đó là lý do tại sao con phải chinh phục sắc dục, kẻ thù lớn nhất.
2. Để có sự bàng quan vô hạn đối với thế giới cũ này, bất cứ điều gì con nhìn thấy bằng mắt, kể cả cơ thể của mình, hãy nhìn nhưng không thấy. Nhận lấy lời khuyên từ Cha trong mỗi bước đi.
Lời chúc phúc:
Mong con thực hiện tapasya trong khi luôn giữ kiến thức về toàn bộ cái Cây ở trong nhận thức của mình, với tư cách là một tapaswi và người phục vụ thật sự.
Trên con đường thờ cúng, người ta thường mô tả hình ảnh một tapaswi đang thực hiện tapasya khi ngồi dưới gốc cây. Điều này cũng mang ý nghĩa sâu xa. Các con đang an ngự ở phần cội rễ của cây Chu kỳ thế giới. Khi ngồi dưới gốc cây, trí tuệ các con tự động nắm bắt được kiến thức về toàn bộ cái cây. Vì vậy, hãy giữ kiến thức về toàn bộ cái cây ở trong nhận thức của con và nhìn ngắm cái cây với tâm thế của một người quan sát tách rời. Làm như vậy, con sẽ cảm thấy tràn đầy niềm hân hoan say sưa và hạnh phúc, đồng thời “pin” của con cũng sẽ được nạp đầy năng lượng. Rồi khi làm công việc phục vụ, con cũng sẽ thực hành tapasya ngay trong lúc đó.
Khẩu hiệu:
Bệnh tật của cơ thể không phải là vấn đề lớn, nhưng đừng bao giờ để tâm trí của con bị bệnh.
*** Om Shanti ***
Thông điệp avyakt:
Hiển lộ hình ảnh con là người trao tặng.
Những đứa con của Đấng ban tặng luôn tràn đầy mọi loại hình thịnh vượng. Tâm ấn của tín đồ hay kẻ ăn xin không bao giờ được phép trỗi dậy. Đừng bao giờ nảy sinh ý nghĩ rằng Baba cần phải giúp đỡ hay ban phước cho con. Những câu nói như “Baba ơi, con cần sự hợp tác”, “Con cần có sức mạnh” hay “Con muốn…” hoàn toàn không phù hợp với những đứa con là người trao tặng, người trao tặng vận may, người trao tặng phước lành. Là con của Đấng ban tặng, các con tràn đầy mọi sức mạnh. Trạng thái đủ đầy này sẽ mang trạng thái hoàn hảo đến gần hơn.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
